  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-03-2008(UTC) Bài viết: 458
Được cảm ơn: 10 lần trong 9 bài viết
|
<p>E xin kể đôi chút về cuộc hành trình đi xn cùng A Hà yêu quý:<br />Chiều Ngày 29/5 bắt đầu bắt xe buýt lên Hn trời mình như người mất hồn Điện ngay cho a tuấn mẹc và A qdkh để thông báo và để lấy can đảm.Các a động viên và chúc may mắn,khi đến Hà nội trời mưa thật buồn, điện cho a Hà a nói chiều BV ko làm để mai ,điện cho bác tuấn hok đc điện cho q qđkh bảo đi làm luôn xn ở ngoài luôn đi cho đỡ lo trời mình cũng muốn làm ngay điện lại cho a hà, a bảo lên BV bạch mai hờ khổ thân mình ko biết đg một mình một xe máy vừa đi vừa hỏi đg đến bạch mai,đến nơi trời mình run wa rút điện thoại gọi a Hà thì a bảo chạy ngựơc lại Cầu Trung Hoà huhu lại lần nữa dò dẫm tìm đg đến,đến nơi gọi cho A loay hoay một lúc a e mới tìm đc nhau A e cùng nhau phi đến chỗ xn Chân Trời Mới, vừa đi vừa nói chuyện A Hà vừa đi vừa nói mình yên tâm đi ko sao đâu.Đến nơi trời mình vừa sợ vừa run,vào thì hơi muộn ngừoi ta gần đóng của vào gặp một chị A hà vào nói muốn làm xn ngưòi ta nói vài ngày mới có kết quả A Hà nói a ở Nhóm Hoa Sữa nên họ nhiệt tình lắm làm luôn bảo đợi nửa tiếng trời khi vào lấy máu xong BS tư vấn gọi vào nói chuyện đợi 30 phút,mình thấy BS cũng rất bt nhiệt tình động viên rất thân thiện.đợi 30' ra trời ơi ngừơi ta nói là Que test bị hỏng oác oác choáng nặng trời mình j bị sao rồi ư,A Hà nói ko sao tại que test bị hỏng yên tâm ko có việc gì đâu a biết mình rất lo lắng lên giải thích rõ que test bị sao,người ta hẹn mai đến lấy kết quả vì người giữ que test về rồi mai sáng sớm đến lấy.A Tuấn và A qdkh cứ điện nt cho mình và A Hà suốt xem có kết quả chưa,mình thấy mấy a thật tốt chẳng phải của các a mà các a cứ lo suốt.Bác qdkh nghe mình nói que test hỏng điện cho a Hà hỏi rồi điện cho mình giải thích cho mình biết là đó là do que hỏng chắc a sợ mình nghĩ lung tung,cảm ơn a he<img height="18" src="/images/emotions/biggrin.gif" width="19" />.A hà nói cứ đi chới xoã với bạn bè đi đừng lo lắng he he.Đêm hôm đó mình chả ngủ đc tẹo nào nhắn tin cho a Hà cho đỡ lo a nói cứ yên tâm đi chắc chắn AT.Sáng hôm sau 9h sáng ra lấy két quả nghe chị ấy đọc kết quả "e hoàn toàn Âm Tính" hô hô mình thấy vui wa trời nhưng mình ko cuời gì hết mà mình chỉ muốn khóc chắc tại vui quá ko cười nổi, Điện cho A Hà mà nghẹn cả lời Điện nhắn tin cho A tuấn qđkh rắng E đã hoàn toàn AT.<br />Vui qua đi chơi một mạch đêm hôm qua mới về đến nhà Hôm nay mới post pài đc hi.<br /><font size="4"><font face="Arial"><strong><font color="#ff0000">E xin Cảm ơn A Tuấn và A qdkh luôn ở bên e lúc e đi xn, xin cảm ơn các A thật là nhiều</font></strong> !!!<font color="#0000ff">xin cảm ơn tất cả những a chị e trên DĐ đã giúp e qua cơn hoạn nạn này</font></font></font> <br />E cũng ko biết nói gì nữa! Xin cảm ơn tất cả!!!!!cảm ơn cảm ơn muôn lần cảm ơn.!!!!<img src="/images/emotions/wbyim10.gif" /></p> |
God Bless U!!! __________________________________*Mr_D*_________________________________ www.forum.hiv.com.vn |
|
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
vậy là thêm một người em , một người bạn của diễn đàn được âm tính .coi như đã đánh tan biến nổi lo lắng và Stress . 
sẽ mong diễn đàn chúng ta mấy em và mấy bạn sẽ ÂM TÍNH.
CHÀO THÂN ÁI.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2008(UTC) Bài viết: 1.496 Đến từ: VietNam
Được cảm ơn: 13 lần trong 10 bài viết
|
rồiiiiiiiiiiiiii ! đọc 3 lần mới hiểu cái đoạn que test,hihi... em mà là pác em cũng sợ vãi linh hồn ấy chứ lị,khì khì... túm lại là que test đầu hỏng,sáng hum sau ng ta mới lấy que test mới và nhỏ huyết thanh vô,rùi ÂM to đùng đúng hông nào  3,5 năm mới đi xn,pác chịu giỏi thịt đó nghen,em chịu pác !     |
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 113 Đến từ: Nơi tình yêu bắt đầu.Nơi Sự sống hồi sinh.
Cảm ơn: 4 lần Được cảm ơn: 12 lần trong 6 bài viết
|
Lại thêm 1 người bạn nữa âm tính. Không còn gì đáng mừng hơn. Chúc bạn luôn vui và mạnh khỏe. HoaCoMay Luôn ol trực tuyến : nhomvungtau |
Nếu là con chim chiếc lá Con chim phải hót, chiếc lá phải xanh Lẽ nào vay mà không có trả Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình...
Cuộc đời Cỏ May đã được nhận rất nhiều...Giờ đã đến lúc cho...Cho đi tình yêu,cho đi hy vọng, cho đi niềm tin vào cuộc s |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-05-2008(UTC) Bài viết: 64
|
chúc mừng nha, tui hiểu cảm giác của You mà, chắc bây giờ vẫn còn phê phê  ..... Sống tốt hơn khi qua được thử thách này nhé! 
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.