Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline vumaiyeudung  
#1 Đã gửi : 09/06/2008 lúc 12:17:11(UTC)
vumaiyeudung

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-05-2008(UTC)
Bài viết: 64

Chào các chị em trong diễn đàn, mình đang gặp rắc rối trong tình cảm, nên muốn được nghe lời vàng ý ngọc của chị em!<br />Chuyện của mình là vầy, mình đang học chung ĐH với 1 bé, qua bạn bè mình biết được nick của cô ấy, mình có liên lạc, ban đầu nói chuyện wa lại (lúc đó mình nói rõ mình là ai cho cô ấy biết) còn cô ấy thì phủ nhận cô ấy là cô ấy (nghĩa là mình đã lầm). Tuy nhiên vì là bạn bè chỉ cho mình nick mà làm sao mà mình lầm được. Cô ấy vẫn vui vẻ liên lạc mail, nhưng với tư cách là người khác. Rồi mình đành nói ko phải cô ấy thì mình ko muốn liên lạc nữa. Thời gian sau này mình vừa viết mail cho cô ấy, tỏ ra quan tâm cô ấy, tuy ko có hồi âm nhưng mình vẫn viết, vì quan tâm mà. Rồi tấn công trực diện, lần nào cũng ê chề, nhưng mình ngưng mail thì qua quan sát mình thấy cô ấy buồn, mà trực diện thì hỡi ôi, ko biết lần thứ mấy chục rồi. Mình biết chắc 1 điều. cô ấy đọc được mail của mình, nhưng ko hiểu sao ko cho mình 1 cơ hội, khi mình ngưng mail lại tỏ ra buồn (1 bạn nữ nói với mình là đã ko nhận từ đầu thì sẽ ko bao giờ nhận cô ấy đã đọc được mail đâu ). Bây giờ mình phải làm sao, nhiều khi thương đứt ruột, nhưng mà mình đã thử nhiều cách lắm rồi.....<br />Mong được chị em giúp sức!<br />Mong tin! và cảm ơn chân thành!
Quảng cáo
Offline HoaCoMay  
#2 Đã gửi : 10/06/2008 lúc 05:32:45(UTC)
HoaCoMay

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 113
Đến từ: Nơi tình yêu bắt đầu.Nơi Sự sống hồi sinh.

Cảm ơn: 4 lần
Được cảm ơn: 12 lần trong 6 bài viết
Sak...vụ kua gái thía này mà kiu Cỏ vào giúp sức thì pó tay...Chính Con gái mơi sko thể hiểu con gái đó...Uhm vấn đề này nên hỏi anh Generous hoặc thanhtam_congtu thì may ra..."Nghề" của 2 lão mà...
Nếu là con chim chiếc lá
Con chim phải hót, chiếc lá phải xanh
Lẽ nào vay mà không có trả
Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình...

Cuộc đời Cỏ May đã được nhận rất nhiều...Giờ đã đến lúc cho...Cho đi tình yêu,cho đi hy vọng, cho đi niềm tin vào cuộc s
Offline vumaiyeudung  
#3 Đã gửi : 10/06/2008 lúc 09:36:29(UTC)
vumaiyeudung

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-05-2008(UTC)
Bài viết: 64

hạnh phúc ghê khi Cỏ May vào xem, chỉ hơi buồn là sao con gái cũng ko hiểu chính bản thân mình là sao????? bó tay rồi!
Offline hahaha2008  
#4 Đã gửi : 10/06/2008 lúc 11:29:03(UTC)
hahaha2008

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.091
Đến từ: Ngày hôm qua.....

Cảm ơn: 349 lần
Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết

Đừng hỏi người ta làm gì? Hãy tự hỏi trái tim mình có " Thật Yêu"
            (Chuyên gia Tình Yêu)
               Tôn Thất Tình)

Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ?


UserPostedImage
Tu-an  
#5 Đã gửi : 11/06/2008 lúc 12:33:37(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Trích dẫn bài viết của vumaiyeudung đã viết:
hạnh phúc ghê khi Cỏ May vào xem, chỉ hơi buồn là sao con gái cũng ko hiểu chính bản thân mình là sao????? bó tay rồi!


đừng nghe những gì bông hồng nói..nói có là không ,nói không là có.

  con gái mà khi họ yêu một ai là yêu bằng cả trái tim ,nên thường ấp ủ trong lòng.

 một ngày nào đó khi thiếu vắng bạn thì họ sẽ buồn ,chính đó là yêu rồi

Offline co_gai_to_mo  
#6 Đã gửi : 12/06/2008 lúc 05:23:49(UTC)
co_gai_to_mo

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-05-2004(UTC)
Bài viết: 434
Woman

Thanks: 101 times
Được cảm ơn: 8 lần trong 8 bài viết
Có thể ngta có tâm sự j` khó nói chăg?!! Biết đâu ở quê chẳg có đám nào dấm trước r cũg nên . Zu (vimaiyeudung) thử tìm hiểu lý do of ngta thôg qua bạn bè ngta đi. Ok?
Mà biết đâu ngta nhử Zu thì sao?
Thực ra tíh of ai em kô như thế này bao jờ nên cũg chỉ đưa ra jả thuyết chug chug vậy thôi. Chứ thật sự ai em cũg kô hiểu ý ngta là vì ai em mà đã thík r thì nói luôn , kô thík cũg nói luôn. (kô quen cái kiểu lờ đờ thế này)
..::Kiêng Zai::..
Offline vumaiyeudung  
#7 Đã gửi : 14/06/2008 lúc 11:47:49(UTC)
vumaiyeudung

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-05-2008(UTC)
Bài viết: 64

cám ơn, cám ơn, người ta sống nội tâm lắm, ko khai thác được thông tin gi nhiều qua bạn bè đâu, SƯ PHỤ Tuấn, help me
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.