Theo truyền thuyết Hy Lạp, Eros là thần tình yêu, con của nữ thần Venus (nữ thần tình yêu) và thần Mercury - vị thần truyền tin có cánh của các thần linh xạ thủ có cây cung bạc.
- Chào thần Eros, tại sao lúc nào ngài cũng lăm lăm cây cung và mũi tên thế?
- Thần Eros: "Người khôn của khó, vật bất ly thân" ấy mà, vàng đang lên giá, hở ra là mất như chơi. Thần tình yêu mà mất cung tên thì dùng súng... liên thanh chắc?
- Ngài nói đúng đấy, thời buổi hiện đại, sao ngài không dùng súng cho nhanh, sức công phá lớn?
- Thế ra bạn không nghe người ta nói "Súng đạn thì vô tình" à? Chưa kể phải mua súng, mua đạn và xin giấy phép. Phức tạp lắm!
- Năm nay ngài bao nhiêu tuổi ạ?
- Thần Eros: Tình yêu làm gì có tuổi mà hỏi. Như ta nè, có bao giờ già đâu. Tình yêu sống mãi, vượt lên tất cả, kể cả điều mà loài người sợ nhất là thời gian.
- Ngài bé tí thế kia, làm sao nhận diện được tình yêu? Trong khi có bao người đến đầu bạc răng sắp long mà còn phải thốt lên "Ôi, tình yêu, tôi đã lầm!".
- Vậy thì loài người mới phải gọi ta là thần chứ!
- Ngài có đôi cánh, chúng có tác dụng gì trong tình yêu không?
- Có chứ, nó sẽ giúp cho những người đang yêu vượt qua sóng gió đấy.
- Một mũi tên mà bắn xuyên qua cả hai trái tim, chắc là ngài thiện nghệ lắm nhỉ?
- Còn phải hỏi. Thế mới có những mối tình xuyên lục địa chứ.
- Theo ngài trong tình yêu, điều gì là quan trọng nhất?
- Ôi, tình yêu không thể tách rời từng mảnh được đâu nhé!
- Nhiều người định nghĩa tình yêu theo nhiều cách, còn ngài thì thế nào?
- Quả là con người đã phức tạp hóa tình yêu và định nghĩa loạn xạ cả lên. Theo ngôn ngữ các vị thần, tình yêu là Tình và Yêu. Chỉ đơn giản thế thôi.
- Nhưng dấu hiệu nào chứng tỏ mình đã bị "trúng tên" ạ?
- Triệu chứng đầu tiên là choáng váng mặt anh, vui buồn thất thường, ra ngẩn vào ngơ. Vì lẽ này mà các vị thần khác hay trách oan ta là chểnh mảng.
"Đến Valentine rồi! Cha con mình cùng mua hoa tặng mẹ nha!"
- Ngài có "chọn mặt gửi tên không"? Chẳng hạn như thiên vị người giàu, người đẹp...?
- Ta theo nguyên tắc "tên trúng ai, người đó "chết".
- Thế ngài lý giải thế nào về chuyện có người "thay lòng đổi dạ" hay một lúc yêu đến mấy người?
- (Tủm tỉm cười) À, ta biết rồi. Chả là họ đã tự bắn nhau bằng những mũi tên giả, chắc bằng đồng hay chì gì đấy!
- Thế tại sao yêu luôn đi đôi với ghen?
- Ghen à? Yêu và ghen cũng như nụ cười và nước mắt của tình yêu. Thế mới gọi là yêu chứ!
- Ngài làm việc có vất vả không?
- Vất vả lắm đấy! Tuy là "trúng ai nấy chịu", nhưng không phải là bạ ai bắn đó. Vì luôn phải chọn lựa nên cũng mệt lắm.
- Ngày nào, mùa nào ngài thích nhất và ngược lại?
- Dĩ nhiên ta thích nhất là mùa yêu, mùa xuân, cụ thể là ngày Valentine 14/2. Vì ngày này tình yêu được tôn vinh nhất. Còn ghét nhất là mùa cưới. Bây giờ người ta cưới búa xua. Lúc nào nhà hàng rẻ thì người ta cưới, còn thầy coi ngày toàn thầy dỏm, ngày lành tháng tốt chỉ toàn ngày chủ nhật. Chưa kể là sau ngày cưới, tình yêu thường đội nón ra đi...
- Khi hạ tên ngài băn khoăn điều gì nhất?
- Sợ bắn phải trái tim mặc áo giáp!
- Khi đó ngài sẽ xử lý thế nào?
-Mũi tên vẹo đi thì còn tác dụng gì đâu mà xử với lý?
- Trước khi chia tay, ngài có lời khuyên nào cho những kẻ đã, đang và sẽ bị ngài "hạ gục" không?
- Không có lời khuyên nào cả! Vì chẳng có tình yêu nào giống tình yêu nào. Mà khi bị bắn rồi thì họ đều "chết" cả rồi, có khuyên cũng chẳng nghe.
- Dạ xin lỗi ngài, câu này ngoài lề và có hơi tế nhị ạ...?
- Cô cứ hỏi.
- Dạ, tại sao các vị thần khác có y phục, còn ngài thì không ạ?
- Thế theo cô thì tại sao nào?
- Vì bản chất của tình yêu là... tự nhiên, không cần che đậy ạ?
- (Cười to) Thế cô không nghĩ rằng những lúc trong tình trạng giống như ta thì người ta yêu nhau... nhiều hơn. Thôi chào nhé. Ta còn đi bắn đây!
- Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc ngài "đắt sô".
Sửa bởi quản trị viên 27/08/2009 lúc 02:39:20(UTC)
| Lý do: Chưa rõ