Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline If_I_Was_Born_Again  
#1 Đã gửi : 19/06/2005 lúc 11:48:44(UTC)
If_I_Was_Born_Again

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-06-2004(UTC)
Bài viết: 494

Được cảm ơn: 5 lần trong 4 bài viết
<p class="pBody"><font face="Verdana" size="2">Đời sống càng khấm khá, càng có lắm ông bố, bà mẹ nuông chiều con cái. Ông Đ. Thanh, một phụ huynh U50, thích thú khoe: “Tôi vẫn thường xuyên gom quần áo của con gái cho vào máy giặt. Nếu hôm nào mẹ nó bị ốm, tôi đi chợ rồi nấu nướng thay, nó có biết làm gì đâu, có việc rửa bát có khi còn đùn đẩy cho bố ấy chứ”. Người đàn ông ấy đang nói về cô con gái cưng của mình, Linh Thu, năm nay 20 tuổi, là sinh viên ĐHDL PĐ. </font></p> <p class="pBody"><font face="Verdana" size="2">Một trong những cái cớ để Đ. Thanh cũng như vợ ông chìu con là: “Ngày xưa mình khổ sở rồi, bây giờ có điều kiện tội gì không để chúng nó sướng”. Những ông bố, bà mẹ có chung ý nghĩ như ông bà Đ. Thanh đã góp phần tạo nên chân dung của những “tiểu thư” chỉ biết ăn, học và chơi.</font></p> <p class="pBody"><strong><em><font face="Verdana" size="2">Không sinh ra trong gia đình khá giả, không sống ở thành phố nhưng nhiều “người đẹp” cũng không biết gì chuyện bếp núc</font></em></strong></p> <p class="pBody"><font face="Verdana" size="2">Ở KTX hiện nay hầu như đều cấm nấu ăn, cho nên cả nam sinh viên lẫn nữ sinh viên đều ra quán mỗi khi đói bụng. Suốt mấy năm trời liên miên cảnh cơm quán khiến nhiều bạn gái ký túc sinh “bệnh” sợ vào bếp. </font></p> <p class="pBody"><font face="Verdana" size="2">Diệu Linh (cử nhân Luật), quê Thanh Hoá, đang trong quá trình tìm việc ở Hà Nội, nói: “Bây giờ mình vẫn tiếp tục cơm quán thôi. Mặc dù nhà trọ cho phép nấu ăn trong phòng nhưng nghĩ đến chuyện phải nấu nướng mà phát ớn. 4 năm trời nay có đụng tay vào xoong, nồi đâu?”. </font></p> <p class="pBody"><font face="Verdana" size="2">Thu Nga (năm thứ 2, ĐHKHXH&amp;NV) hiện đang sống trong KTX Mễ Trì cho biết: “Mỗi lần về quê định trổ tài bếp núc, mẹ em lại bảo, đi học xa về nhà mấy ngày cứ nghỉ ngơi cho khoẻ, để mọi việc mẹ làm. Ngày chưa vào đại học em nấu ăn thuộc diện khá bây giờ thì quên nhiều rồi. Hôm trước ra nhà đứa bạn nấu ăn, em xào rau muống, không ngờ đến bữa mọi người đều nhăn mặt vì mặn quá”. </font></p> <p class="pBody"><font face="Verdana" size="2">Cá biệt có vài “bóng hồng” không muốn vào bếp vì những lý do "đặc biệt". Xuân (ĐH CĐ): “Em sợ nhặt rau lắm, nhất là rau muống, bởi nó làm móng tay đen kịt, xấu xí. Thế nên tốt nhất là tránh xa bếp núc”. </font></p> <p class="pBody"><font face="Verdana" size="2">Phương Lan (ĐHCĐ): “Da mình nhạy cảm lắm. Cứ vào bếp nấu nướng, mùi dầu mỡ xông lên mặt, y&nbsp; như rằng hôm sau mụn tình nổi loạn ngay”. </font></p> <p class="pBody"><font face="Verdana" size="2">Những cô nàng vụng về nấu nướng, cũng đưa ra nhiều lý do để bào chữa cho mình. Ngọc Anh (ĐH KTQD): “Nhà hàng, các quán ăn mọc lên khắp nơi. Việc gì phải nấu ăn cho mệt, dành thời gian mà làm việc khác. Mình thấy bây giờ nhiều cặp vợ chồng vẫn thường xuyên đi ăn quán có sao đâu. Sau này lập gia đình mình cũng làm như thế”. </font></p> <p class="pBody"><strong><em><font face="Verdana" size="2">Mặc dù một bộ phận trong phái đẹp coi nhẹ bếp núc, nhưng cánh mày râu vẫn không thay đổi quan niệm: “Tình yêu đi qua dạ dày”</font></em></strong></p> <p class="pBody"><font face="Verdana" size="2">“Tôi không cần người vợ tương lai của mình xinh đẹp nhưng phải ngoan ngoãn và nấu ăn khéo” (Xuân Trường, chủ cửa hiệu Internet). </font></p> <p class="pBody"><font face="Verdana" size="2">Một chàng sinh viên ĐHKHTN kể câu chuyện: “Vừa rồi, em đưa nàng về quê giới thiệu với gia đình. Đến trưa, thấy mẹ em vào bếp nàng cũng vào theo. Mẹ bảo nàng làm món đơn giản: tráng trứng, nhưng nàng loay hoay mãi không dám… đập trứng. Tất cả không thể lọt qua mắt mẹ. </font></p> <p class="pBody"><font face="Verdana" size="2">Lúc chỉ có em, mẹ nói: con yêu cô bé này thì được, nhưng lấy thì không ổn đâu. Bởi con cần có vợ chứ đâu cần “búp bê” trong tủ kính. Em thật sự phiền lòng và lúng túng không biết có nên tiếp tục với nàng nữa không”. </font></p> <p class="pBody"><font face="Verdana" size="2">Tuy nhiên, những cô gái không biết nấu ăn vẫn có thể thành “cô Tấm” đảm đang, chỉ cần họ có tinh thần cầu thị. Sự xuất hiện của các trung tâm dạy “nữ công gia chánh” giúp các bạn gái không chỉ biết nấu ăn ngon mà còn biết trình bày món ăn thật hấp dẫn. Ngoài ra, trong nhà sách luôn ngập tràn sách dạy nấu ăn, tác giả là những chuyên gia nấu ăn có tiếng. </font></p> <p class="pBody"><font face="Verdana" size="2">Đơn giản nhất, bạn gái hãy học từ chính mẹ của mình. Bởi chiếm lĩnh trái tim đàn ông đâu cần món ăn cầu kỳ, cao xa, nhiều chàng trai chỉ mơ được ăn canh cua với cà. Tất nhiên để trở thành một người vợ được chồng yêu thương, chỉ giỏi nấu ăn vẫn là chưa đủ. </font></p> <p class="pBody"><font face="Verdana" size="2">Nhưng chắc chắn, đó là một tiêu chuẩn cần thiết, có một ai đó đã viết rằng: “Dẫu là cô Tấm, cô tiên- Việc bếp núc vẫn dành riêng phần mình”. </font></p>
Công dụng vĩ đại của cuộc đời là dùng nó vào những việc sống lâu hơn nó
Quảng cáo
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.