Chính phủ Latvia cấm thiếu nữ dưới 18 tuổi không được phép làm người mẫu hay tham dự các cuộc thi hoa hậu để ngăn chặn tình trạng mại dâm đang bùng nổ. Tất cả bắt đầu từ một xì-căng-đan về một công ty tổ chức thi hoa hậu bị phát hiện đã bán người mẫu và băng hình đồi trụy sang châu Âu. Latvia không là trường hợp duy nhất. Thử xem một khảo sát toàn cầu...
Chuyện kể của hai nạn nhân
Những cặp mắt lấm lét nhìn tay phóng viên James Pringle của tờ The Times of London. Họ rúc vào nhau, trong phòng khách của ngôi nhà ẩn náu này. Họ không tin bất cứ ai từ bên ngoài vào. Bọn mafia đang săn lùng họ. Hai tuần trước, cũng trong một ngôi nhà ẩn náu khác, một cuộc đọ súng đã xảy ra, giữa bọn mafia những người bảo vệ các cô gái khỏi đường dây mại dâm xuyên quốc gia. Cuối cùng, đám tội phạm thắng. Chúng chuyển các cô gái đến nơi khác. Những cô gái trẻ, đều chưa quá 20 tuổi, đã bị bắt cóc để tống vào các nhà thổ ở châu Âu. Vụ này chỉ là một trong hàng ngàn vụ mại dâm xuyên quốc gia đang bùng nổ chóng mặt ở Đông Âu. Nạn nhân bị bắt cóc và bán lại với giá từ 500 - 2.000 bảng Anh. Trong số 7 cô gái mà phóng viên James Pringle tiếp xúc, có Tara 19 tuổi và cô bạn gái Maria 16 tuổi. Cả hai đều đến từ Moldova và bị đẩy vào đường dây buôn nô lệ tình dục. Maria kể rằng cô bị bắt cóc trên đường đi đến nhà người thân, tại Kishinau (thủ đô Moldova) và từ đó đến nay chưa gặp lại gia đình.
“Chúng đối xử với chúng tôi rất tệ. Mỗi ngày chỉ có một ổ bánh mì. Trời rất lạnh và không có giường...” - Maria kể. Mỗi ngày, có vài tên ghé qua và một hoặc hai cô gái bị đưa đi. Hai tuần sau Maria được ba gã đưa đến Montenegro rồi nhập chung với vài cô gái khác để lên thuyền chở sang Shkoder (Albania). Cuối cùng, Maria bị bán cho một thằng lõi buôn ma túy mới 19 tuổi, với giá 2.700 USD. Hai tháng sau, Maria lại được đưa sang Ý. Khi xe đến một giao lộ, Maria hét lên cầu cứu. Cô nữ sinh này trải qua hai tháng nữa trong đồn cảnh sát trước khi được đưa đến trại tập trung Albania thuộc Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM). Maria đang được giúp đỡ để trở về nhà. Cô may mắn hơn những nạn nhân còn lại vì còn giấu được thẻ căn cước. Hầu hết nô lệ tình dục đều nhanh chóng bị tước mất giấy thông hành cũng như các giấy tờ tùy thân khác và được “cấp” giấy tờ giả trong chuyến vượt biên. Bởi rào cản ngôn ngữ, các cô gái càng khó trốn thoát khi trong mình không có một mảnh giấy tùy thân hợp pháp.
Chợ mại dâm châu Âu
Trại tập trung của IOM được dựng lên vào tháng 1-2000, với 15 cô gái may mắn trốn thoát như Maria và Tara. Không phải tất cả nạn nhân tại đây đều bị bắt cóc. Có trường hợp bị dụ dỗ đi lao động ở nước ngoài. Cũng có trường hợp tự nguyện nhảy vào con đường mại dâm để thoát khỏi cảnh nghèo đói triền miên. Hoạt động buôn nô lệ tình dục ở Moldova, Romania, Kosovo hay Albania đang bùng nổ tại châu Âu. Nạn nhân được chuyển đi bằng xe hơi, đi bộ băng núi đến Tirana hay đi thuyền đến bờ biển Albania. Sau đó, họ được đưa đến Ý - trạm trung chuyển - để từ đó thâm nhập vào các khu vực “đèn đỏ” ở Tây Âu. Một số khác được đưa đến chợ mại dâm mới nhất tại châu Âu: Kosovo. Đa số các vụ trốn chạy đều thất bại và kết thúc bằng cái chết. Đầu năm nay, người ta đã phát hiện thi thể một phụ nữ dạt vào duyên hải Albania, tay nạn nhân vẫn còn bị trói!
Đất nước Albania hiên có tỉ lệ thất nghiệp cao và nạn tội phạm leo thang chóng mặt. Ổ bệnh nằm ngay trên con sông chảy qua trung tâm thủ đô với rác rến nổi lềnh khênh và đám chuột đói chạy kiếm ăn như chốn không người. Đây là môi trường hoàn toàn thích hợp cho mafia, tham nhũng và trộm cắp. Cảnh sát bắt tay với tội phạm. Năm ngoái, một nhóm nạn nhân nô lệ tình dục chạy thoát được đến đồn cảnh sát ở Durres đã bị bắt lại và bị cưỡng bức suốt hai tháng! Theo IOM, hiện có gần 500.000 gái điếm gốc Đông Âu đang làm việc ở các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU). Vài người trong số họ tự nguyện bán mình nhưng hầu hết đều bị bọn scafisti (tội phạm Albania) bắt cóc, khi họ đang tản cư trốn tránh bom đạn NATO. Paul Holmes thuộc Sở Cảnh sát đô thành Luân Đôn - cho biết thêm 77% gái điếm đang làm tại các nhà thổ ở Soho (trung tâm ăn chơi của London) đều là dân Balkans. Một nhà thổ “bận rộn” có thể kiếm được 1 triệu bảng Anh mỗi tháng (!) - Holmes cho biết thêm.
Cũng cần nhắc lại rằng hồi tháng 10-2004, cảnh sát và các tổ chức từ thiện từ 25 nước (châu Âu và châu Á) đã quy tụ về London trong một cuộc họp thượng đỉnh nhằm đối phó với nạn kinh doanh mại dâm xuyên quốc gia. Theo báo cáo từ hội nghị này, mỗi năm có đến 1 triệu trẻ gái vị thành niên bị tống vào thị trường mại dâm toàn cầu và chỉ riêng ở châu Á có đến hơn 650.000 trẻ gái dưới 16 tuổi đã kiếm sống bằng nghề mại dâm. Hiện có khoảng 20 triệu nữ “công nhân tình dục” trên toàn thế giới. Đại diện Philippines cho biết nước mình có đến 40.000 trẻ gái bị tống vào nghề bán trôn nuôi miệng mình và nuôi cả gia đình mình. Ở Thái Lan, số trẻ gái hành nghề mại dâm thậm chí còn cao hơn nhiều, khoảng 400.000 em dưới 16 tuổi. Mỹ cũng đang đương đầu với nạn kinh doanh nô lệ tình dục. Cuộc họp Thượng viện Mỹ về phòng chống tội phạm quốc tế vào tháng 2-2005 cho biết bọn mafia Mỹ đang có khuynh hướng tấn công mạnh vào thị trường mại dâm Mỹ. Mỗi năm, có chừng 50.000 phụ nữ được đưa vào Mỹ để làm nô lệ tình dục, chủ yếu từ Ukraine, Albania, Philippines, Thái Lan, Mexico và Nigeria. Úc cũng đối phó với nạn buôn nô lệ tình dục; tháng 1-1999, chính phủ nước này đã ban hành án phạt từ 15 năm đến 25 năm tù cho tội danh kinh doanh tình dục.
Khổ nhục kiếp giang hồ (khảo sát tại châu Á)
Theo báo cáo của UNIFEM (Quỹ Phát triển Liên Hiệp Quốc dành cho phụ nữ), chỉ riêng ở Ấn Độ hiện có chừng 2 triệu phụ nữ dính dáng vào ngành công nghiệp mại dâm (1/4 trong số đó dưới 18 tuổi). UNIFEM cũng cho biết thêm có khoảng 200.000 phụ nữ Nepal bị đưa vào guồng máy mại dâm ở Ấn.
Đương đầu với cái nghèo triền miên và sự thiếu hiểu biết, những bậc cha mẹ ở vùng quê Nepal buộc phải bán con gái của họ cho những tên chuyên kinh doanh thân xác phụ nữ. Thân phận của nhưng cô gái vị thành niên này bị đối xử thậm tệ, cuộc đời họ rách mướp hệt như những căn nhà thổ tồi tàn và tương lai họ là con số không to tướng.
Sharada mới 9 tuổi khi bị cha cô bán cho một “nhà làm phim ở Bombay” với giá vỏn vẹn 14 USD. Điểm dừng chân đầu tiên của cô không phải là phim trường tráng lệ của kinh đô điện ảnh Bollywood mà là một nhà thổ tại thị trấn Gorakhpur ở Bắc Ấn Độ. Sau đó, Sharada được chuyển đến Pila House - một trong những nhà thổ nổi tiếng bẩn nhất nước Ấn. Trong suốt 15 ngày từ khi đến Pila, Sharada bị đánh đập tàn nhẫn bằng roi cho đến khi cô không chịu nổi phải đồng ý đi khách. Ba giờ chiều mỗi ngày, cô buộc phải trang điểm và ngồi chờ. Trung bình mỗi ngày, cô tiếp 6 người khách với giá 60 rupi (1,6 USD) cho một lần, nhưng suốt 5 năm, cô không bao giờ thấy một đồng xu nào có được từ sự bán rẻ thân xác của mình cho đến khi người ta tuyên bố cô không còn “mắc nợ” nữa. Đến nay, Sharada, 17 tuổi, đã hoàn toàn chìm đắm trong nghề bán trôn nuôi miệng - cho bản thân cô và cho cả gia đình mình ở Nepal. Gồng mình nuôi đứa con trai 2 tuổi, hiện Sharada lại mắc bệnh lao, mang HIV dương tính và vẫn phải làm việc liên tục. Tay chủ nhà thổ hứa sẽ cho cô 82 USD và một vé xe về nhà nếu tình trạng bệnh hoạn của cô trở nên tồi tệ hơn!
Nepal đang trở thành một trong những điểm mà bọn lái buôn tình dục hoạt động suốt Nam và Tây châu Á thường xuyên đặt chân đến. Một đứa trẻ gái bị dỗ ngọt rồi bán cho các trung tâm kinh doanh xác thịt tại Ấn Độ với giá trung bình 1.000 USD/cô. Giá có thể nâng lên nếu những cô gái tội nghiệp đó được “tái xuất khẩu” sang Tây Á. Một gã môi giới ở bang Bihar (Ấn Độ) cho biết chúng thích mua bán trẻ gái Nepal vì giới ăn chơi Ấn Độ cho rằng các cô gái trinh nguyên ấy có thể trị được bệnh AIDS! Bọn mafia Bombay cũng thích thế, nhưng với lý do khác hẳn: Trẻ gái Nepal theo đạo Hindu, mà Đảng Shiv Sena nắm quyền tại bang Maharashtra lại ủng hộ đạo Hindu. Đảng Shiv Sena ngày càng lớn mạnh, giàu có và thích sa đọa, vì thế bọn lái buôn càng ra sức kiếm nhiều cô gái Nepal.
Cứ thế, tình trạng buôn bán gái mại dâm không sao dừng lại được. Thực trạng kinh doanh tình dục tại châu Á - cho dù đã có nhiều biện pháp đối phó của chính phủ các nước - vẫn tăng nhanh, hình thành như một dạng thị trường bởi có người mua thì tất không thể không có kẻ bán. Ngành du lịch tình dục kích thích sự tò mò của khoảng 25.000 khách phương Tây đến châu Á mỗi năm. Cách đây vài năm, những trung tâm lớn nằm tại Thái Lan, Campuchia và Philippines, nhưng nay đang chuyển hướng sang Ấn Độ. Các nhà nghiên cứu xã hội học cho biết thêm tình trạng mua bán dâm vẫn bùng nổ, bởi tại hầu hết các nước châu Á chưa có bộ luật chặt chẽ và nghiêm khắc trong việc chống lại sự lạm dụng tình dục nơi trẻ em. Năm 1991, tờ India Today cho biết có khoảng 40.000 - 50.000 trẻ mại dâm ở Ấn Độ nhưng nay hẳn phải đến 250.000 em - hầu hết đều ngây thơ hoặc thậm chí khờ khạo. Có trường hợp, ngay trước khi đi khách, chúng có thể còn đang mút kẹo hoặc thổi bong bóng chewingum!
Đối phó với vấn đề nhức nhối này rõ ràng không là chuyện của một tổ chức hoặc thậm chí một quốc gia. Nó là bi kịch chung của nhân loại và do đó cần phải có một sự phối hợp toàn diện ở quy mô toàn cầu.
Sửa bởi quản trị viên 18/09/2009 lúc 04:14:37(UTC)
| Lý do: Chưa rõ