  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-06-2008(UTC) Bài viết: 49
|
Các bạn à mình đang buồn quá. Càng nghĩ thì càng sợ, tuần này là tuần thứ 8 rồi mà mấy cái hạch nó chưa hết, còn đau nữa nhất là cái hạch bẹn. Mình không tìm được nguyên nhân nào dẫn đến sưng hạch hết. Chắc là nó rồi. Mình đã sống thoả mái không stress nữa mà sao cơ thể cứ nóng ran, mệt mỏi, ngồi làm việc mà mấy cái cơ nó cứ giật giật trông thấy rõ luôn. Bữa nay nó đau nách trở lại, nỗi thêm nhiều mụn lạ lắm rất ngứa gãi là đỏ bừng liền. Mấy cái đó có thể không quan tâm nhưng hạch ơi mày ở đâu ra vậy.<br />Càng nghĩ sao ông trời không thương mình gì cả. Có khi nào cái bao nó rách nhỏ mà không thấy không các bạn. Có khi nào rút bao ra dịch AD nó dính vào DV mình ko. Còn cái tay nó hay trầy xướt trên gốc ngón tay nữa chứ. Bây giờ ngồi đây sám hối cũng quá muộn màng rồi đúng là chỉ một phút không kiềm chế được suy nghĩ là hỏng cả một cuộc đời. Rồi đây tôi phải sống thế nào nếu lỡ ...
|
|
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Làm gì có nhiều hạch để sưng như bạn kể. Theo cơ thể học thì số lượng hạch lympho trên cơ thể chủ yếu là hạch ở cổ, amidan. Bạn cứ ngồi đó tưởng tượng rồi tự phát minh ra quá nhiều hạch. Đa số là lo lắng rồi lấy tay sờ mó rồi nghĩ là hạch. Bạn cứ nghĩ xem nhé, giả sử bạn bị HIV và do HIV thì bạn nổi hạch nhưng tại sao chỉ có vùng cổ đầu mà không là nách, bẹn, ... Chắc là chưa tưởng tượng tới thôi. Người nhiễm HIV giai đoạn cuối mới nổi hạch khi có phụ nhiễm. Còn người nhiễm HIV giai đọan đầu không có nổi hạch nhu bạn tưởng tượng.
Viêm họng thông thưòng cũng gây nổi hạch vùng cổ, amidal.
chào thân ái
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC) Bài viết: 5.759 Đến từ: Heaven in hell
Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
|
Ngán. daukho1904 Tôi nói nhỏ cho bạn bít nhé, tôi đang chờ đợi cái 3 tháng của bạn để block cái topic bên kia đó. Nói trứoc cho bạn đỡ sock
| Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC) Bài viết: 5.759 Đến từ: Heaven in hell
Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
|
Giờ tôi chưa tìm được tài liệu nào của việt nam khẳng định chắcchắn cái hơn 6 tuần thôi. Đó cũng là điều may cho bạn.
| Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-06-2008(UTC) Bài viết: 49
|
Mình đang ở tận Đà nẵng chứ không thì rủ mấy bạn đi nhậu để chia sẽ bớt. Mà bữa nay nhậu cũng yếu nữa, ngày thường uống tới 15 chai hôm qua uống có 4 chai mà xỉn. Về nhà sáng còn đau bụng nhức xương nữa chứ. Anh Tuấn cứ nói thẳng đi, cái hạch bẹn có đấy anh à, 1 cm và đau nữa ở bên trái co chân lên xuống là cảm giác được.
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của daukho1904 đã viết:Anh Tuấn cứ nói thẳng đi, cái hạch bẹn có đấy anh à, 1 cm và đau nữa ở bên trái co chân lên xuống là cảm giác được.
chào bạn
cái này bạn kêu tuấn nói thẳng nha ,kakka
thật ra về cái hạch bẹn của bạn thật tình tuấn không gặp trực tiếp bạn nên không biết phải là hạch không và nói như thế nào.
còn về hành vi của bạn. tuấn nói thẳng cho bạn hết hồn luôn...
bạn không có nguy cơ trong hành vi đó .. cho nên cái hạch bẹn gì đó theo như lời bạn nói .không liên quan gì hết đến em HIV dể thương ,đừng đổ thừa tội nghiệp cho em HIV .
CHÀO THÂN ÁI.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-06-2008(UTC) Bài viết: 49
|
Cảm ơn anh Tuấn. Mình ngồi chờ nãy giờ. Bây giờ về đi làm trận cầu lông cái đã. Cảm ơn diễn đàn đã cho mình những giây phút yên lành.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-05-2008(UTC) Bài viết: 64
|
nổi hạch, mình đang bị 1 cái ở sau tai, trước đây thì dưới cằm, nhưng mà đã xn nghiệm rồi, âm tính, yên tâm đi, stress đang hành you đó, để đủ ngày làm cái để đá văng stress nhá 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-06-2008(UTC) Bài viết: 49
|
Giờ ngồi mới nghĩ lại đúng là việc tuyên truyền và phòng chống HIV chúng ta chưa làm đến đâu hết. Ngày nào cũng nghe, đi đâu cũng thấy tuyên truyền nhưng toàn là HIV là xấu, HIV là ma tuý, mại dâm, sống không lành mạnh ... nghe mà ớn người. Chính vì vậy mà xã hội còn kị thị với căn bệnh này quá. Tôi chẳng hề biết gì đến thuốc chống phơi nhiễm hay điều trị gì cả để bây giờ có biểu hiện thì rối lắm rồi. Các bạn thử đọc bài này đi http://www.hiv.com.vn/hiv/sang-kien-hop-tac/040376.aspx Hành vi của mình như thế và biểu hiện của cơ thể 99% giống như trên làm sao mà không lo cho được. Trong khi những biểu hiện đó chỉ xuất hiện ở 20 - 50% số người nhiểm mà mình có nằm trong biểu hiện đó mà đúng y như thế thì thôi rồi. Ko lo mới lạ. Giờ con người yêu nó đòi quay lại không biết tính sao đây nữa 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC) Bài viết: 5.759 Đến từ: Heaven in hell
Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
|
Bạn bao nhiêu tuổi roài ??? Bạn học lớp 10 cách đây bao nhiêu năm ???
| Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-06-2008(UTC) Bài viết: 49
|
12 năm rồi. Mà sao vậy bạn bữa nay cái miệng nó loét nữa nè. Cổ mọc hạch cựa không nỗi rồi nè. Học hành nhiều mà kém hiểu biết nên mới vậy đó đừng la mình nữa.
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của daukho1904 đã viết:12 năm rồi. Mà sao vậy bạn bữa nay cái miệng nó loét nữa nè. Cổ mọc hạch cựa không nỗi rồi nè. Học hành nhiều mà kém hiểu biết nên mới vậy đó đừng la mình nữa.
chào bạn
bây giờ chỉ còn một cách bạn sẽ cảm thấy an tâm và hết nổi hạch vì stress ..là đi xét nghiệm.
chào thân ái.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC) Bài viết: 5.759 Đến từ: Heaven in hell
Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
|
Thông cảm cho pác, khổ thân nhỉ ko được học về HIV. Giờ bọn trẻ con nó học HIv từ hồi năm lớp 8 roài. Ngay như bọn lopứ 5 còn học về giới tính roài. Thôi chịu khó mua mấy quyển sách cũ đi ko còn mù quá.
| Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-05-2008(UTC) Bài viết: 455
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
aTuấn thì nhẹ nhàng,anh A2066 thì cứng rắn nhưng nói chung các anh củng muốn tốt thôi bao nhiêu năm thế mà còn lo thì gan của anh bé hơn gan em nhiều đó ^^
| ông H tha cho em rồi ông B tha luôn đi ông ơi  |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-06-2008(UTC) Bài viết: 49
|
Ở tận Đà Nẵng chứ không là rủ mấy bạn làm mấy chai. Bữa nay lo lắng quá hay sao mà uống vô là sáng đau bụng  Không phải riêng gì tôi đâu. Kiến thức của mọi người còn mơ hồ lắm. Toàn là cổ động với tuyên truyền kiểu đó thì làm sao mà khá nỗi. Xã hội còn đặt nặng vấn đề này quá, nghe nói còn định ra cái luật gì đó cấm người nhiễm H kết hôn với sinh con nữa. Rồi còn tập trung những người nhiễm H lại sống chung nữa. Nếu tui có bề gì thì làm sao có mặt mũi gặp mọi người nữa chứ ! Không nói giấu gì mấy bác, tui sắp tốt nghiệp thạc sĩ rồi, tiền bạc kiếm được lo học hết trơn. Nếu tình trạng thế này chắc cái đồ án cho đi luôn không làm nỗi. Đúng là học càng nhiều càng ngu, không đi chơi nhiều nên ko có kinh nghiệm mà mấy cái ko có kinh nghiệm đó làm ăn lèo phèo cũng dễ tai hại lắm chứ.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-05-2008(UTC) Bài viết: 2.065 Đến từ: rừng Amazon - Châu Mỹ
Được cảm ơn: 44 lần trong 40 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của daukho1904 đã viết: Xã hội còn đặt nặng vấn đề này quá, nghe nói còn định ra cái luật gì đó cấm người nhiễm H kết hôn với sinh con nữa. Rồi còn tập trung những người nhiễm H lại sống chung nữa.
đây là tin vịt nghe đồn nhẫm nhí ,nếu nghe theo là cá mè một lứa | Bạn đang lo lắng về HIV, Bạn đang hoang mang, đang mất tinh thần. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-02-2008(UTC) Bài viết: 1.525
Được cảm ơn: 24 lần trong 23 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của daukho1904 đã viết: Không nói giấu gì mấy bác, tui sắp tốt nghiệp thạc sĩ rồi, tiền bạc kiếm được lo học hết trơn. Nếu tình trạng thế này chắc cái đồ án cho đi luôn không làm nỗi. Đúng là học càng nhiều càng ngu, không đi chơi nhiều nên ko có kinh nghiệm mà mấy cái ko có kinh nghiệm đó làm ăn lèo phèo cũng dễ tai hại lắm chứ.
qua đợt này có kinh nghiệm rồi còn muốn đi chơi nữa kg?  làm ơn tập trung lấy cái thạc sỹ đi, qua vụ HIV rồi sẽ thấy hối hận đó (âm tính rồi thì kg còn thời gian làm đồ án nữa) mong sau này bác dc làm cao một chút để vận động tuyên truyền cho mọi ng   
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-06-2008(UTC) Bài viết: 49
|
Thôi cho em xin ! Không dám đụng nữa đâu. Đi matxa bữa nay cũng thấy ghê ghê, cái khăn chẳng dám lau cho mạnh nữa  .
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-05-2008(UTC) Bài viết: 455
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
vẩn ko chừa lại đi matxa,thiệt ko biết nói bác này sao luôn
| ông H tha cho em rồi ông B tha luôn đi ông ơi  |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-02-2008(UTC) Bài viết: 1.525
Được cảm ơn: 24 lần trong 23 bài viết
|
To daukho1904 bạn đã đủ ngày để test rồi thì test một cái cho yên tâm đi, than thân trách phận có làm dc gì đâu? việc này do bạn gây ra bạn phải tự chịu trách nhiệm và có can đảm xử lý những gì mình làm chứ? đâu có ai ép bạn làm việc đấy đâu bạn đi test và lấy KQ âm tính về và hãy coi như đó là bài học trong đời mà bạn phải vượt qua, đôi khi thử thách làm ng ta rắn rỏi lên thạc sỹ mà tự gây tai họa rồi ngồi đó than trách hoài thì sao này bạn làm dc gì chứ? hãy có trách nhiệm với bản thân trước đã rồi hãy nói tới gia đình và xã hội mong bạn dũng cảm đi xn để giải stress
To sinara mọi chuyện đã lỡ rồi, bạn cứ lo lắng vô cớ như vậy, nếu bạn là cô gái kia mà biết bạn trai mình như thế thì bạn nghĩ gì? bạn có nghĩ mình ích kỷ kg vậy? sao lúc vui vẻ với ng ta bạn kg lo nghĩ mà bây giờ suy nghĩ nhiều thế hãy thư thả và suy nghĩ rộng ra, bạn sẽ thấy thoải mái, phải có lòng tin vào chính bản thân và ng khác, tiếp tục nghi ngờ như thế bạn sẽ sống trong sợ hãi cả đời, vì ai biết dc sau cô này bạn sẽ còn nghi ngờ cô nào nữa
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|