Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


7 Trang123>»
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline vinh_man  
#1 Đã gửi : 13/06/2008 lúc 04:36:51(UTC)
vinh_man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 1.351
Đến từ: Vinh city - Nghe An province

Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết

NHỮNG CÂU NÓI “THÔNG THÁI”

            Nam Thống VNMTS Nghệ An

 

          Công tác phòng chống HIV/AIDS của chúng ta đã có những chuyển biến tích cực, đã đạt được những kết quả bước đầu đáng ghi nhận, công tác truyền thông được đẩy mạnh, có sự phối kết hợp chặt chẽ giữa các ban ngành trong công cuộc phòng chống lại Đại dịch thế kỷ v.v.. đó là những mỹ từ được nói ra một cách khiêm tốn ở trong báo cáo hàng quý, hàng năm hay các bài phát biểu đây đó, trong các cuộc họp hành,  hội thảo.

          Tiếp xúc với người có H tôi lại được nghe những câu nói hết sức khôi hài sau đây:

          - “HIV lây tùy người, phải có cái máu (tạng người) thế nào đó thì con HIV nó mới lây được” – Lời một đồng đẳng viên trong khuôn khổ dự án Quỹ toàn cầu nói về vợ mình vì cô ta không bị, hoặc chưa bị nhiễm HIV.

          Sự thật: Đúng là có một số ít người, xin nhấn mạnh là rất ít, chỉ vài người trong 6 tỷ người trên thế giới không bị lây nhiễm HIV. Có một người đàn ông ở Châu phi bị nhiễm HIV nhưng tự khỏi, khiến các bác sỹ kinh ngạc vì kết quả mấy lần xét nghiệm âm tính của anh ta. Đó là niềm hy vọng cho công cuộc tìm kiếm phương pháp điều trị HIV/AIDS. Còn thực tế thì chúng ta vẫn bị HIV như thường nếu không biết cách phòng tránh đúng cách. Cụ thể ở trường hợp này là dùng bao cao su và quan hệ tình dục an toàn.

          - “Em ạ! Em bị HIV từ chồng là vì hồi em quan hệ với nó em bị bệnh phụ khoa, chị cũng thế, nếu không bị bệnh phụ khoa thì không bao giờ bị HIV” – Lời một NCH đang được cấp phát ARV, tức là đã được tư vấn về mặt nào đó.

          Sự thật: Niêm mạc âm đạo của phụ nữ rất mỏng, nên dễ bị tổn thương. Không cần phải bị bệnh phụ khoa, mà chỉ cần hăng hái một chút trong lúc làm chuyện ấy là nó có thể bị loét ra rồi và HIV rất dễ dàng xâm nhập.

          - “Thằng ấy mà kháng thuốc rồi thì hết phương cứu chữa vì nó uống thuốc phác đồ hai rồi” – Lời một thành viên của tổ chức VNMTS.

          Sự thật: Kháng thuốc bậc 1 thì còn có thuốc bậc 2 (hiện đã có ở Việt Nam). Anh cán bộ tư vấn kia nhầm từ 3 phác đồ điều trị với 3 bậc thuốc.

          - “Mình đã bị thế này rồi thì quan hệ với chúng nó (GMD) đi bao làm đếch gì, đường nào mà chả thế” (tức là có H rồi thì không cần giữ gìn nữa) – Lời một NCH.

          Sự thật: Có HIV rồi, nếu quan hệ tình dục không đúng cách thì vẫn có thể nhiễm thêm HIV từ phía đối tác, nếu gặp phải dòng HIV đã kháng thuốc thì thật là nguy hiểm. Đó là chưa kể việc nhiễm thêm các bệnh xã hội khác như viêm gan, lậu, giang mai v.v.. nhưng quan trọng hơn, mình dùng bao cao su để không lây bệnh cho người khác.

          - “Xét nghiệm CD4 làm quái gì cho mất thời gian, để thế chết khi nào thì chết” – Đó là ý kiền thống nhất trong một cuộc tranh luận của rất nhiều người có H.

          Sự thật: Xét nghiệm CD4 định kỳ là rất quan trọng, vì trong mỗi giai đoạn khi CD 4 xuống thấp dần thì lại xuất hiện một số loại bệnh nhiễm trùng cơ hội nào đó như zona, virus viêm màng não, nấm v.v.. biết được số lượng CD4, chúng ta có thể uống thuốc phòng các bệnh đó, làm cho cuộc sống của mình khỏe mạnh hơn, và có thể tránh được những hậu quả không đáng có. Thêm vào đó, xét nghiệm CD4 là một trong những dấu hiệu cho biết, ta có bị kháng thuốc ARV đang sử dụng hay không.

          - “anh đừng có ôm em, lỡ lây bệnh sang cả mẹ nữa thì chết đấy con ạ” – Lời mẹ tôi.

          Sự thật: HIV không thể lây qua đường bắt tay, ôm ấp, vuốt ve, sờ nắn v.v.. nếu không có vết thương hở. Mọi người không nên quá sợ hãi, dẫn đến thận trọng, thậm chí xa lánh gây nên những tổn thương tinh thần không đáng có đối với người có H. Cuộc sống của họ cũng đủ địa ngục rồi.

          Thực tế chứng kiến của một cá nhân tôi, không thể là toàn cảnh công cuộc phòng chống HIV/AIDS ở nước ta. Nhưng những gì tôi nghe được ở trên cũng là một tiếng nói góp thêm vào để giúp chúng ta nhận thấy rõ thực trạng. Công cuộc phòng chống lại Đại dịch Thế kỷ của chúng ta còn nhiều gian nan khi nhận thức của xã hội vẫn còn nhiều điểm bất cập.

 

        

Đây là bài viết mở, các bạn có thể thêm vào các câu nói “thông thái” khác để chúng ta có thêm cái nhìn toàn cảnh.

 



Sửa bởi quản trị viên 25/06/2009 lúc 04:25:57(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara
thanks 4 người cảm ơn vinh_man cho bài viết.
Tứ phương trên 08-05-2012(UTC) ngày, pongour3758 trên 12-07-2012(UTC) ngày, meovt208 trên 05-08-2012(UTC) ngày, chot.buon trên 07-01-2013(UTC) ngày
Quảng cáo
Tu-an  
#2 Đã gửi : 13/06/2008 lúc 05:13:55(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Groups ready for retrieval:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết

trời đất ! .đụng  hàng ..kakakak

Offline admin  
#3 Đã gửi : 13/06/2008 lúc 05:05:53(UTC)
Admin

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 1.969

Cảm ơn: 235 lần
Được cảm ơn: 519 lần trong 224 bài viết
Nếu có tổ chức bình chọn, tôi chọn ý tưởng của vinh_man là ý tưởng sáng tạo. Không gì sinh động bằng những ví dụ cụ thể trong đời sống hàng ngày !
thanks 1 người cảm ơn Admin cho bài viết.
thekinh1999 trên 02-07-2012(UTC) ngày
Offline muonmang36  
#4 Đã gửi : 13/06/2008 lúc 05:19:12(UTC)
muonmang36

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-10-2007(UTC)
Bài viết: 2.837

Được cảm ơn: 39 lần trong 36 bài viết
- Đúng là quá hay, bác tổng hợp thêm nữa đi, cái này mà làm tuyên truyền phòng chống HIV thì hay biết mấy! Đúng là những câu chuyện đời thường mà chúng ta đã gặp ở đâu đó trong cuộc sống mà rất có ý nghĩ!
- Khoảng một nửa số người mới lây nhiễm HIV nằm trong độ tuổi từ 15 đến 24. Ở những nước bị tác động nghiêm trọng nhất, xấp xỉ 75% thiếu niên 15 tuổi sẽ bị chết vì AIDS... Đó là những con số đáng lo ngại liên quan đến giới trẻ.
Offline vinh_man  
#5 Đã gửi : 13/06/2008 lúc 08:00:16(UTC)
vinh_man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 1.351
Đến từ: Vinh city - Nghe An province

Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết

Rất cảm ơn các anh em có lời động viên kịp thời, nhưng một mình Vinh_man tôi không thể ngày nào cũng được nghe các nhà "thông thái" nói. Đó là tôi viết bài báo cho tạp chí Sống chung với HIV, một ý tưởng đột ngột loé lên và tôi móc trong óc ra được có mỗi chừng ấy câu thôi - Thật đó! Nếu không nó đã dài hơn rồi. Tôi đã sinh ra cái chủ đề này  thì tôi cố nuôi nó sống được bao lâu tôi không biết. Vì tôi đã nói ở trong bài rồi mà, đây là bài viết mở, các anh chị em phải thêm vào chứ mình tôi thì chỉ có nước... bịa. Mà bịa thì chẳng bao giờ thuyết phục được ai đâu.

Kính mong các anh chị em lưu tâm vì sự nghiệp phòng chống HIV của nước nhà! (nghe to ghê nhỉ)

Vinh_man
"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara
Offline em_ten_teo  
#6 Đã gửi : 16/06/2008 lúc 04:29:37(UTC)
Tèo_cà_Mau

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-04-2008(UTC)
Bài viết: 716
Đến từ: Cà Mau

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 31 lần trong 19 bài viết
anhcanem
Gia nhập: 19/12/2007
Số bài: 26
Ngày gởi: 15/06/2008 09:18 PM
cho em hỏi...? hiv có lây lan wa đường cục mũi ko? trả lời jiúp em..em ngậm phải cục mũi của người nhiễm?

   


câu hỏi đưa vào topten, thiệt tình

 nhà quê mà.
Tèo quê Cà Mau , Tèo 18T
nghề Nghiệp : phụ Mẹ nuôi Tôm
sở thích : bắn Bi , nhẩy cò cò
món ăn : cà rem , kẹo kéo.
yahoo : emtenteo_nhaque

UserPostedImage
Offline vinh_man  
#7 Đã gửi : 16/06/2008 lúc 04:40:01(UTC)
vinh_man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 1.351
Đến từ: Vinh city - Nghe An province

Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
Câu này thì đúng là hết biết
nhà quê thật đó Tèo à!?
"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara
Offline em_ten_teo  
#8 Đã gửi : 16/06/2008 lúc 10:56:24(UTC)
Tèo_cà_Mau

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-04-2008(UTC)
Bài viết: 716
Đến từ: Cà Mau

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 31 lần trong 19 bài viết
maitranag đang trực tuyến maitranag
Gia nhập: 16/02/2008
Số bài: 11
Ngày gởi: 16/06/2008 03:29 PM

 

Tôi đã trở về topic của mình rồi. Vậy anh có thể tư vấn cho tôi rằng, trong lúc hớt tóc, ông thợ dùng lược chải tóc (để hớt tóc) đã làm trúng mụn trên đầu, gây chảy máu, tôi xin nhấn mạnh là lược chứ không phải dao cạo, vậy tôi có nguy cơ hông hả anh? Vì trước đó có 1  người hớt rồi mới đến lượt tôi.

   

 tèo đưa vào topic anh Vinh_Man cho thêm phần phong phú.

  nhà quê mà.
Tèo quê Cà Mau , Tèo 18T
nghề Nghiệp : phụ Mẹ nuôi Tôm
sở thích : bắn Bi , nhẩy cò cò
món ăn : cà rem , kẹo kéo.
yahoo : emtenteo_nhaque

UserPostedImage
Offline vinh_man  
#9 Đã gửi : 16/06/2008 lúc 11:13:06(UTC)
vinh_man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 1.351
Đến từ: Vinh city - Nghe An province

Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
Chịu không nổi Tèo à!
Chị Q sắp về rồi đó
Mình sắp phải ra đường rồi
Q nó bảo em ứ ấy anh
Đố ai đoán được cái gì.
Tội thì chịu
"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara
Tu-an  
#10 Đã gửi : 16/06/2008 lúc 11:44:12(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Groups ready for retrieval:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Trích dẫn bài viết của vinh_man đã viết:
Chịu không nổi Tèo à!
Chị Q sắp về rồi đó
Mình sắp phải ra đường rồi
Q nó bảo em ứ ấy anh
Đố ai đoán được cái gì.
Tội thì chịu


  kakkakakakkakaka

  vua một cõi sắp ra  ngoài đường rồi àh .kakakak
Offline vinh_man  
#11 Đã gửi : 17/06/2008 lúc 01:50:25(UTC)
vinh_man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 1.351
Đến từ: Vinh city - Nghe An province

Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
Ra đường võng giá nghênh ngang
Về nhà hỏi vợ cám rang đâu anh
Cám rang bà để cối xay
Nếu chó ăn hết thì anh với ông

Ca Dao
"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara
Offline em_ten_teo  
#12 Đã gửi : 24/06/2008 lúc 04:38:37(UTC)
Tèo_cà_Mau

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-04-2008(UTC)
Bài viết: 716
Đến từ: Cà Mau

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 31 lần trong 19 bài viết
phudu không trực tuyến phudu
Gia nhập: 19/06/2008
Số bài: 23
Ngày gởi: 23/06/2008 11:22 PM
bạn trả lời cho mình biết luôn là mình có nguy cơ ko đi, mình đang stress quá .
   
passion4love không trực tuyến passion4love
Gia nhập: 22/06/2008
Số bài: 37
Ngày gởi: 23/06/2008 11:29 PM

Nguy cơ tất nhiên là có nhưng không nhiều bạn ạ vì vết thương trước đó 1 ngày và kiểu gì nó cũng có một vết màng bảo vệ vi khuẩn xâm nhập. Bạn hãy cầu cho cô bé kia la AT thì bạn cũng ăn ngon ngủ yên.

   
phudu không trực tuyến phudu
Gia nhập: 19/06/2008
Số bài: 23
Ngày gởi: 23/06/2008 11:56 PM

zzzzzzzzzzzzzzz bac trả lời thế thì chết em mất, vì theo em nghĩ chỉ khi nào vết thương đang chảy máu mới có nguy cơ còn của em thì đã ngày hôm sau rồi mà triệt hết mọi đường vào rồi phải không?

   



tèo thấy mắc cười quá.. một người hỏi một người trả lời,rồi hoảng lên

nhà quê mà.
Tèo quê Cà Mau , Tèo 18T
nghề Nghiệp : phụ Mẹ nuôi Tôm
sở thích : bắn Bi , nhẩy cò cò
món ăn : cà rem , kẹo kéo.
yahoo : emtenteo_nhaque

UserPostedImage
Tu-an  
#13 Đã gửi : 14/08/2008 lúc 11:39:12(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Groups ready for retrieval:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
daidot18 không trực tuyến daidot18
Gia nhập: 14/08/2008
Số bài: 1
Ngày gởi: 14/08/2008 12:43 AM
hôm nay lần đầu tiên em qhtd với 1 người không wen biết,lúc qh em có sử dụng bcs,các anh biết đó bcs chỉ che được phần súng thôi còn phần đạn thì ở bên ngoài.Vì ly' do do ,phần đạn của em bị chất dịch nhờn của con nhỏ đó dính vào,nên em sợ không biết có bị lây nhiễm HIV ko? và thêm chuyện này nữa vì mình đưa DV vào AD nên chắcc chắn BCS cũng bị dính cái chất dịch nhờn đó,vậy cho em hỏi là lỡ lúc tháo bcs ra ko may chất dịch đó chạm vào đầu DV thì có sao ko ah?có bị nhiễm HIV ko,em lo wa'
   
tigerbaby không trực tuyến tigerbaby
Top 100 Poster
Gia nhập: 08/06/2008
Số bài: 375
Ngày gởi: 14/08/2008 12:49 AM
Trích dẫn bài viết của daidot18
hôm nay lần đầu tiên em qhtd với 1 người không wen biết,lúc qh em có sử dụng bcs,các anh biết đó bcs chỉ che được phần súng thôi còn phần đạn thì ở bên ngoài.Vì ly' do do ,phần đạn của em bị chất dịch nhờn của con nhỏ đó dính vào,nên em sợ không biết có bị lây nhiễm HIV ko? và thêm chuyện này nữa vì mình đưa DV vào AD nên chắcc chắn BCS cũng bị dính cái chất dịch nhờn đó,vậy cho em hỏi là lỡ lúc tháo bcs ra ko may chất dịch đó chạm vào đầu DV thì có sao ko ah?có bị nhiễm HIV ko,em lo wa'

Bạn không hề có nguy cơ trong trường hợp này !!!!!!
Hãy đọc kĩ các cách lây nhiễm HIV nhé bạn !!!!

Ai mua trăng tôi bán trăng cho
Trăng nằm yên trên cánh liễu đợi chờ
Ai mua trăng tôi bán trăng cho
Chẳng bán mỡ trăng .....giữ lại xài

HỔ CON DỄ THƯƠNG



   
passion4love không trực tuyến passion4love
Gia nhập: 22/06/2008
Số bài: 178
Ngày gởi: 14/08/2008 12:51 AM
Bạn dùng BCS là rất an toàn. Ko thể có chuyện dịch nhờn của AĐ chui vào trong BCS và chui vào lỗ sáo được đâu. Chú đeo BCS thì làm sao đạn của bạn gái kia lại dính vào đạn của chú được? Chú nói đạn là tinh dịch hay là bìu? Rất khó hiểu. Ở đây cứ nên nói rõ ràng để mọi người tư vấn cho chú.      

There's a place in your heart, and I know that it is love
And this place could be much brighter than tomorrow
And if you really try, you'll find there's no need to cry
In this place (http://forum.hiv.com.vn) you'll feel, there's no hurt or sorrow
   
tigerbaby không trực tuyến tigerbaby
Top 100 Poster
Gia nhập: 08/06/2008
Số bài: 375
Ngày gởi: 14/08/2008 12:53 AM
Là hai trứng ......cút đó !!!hhahahahahahahahahaha

Ai mua trăng tôi bán trăng cho
Trăng nằm yên trên cánh liễu đợi chờ
Ai mua trăng tôi bán trăng cho
Chẳng bán mỡ trăng .....giữ lại xài

HỔ CON DỄ THƯƠNG



   
passion4love không trực tuyến passion4love
Gia nhập: 22/06/2008
Số bài: 178
Ngày gởi: 14/08/2008 12:58 AM

oh oh...No risk. Có risk trừ khi đạn đó có lỗ sáo thôi kakakakaka


There's a place in your heart, and I know that it is love
And this place could be much brighter than tomorrow
And if you really try, you'll find there's no need to cry
In this place (http://forum.hiv.com.vn) you'll feel, there's no hurt or sorrow
   
quadoimetmoi không trực tuyến quadoimetmoi
Gia nhập: 07/08/2008
Số bài: 29
Ngày gởi: 14/08/2008 12:59 AM
ko sao dau ban chuc mung ban huhuhu

Tặng Modem trị giá 880.000 vnđ và 440.000 vnđ trừ dần vào 8 tháng sử dụng với gói MegaMe

Tặng Modem trị giá 880.000 vnđ và 220.000 vnđ trừ dần vào 4 tháng sử dụng với gói MegaYou

DỊCH VỤ INTERNET BĂNG RỘNG ADSL
Lien he : 090.457.3223
   
tigerbaby không trực tuyến tigerbaby
Top 100 Poster
Gia nhập: 08/06/2008
Số bài: 375
Ngày gởi: 14/08/2008 01:00 AM
Trích dẫn bài viết của quadoimetmoi
ko sao dau ban chuc mung ban huhuhu

Sao chúc mừng mà đau khổ thế bạn !!!!!!!

Ai mua trăng tôi bán trăng cho
Trăng nằm yên trên cánh liễu đợi chờ
Ai mua trăng tôi bán trăng cho
Chẳng bán mỡ trăng .....giữ lại xài

HỔ CON DỄ THƯƠNG



   
Tu-an  
#14 Đã gửi : 31/08/2008 lúc 05:41:43(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Groups ready for retrieval:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết

Cho em hoi chut!!!

Saturday, August 30, 2008 8:26 PM
if (typeof YAHOO == "undefined") { var YAHOO = {}; } YAHOO.Shortcuts = YAHOO.Shortcuts || {}; YAHOO.Shortcuts.hasSensitiveText = false; YAHOO.Shortcuts.sensitivityType = []; YAHOO.Shortcuts.doUlt = false; YAHOO.Shortcuts.location = "us"; YAHOO.Shortcuts.document_id = 0; YAHOO.Shortcuts.document_type = ""; YAHOO.Shortcuts.document_title = "Cho em hoi chut!!!"; YAHOO.Shortcuts.document_publish_date = ""; YAHOO.Shortcuts.document_author = "[email protected]"; YAHOO.Shortcuts.document_url = ""; YAHOO.Shortcuts.document_tags = ""; YAHOO.Shortcuts.document_language = "vietnamese"; YAHOO.Shortcuts.annotationSet = { };
Hom 28/08/2008 sau khi đi nhậu, em lái xe về nhà trên đường về nhà em(do lúc đó em xỉn) em lái xe tông vào lề và té vào bụi cỏ ven đường. Sáng dậy em thấy sợ vì: nếu trong bụi cỏ có ống tiêm nó đâm vào thì sao(em sợ quá). Em kiểm tra mình mẩy thì ko thấy gì hết. Sau đó em lại chỗ mình bị té kiểm tra xem co ống chích ở đó có ko thì em thấy ko có. Nhưng sao em cảm thấy sợ sợ thế nào ấy. Mong anh trả lời giúp em nhé. Em ko Spam đâu!!! Cám ơn anh!!!
Offline quynhdt  
#15 Đã gửi : 31/08/2008 lúc 06:18:49(UTC)
quynhdt

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-03-2008(UTC)
Bài viết: 857

Cảm ơn: 4 lần
Được cảm ơn: 14 lần trong 8 bài viết
cái này kòn hay nơn mục truyện cười của a tuanmec nữa

cười bể bụng luôn
Trăm năm còn lại tấm lòng mà thôi!
Offline vinh_man  
#16 Đã gửi : 31/08/2008 lúc 11:59:47(UTC)
vinh_man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 1.351
Đến từ: Vinh city - Nghe An province

Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
Trích dẫn bài viết của quynhdt đã viết:
cái này kòn hay nơn mục truyện cười của a tuanmec nữa

cười bể bụng luôn

Lâu quá rồi mới được nghe một chuyện. Đề nghị anh em và các bác cố gắng phát huy
"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara
Tu-an  
#17 Đã gửi : 01/09/2008 lúc 04:27:48(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Groups ready for retrieval:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
một câu chuyện có thật 100% của một thành viên diễn đàn....090....792

090...792  :             Alô có  phải Anh là anh tuấn không ?
tuanmesedec :  ùmh mình là tuấn đây ,bạn  là  ai  vậy ?
090...792      :   em là thành viên diễn đàn ,em muốn hỏi anh ,em đang lo lắng.
:  vậy tên nick trên diễn đàn là gì ?
090...792       :   dạ ! nick em là ........{bảo mật }
: àh nhớ rồi..có  gì  không  bạn.
090..792        :   em được 6 tuần rồi vậy đi xét nghiệm được chưa anh.?
:  bạn có thể nhắc lại hành vi mình trước .cho  tuấn  biết  được  không ?
090..792        :   em có đi mát xa .cô gái mát xa thủ dâm cho em.
: vậy  bạn  đâu  có  nguy  cơ mà đòi  đi  xét  nghiệm.
090..792        :  nhưng  em  lo  quá  anh  ơi.
: nếu  bạn  lo  quá ,thì  đi  xét  nghiệm  xả  stress đi ..yên  tâm không  sao  đâu.
090..792        : nhưng  mà  em  có  uống  PEP ,vậy  6  tuần  xét  nghiệm  được  không  anh.
: Hả ! Trời ..ai  kêu  bạn  dùng  pep vậy .hay bạn tự  đi  mua  uống.
090..792        :  em  có đến  gặp  bác  sỉ .nhưng  em  nói  dối  về  nguy cơ..em  nói  em  quan  hệ  không  dùng  BCS.
: trời đất ơi ..sao  bạn không  vào  diễn  đàn  đọc  kỷ về  thuốc  PEP..trường  hợp  bạn  có  nguy  cơ  đâu  mà  dùng  thuốc.
090..792        : tại  vì em  lo  quá  mới  đi  mua  thuốc PEP uống .hôm  nay  là  6  tuần  từ  khi  ngưng  thuốc. xét  nghiệm  được  chưa  anh.
: trường  hợp  bạn  thời  gian  nào  xét  nghiệm  cũng  âm  tính  hết .thôi  lo  lắng  quá  thì  ngày  mai đi  xét  nghiệm  đi  bạn.
090..792        :  Dạ ! cám  ơn  anh.

câu chuyện    vừa  nêu là  lúc  17h00 ngày  31/8/2008
Offline Assassin  
#18 Đã gửi : 02/09/2008 lúc 11:12:40(UTC)
Assassin

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-09-2008(UTC)
Bài viết: 49
Đến từ: HaLong bay

Thực ra thì rất nhiều người ở VN nhất là ở vùng nông thôn hay vùng sâu vùng xa chưa hiểu hết về HIV, cụ thể như là sự lây lan của nó kiểu gì và cách phòng chống thế nào v.v...Nhiều người nghĩ rằng nó kinh khủng lắm, dễ lây lan như một nạn dịch hạch vậy. Một cái bắt tay, ôm, vuốt ve, hôn (cái này bác nào bị bệnh về răng lợi thì em hok dám chắc) và v.v... là nhiễm HIV luôn. Bản thân em từng chứng kiến một đồng chí (CH) bị người thân đối xử ra sao. Híc! Từ quần áo, giày dép, chăn màn, bát đũa, abc...Nói chung là tất tần tận, (Ngoại trừ bàn chải đánh răng và dao cạo râu thì em ko nói làm gì). Lúc đó, trong mắt em thấy cay cay, cổ họng nghẹn lại... Các bác hiểu mà, nhìn người lại nghĩ đến ta, híc! Cũng may là Gia đình em có chút hiểu biết về vấn đề đó, không thì chắc em nhảy lầu hoặc lao đầu vào ôtô mất!!!
Vâng! Và tiếp đó là hắn ta suy sụp rất nhanh, gia đình vẫn cứ mặc kệ, các anh chị em ở mấy hội Đồng đẳng phường đến động viên gia đình đưa hắn ta đi điều trị nhưng..Em nói ra các bác tin nổi hem? Bố mẹ hắn ta bẳo là đã xem bói và thầy bói bảo là số hắn ta phải chết vào cuối tháng đó, đúng là chết cuối tháng thật  nhưng mà cuối những 2 tháng sau đó. Nếu như... Vâng! Thật hài hước khi dùng hai từ "Nếu như" này... Chắc bây giờ hắn vẫn sống hạnh phúc cùng vợ và hai đứa con hắn, vớ vỉn hắn cũng lại là một thành viên của diễn dàn này ấy chứ!^^
Thú thật với các bác, đôi khi em cũng thấy nghi ngờ về trình độ truyền thông của các đồng trí trong lĩnh vực này ở chỗ em. Ko hiểu là do trình độ dân trí thấp hay trình độ truyền thông của các đồng chí trong ngành nhà ta kém. Vấn đề này có lẽ là phải để các chuyên môn đánh giá.
Chết, suýt quên! Còn Vợ hắn và hai đứa con em xin đc tiếp tục câu chuyện:
Sau khi hắn lìa trần, vợ hắn và hai đứa con đi XN và kết quả là cô nàng và đứa con nhỏ dính chưởng, may đứa lớn ko sao. Các bác đoán sao về thái độ bố mẹ chồng nàng khi đc biết chuyện?  Em đoán các bác chắc phải lắc đầu lè lưỡi...Bố mẹ chồng nàng bảo là "...thôi chồng con đã mất vì bệnh tật như thế, bây giờ con cũng mắc bệnh như nó chữa làm gì cho tốn tiền mà có chữa đc đâu. Âu cũng là cái số, hai đứa đi cho nó có đôi có lứa..."o_O.
Cũng may là cuối cùng nàng và con đi điều trị, không biết là do nàng tự quyết  định cho đời nàng, hay là bố mẹ chồng nàng đã đc đả thông tư tưởng nâng cao hiểu biết khuyên con đi điều trị? (vấn đề này là công to của các đồng chí truyền thông đây). Bây giờ trông nàng mượt mà cứ như là gái chưa chồng. Đi ngoài đường nhiều anh ngoái nhìn gãy cổ ( Nói nhỏ các bác nghe: nàng là người chăm sóc tinh thần cho em. Cũng khoái nhưng thấy nàng 2 nhóc thì em đành ngậm ngùi đứng ngắm vậy.)
Nói tóm lại, từ việc ko hiểu biết rõ ràng về cách lây lan và phòng chống HIV thì dẫn đến nhiều chuyện đáng buồn và lắm chuyện dở khóc dở cười như anh chàng ở trên. Nhất là khi bị kỳ thị phân biệt, nó làm cho ta lạc lõng khỏi thế giới loài người, ko tình yêu, ko tình bạn, người thân ruồng rẫy, xã hội ghê tởm. Trong cơn tuyệt vọng như thế chắc các bác cũng đoán đc phần kết.  Em cũng đã gặp nhiều bậc sư phụ giả nhân giả nghiã, trong các hội thảo, tập huấn, chương trình tài trợ nói hay hơn hát, nhưng sau lưng thì mong những người như em "...chết mẹ nó hết đi cho Trái Đất đỡ đông..." (Nguyên văn của 1 sư phụ đã ngà  ngà khi nhậu với tụi em). Chắc hắn ko biết là em có H. Còn rất nhiều chuyện cười ra nước mắt em sẽ tâm sự cho các bác biết thêm vào đêm mai^^

Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để nhai cơm.
Offline vinh_man  
#19 Đã gửi : 02/09/2008 lúc 06:57:57(UTC)
vinh_man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 1.351
Đến từ: Vinh city - Nghe An province

Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
Mình sẽ nghe tiếp câu chuyện của bạn, thú vị lắm.
Hài nhưng hài trên cái bi. Rất có ý nghĩa.
"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara
Offline haycolentoioi01  
#20 Đã gửi : 02/09/2008 lúc 07:15:13(UTC)
haycolentoioi01

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-05-2007(UTC)
Bài viết: 2.775
Đến từ: Nơi cao

Cảm ơn: 161 lần
Được cảm ơn: 415 lần trong 245 bài viết

Một ngày nọ, tại Hà Nội có hội thảo tầm cỡ quốc gia về vai trò của NCH trong công cuộc phòng chống HIV. Các tỉnh trọng điểm đứng trong TOPTEN 10 tỉnh đúng đầu cả nước với số người có HIV cao nhất trên 100.000 dân cũng được mời tham dự, lãnh đạo cấp TO của tỉnh mời đại diện NCH tại địa phương mình đi cùng tham dự ( cũng có cái mà báo cáo với TW là tỉnh mình cũng có hoạt động đấy chứ, còn số NCH nó tăng là vì ...nó chưa giảm đấy thôi)...
Trong đoàn có 3 cô con gái, 2 cô là NCH và một cán bộ cấp TO của tỉnh, họ được sếp vào ở chung một phòng, sáng hôm sau đại diện nhóm NCH nghe được đối thoại giữa 2 quan chức nọ:
 - Em ngủ chung với bọn đấy mà không sợ lây bệnh à....
Ù tai không nghe được thêm gì nữa, đấy là những lãnh đạo đi họp tận Trung ương về vận động "4 tự" đấy các bác ợ..
CẦN PHẢI TẬP HUẤN GẤP CHO CÁC LÃNH ĐẠO VỀ HIV CƠ BẢN VÀ CÁC ĐƯỜNG LÂY TRUYỀN - NGHIÊM CẦM TRƯỜNG HỢP NÀO ĐẾN DỰ KHAI MẠC, LĨNH PHONG BÌ XONG LÀ VỀ NGAY

Dù rằng đời lắm thăng trầm đường dài phía trước,và lối đi về ghập ghềnh ai biết.Cùng hát vang lên cho xua đi bao nỗi buồn và cùng thắp lên niềm vui!
CD4: T09/2009 = 581.
CD4: T 3/2010 = 563. OX = 363
CD4: T 9/2010 - 811. OX = 473
CD4: T 5/2011:= 737
CD4: T 3/2012 = 850 .OX = 631
CD4: T8/2014 = 730. OX (T/2/2014) = 580
UserPostedImage
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (3)
7 Trang123>»
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.