  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-05-2004(UTC) Bài viết: 137
|
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-05-2004(UTC) Bài viết: 1.458
Được cảm ơn: 6 lần trong 3 bài viết
|
chúng mình hơi bị trùng quan điểm đó, đã từng heo ước mo mua vé số rùi trúng số,... rùi... nhiều thứ lắm, nhưng thôi thấy nó viễn vong quá nên thôi !
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-06-2004(UTC) Bài viết: 241
|
Đúng như Full... nói đó. Cả heo con nữa, tin gì những chuyện viểieät nam vông, với sác xuất chỉ vài phần ngàn... Lo cho sức khỏe đi bạn ạ! Có sức khỏe sẽ có tất cả. |
KHÔNG AI TẮM HAI LẦN TRÊN CÙNG MỘT DÒNG SÔNG |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-06-2004(UTC) Bài viết: 50
|
Chào Long !
Có câu nói rằng "Không ước mơ chẳng khác con tàu không bánh lái" Long không định nói với mình rằng bạn sống mà chẳng có ước mơ gì phải không ? Rõ ràng là không phải vậy đúng không ? Long vẫn có ước mơ và tất cả mọi người đều có ước mơ. Mỗi người đều có hoàn cảnh, điều kiện khác nhau, cho nên đều có những niềm ước mơ khác nhau. Không có sự so sánh ở đây, có thể bạn chỉ cần ước mơ (mong muốn) một sức khoẻ dồi dào, là bạn sẽ có tất cả, hoàn toàn chính xác, đó là một ước mơ. Các đừng nhầm tưởng rằng ước mơ chỉ là những điều viển vông, hoàn toàn thiếu chính xác, về cơ bản mình chỉ nói rằng ở thế giới bao la của chúng ta còn có vô vàn những điều kỳ bí vẫn chưa thể nào giải thích được... đó là góc độ khoa học.
"Ước mơ chỉ là Ước mơ" đó là tính "đệ quy" của một phép toán |
FRIEND INDEED IS FRIEND IN NEED |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên danh dựMedals:   Nhóm: Administrators, Thành viên chính thức, BQT, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 06-03-2006(UTC) Bài viết: 1.459 Đến từ: TPHCM
Cảm ơn: 74 lần Được cảm ơn: 511 lần trong 232 bài viết
|
cuộc đời không như ước mơ, mà lòng người thì lại nhiều mơ ước! 
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-10-2006(UTC) Bài viết: 29
Được cảm ơn: 9 lần trong 6 bài viết
|
Tôi ước mơ là sẽ không còn 1 con virut HIV nào trong cơ thể của mình, để tôi có thể làm lại một cuộc sống bình thường....nhưng chắc khg được rồi... hic hic....Nếu ước mơ này khg thể có được thì tôi ước mơ có được 1 người người cũng bị nhểm H, để dược cùng nhau chia sẽ buồn vui trong những ngày còn lại
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-03-2007(UTC) Bài viết: 68 Đến từ: thanh pho HO CHI MINH
|
Trích dẫn bài viết của unlucky_man_sg đã viết: Tôi ước mơ là sẽ không còn 1 con virut HIV nào trong cơ thể của mình, để tôi có thể làm lại một cuộc sống bình thường....nhưng chắc khg được rồi... hic hic....Nếu ước mơ này khg thể có được thì tôi ước mơ có được 1 người người cũng bị nhểm H, để dược cùng nhau chia sẽ buồn vui trong những ngày còn lại Ước mơ của mình sẽ sớm có thuốc trị khỏi HIVcho mình & cho cả thế giới này , cuộc sống mình sẽ trở lại bình thường, nếu đuợc lựa chọn mình sẽ sống tốt hơn, có ích cho xã hội nhiều hơn. Bạn cũng giống như mình vây nếu ước mơ khônh đươc thì mơ ước tìm 1 người có h cùng chia sẽ nỗi buồn trong những tháng ngày còn lại & lâu hơn nữa, bạn unlucky_man_sg là boy hay girl vậy hả? còn mình là boy |
Đừng buồn vì không biết truớc ngày mai |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-12-2006(UTC) Bài viết: 438
|
Ước mơ cũng chỉ là mơ ước mãi là vậy.. |
It"s better to burn out than to fade away !!! (CD4*=774) |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.