Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline TheFly  
#1 Đã gửi : 07/07/2005 lúc 06:44:09(UTC)
TheFly

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-12-2004(UTC)
Bài viết: 85

Hai người bạn của mình đã yêu nhau lâu lắm rồi, nhưng khi nghĩ tới việc tiến tới hôn nhân thì cả hai lại không dám chắc đó sẽ là một cuộc hôn nhân hạnh phúc bởi tính cách của hai người hoàn toàn trái ngược nhau. Người con trai nói rằng anh có thể cố gắng để dung hoà được, vì thế sao em không cố gắng ? Đứa con gái thì nói rằng, em đã cố, nhưng chỉ được đến thế này. <br />Người bạn gái nói với mình rằng, yêu thì rất yêu, nhưng khi yêu còn nhịn, chứ lấy về nhịn được bao lâu ? Rồi vợ chồng cãi nhau suốt ngày <img src="/images/emotions/biggrin.gif" />.<br />Yêu và cưới là hai việc hoàn toàn khác nhau. Liệu sau khi cưới mọi chuyện có đơn giản như khi đang yêu không ? <img src="/images/emotions/huh.gif" />
Quảng cáo
Offline scare234  
#2 Đã gửi : 07/07/2005 lúc 08:00:18(UTC)
scare234

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-12-2004(UTC)
Bài viết: 306
Đến từ: Ha Noi

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 6 lần trong 5 bài viết
Điều quan trọng là cả hai có đủ chín chắn để nhận ra rằng: Không thể sống thiếu nhau hay không? Khi người yêu mình gặp hoạn nạn, mình có dám xả thân vì anh ấy hay cô áy không? Còn chuyện tính cách trái ngược không quan trọng. Có tình yêu thì mọi thứ đều có thể làm cho dung hoà được. Còn khi đã không yêu thì dù tính cách có giống nhau mấy đi nữa thì cũng không thể gắn kết hai tâm hồn lại được. Cái đó gọi là hữu duyên và vô duyên vậy!
EveryWhere For You!
Offline yeudaikho  
#3 Đã gửi : 07/07/2005 lúc 08:25:43(UTC)
yeudaikho

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-12-2004(UTC)
Bài viết: 520
Đến từ: Việt Nam

Có tình yêu là vượt qua tất cả. Điều quan trọng tình yêu đó phải lớn, lớn tới mức cả hai đều phải sống hết lòng vì nhau, cho nhau... Tình cách có thể dung hoà sau hôn nhân, nếu được ở trong một môi trường hạnh phúc, nghĩa là phải có tình yêu.
Trong tình yêu, trong cuộc sống, không có điều gì là hoàn hảo cả. Đôi khi bạn yêu một người hoàn toàn trái ngược với những gì bạn "hình tượng" trước kia, nhưng vì tình yêu bạn vẫn có thể dung hoà được. Khi mà hai người có tình khí trái ngược nhau hoàn toàn, hay cãi nhau... nhưng tình yêu vẫn thắng, vẫn sống mạnh mẽ, nghĩa là các phần trái ngược ấy đã bù đắp cho nhau...
"Tự do là ung dung trong ràng buộc
Hạnh phúc là tự tại trong khổ đau" Unknown
Offline DeltaForce  
#4 Đã gửi : 22/07/2005 lúc 11:17:21(UTC)
DeltaForce

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-11-2004(UTC)
Bài viết: 1.110

Cảm ơn: 7 lần
Được cảm ơn: 39 lần trong 21 bài viết
Hãy nghĩ về thanh chocolate với vị ngọt và đắng của nó. Nghĩ về cái đắng, rồi nghĩ về cái ngọt lịm của nó. Nhiều người không thích chocolate bởi vị đắng của nó, ai đó đã không biết được trong cuộc hôn nhân của mình là có quá trình thưởng thức chất liệu chocolate do chính mình tạo ra. Có trãi nghiệm qua rồi mới biết rằng để dung hòa được cần có biết bao cố gắng, sự bao dung, lòng vị tha và những tình cảm của người với người ...

Tránh bệnh - Không lánh người.
Offline dien180  
#5 Đã gửi : 28/07/2005 lúc 07:04:20(UTC)
dien180

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-06-2004(UTC)
Bài viết: 673

Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
Chắc chắn là bi quan khi nói dù thế nào thì tốt nhất là không nên tiến tới hôn nhân. Hãy để cho mình tự do. Khi tiến tới hôn nhân thì người bị ràng buộc là người phụ nữ mà thôi. Còn đàn ông hả ? Họ chẳng bao giờ là không tự do. Vì thế sao ko để cho mình luôn tự do ? Vậy có tốt hơn không là ràng buộc cuộc đời và suy nghĩ của mình với một người luôn sẵn sàng bay đi chỉ chờ có dịp và cơ hội mà thôi ???
Thầy có nói : đạo đức là chưa có dịp mà thôi !
Chúng ta nói dối khi chúng ta nói rằng chúng ta sợ… sợ cái điều mà chúng ta không hề biết, sợ những người chúng ta nghĩ đến, sợ những gì sẽ khám phá ra chính chúng ta.

Offline newbee  
#6 Đã gửi : 02/12/2005 lúc 09:59:27(UTC)
newbee

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-12-2005(UTC)
Bài viết: 9

Dung hoà đc hay ko ư? Tất cả tuỳ thuộc vào sự cố gắng của cả hai người làm sao để giảm bớt cái phần khác nhau đó. Nếu như họ thật sư cố gắng và sự cố gắng này phải là thường xuyên thì hy vọng là hạnh phúc sẽ luôn ngập tràn trong họ. Nhưng đó dường như là một sự gắng sức không mệt mỏi trên con đường tìm tới hạnh phúc. Chỉ cần 1 người buông xuôi là mọi chuyện có thể tan thành mây khói. Tất nhiên là chẳng bao giờ có thể hết khác nhau đc, chỉ làm sao khác càng ít càng tốt mà thôi. Còn tình yêu, thật sự  vô cùng cần thiết để họ làm được điều đó, chính vì vậy họ cũng càng phải biết vun xới để ngọn lửa tình yêu luôn cháy bỏng trong cả hai. Nếu không, mọi cố gắng sẽ trở thành vô nghiã. Biết bao nhiêu cặp yêu nhau tha thiết, sống chết có nhau đấy thôi, nhưng khi lấy nhau về rồi thì chỉ dăm bữa nửa tháng lại đem nhau ra toà cho toà...giải quyết, mà lý do đơn giản là...không hợp nhau!
Thế đấy, cũng chẳng dễ dàng gì. Để đi đến bến bờ hạnh phúc thì phải vượt qua trở ngại chông gai mà!
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.