Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline If_I_Was_Born_Again  
#1 Đã gửi : 13/06/2004 lúc 10:33:32(UTC)
If_I_Was_Born_Again

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-06-2004(UTC)
Bài viết: 494

Được cảm ơn: 5 lần trong 4 bài viết

Tôi lấy chồng và có một con trai. Thời gian đầu mọi việc cũng ổn thỏa. Nhưng vài năm trở lại đây, càng ngày anh càng tỏ ra hư hỏng, rượu chè be bét. Có hôm tôi phải đi làm mãi đến nửa đêm mới về nhưng cũng không có cơm ăn. Con trai tôi lại học ngày càng tệ. Nhiều lần như thế, tôi đã lên tiếng nhưng rồi đâu lại vào đấy, không thể thay đổi được gì khiến tôi càng thêm chán nản.

Trong khi đó, do công việc hằng ngày tôi tiếp xúc với biết bao nhiêu người hào hoa, lịch thiệp, luôn tỏ ra quan tâm và lo lắng cho tôi. Dù vậy, tôi nghĩ phận mình đã có gia đình nên làm lơ tất cả.

Tuy nhiên, càng ngày tôi càng thêm ít nói, sống trầm tư và rất hay buồn. Tôi rất sợ một ngày nào đó sự quan tâm, lo lắng và chiều chuộng của những người đàn ông khác sẽ làm tôi sa ngã mà quên đi bổn phận của mình. Tôi rất mong chồng tôi hiểu được tâm sự của tôi và sửa đổi.

Tôi sợ bị mang tiếng là người không chung thủy dù đôi khi chỉ là ngoại tình trong tư tưởng. Bởi tôi biết dù chỉ ngoại tình trong tư tưởng cũng là một trọng tội. Biết rằng không thể đem chồng mình ra so sánh với những người đàn ông khác, nhưng thú thật là tôi không thể không suy nghĩ khi nhận được sự quan tâm, chia sẻ ân cần của những người không phải chồng mình.

 Tôi thật sự không thể sống thanh thản được với những ý nghĩ lúc nào cũng quay cuồng trong đầu mình như thế. Hãy giúp tôi những lời khuyên.

ÚT MƠ (huyện Cai Lậy, Tiền Giang)


Sửa bởi quản trị viên 07/08/2009 lúc 09:09:44(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Công dụng vĩ đại của cuộc đời là dùng nó vào những việc sống lâu hơn nó
Quảng cáo
Offline heo1980  
#2 Đã gửi : 16/06/2004 lúc 01:00:54(UTC)
heo1980

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-05-2004(UTC)
Bài viết: 1.458

Được cảm ơn: 6 lần trong 3 bài viết

Ở đây chúng ta thấy người đáng trách là ai, có chăng là do người chồng thui, đó chính là bài học cho các bạn đang là chồng !

Offline than_tinh_yeu  
#3 Đã gửi : 16/06/2004 lúc 01:16:08(UTC)
than_tinh_yeu

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-05-2004(UTC)
Bài viết: 296

Mình nghĩ đáng trách ở đây là người chồng, người đã không chăm, lo cho chính gia đình của mình. tình trạng này cứ tiếp diễn thì sẽ có nhiều biến cố xảy ra, nếu tôi là người phụ nữ torng này tôi sẽ tìm cách khuyên nhủ người chồng, một cách tế nhị nhất, vì đàn ông dễ cáu lắm, đôi khi đó là mình sai nữa.

Offline fullmoon  
#4 Đã gửi : 23/06/2004 lúc 07:55:36(UTC)
fullmoon

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-05-2004(UTC)
Bài viết: 137

"Thời gian đầu mọi việc cũng ổn thỏa. Nhưng vài năm trở lại đây, càng ngày anh càng tỏ ra hư hỏng, rượu chè be bét. Có hôm tôi phải đi làm mãi đến nửa đêm mới về nhưng cũng không có cơm ăn. Con trai tôi lại học ngày càng tệ. Nhiều lần như thế, tôi đã lên tiếng nhưng rồi đâu lại vào đấy, không thể thay đổi được gì khiến tôi càng thêm chán nản". 

Có bao giờ bạn tự hỏi là tại sao chồng mình lại thay đổi như vậy ? Theo lời của bạn nói thì sự chuyển biến tâm trạng và tính tình của chồng mình có vẻ không thể tưởng tượng được và đáng lên án ? Thoạt đầu tôi cũng nghĩ như bạn vậy nhưng rồi tôi thấy trong chuyện này cũng có một phần lỗi thuộc về bạn. 

Này nhé, sự thay đổi của chồng bạn bắt đầu vài năm trở lại đây, có phải chính xác là khi công việc của bạn đang tiến triển và bạn tiếp xúc với nhiều người hào hoa, lịch lãm hơn chồng mình ? Và có vẻ như chồng bạn đang thất nghiệp hoặc có một việc làm kém tương xứng đối với bạn, nói rõ hơn là bạn đang làm chủ ( chi phối tiền bạc ) trong gia đình ? Tôi thấy bạn nói về gia đình của mình giống như đang nói về gia đình của . . . người hàng xóm vậy. Rõ ràng là bạn đang phát huy vị thế làm chủ gia đình của mình, giao cho chồng mình làm công việc nội trợ ( cụ thể là nấu cơm ! Và bạn tỏ ra bực tức vì anh ta không phục vụ bạn như bạn mong muốn chứ không phải là anh ta không quan tâm đến bạn ? Hai điều này khác nhau đấy nhé ! ) Còn con cái thì hình như còn . . wải hơn ! Có vẻ như bạn cũng giao phức con mình cho chồng chăm sóc luôn ! Và khi nó học kém cỏi thì bạn sẵn sàng quy đổ trách nhiệm cho đấng ông chồng tội nghiệp ( tôi cá là nếu nó có học khá hơn một chút, bạn cũng chẳng khen lấy một lời ).

Nói dài dòng thì . . chán quá ! Tóm lại là thế này, có lẽ thái độ "cao cao bên cửa sổ" của bạn đã ít nhiều làm tổn thương chồng bạn, và vì anh ấy là một người đàn ông ( đàng ông bao giờ cũng nhiều tự ái ) cho nên anh ấy không thể chịu nổi, tự trách mình hay giải sầu gì gì đó bằng men rượu ( đó là thái độ phản đối một cách bất lực ), không thể chăm sóc con cái kỹ lưỡng, kém quan tâm đến vợ ( vì cảm thấy tự ái bị vợ qua mặt, bị vợ hơn mình ) và làm cho bạn chán ghét anh ta hơn. Thế là cái vòng lẩn quẩn cứ như vậy.

Theo tôi, muốn người khác thay đổi, trước hết bạn phải thay đổi chính mình. Bạn nên xem lại thái độ hoặc lời nói của mình có vô tình làm tổn thương anh ấy không ? Có xem anh ta là con sâu, cái kiến còn mình là người phụ nữ tối thượng hay không ? Nếu có thì dẹp bỏ qua một bên đi, nên tôn trọng chồng mình cho dù anh ta vô dụng hoặc làm ra tiền ít hơn bạn.

Tiếp theo, phụ nữ vẫn là phụ nữ. Công việc nội trợ trong gia đình không nên để đàn ông quán xuyến hết. Bạn có thể phân công cho anh ta làm cái này cái kia, nhưng bạn cũng nên tranh thủ một chút xíu thời gian đi chợ, chọn đồ ăn ngon, hoặc đơn giản là nấu nồi cơm. Từ từ như vậy anh ta sẽ không cảm thấy bị vợ biến mình thành một bà tám nội trợ thứ hai !

Còn con của bạn. Không phải tôi nói giao con cho cha là không tốt, nhưng mẹ là không thể thay thế được. Bạn kêu chồng chăm sóc con là một chuyện nhưng chính bạn chăm lo cho con lại là chuyện khác. Bạn nói bạn đã nhiều lần lên tiếng, vậy lên tiếng là nói với ai ? Với chồng bạn phải không ? Tôi nghĩ người bạn cần nói chuyện thật sự chính là con trai bạn. Hãy dành chút thời gian nói chuyện với nó, rồi bạn sẽ biết được nó thiếu những gì, nó cần những gì.

Nếu như tất cả những điều tôi nói trên đây đều không đúng đối với bạn, và bạn là một người phụ nữ đảm đang, chịu thương chịu khó, nuôi chồng nuôi con mà vẫn bị hành hạ tinh thần như vậy thì tôi hoan nghênh bạn nên tìm một lối thoát khác !

    
Offline hongnhung  
#5 Đã gửi : 24/06/2004 lúc 08:33:50(UTC)
HongNhung

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-05-2004(UTC)
Bài viết: 42

Hãy giải thóat cho anh ấy, hãy rời xa anh ấy.

Khi một nguời không hạnh phúc hay không làm tốt trong gia đình hay công việc thì nếu bạn có đủ quyền năng hãy nên cho anh ta ra khỏi gia đình đó hay công việc đó, như vậy là đã giúp anh ta, bởi anh ta sẽ tìm ra mọt gia đình khác hanh phúc hay một công việc khác hiệu quả. kẻ ác chính là kẻ để anh ta sống cuộc đời bất hạnh và làm việc không hiệu quả.

Dân gian ta cũng có câu: "Ơn kẻ ác chứ không ơn nguời hiền", chính là mang nghĩa trên.

Hãy rời xa người chồng đó, Hongnhung đã nói.
Offline chantinh  
#6 Đã gửi : 24/06/2004 lúc 10:00:31(UTC)
chantinh

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-06-2004(UTC)
Bài viết: 265

Có lẻ điều này không đơn giản chút nào...vợ chồng chia tay nhau sẽ tạo ra nhiều vấn đề cần giải quyết, cụ thể và quan trọng nhất vẫn là những đứa con còn nhỏ dại, chúng sẽ sống như thế nào khi thiếu sự dạy dỗ của người cha và sự thương yêu chăm sóc của người mẹ? Chúng ta đừng wa' ích kỷ hãy nghĩ đến bọn trẻ rồi hãy quyết định nhé!!!!
CTY TNHH TIN HOC VIEN THONG CHUYEN MACH
537 Su Van Hanh (noi dai), P13, Q10, Tp. HCM
Tel: 08.8632730 - 2409240 - 098.3388.947
Website: http://www.chuyenmach.com - email: [email protected]
Offline fullmoon  
#7 Đã gửi : 27/06/2004 lúc 06:31:02(UTC)
fullmoon

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-05-2004(UTC)
Bài viết: 137

Offline chantinh  
#8 Đã gửi : 28/06/2004 lúc 08:22:43(UTC)
chantinh

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-06-2004(UTC)
Bài viết: 265

Mình không nói đến cảnh chia tay như thế nào, mình chỉ đề cập đến kết quả của cuộc chia tay của đôi vợ chồng thôi. Dù họ chia tay có êm đẹp đến mấy thì về phần các đứa con cũng sẽ có 1 sự thiếu thốn vế mặt tin thần. Tức nhiên, CT cũng ghi nhận ý kiến của ban fullmoon, bạn không sai, nhưng mỗi người đếu có những quan điểm của riêng mình....và mình nghĩ tại sao những đôi vợ chồng lại chia tay nhau, sao lúc đầu cưới nhau làm gì, đã không hiểu nhau thì sao phải cưới nhau rồi đem đến sự đau khổ cho mình và cho những người thân thiết ( nhất là các đứa trẻ còn rất ngây thơ). Và khi đã thành vợ thành chồng thì phải và nên thông cảm và hoàn thiện lẫn nhau chứ!

Trong vấn đề của bạn If_I_Was_Born_Again đã nêu ra, mình nghĩ người vợ cần phải kiên nhẫn  hơn, và cố gắn khuyên nhũ, cũng như tạo mọi cơ hội để người chồng có thể vươn lên, đây cũng là 1 giải pháp, tại sao chúng ta không thử cố gắn xem, nó sẽ tốt hơn việc ly hôn  đấy chứ!!!
CTY TNHH TIN HOC VIEN THONG CHUYEN MACH
537 Su Van Hanh (noi dai), P13, Q10, Tp. HCM
Tel: 08.8632730 - 2409240 - 098.3388.947
Website: http://www.chuyenmach.com - email: [email protected]
Offline chantinh  
#9 Đã gửi : 29/06/2004 lúc 05:53:20(UTC)
chantinh

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-06-2004(UTC)
Bài viết: 265

Trong gia đình cả chồng lẫn vợ đều phải biết phục thiện và thông cảm lẫn nhau. Khi người đàn ông có điều lỗi chớ tránh né trước những lời trách móc của vợ phải công nhận, người đàn bà khi có chuyện trái phải thành thật xin lỗi cùng chồng. Con người không ai toàn mỹ, chuyện vợ chồng cũng thế mà thôi. Biết phục thiện và tha thứ cho nhau thì gia đình càng ngày càng trở nên hạnh phúc, ngược lại càng ngoan cố bao nhiêu thì gia đình càng dễ dàng tan vỡ bấy nhiêu.

Gina Lombrosso.

CTY TNHH TIN HOC VIEN THONG CHUYEN MACH
537 Su Van Hanh (noi dai), P13, Q10, Tp. HCM
Tel: 08.8632730 - 2409240 - 098.3388.947
Website: http://www.chuyenmach.com - email: [email protected]
Offline lanhanh  
#10 Đã gửi : 07/07/2004 lúc 06:58:55(UTC)
lanhanh

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-06-2004(UTC)
Bài viết: 64

Điều trước tiên bạn phải làm lúc này là dùng tình cảm chân tình của bạn để cảm hóa anh ấy.
Theo như bạn nói thời gian đầu mọi việc cũng ổn thỏa và rồi vài năm trở lại đây anh ấy rượu chè be bét, vậy bạn hãy thử tìm hiểu xem điều gì khiến anh ta trở nên như vậy. Là phụ nữ với nhau nhưng tại sao tôi lại khuyên bạn nên như thế, bởi vì tôi biết bạn còn yêu anh ấy và điều quan trọng lúc này là bạn phải mổ xẻ giữa vợ chồng của bạn xem đã phát sinh vấn đề này từ khi nào. Bạn hãy thử thay đổi chính mình trước khi mình muốn thay đổi người khác. Đừng buồn rầu hoang mang hãy cố làm cho người khác điều bạn muốn người khác làm cho bạn, thay vì bạn ngồi buồn chờ anh ấy thay đổi chi bằng bạn hãy giúp anh ấy, động viên anh ấy.  Tôi nghĩ bây giờ đây nếu như bạn không ở bên anh ấy và thức tỉnh anh ấy thì ai sẽ làm điều đó đây? Và tôi hy vọng rằng nếu bạn thực hiện được như vậy cuộc sống của bạn sẽ có nhiều ý nghĩa và rồi tôi tin rằng chồng của bạn nếu là người tốt thì anh ta sẽ sớm nhận ra được điều đó. Chúc bạn thành công và vẫn giữ được hạnh phúc của bạn.
Bạn nên nhớ rằng hạnh phúc của bạn đang trong tầm tay của bạn, phần còn lại là do bạn.
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.