Bị Hoàng phụ tình, bỏ đi lấy vợ, Yến lao vào ăn chơi, rồi trở thàng gái bán hoa. Hoàng về nước, Yến trả thù người yêu cũ bằng cách trao... HIV cho người tình.
Cả thị xã trước đây đều khen Hoàng và Yến đẹp đôi. Hoàng to cao nhanh nhẹn, học giỏi, ăn nói có duyên nên tán đâu thắng đó và Yến cũng chỉ trong tầm tay anh có vài tháng.
Chất men tình yêu của họ đang say đắm, nồng đượm thì đột ngột Hoàng biến mất không một lời giã từ người yêu. Sau một vài tháng chờ đợi, thất vọng, Yến tìm hiểu qua bạn bè của Hoàng và té ngửa ra rằng, người yêu của mình đã kết duyên với một cô con gái nhà giàu, sau đám cưới bố mẹ cô ta lo cho vợ chồng Hoàng sang sống ở nước ngoài.
Đang trong trạng thái thất tình, Yến lao vào những cuộc tình cấp tốc để trả thù đời. Đối với cô giờ đây không có khái niệm tình yêu, nó chỉ là một sự trả thù, lừa lọc dối trá và hành hạ nhau.
Cô lao vào chơi và lôi kéo các công tử nhà giàu của thị xã, mong sao làm gục càng nhiều đối tượng càng tốt. Lúc này Yến chỉ mong đào được mỏ nhiều của các công tử, trong lòng cô đã không còn tin vào đàn ông. Cô cũng đã mua được căn nhà hai tầng ở thị xã và ở một mình để phục vụ “công việc”.
Thấm thoắt xa nhau đã được 6 năm. Hoàng lần này về nước một mình, vóc dáng đẹp trai, ga lăng từ trước đã có, nay học thêm ở nước ngoài những nét hào hoa. Yến trước đây còn e ấp thì nay đã trở thành một gái làng chơi có hạng.
Kể từ khi Hoàng về, Yến đã cắt đứt hết mọi mối quan hệ với “khách hàng”, cô chỉ lao vào tiếp Hoàng. Hoàng thấy Yến còn độc thân nên anh ở nhà cô tối ngày, họ sống với nhau như vợ chồng.
Hoàng cũng không ngờ rằng, gặp lại người tình cũ lại sung sướng như vậy, vì lúc đầu anh nghĩ Yến sẽ hằn học mắng nhiếc, trách móc mình. Yến phục vụ Hoàng, chăm sóc Hoàng từ khâu ăn uống tới thể xác.
Hôm thì cô mua chân giò ninh khoai, hôm thì giá đỗ xào gân bò uống với rượu cá ngựa... tất cả chỉ để phục vụ “tình yêu” của họ. Hoàng thực sự cảm thấy… hạnh phúc, vì vợ ở bên Tây cũng không chiều chuộng được như vậy.
Cuộc tình của họ được phủ bằng chất men hồng nên ngày tháng trôi đi rất nhanh. Nhưng rồi tiếng con và vợ từ nước ngoài gọi điện khiến Hoàng phải ra đi. Trước khi đi vài hôm thì Hoàng đã cảm ơn Yến.
Lúc này Yến mới cười ngạo nghễ và nói thẳng nghề của mình là một gái làng chơi. Cô đắc thắng đưa cho Hoàng xem tờ xét nghiệm HIV có kết luận dương tính (+). Hoàng lo lắng, thân thể bắt đầu gầy rộc, muốn tìm cách giết chết người tình.
Nhưng làm như thế chỉ gây thêm tội lỗi mà thôi, vì nghĩ đi nghĩ lại, chính Hoàng là “ngòi nổ” của vụ việc, và đã trót dại thì dù có giết Yến cũng không bỏ được “con” HIV trong người mình.
Trong tình yêu khi có kẻ phụ bạc, có kẻ thất tình thì cũng có chuyện trả thù nhau, nhưng kiểu Yến trả thù Hoàng xem ra quá tàn độc.
Kim Hưng(TPO)
Sửa bởi quản trị viên 27/08/2009 lúc 12:29:20(UTC)
| Lý do: Chưa rõ