Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline Falling in love  
#1 Đã gửi : 27/07/2005 lúc 10:19:25(UTC)
Falling in love

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-09-2004(UTC)
Bài viết: 1.200

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 197 lần trong 122 bài viết

Tôi gặp N.H.H tại Trung tâm 05 – 06, một cô gái còn rất trẻ, đôi mắt buồn, ánh mắt xa xăm. Chỉ mới 18 tuổi nhưng trông H. có vẻ từng trải. Trong số 41 đối tượng cai nghiện chỉ độc nhất H. là con gái nên nơi ăn, ở và sinh hoạt được tách riêng biệt. Những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má khi em kể về những tháng ngày lầm lỗi của mình.

Sinh năm 1987 trong gia đình ở thị trấn T.G, là con một nên H. được cha mẹ chiều chuộng. Bố mẹ ly thân khi H. mới 11 tuổi, bao nhiêu tình cảm, người mẹ trẻ dành hết cho con gái. Ngay từ nhỏ H. đã không chịu thua kém bạn bè, thấy có gì mới là đòi mẹ sắm cho kỳ được. Do nuông chiều con quá mức, năm 2003, học hết lớp 10 H. tự ý bỏ học mặc cho mẹ và mọi người can ngăn. Theo giới thiệu của người quen, H. vào làm bồi bàn tại một quán cà phê S.T tại T.P Điện Biên Phủ. Môi trường làm việc không lành mạnh, bị bạn bè rủ rê, lôi kéo, do lối sống buông thả, H đã rơi vào vào vòng xoáy đầy tội lỗi của ma túy, mại dâm. Những tháng đầu chưa quen việc, chủ quán trả cho H. 400 nghìn đồng/tháng. Số tiền đó không đủ ăn uống chưa nói gì đến chuyện chạy theo “moden” quần áo và giày dép của đám con gái nhà giàu. Nhìn cảnh “đàn chị” trong quán kiếm tiền vô cùng đơn giản, mỗi ngày khách “bo” 300 - 400 nghìn đồng. Lúc đầu còn ngần ngại, song một vài lần tiếp khách cũng thành quen, H. trở thành gái bán dâm lúc nào không biết. Một số thanh niên tìm đến quán dùng ma túy đã cho H “nếm’ miễn phí một lần rồi hai lần, H. đã quen cảm giác “phê’’ khi dùng thuốc và trở thành “nô lệ” của ma túy, tình dục. Số tiền khách “bo” không đủ cho những cơn khát thuốc, từ hút, hít, H. chuyển sang tiêm chích ma túy tổng hợp. Sau hơn 2 năm chìm đắm trong ma túy, mại dâm, nhiều lần gia đình tìm H. trở về song đều vô ích. Khi sức khỏe suy giảm, đồng tiền H. kiếm được cũng “sớm nắng, chiều mưa”. Đầu năm 2005, H. trở về gia đình với tấm thân gầy yếu và tiều tụy. Quá bất ngờ, người mẹ tinh thần suy sụp lo con mình sẽ nhiễm HIV/AIDS nếu dùng chung bơm kim tiêm của bạn nghiện, nên số tiền kiếm được nhờ bán bánh tráng hàng ngày mẹ cho H. để mua thuốc. Nhìn đứa con tội nghiệp ngày càng lấn sâu vào ma túy, vừa giận vừa thương, chị P. quyết tâm đưa H. vào cai nghiện tập trung tại Trung tâm 05 - 06 với hy vọng khi ra trại nó sẽ từ bỏ ma túy, học tập và lao động tốt trở thành người có ích cho xã hội.

Sau một tháng cai nghiện tại Trung tâm, H. đã cắt cơn nghiện, sức khỏe dần bình phục. Em tâm sự: Chỉ vì sống đua đòi, ham chơi, ít hiểu biết, em không lường hết hậu quả của ma túy, mại dâm. Em hứa với cán bộ Trung tâm, sau một năm lao động, cải tạo tốt, em sẽ về gia đình, tiếp tục theo học hệ bổ túc, tìm công ăn việc làm ổn định bù đắp lại những lỗi lầm đã qua. May mắn thay, Trung tâm tổ chức xét nghiệm máu kết quả H. âm tính với HIV/AIDS.

Câu chuyện của H. phần nào cảnh báo các bạn trẻ hãy tránh xa các tụ điểm ma túy bởi chỉ một chút tò mò bạn có thể bị lôi kéo vào tệ nạn xã hội, đánh mất chính bản thân mình. Các bậc phụ huynh thường xuyên quan tâm, quản lý và giáo dục con cái, tránh tình trạng nuông chiều con thái quá dễ đưa con ham chơi, đua đòi, sống buông thả trở thành nô lệ cho ma túy, HIV/AIDS.


Hồng Anh

Nguồn : http://www.baodienbienphu.info.vn/newsdetail.asp?newsid=4600&CatID=7

Sửa bởi quản trị viên 25/03/2012 lúc 07:00:31(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Quảng cáo
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.