Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline than_tinh_yeu  
#1 Đã gửi : 10/05/2004 lúc 01:47:25(UTC)
than_tinh_yeu

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-05-2004(UTC)
Bài viết: 296

Ở Louisville, Kentucky, bóng rổ là một phần không thể thiếu trong đời sống. Do đó, việc đưa con trai tôi đi xem một trận đấu của NBA có tầm quan trọng đặc biệt.

Trời lạnh cắt da cắt thịt và còn có gió nữa. Josh nắm chặt tay tôi khi chúng tôi băng qua khu nhà thi đấu Kentucky nổi tiếng. Năm nay mới tám tuổi nên Josh thấy việc nắm tay cha là rất bình thường, còn tôi thì thấy hãnh diện vô cùng. Tôi biết những phút giây như thế này sẽ đọng mãi trong lòng thằng bé.

Cửa quay vào sân bật mở và Josh giữ chặt cuống vé cứ như thể nó vừa trúng giải độc đắc vậy! Chúng tôi tiến đến hàng ghế của các fan “ruột”. Chưa gì mà trận đấu đã mở màn. Chúng tôi vừa xem vừa chén hot dog và uống Coca, cố gắng không để một pha gay cấn nào vuột khỏi tầm mắt.

Mọi việc cứ thế trôi qua cho đến giữa trận. Tôi bắt đầu quay sang nói chuyện với một người bạn thì bỗng nhiên có ai đó giật mạnh vạt áo tôi. Thì ra Josh đang cố đeo vào tay tôi một chiếc vòng đầy màu sắc. Chiếc vòng rất vừa vặn và Josh đã cột nó bằng một nút dây kép cho chắc. (Con tôi là một hướng đạo sinh rất cừ).

Đã từng làm Thủ lĩnh hướng đạo sinh nên tôi hiểu ngay điều thằng bé muốn gửi gắm qua chiếc vòng. Và để gây ấn tượng với con, tôi liền nói : “Đây là chiếc vòng tượng trưng cho tình bạn. Cha đoán là con muốn nói rằng cha con ta là bạn, phải vậy không?”

Không một chút bối rối, con trai tôi nhìn thẳng vào mắt tôi. Cặp mắt nâu của nó ánh lên vẻ quả quyết : “Cha con mình còn hơn cả bạn bè. Vì cha còn là cha của con nữa.” Và hôm đó, tôi không còn nhớ gì về phần còn lại của trận đấu ấy cả.

B.MINH
Quảng cáo
Offline hongnhung  
#2 Đã gửi : 26/05/2004 lúc 03:51:40(UTC)
HongNhung

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-05-2004(UTC)
Bài viết: 42

Trong cuộc sống chúng ta, có những lúc ta không nhìn thấy người bạn thân thích nhất của mình ở bên. Người ấy có thể là một người yêu của ta, bạn đời của ta, người anh, người chị, đứa em hay bố mẹ. HongNhung đã từng đánh mất những người hơn cả người bạn, và cũng đã buồn và ân hận. Do vậy, nếu được thì giờ này HongNhung sẽ mãi trân trọng những người bạn của mình.
Offline Hanoi  
#3 Đã gửi : 28/05/2004 lúc 01:42:27(UTC)
Hanoi

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2004(UTC)
Bài viết: 139

HongNhung đừng quá bi quan. Những người thực sự đã là hơn một người bạn với bạn chắc chắn sẽ hiểu nỗi lòng bạn, biết trân trọng tình cảm bạn dành cho họ, và nhất là luôn có thể tha thứ cho bạn để có bạn ở bên như hơn một người bạn đối với họ.

Có điều, những người đã là hơn một người bạn thì cũng sẽ khác với một người bạn thông thường, đôi khi họ buộc phải làm bạn hiểu ra một điều gì đó, bằng những cách thức chẳng mấy dễ chịu đối với bạn, cũng như đối với họ, bởi vì điều mà họ thực sự mong muốn, là nhìn thấy bạn trưởng thành và hạnh phúc.

Mình cũng chúc cho bạn tất cả những điều đó, cho dù chỉ như một người bạn thông thường.

Offline than_tinh_yeu  
#4 Đã gửi : 06/06/2004 lúc 03:53:27(UTC)
than_tinh_yeu

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-05-2004(UTC)
Bài viết: 296

Cơ hội chỉ đến một lần, nếu ta ko nắm bắt hay quý trọng nó, nó sẽ qua đi, ko bao giờ trở lại, mình nghĩ là như thế !
Offline fullmoon  
#5 Đã gửi : 07/06/2004 lúc 08:16:55(UTC)
fullmoon

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-05-2004(UTC)
Bài viết: 137


     Tôi chưa bao giờ coi thường ai, thế mà người ta lại cứ hay đa' sau lưng tôi mới chết chứ !
Offline heo1980  
#6 Đã gửi : 09/06/2004 lúc 01:15:51(UTC)
heo1980

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-05-2004(UTC)
Bài viết: 1.458

Được cảm ơn: 6 lần trong 3 bài viết
Ai mà dám đá sau lưng bạn vậy? Qua nói cho mình biết với, để mìnhc ẩn thân nhé !, loại người này mình chúa ghét ! Muốn gì cứ nói thằng, đừng đâm lén là được rùi !
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.