  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-05-2004(UTC) Bài viết: 1.458
Được cảm ơn: 6 lần trong 3 bài viết
|
Mặc dù tôi và em đã chia tay nhau lâu rùi, nhưng trong tim tôi lúc nào vẫn còn ẩn chứa hình bóng của em và có thể no ko bao giờ phai mờ đi.<br /> Em ra đi... có lỗi của tôi, tôi đã đối xử với em không tốt và ko đúng mực, nhưng mong em đừng trách tôi, có chăng do tôi quá yêu em, một lời bào chứa quá uh dư thừa phải ko, nhưng tôi ko biết nói sao nữa. Em ko còn là của tôi, tôi biết điều đó, nhưng biết nói sao, tôi vẫn muốn em quay về với tôi, nhưng trong đầu lại đấu trang tư tưởng và ko muốn làm theo trái tim... nó bắt tôi ko được làm thế, tôi chỉ mong em sẽ tìm được một người tốt, tốt hơn tôi, có thể lo lắng cho em mọi vấn đề.<br /> Tôi chgỉ mong em hiểu cho tôi, mong gió hãy gửi đến cho em những lời này !
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên danh dựNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-06-2004(UTC) Bài viết: 265
|
Còn 1 tiếng đồng hồ nữa là Sinh Nhật cậu rùi, sao mà buồn chi vậy.. Tâm trạng của cậu cũng giống như tui lúc này vậy..rất nhớ người yêu. Mặc dù, cô ấy đã ra đi (có 1 phần lổi ở tui). Chuyện này chắc cậu cũng biết rùi. Nhưng có lẻ hoàn cảnh và sự việc của cậu và tui ko giống nhau. Và tui vẫn hy vọng có một ngày chúng tôi lại ở bên nhau..."hy vọng và sự cố gắn hết mình sẽ trở thành hiện thực"..Đừng buồn nữa nha!!!!!!!!!! | |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-06-2004(UTC) Bài viết: 180
|
Hic, hic, mấy you viết nghe cảm động ghê nha. Nhưng Bibi có ý kiến như thế này nè, sao giờ mấy you lại ân hận? có phải mất những cái gì quý lắm không? sao lúc đó không giữ cho kỹ. Nói ra thì nói là nữ trách nam hay gì chăng nữa, nhưng nói thật mấy you nha, mình chia tay bạn trai là do lỗi của người ta, chính mình nói chia tay, đau khổ dữ lắm vì tui còn yêu người ta nhiều lắm mà nhưng mà phải chịu thôi, có điều, đau khổ cỡ nào chăng nữa tui cũng quyết định không quay trở lại, không biết bạn gái của mấy you thì sao chứ tui thì nhất định là không, dù thật lòng mà nói đôi lúc cũng nghĩ đến chuyện quay lại. Mặc dù cho đến giờ cũng không thể yêu người khác được. Bởi vì sao mấy you biết hông? tại vì bị tổn thương rồi, vả lại giống như mình bị đứt tay vậy đó, đứt tay dù nhỏ nó cũng để lại sẹo mà, nên tôi không quay lại đâu. Nhưng mấy you là con trai, tui khuyên một điều này nè, là con trai biết lỗi mình là tốt rồi, mấy you muốn quay lại thì nên tìm bạn mình mà nói rõ ra đi, dẹp bỏ cái tôi trong mình đi, đề giành lại tình yêu của mình. Chứ đừng chờ người bạn gái của mình quay trở lại, vì con gái bị phụ rồi thì họ chịu đựng đau khổ nhiều lắm đấy, mà không phải lỗi của họ nữa. Mấy bạn nên dẹp bỏ tự ái của mình, gặp bạn mình mà nói đi, đừng để mất người mình thương nhất. Rõ ràng mấy you đọc thấy tôi mâu thuẫn đúng không? Nhưng thật lòng nếu tôi là con trai, lỗi của tôi mà chia tay, nhưng tôi lại không muốn mất bạn mình thì chắc chắn tôi sẽ kiếm bạn tôi mà nói rõ, tội nghiệp con gái khi chia tay bạn trai lắm đó, đau khổ lắm, nhất là người mình yêu thật lòng, chưa nói đến chuyện hai người gắn bó với nhau như thế nào nữa, khó quên lắm. Nên tôi nghĩ mấy you nên tìm bạn mình nếu như người ta chưa có bạn à nha, hihihi. Còn điều này muốn nói hổng biết mấy you là nam nghĩ sao à nha. Tôi thấy bất kỳ yêu ai đi chăng nữa thì nam nên nói ra để người con gái biết chứ đừng sợ người ta từ chối mà không dám nói. Vì nếu mấy you hổng nói thì người ta không biết, hoặc người ta biết nhưng mấy you có nói đâu nên họ cũng làm thinh luôn, như vậy thì mấy you thiệt thòi à nha, người nào yêu người đó mà ngỏ lời thì hổng phải mấy you mất người mình để ý sao?. Nếu người ta không thích mình thì khi mình tỏ tình người ta cũng sẽ nói ra, như vậy đỡ đau khổ hơn là cứ yêu thầm. Nhưng mà hổng biết mấy you thất sao? cho ý kiến đi. | VỘI VÃ TRẢ ƠN CŨNG LÀ MỘT CÁCH BỘI BẠC |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên danh dựNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-06-2004(UTC) Bài viết: 265
|
Cảm ơn bibi đã góp ý..Nhưng sự việc của mình phức tạp lém..mình ko làm gì có lỗi hay phản bội bạn gái mình cả. Bạn không hiểu được đâu, người bị sốc và bị phụ là mình chứ ko phải cô ấy... Nếu như cô ấy ko còn yêu mình và chia tay nhau thì có lẽ mình sẽ ko đau khổ và buồn dai dẳn như thế này đâu. Mình rất muốn cô ấy trở lại, và sẳn sàng tha thứ cho cô ấy nhưng bạn biết sao ko?? Cố ấy sợ mình ko thật lòng, sợ rằng sau này mình sẽ đem những chuyện quá khứ ra dày vò. Nhưng cô ấy hứa 1 điều là, "anh hãy cố gắn tốt nghiệp rồi hãy tính..." (tháng 9 này là mình phải thi tôt nghiệp). Nên tôi nghĩ mấy you nên tìm bạn mình nếu như người ta chưa có bạn à nha, hihihi. bạn biết vì sao 2 đứa mình chia tay ko?? chính là do cô ấy có bạn trai khác trong khi còn yêu mình đó(nhưng mong rằng bạn đừng nghĩ xấu về cô ấy nhé). Thật sự, mình rất chán nản..và rất buồn và ko biết nên làm gì cho đúng. " Khi yêu nhau và chia tay... bạn đừng bao giờ nói là do lỗi của người bạn gái...thực chất là do bản thân mình ko đủ sức giữ được những gì mình đang có..đó là lỗi o bản thân mình dù mình là người bị phụ" Bibi hiểu được chút ít nổi khổ của mình chứ!!!!!!!! Bạn có lời khuyên nào cho tôi ko...tôi vẫ còn yêu cô ấy và tôi biết cô ấy cũng vậy.... | |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-05-2004(UTC) Bài viết: 1.458
Được cảm ơn: 6 lần trong 3 bài viết
|
Tôi thì có một suy nghĩ giống bạn bibichuotcon đó, đã đứt tay thì dù nhỏ hay lớn đều để lại một vết thẹo, mặc dù tình yêu tôi còn đó, nhưng tôi không thể uay lại, tìm lại cảm giác như ngày xưa bên ngày ấy được. Đừng nói tôi cố chấp nhé !
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-06-2004(UTC) Bài viết: 180
|
Trùi, Ct tội nghiệp quá à. Bibinói chuyện này bạn đừng có buồn nha, nếu lòng vị tha của CT cao hơn lòng tự trọng của bạn thì mình không nói đến, cái đó là do bạn mà thôi. Tuy nhiên, một khi dù là người nam hay nữ chia tay đi chăng nữa mà do có người khác thì theo Bibi bạn nên bỏ ý định quay lại đi, không ổn đâu, thường người ta chia tay nhau vì một lý do khá đặc biệt, không phải do tình cảm của hai người thay đổi thì vấn đề quay lại sẽ dễ dàng hơn nhiều so với chuyện của bạn đó nha. Thôi giờ mình chú tâm đến chuyện tốt nghiệp đi hé, gần tốt nghiệpp rồi mà. Bạn Ct nè, Bibi học bằng bạn đó , cuối tháng 7 này bibi bảo vệ luận văn tốt nghiệp của mình nè. Mong rằng bạn sẽ quên đi nỗi đau này nha. Hey hey, Heo ơi là heo, Bibi cũng không nghĩ Heo cố chấp đâu nha, nhưng quay trở lại khó lắm. | VỘI VÃ TRẢ ƠN CŨNG LÀ MỘT CÁCH BỘI BẠC |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên danh dựNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-06-2004(UTC) Bài viết: 265
|
Hôm nay, đi chơi với cô ấy, thật buồn....không biết vì sao mình lại còn yêi cô ấy đến như vậy. Thật sự, mình cũng từg nghĩ rằng, "có thể quay lại được ko? Mình làm như vậy có đáng ko? Sao mình ko giống như những người khác được ( vì mình nghĩ chắc trên đời này ko có người nào có thể chấp nhận quay lại giống như mình). Có phải mình đã luỵ ko? Nhức đầu wa'.... hơn 1 tháng nay mình ko sao tập trung vào việc học được...đối với mình có lẻ đây là 1 bước ngoặc mà mình phải dũng cảm vượt qua...
Cảm ơn những lời chân thành của Bibi nhé!!!!!! | |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-06-2004(UTC) Bài viết: 180
|
Thôi nè Ct ơi! Bibi hiểu tình trạng của bạn mà, vì Bibi trải qua thời kỳ đó rồi, à không, khsc chứ, lúc chia tay bạn trai đó, nhưng mà tâm trạng cũng rối bời à, lúc đó học sút dễ sợ luôn, hic hic, không thì giờ này Bibi tốt nghiẹp với bằng loại giỏi rồi, còn thiếu chút xíu, thế là nhảy qua loại khá, buồn ghê nơi luôn, nên giờ đây chuẩn bị tôt nghiệp rồi Bibi không để bất kỳ chuyện gì liên quan đến tình cảm mà để ảnh hưởng đến tương lai của mình hết á, bạn cũng vậy nha CT, đừng có để chuyện đó xem vào chuyện học hành của mình, thế hổng có tốt đau à, chúc thành công | VỘI VÃ TRẢ ƠN CŨNG LÀ MỘT CÁCH BỘI BẠC |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-05-2004(UTC) Bài viết: 1.458
Được cảm ơn: 6 lần trong 3 bài viết
|
Cũng chưa thể như bibichuotcon nghĩ đâu, côquến lại càng cố nhớ đó, cái àny heo tui đã từng gặp cách đây vài năm rùi mà. Thôi thì kệ, chuyện gì đến thì nó sẽ phải đến !
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-05-2004(UTC) Bài viết: 296
|
Gửi gió... gió có gửi đến được em hay không ? Thôi hãy mạnh dạn mà call đến cho em đi, như thế sẽ có hiệu quả hơn đó !
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên danh dựNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-06-2004(UTC) Bài viết: 265
|
Thật sự coxanh nghĩ như vậy sao? coxanh nghĩ tình yêu của coxanh giành cho người ấy đã chết rồi uh? Bạn có nghĩ là anh ấy sẽ đau lòng khi biết bạn nghĩ như vậy không? Cuộc sống này chỉ có 2 từ để diễn tả nó đó là "Phức Tạp". | |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên danh dựNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-06-2004(UTC) Bài viết: 265
|
| |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên danh dựNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-06-2004(UTC) Bài viết: 265
|
" Chết rồi", bạn nghĩ như vậy sao? Vậy, mình xin được phép hỏi bạn vài điều cí được ko? Bạn nói tình yêu của bạn dành cho người ấy đã chết, vậy: - bạn đã chia tay với anh ấy bao lâu rồi? - hiện tại, bạn đã có người yêu mới chưa? - Bạn có yêu người yêu hiện tại của bạn ko? - Đôi khi bạn có nhớ đến anh chàng xưa tội nghiệp của bạn không? - Và cho đến lúc này, bạn có còn gặp lại anh ấy ko? Nếu gặp: - bạn có cảm giác như thế nào khi ngồi nói chuyện với anh ta. - Khi đi bên anh ta, bạn có còn những cảm xúc khi mới quen ko? - Có khi nào bạn cảm thấy mình đang lo lắng cho anh ta ko? - Và cuối cùng, ko có anh ta bên cạnh, bạn cảm thấy được nhẹ nhõm như dứt bỏ đi một gánh nặng hay ko??
Mình chỉ hỏi những điều mình đang thắc mắc, nếu có gì sai bạn đừng giận nhe'..chỉ muốn góp chút ý kiến thôi mà. | |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-05-2004(UTC) Bài viết: 1.458
Được cảm ơn: 6 lần trong 3 bài viết
|
Hình như tình trạng đang xảy ra đình điểm, chantinh đừng dùng những cái đó làm thước đo tình yêu, coi chừng nhầm lẫn đó, Nó chết thì hãy để cho nó chết, đừng cố níu kéo, có thể khổ cho cả hai đó.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên danh dựNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-06-2004(UTC) Bài viết: 265
|
lolz.. Heo nói gì mà kỳ vậy.. tui chỉ bàn luận về vấn đề trong topic thôi mù hehehheh...chỉ muốn hiểu cảm xúc của những người trong cuộc như thế nào..để rút ra kinh nghiệm cho bản thân..chứ không có ý gì khác..đừng hiểu lầm nhé!!!! | |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-06-2004(UTC) Bài viết: 673
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
Đã không nói thì thôi, đã nói thì đứng trước mặt người cần nói để nói, mặc xác người ta nghĩ gì, kết quả ra sao...nếu thế này thì im lặng là tốt nhất, có gửi cũng chẳng đến đâu...không gửi còn hơn...mệt...! | Chúng ta nói dối khi chúng ta nói rằng chúng ta sợ… sợ cái điều mà chúng ta không hề biết, sợ những người chúng ta nghĩ đến, sợ những gì sẽ khám phá ra chính chúng ta.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-05-2004(UTC) Bài viết: 1.458
Được cảm ơn: 6 lần trong 3 bài viết
|
sao lại thế Dien180 ! bạn lại hiểu lầm nữa rồi ! Có đôi khi con người ta muốn trút tâm sự, nhưng lại không phải cho đối tượng nghe, mà để làm giảm bớt gánh nặng về tinh thần trong lòng thôi mà ! Ở đây heo tui cũng như các bạn muốn san sẻ bớt những suy nghĩ torng lòng ra cùng mọi người , để cuộc sống vui vẻ hơn, như thế không tốt hơn uh!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-06-2004(UTC) Bài viết: 673
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
hehe, dien cũng đoán vậy nhưng vì chẳng bao giờ điên dùng cách đó cả, khi có gì cần tâm sự điên một là nói với bạn mà cũng ít khi lắm, còn đâu im lặng chờ nó trôi qua tạm thời...hi` có ai muốn để lộ phần yếu đuối của mình cho người khác biết không...? | Chúng ta nói dối khi chúng ta nói rằng chúng ta sợ… sợ cái điều mà chúng ta không hề biết, sợ những người chúng ta nghĩ đến, sợ những gì sẽ khám phá ra chính chúng ta.
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2004(UTC) Bài viết: 139
|
Đúng vậy đấy dien180 à, một người chỉ có thể để lộ phần yếu đuối của mình trước một người mà mình tin và yêu nhất...
Và dường như người đàn ông luôn thấy khó khăn hơn phụ nữ khi bộc lộ cái phần yếu đuối của mình. Cho nên Hanoi luôn thấy những người đàn ông có khả năng làm điều đó là những người mạnh mẽ nhất.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-05-2004(UTC) Bài viết: 34
|
Anh ấy yêu mình lắm, vậy mà anh ấy có bao giờ nói với mình về chuyện gia đình anh ấy đâu, chuyện buồn của gia đình anh ấy làm anh ấy trầm lặng hòai, suốt ngày không mở một nụ cười với ai, kể cả với mình.
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|