Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline trengoan  
#1 Đã gửi : 02/07/2008 lúc 08:23:01(UTC)
trengoan

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-07-2008(UTC)
Bài viết: 1

Chào các bạn, các anh các chị,
tôi đăng kí nick này ngày hôm nay nhưng thực ra vẫn vào xem diễn đàn này từ nhiều tháng. Lí do cũng ko có gì khác là tôi đã có hành vi nguy cơ nhiễm HIV.
Tôi là 1 nam kỹ sư, 25 tuổi, đang sống và làm việc ở HN. Tôi xin nói chân thành rằng, tôi không phải là người hay chơi gái, vì cũng ko ham và cũng chẳng có điều kiện kinh tế. Tôi chưa bao giờ làm điều đó cho đến tháng 10/2007, do ko tự chủ được và được bạn bè "giáo dục" rằng quan hệ có BCS là an toàn 100%, quan hệ thoải mái đi nên tôi đã buông thả quan hệ tình dục với 1 gái gọi tại nhà nghỉ-tất nhiên là có BCS, chỉ để "ra oai" cho bằng mấy thằng bạn đi cùng hôm đó. Chuyện này có lẽ sẽ không có gì nếu không có chuyện, 1 tháng sau, tôi bị ngứa bộ phận sinh dục dữ dội. Tôi đã đi khám da liễu, hóa ra tôi bị mắc rận mu, loại này thì dù có đeo BCS thì vẫn có nguy cơ nhiễm do tiếp xúc da, lông. Tôi đã chữa khỏi ngay bằng cách thoa thuốc và cạo sạch lông mu.
Quá sợ hãi + lời khuyên của bác sĩ, tôi làm tất các xét nghiệm qua đường máu: HIV, Viêm gan B ở 50C Hàng Bài, và cả Giang Mai ở Bệnh viện da liễu ở Nguyễn Khuyến.Ơn trời là âm tính hết. Sau này, đọc trên forum tôi mới biết PP xét nghiệm ở đó là Determine Anti HIV . Tôi không còn triệu chứng gì hay bị làm sao ở bộ phận SD cũng như trên người nữa.
Tuy thế, vẫn chưa thoát khỏi ám ảnh sợ hãi, tôi thấy tất cả các triệu chứng bình thường trên người như hay ngứa ngáy, da dễ bị tím bầm, sưng khi va chạm, đỏ da sau khi kỳ cọ lúc tắm, đau người do vận động, hoặc do tôi làm việc trong văn phòng cả ngày....cứ như là do con virus HIV kia tạo nên vậy. Tôi tiếp tục lo lắng, sợ hãi và tiếp tục đi xét nghiệm nhanh ở 50 C Hàng Bài 1 lần nữa vào tháng 4/2008 , on trời, tôi vẫn Âm tính. Bác sĩ XN thậm chí còn nhận ra tôi và bảo là lần này âm tính nữa thì đứng xét nghiệm nữa, vì bây giờ xét nghiệm nhậy lắm, 3 tháng là phát hiện ra rồi, còn tôi đã ~ 6 tháng kể từ khi có nguy cơ (trong thời gian này, tôi hoàn toàn ko có nguy cơ gì nữa vì đã quá sợ) . Đến lúc này tôi khẳng định mình đã Âm tính với HIV
Nhưng mọi chuyện ko dừng lại ở đó các bạn ạ, tôi tuy đã được khẳng định không nhiễm HIV nhưng vẫn không thoát khỏi nỗi ám ảnh bệnh tật khác. Tôi sợ hãi mọi thứ diễn ra xung quanh, mọi triệu chứng dù nhỏ trên cơ thể vẫn làm tôi lo lắng ko yên. Tôi làm việc không hiệu quả, không tập trung được. Thâm chí, tôi đã bỏ tiền túi ra đi khám sức khỏe tổng quát  ở BV Bạch Mai để xem mình thế nào, tim, phổi, tiểu đường, viêm gan....Tất tần tật. Mọi chỉ số đều ổn cả, tôi lại ơn trời lần nữa.
Tôi đã tự nhủ và xác định rõ ràng là Nói KHÔNG với GMD, thậm chí nói thật là nếu dục vọng cao quá thì đành thủ dâm còn hơn.
Nhưng tôi vẫn ko làm thế nào để thoát ra khỏi chính mình, xuất hiện 1 vết đỏ trên da, tôi lại chợt nghĩ "hay là do hôm đó nhỉ, hay là BCS thủng, hay là mình bị nhiểm lúc cô ta BJ cho mình, hay là HIV mình bị nhiễm... 8 9 tháng sau mới phát thì sao .v.v..." Nghĩ đến lại toát mồ hôi, mệt mỏi. Điều này ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của tôi, nhất là giờ đây, có bạn gái, tôi cũng không dám tin tưởng cố ấy, âu yếm cô ấy, tôi lại chợt nghĩ, liệu cố ấy có làm điều này với các bạn trai trước không nhỉ, liệu có an toàn không nhỉ.... Các bạn biết đấy, thế liệu có yêu được ko?!!
Tôi viết lòng mình ra đây để chia sẻ và cũng để tự giải thoát phần nào bản thân. Cũng chân thành mong các bạn thật sáng suốt, và đừng tặc lưỡi rồi lại rơi vào tình trạng như tôi.
Cảm ơn các bạn.

Sửa bởi quản trị viên 13/08/2009 lúc 04:22:23(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Quảng cáo
Offline passion4love  
#2 Đã gửi : 02/07/2008 lúc 08:48:43(UTC)
passion4love

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-06-2008(UTC)
Bài viết: 434

Ôi tình cảnh của anh này sao giống mình thế không biết...Chắc là bạn cũng như mình đang trải qua những ngày sống trong sợ hãi và stress liên miên. Nhưng bạn khác mình là đã 8 tháng rồi còn mình mới trải qua 25 ngày nên mình vẫn phải chờ đủ thời gian để đi xét nghiệm lẫn nữa. Mình làm XN Determine 1/2 ngày thứ 12 và cũng Âm tính nhưng thời gian ngắn như vậy cũng chưa nói được điều gì mà mình vẫn phải chờ và thi thoảng ám ảnh lại đến với mình. Thật kinh khủng khi chúng ta phải sống những ngày như vậy. Các bạn nếu không muốn bị như vậy thì hãy sống thật lành mạnh và hãy tận hưởng cs tươi đẹp. Hãy nói không QHTD với GMD. Mình dám khẳng định nếu thanh niên việt nam biết về diễn đàn này, đọc những dòng tâm sự của những người đã kinh qua trên diễn đàn này thì ít nhất 60% những người muốn QHTD với GMD sẽ chẳng bao giờ dám tặc lưỡi làm liều đâu. Thật là một diễn đàn bổ ích với tất cả mọi người.
There's a place in your heart, and I know that it is love
And this place could be much brighter than tomorrow
And if you really try, you'll find there's no need to cry
In this place (http://forum.hiv.com.vn) you'll feel, there's no hurt or sorrow
Offline nguoibinhthuongnhumoinguoi  
#3 Đã gửi : 03/07/2008 lúc 03:04:52(UTC)
nguoibinhthuongnhumoinguoi

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-07-2008(UTC)
Bài viết: 1

Có lẽ, tôi cũng đang bị cái mà chủ topic này gọi là nỗi ám ảnh HIV.
Tôi sống khá lành mạnh và cũng đủ những kiến thức cơ bản về căn bệnh thế kỷ này.
Nhưng không hiểu sao, tôi luôn bị suy nghĩ mắc bệnh hành hạ tư tưởng. Có lẽ là vì một sự cố từ khi tôi học lớp 12 (cách đây 8 năm). Một đêm, tôi phải đi cấp cứu và ở bệnh viện đó, y tá đã dùng một kim tiêm cũ để tiêm cho tôi.
Tuy nhiên, sau đó nửa năm, tôi đi làm xét nghiệm và kết quả là AT. Từ đó, tôi luôn cố gắng sống không để dính dáng vào những nguy cơ cao. Thậm chí, trước khi kết hôn, tôi đề nghị vợ và cả hai cùng đi xét nghiệm AT. Hiện chúng tôi đã có một chú nhóc 2 tuổi, cháu xinh như thiên thần.
Gần đây, do điều kiện công việc, tôi cần phải kiểm tra sức khỏe (tự đi làm). Không hiểu sao nỗi ám ảnh cũ lại đổ về. Thời gian gần đây sức khỏe tôi sa sút, hay ho (cũng có thể do hút thuốc nhiều) và xuất hiện một số triệu chứng như yếu bụng (tôi cũng có tiền sử đau dạ dày), không thấy sốt hay nổi hạch. Tôi đã vài lần đứng tần ngần trước phòng xét nghiệm mà không dám vào. Sẽ ra sao đây nếu tôi dính HIV từ một nguy cơ vớ vẩn nào đó như đi lấy cao răng, cắt tóc...? Gia đình tôi sẽ ra sao đây? Công việc tôi sẽ ra sao đây?
Tôi vừa muốn làm xét nghiệm để giải tỏa mình, vừa muốn im lặng tiếp tục cuộc sống, ra mua béng một tờ chứng nhận sức khỏe loại dịch vụ là xong. Tôi biết các bạn sẽ khuyên tôi làm xét nghiệm. Tôi cũng đã gọi cho anh hahaha nhờ tư vấn để thêm tự tin. Nhưng tôi cũng nghĩ hay cứ mặc kệ. Mình cố gắng làm việc lo cho con cái ổn định đã rồi sau này xét nghiệm cũng được. Cũng phải nói thêm là gia đình tôi không khá giả trong khi tôi đang đứng trước một cơ hội hiếm có trong công việc. Nếu chẳng may dính HIV, tất cả sẽ chấm hết. Tôi băn khoăn quá.

Offline hay_song_de_duoc_yeuthuong  
#4 Đã gửi : 03/07/2008 lúc 04:07:07(UTC)
hay_song_de_duoc_yeuthuong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.972
Woman
Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió

Thanks: 136 times
Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
Chào  trengoan    nguoibinhthuongnhumoinguoi

Đúng như các bạn đã nói các bạn hoàn toàn không có H.Điều đó chứng minh bằng việc các bạn đã làm XN nhiều lần khi nghĩ mình có nguy cơ và KQ luôn là ÂM TÍNH. Điều đáng nói là các bạn đã bị ám ảnh bởi nỗi lo có H trong khi các bạn không hề có. Vấn đề này thuộc về tâm lý và tôi nghĩ các bạn phải tự vượt qua được nỗi sợ hãi của chính bản thân mình và cũng nên có những trao đổi tâm sự với BS tâm lý. Nếu các bạn để tình trạng này kéo dài nó sẽ ảnh hưởng rất lớn tới cuộc sống,công việc, hạnh phúc của chính các bạn.
Mong các bạn sớm trở về với cuộc sống bình thường, không còn âu lo, suy nghĩ về những gì đã qua và không hề tồn tại với bản thân các bạn.
Chúc các bạn vui, hạnh phúc !
Thân chào !
HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!?

Offline sinara  
#5 Đã gửi : 03/07/2008 lúc 04:14:52(UTC)
sinara

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-05-2008(UTC)
Bài viết: 455

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
chủ topic nó nỗi ám ảnh giống hệt em,lo ngại và dè chừng với mọi cô gái,nhưng rồi thời gian trôi qua anh sẽ quên đi thôi,ko lẽ sao này anh kì thị cả vợ mình
chúc anh mau lấy lại thăng bằng
ông H tha cho em rồi ông B tha luôn đi ông ơi sad
Offline Song Phuong  
#6 Đã gửi : 04/07/2008 lúc 05:53:02(UTC)
Song Phuong

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-06-2008(UTC)
Bài viết: 39

cố lên nhé

Offline khumachi  
#7 Đã gửi : 05/07/2008 lúc 08:39:08(UTC)
KhuMaChi

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-07-2008(UTC)
Bài viết: 5

mình mới được biết về diễn đàn này.Thật hay và hữu ích.Nhưng cái ám ảnh như của bạn thì bây giờ vẫn hiện ra trong đầu này.Mình thật sự mệt mỏi vì sau khi quan hệ 1 tháng mình mới đi kiểm tra và âm tính nhưng người ta bảo phải 3 tháng.
Cho mình xin chia sẻ với các bạn 1 chút về mình.
Sáng nay khi lên 50C hàng Bài mình không dám vào trong sợ nhìn thấy tờ kết quả xét nghiệm Dương tính.Phải lượn vài vòng quanh hồ Hoàn Kiém mình mới dám vào trong đó.Thú thật với các bạn mình đã từng quan hệ với nhiều gái mại dâm nhưng mà có dùng BCS và gái đú rất nhiều nhưng mà ít khi dùng BCS.Nên mình nghĩ đời mình thế này là toi rồi.Mình xác định tư tưởng rất tốt và quyết định vào nhận án tử hình.Khoảng 25' sau khi hút máu của tôi.Bác sĩ gọi đến tên mà mồ hôi đổ ra như mưa.Nhưng may thay bác sĩ bảo là không có gì nên tôi mừng như muốn nhẩy từ tầng 2 50C Hàng Bài xuống đất.
Nhưng mà cô bạn gái mới của tôi thì sao đây.Tôi mới quan hệ 1 tháng và khoảng 10 lần hoặc hơn 1 xíu chúng tôi có quan hệ với nhau giờ đây anh bạn trai cũ của cô ấy bảo anh ta đã xét nghiệm ra Tế Bào HIV giờ tôi sống từng ngày từng ngày trong sự hoảng loạn.
2 tháng nữa tôi sẽ đi kiểm tra lần nữa nếu không có gì thì cảm ơn trời phật.1 thằng thanh niên 25 tuổi đầy hoài bão chẳng nhẽ lại sụp đổ từ đây.
Tôi sợ hãi vô cùng cứu tôi với huhuhu
Offline banamroi  
#8 Đã gửi : 05/07/2008 lúc 10:28:50(UTC)
banamroi

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-06-2008(UTC)
Bài viết: 12

Các bác đã AT và không có nguy cớ rồi mà còn ám ảnh kiểu đó thì thật là hoang tưởng quá.
Đúng là tôi chưa trải qua ám ảnh nào lớn như ám ảnh HIV. Ám ảnh đến nỗi nghĩ mình có tội. Ngủ cũng chiêm bao, ăn cũng nghĩ đến nó, ra đường nhìn thấy cái gì cũng là nó. Gặp bạn bè đùa cợt về HIV cũng lạnh da gà. Rồi bất kể cái triệu chứng gì của cơ thể là cũng nghĩ là nó hết.
Quái thật, ông trời sao lại sinh ra cái loại Virus gì mà lạ quá thà nó bị đau cái gì đó chết quách liền cho xong đằng này dính nó rồi là bịnh gì cũng có mới đau chứ.
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.