  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-07-2008(UTC) Bài viết: 134 Đến từ: Hải Phòng
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Sức khỏe của em từ trước tới giờ vẫn không tốt và thường xuyên bị cảm, bị viêm họng từ hồi nhỏ tới giờ. Cách đây 2.5 năm em có quan hệ với một người có lối sống khá phóng túng nhưng em cũng không để ý gì đến sức khỏe của mình vì thỉnh thoảng vẫn viêm họng và cảm cúm như trước kia thôi. Các triệu chứng như nổi hạch hay buồn nôn cũng không có. Tuy nhiên, cách đây 6 tháng em có lập gia đình và lo lắng rằng không biết việc quan hệ với người cách đây 2.5 năm đó có khiến mình bị nhiễm HIV không. Em đã đi xét nghiệm thử (test thử HIV) cách đây mấy hôm cho kết quả âm tính. Tuy nhiên, em vẫn thấy lo lắng vì không biết kết quả như thế sau 2.5 năm quan hệ với người nghi nhiễm HIV có đáng tin hay không? Mong mọi người cho lời khuyên, liệu em có nên xét nghiệm lại lần nữa cho chắc không? Em đang rất hoang mang và dày vò vì lỗi của mình. Cảm ơn mọi người trước! |
Lòng người tựa mặt ai ai khác Sự thế bằng cờ bước bước nghèo |
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-05-2008(UTC) Bài viết: 44
|
Kết quả xn sau 3 tháng là đủ rồi đó bạn.Kết quả xn sau 2,5 năm AT chứng tỏ bạn ko có HIV đâu.Bạn cứ yên tâm.Dẹp con virut đó qua 1 bên đi.Những triệu trứng đó là do bạn suy nghĩ rồi mới có những triệu trứng đó thôi.Bạn hãy đọc lại một số bài trong DD lại rồi bạn sẽ giảm lại những lo lắng thôi.Cuối cùng là bạn ko có Virus đâu.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-07-2008(UTC) Bài viết: 134 Đến từ: Hải Phòng
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Thành thật cảm ơn bác dungmacsailamnua, được lời khuyên của bác em thấy sáng tỏ phần nào. Em cũng muốn nói thêm là em đi test HIV là ở một phòng khám đa khoa chất lượng cao (vậy em có nên đến một trung tâm để test lại nữa không?), và trực tiếp ngồi nhìn người xét nghiệm thực hành test trên một loại máy gì đó giống như là cái máy in LBP 800 ấy em chỉ sợ là họ thấy em ngồi lù lù ở đó mà không dám làm em buồn nên đọc kết quả sai thôi. Không biết bác sĩ bây giờ có như thế không nhỉ Thanksssssssss so much! P/S: Nếu ai có lời khuyên nào khác, xin hãy post lên chia sẻ cùng em, một lần nữa xin cảm ơn bà con cô bác! |
Lòng người tựa mặt ai ai khác Sự thế bằng cờ bước bước nghèo |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
chào bạn coganghaihoa cho dù cách đây 2,năm rưỡi .bạn có quan hệ không an toàn với bạn tình là NCH đi nữa ...nhưng sau một thời gian dài .. từ khi có hành vi nguy cơ .mà xét nghiệm Âm Tính ..thì chứng tỏ trong lần hành vi đó bạn không nhiễm và hoàn toàn yên tâm 100% với kết quả này. chúc mừng bạn thoát nạn.
chào thân ái.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-05-2008(UTC) Bài viết: 44
|
Việc xn HIV là 1 việc rất quan trọng,mình nghĩ không thể nào có trường hợp như vậy được.Người ta chỉ nhìn trên kết quả xn của bạn mà thôi.Bây giờ thì vui vẻ nhé.Ko có chuyện gì phải suy nghĩ về H nữa.Chúc sức khoẻ và gia đình hạnh phúc.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-07-2008(UTC) Bài viết: 134 Đến từ: Hải Phòng
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Khi còn tự do thì em thấy cái gì cũng dễ dàng, làm việc gì cũng không nghĩ đến bản thân sau này. Đến khi lập gia đình, tự nhiên nhìn lại quá khứ, và khi sắp có con thì càng lo lắng vô cùng khi ngoảnh lại phía sau. Thế mới biết, cái gì cũng có giới hạn của nó và trước khi làm điều gì cũng nên suy tính cho kỹ. Em sẽ cố gắng sống thật hạnh phúc và bảo vệ chính mình cũng như gia đình của mình. Em thành thật cảm ơn mọi người nhiều lắm. |
Lòng người tựa mặt ai ai khác Sự thế bằng cờ bước bước nghèo |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-07-2008(UTC) Bài viết: 134 Đến từ: Hải Phòng
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Hôm nay em lại đi xét nghiệm lại lần nữa ở bệnh viện da liễu cho đảm bảo, kết luận vẫn là âm tính. Qua 2 lần xét nghiệm đều là âm tính thì em có thể yên tâm rồi, nhưng đi xét nghiệm sợ muốn chết, mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước mà đến lúc bác tư vấn viên mỉm cười trêu có 1 câu thôi: "dương tính rồi nhé, chúc mừng" mà tim em như chực vọt ra khỏi lồng ngực. May mà không sao! Mà xét nghiệm ở cái da liễu này không mất tiền lại được hỏi han tận tình cũng thấy an lòng, chỉ có điều sao họ không cho mình cái giấy ghi âm tính mà chỉ thông báo thôi. Hỏi ra mới hay rằng chỉ có người nào dương tính thì mới đưa kết quả để chuyển đến một bệnh viện có thẩm quyền quyết định cuối cùng. Đề nghị các bác admin dỡ cái topic này của em xuống lấy đất cho người khác add topic và chia sẻ các vấn đề khác. Thời gian qua, cảm ơn các bác: , dungmacsailamnua, sinara, boykhongnha....rất nhiều. Mọi người ở đây đúng như một đại gia đình. Happiness means u can smile everymorning when u wake up ! |
Lòng người tựa mặt ai ai khác Sự thế bằng cờ bước bước nghèo |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.972  Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió Thanks: 136 times Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
|
Thế bạn muốn xoá hay khoá topic lại?   |
HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!? |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-07-2008(UTC) Bài viết: 134 Đến từ: Hải Phòng
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Tùy các bác quyết định, nếu thấy còn có ích thì các bác khóa topic, còn không thì các bác delete nó cho xong. Mà em thấy cái nick bác đang xài nghe giống như tựa đề một loạt nhật ký của các liệt sĩ như Đặng Thùy Trâm, Nguyễn Văn Thạc...có câu: SỐNG ĐỂ YÊU THƯƠNG VÀ DÂNG HIẾN he he he. Nói chung các bác ở diễn đàn, bác nào cũng dễ thương cả. |
Lòng người tựa mặt ai ai khác Sự thế bằng cờ bước bước nghèo |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.972  Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió Thanks: 136 times Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
|
Thế thì tôi sẽ khoá topic này lại hộ bạn nhé ! Dù bạn là ai, bạn khoẻ mạnh hay đau ốm, bạn đang buồn hay đang vui, đang hy vọng hay đang tuyệt vọng.... thì hãy cố gắng sống chỉ đơn giản để yêu thương và được yêu thương. |
HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!? |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.