Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline buon_lam  
#1 Đã gửi : 04/07/2008 lúc 04:42:23(UTC)
buon_lam

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-06-2008(UTC)
Bài viết: 5

Mình buồn lắm,gần đây đi xét nghiệm mình mới biết chồng mình bị hiv hiện đang chuyển sang giai đoạn Aids, mình và 2 con đã đi xét nghiệm thì cả 3 mẹ con đều ko có virut hiv. nhưng mình thấy đau buồn vô cùng và ko còn muốn sống nữa.cũng chẳng cần biết vì sao chồng mình lại bị như vậy nữa,dù sao mọi chuyện cũng xảy ra rồi.Mình chỉ biết và lo lắng rằng mình sắp mất đi anh ấy,mình yêu anh vô cùng,mình chỉ mong rằng nếu có thể gánh cho anh để anh khỏi bệnh mình cũng cam lòng<br />
Quảng cáo
Tu-an  
#2 Đã gửi : 04/07/2008 lúc 04:46:27(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
   chào bạn buon_lam

 bạn tâm  sự  hay hỏi  về hiv ?

chào  thân  ái.
Offline nhomvungtau  
#3 Đã gửi : 04/07/2008 lúc 04:51:49(UTC)
nhomvungtau

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-03-2005(UTC)
Bài viết: 939
Man
Đến từ: Nam Việt Nam

Được cảm ơn: 25 lần trong 11 bài viết
Trích dẫn bài viết của buon_lam đã viết:
Mình buồn lắm,gần đây đi xét nghiệm mình mới biết chồng mình bị hiv hiện đang chuyển sang giai đoạn Aids, mình và 2 con đã đi xét nghiệm thì cả 3 mẹ con đều ko có virut hiv. nhưng mình thấy đau buồn vô cùng và ko còn muốn sống nữa.cũng chẳng cần biết vì sao chồng mình lại bị như vậy nữa,dù sao mọi chuyện cũng xảy ra rồi.Mình chỉ biết và lo lắng rằng mình sắp mất đi anh ấy,mình yêu anh vô cùng,mình chỉ mong rằng nếu có thể gánh cho anh để anh khỏi bệnh mình cũng cam lòng

Nơi đã làm xét nghiệm cho các bạn đã hướng dẫn những gì cho bạn rồi ?Bạn còn điều gì cần biết thêm ?
There's the truth that : we want to do so much for PLWHA but still can't reach our target. Can we change it if we try to do better?
Offline boyh  
#4 Đã gửi : 04/07/2008 lúc 06:34:20(UTC)
boyh

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-03-2007(UTC)
Bài viết: 1.659
Man
Đến từ: HIV/AIDS

Được cảm ơn: 7 lần trong 7 bài viết
Trích dẫn bài viết của buon_lam đã viết:
Mình buồn lắm,gần đây đi xét nghiệm mình mới biết chồng mình bị hiv hiện đang chuyển sang giai đoạn Aids, mình và 2 con đã đi xét nghiệm thì cả 3 mẹ con đều ko có virut hiv. nhưng mình thấy đau buồn vô cùng và ko còn muốn sống nữa.cũng chẳng cần biết vì sao chồng mình lại bị như vậy nữa,dù sao mọi chuyện cũng xảy ra rồi.Mình chỉ biết và lo lắng rằng mình sắp mất đi anh ấy,mình yêu anh vô cùng,mình chỉ mong rằng nếu có thể gánh cho anh để anh khỏi bệnh mình cũng cam lòng

Thật sự chia sẽ cùng bạn rất thông cảm với hoàn cảnh của bạn mình cũng trong trương hợp như thế nhưng ko có vợ con big green ! Thôi thì ráng vượt qua nhé ! Kêu anh ấy giữ gìn sức khỏe và cố gắng điều trị !
CD4 2/3/09 = 544
CD4 16/6/09 = 488
CD4 5/12/10 = 800 +

CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP HIV/AIDS
Offline hyvongngaymai  
#5 Đã gửi : 04/07/2008 lúc 06:51:45(UTC)
hyvongngaymai

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 21-06-2008(UTC)
Bài viết: 224
Đến từ: TPHCM

Cảm ơn: 5 lần
Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết
Chia sẻ cùng bạn buon_lam. Bạn hãy đến trung tâm hổ trợ cộng đồng để được tư vấn và hỗ trợ thêm nha bạn.
Sống không giận không hờn không oán trách
Sống đương đầu với thử thách chông gai
Sống vươn lên cho kịp nắng mai
Sống chan hòa với những người đang sống
Offline buon_lam  
#6 Đã gửi : 08/07/2008 lúc 01:42:33(UTC)
buon_lam

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-06-2008(UTC)
Bài viết: 5

Cảm ơn các bạn nhiều lắm.nhưng vì hôm nọ mình chưa kịp viết xong ví con mình khóc wá.nhưng điều mình muốn biết ở đây là những người có mức cd4 thấp như chồng mình liệu uống thuốc có thể tăng lên được ko?chồng mình đã uống thuốc được 12 ngày và ko có biểu hiện gì của dị ứng thuốc cả,như vậy có phải là hợp thuốc rồi ko?liệu có thể sống được bao lâu?mình nhìn thấy các con mà đau lòng lắm.Mình yêu thương chồng vô cùng ko biết nói sao cho hết.Mình chỉ sợ sớm mất chồng thôi.cho dù bình thương anh ấy ko giúp gì được cho mình nhưng mình cảm thấy chỉ cần thấy bóng dáng của anh ấy trong gia đình là có tất cả rồi.mình chỉ dám khóc thầm mà thôi.Mấy hôm uống thuốc anh ấy hay thấy tức ở vùng bụng,tuy rằng người cũng có khoẻ hơn.mình đưa anh đi siêu âm thì bác sĩ bảo có mấy cái hạch ở bụng.có ai ở trường hợp như của chồng mình thì làm ơn chia sẻ với mình về những vấn đề đó với,mình lo sợ vô cùng 2 tuần nay ko đêm nào mình ngủ được hết nhìn thấy chồng là đau lòng lắm.Những cái hạch đó có đáng lo lắm ko?ai biết làm ơn trả lời nhanh júp mình với minh cảm ơn các bạn nhiều. 
Offline STRONGLIVE  
#7 Đã gửi : 10/07/2008 lúc 06:09:13(UTC)
STRONGLIVE

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-06-2008(UTC)
Bài viết: 129

BẠN BUON_LAM ƠI! BÂY GIỜ TRÁCH NHIỆM CỦA BẠN LÀ RẤT LỚN, BẠN LÀ ĐIỂM TỰA CỦA ANH ẤY VÀ CÁC CON BẠN. HÃY CỐ GẮNG LÊN BẠN NHÉ. NẾU BẠN SUY SỤP THÌ HỌ SẼ RA SAO ĐÂY!!!!
NHỮNG ĐIỀU MÌNH CHIA SẺ HAY TƯ VẤN CHO CÁC BẠN ĐÃ ĐƯỢC MÌNH TÌM HIỂU VÀ THAM KHẢO RẤT KỸ NHỮNG TRƯỜNG HỢP VÀ TÀI LIỆU TRÊN DIỄN ĐÀN.

P/S: HÃY SỐNG KỸ SỐNG KHỎE VÀ SỐNG TỐT NHÉ!!!
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.