Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline CaVoiTrang  
#1 Đã gửi : 05/07/2008 lúc 04:05:01(UTC)
CaVoiTrang

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-07-2008(UTC)
Bài viết: 9

Chào mọi người, mình là thành viên mới (nói mới là do mới đăng ký thôi. Chứ vào xem bài của mọi người thì nhiều). Hôm nay mình post bài vì có một số chuyện muốn nhờ mọi người tư vấn. Thật ra mình cũng có một công việc tốt và hoàn toàn khõe mạnh. Do đó mình ko post bài này ko phải để nhờ tư vấn về bệnh tật đâu.<br /><br />Mọi người cũng biết đã là con người thì ai cũng có nhu cầu và nhu cầu tình dục cũng là một nhu cầu rất quan trọng như ăn uống và nghĩ ngơi. Tuy nhiên, mình là người sống khá lý trí. Nhưng chính việc sống quá lý trí này cũng làm khổ mình. Mình ko quan hệ với GMD (vì mình sợ dính bệnh), và cũng ko đòi hỏi và quan hệ với bạn gái vì mình quan niệm nếu cảm thấy vẫn chưa thật sự muốn có mối quan hệ lâu dài thì mình sẽ ko vượt quá giới hạn. Không phải là mình ko muốn làm chuyện ấy (mình hoàn toàn khõe mạnh mà happy ) mà vì mình sợ nếu quan hệ rồi mà lỡ ko thể đến được với người ta thì sau này khi người ta đi lấy chồng và lỡ lấy phải một anh chàng quan trọng chuyện trinh tiết thì cuộc sống cô ấy sẽ phải khổ nhiều. Nhưng việc phải "khiêm khem" lâu ngày cũng làm mình rất khó chịu. Nhất là khi 2 người gần gủi thân mật. Những lúc đó cái "người" của mình phải chiến đấu với cái "con" rất khổ sở. <br /><br />Vậy mình nên phải làm gì để cảm thấy tốt hơn mà ko phải gây đau khổ cho người khác? Có bạn nào cũng giống như mình ko? và bạn đã làm gì để chiến thắng bản thân và vui sống?<br /><br />Thân mến!<br /><br /><br /><br />
Quảng cáo
Offline sinara  
#2 Đã gửi : 05/07/2008 lúc 04:43:51(UTC)
sinara

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-05-2008(UTC)
Bài viết: 455

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
con người thì ai chẳng có dục vọng riêng,em hoàn toàn đồng ý với anh là ko nên quan hệ khi mình chưa biết chắc tương lai sẽ như thế nào,em đã sai và bây giờ em đang bù đắp sai lầm của em,hảy cố gắng kìm chế dục vọng vì 1 khi anh đc 1 lần anh sẽ đòi lần 2 lần 3,càng nhiều lần càng khổ cho người ấy,em đã ko sáng suốt và đã làm chuyện đó chỉ để thoả mản bản tính ham muốn của em và giờ em đang ân hận cho việc đó và em sẽ yêu thương cô ấy để bù đắp cho tội lỗi của em,bây giờ có những lúc em và cô ấy thân mật với nhau và lòng ham muốn của em trổi dậy,có những lúc em tự đánh mất mình nhưng qua những việc đã xảy ra và chuổi ngày kinh khủng phải gánh chịu đã giúp em tỉnh giấc,hãy nghĩ cho mình và cho cô ấy
ông H tha cho em rồi ông B tha luôn đi ông ơi sad
Offline tuan05  
#3 Đã gửi : 06/07/2008 lúc 05:22:03(UTC)
tuan05

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-06-2008(UTC)
Bài viết: 260

Được cảm ơn: 2 lần trong 1 bài viết
Thôi , bạn nghỉ không đi tới nơi thì nên tha cho cô ấy , bởi vì hiện tại cô ấy còn 100% mà .
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.