Customer Service Rep: Bạn đã sẵn sàng để cài đặt
Tình Yêu chứ ?
Customer: Có thể. Tôi không phải là dân kỹ thuật, nhưng tôi nghĩ tôi đã sẵn sàng để cài đặt nó ngay bây giờ. Tôi phải làm gì đầu tiên đây ?
Customer Service Rep: Đầu tiên, bạn hãy mở cửa
Trái Tim.
Trái Tim bạn có đặt trong đó chứ ?
Customer: Ồ, có tôi có
Trái Tim. Nhưng một vài chương trình vẫn đang chạy trong đó. Sẽ không sao chứ nếu cài đặt Tình Yêu khi chúng vẫn đang chạy ?
Customer Service Rep: Những chương trình gì đang chạy vậy ?
Customer: Để tôi xem...có NỖIĐAUQUÁKHỨ.EXE, KHINHNGƯỜI.EXE, ĐỐKỴ.EXE và OÁNGIẬN.EXE đang chạy.
Customer Service Rep: Được rồi, không vấn đề gì.
Tình Yêu sẽ tự động xoá NỖIĐAUQUÁKHỨ.EXE khỏi hệ điều hành của bạn. Tuy nhiên vẫn có thể còn sót lại một vài ký ức, những sẽ không lâu hơn một vài chương trình người khác đâu. Cuối cùng thì
Tình Yêu sẽ ghi đè lên chương trình KHINHNGƯỜI.EXE với một modul khác tên là TÔNTRỌNG.EXE. Tuy nhiên, bạn phải tắt hoàn toàn chương trình ĐỐKỴ.EXE VÀ OÁNGIẬN.EXE. Những chương trình này khiến cho
Tình Yêu bị cài đặt không chính xác, đôi khi còn ngăn cản việc cài đặt. Bạn có thể tắt những chương trình này đi được chứ ?
Customer: Tôi không biết làm thế nào để tắt chúng. Hãy nói cho tôi biết phải làm thế nào ?
Customer Service Rep: Theo thói quen của tôi. Vào Start menu, gọi chương trình THATHỨ.EXE . Hãy làm đi làm lại việc này nhiều lần cho đến khi ĐỐKỴ.EXE và OÁNGIẬN.EXE được xoá hết hoàn toàn.
Customer: Okay, tôi đã làm xong.
Tình Yêu đang bắt đầu tự động cài đặt rồi. Như vậy là ổn cả rồi chứ ?
Customer Service Rep: Được rồi. Bạn sẽ nhận được message thông báo sẽ cài cài đặt lại cuộc sống cho
Trái Tim bạn. Thấy thông báo đó rồi chứ ?
Customer: Có tôi thấy rồi. Như vậy là cài đặt xong rồi chứ ?
Customer Service Rep: Rồi, nhưng phải nhớ rằng đây chỉ là chương trình cơ bản. Bạn cần bắt đầu liên hệ với những
Trái Tim khác để update chương trình của chính mình.
Customer: Oops...Có một thông báo lỗi. Tôi phải làm gì bây giờ ?
Customer Service Rep: Thông báo lỗi thế nào ?
Customer: "ERROR 412 - CHƯƠNG TRÌNH KHÔNG CHẠY TRÊN NHỮNG THÀNH PHẦN NỘI TẠI". Lỗi đó là sao vậy ?
Customer Service Rep: Không có gì phải lo lắng cả, đó là lỗi chung thôi. Nó có nghĩa là chương trình
Tình Yêu được cài đặt đang chạy trên những
Trái Tim bên ngoài, nó vẫn chưa chạy ở
Trái Tim của bạn. Đó là một trong những điều phức tạp của chương trình này, nói theo cách khác nó có nghĩa bạn phải "YÊU" bản thân mình trước rồi mới có thể "YÊU" người khác được.
Customer: Vậy tôi nên làm gì bây giờ ?
Customer Service Rep: Hãy tìm xem có thư thư mục CHẤPNHẬNBẢNTHÂN không ?
Customer: Có, tôi có thấy.
Customer Service Rep: Tuyệt, bạn làm rất tốt.
Customer: Cám ơn.
Customer Service Rep: Hãy copy tất cả những file sau trong thư mục đó vào thư mục TRÁITIMTÔI : THATHỨ.DOC, QUÝTRỌNGBẢNTHÂN.TXT, NHẬNTHỨCGIÁTRỊ.TXT, và LÒNGHÀOHIỆP.DOC. Hệ thống sẽ tự động ghi đè lên bất cứ file nào trùng tên nhau và tự động sửa các lỗi của chương trình. Bạn cũng cần phải xoá file CHỈTRÍCHBẢNTHÂN.EXE khỏi tất cả các thư mục và xoá vĩnh viễn khỏi Recycle để chắc chắn nó không bao giờ xuất hiện trở lại.
Customer: Được rồi. Hey ! Trái tim tôi bắt đầu xuất hiện các file tuyệt vời. SMILE.MPG đang chạy trên màn hình, ẤMÁP.COM, BÌNHYÊN.EXE, và MÃNNGUYỆN.COM cũng đang được tự động copy vào
Trái Tim tôi.
Customer Service Rep: Như vậy là
Tình Yêu đã được cài đặt và chạy trên Trái Tim bạn rồi đấy. Bạn có thể làm chủ nó từ bây giờ. Một điều trước khi tôi đi...
Customer: Điều gì vậy ?
Customer Service Rep:
Tình Yêu là phần mềm free. Nó cần được chia sẻ, kể cả những module khác của nó nữa, tới tất cả những ai mà bạn gặp. Họ cũng sẽ chia sẻ nó với những người khác, rồi họ sẽ gửi lại cho bạn những module cần thiết.
Customer: Tôi sẽ làm vậy. Cám ơn sự giúp đỡ của anh.
Sửa bởi quản trị viên 27/08/2009 lúc 02:31:50(UTC)
| Lý do: Chưa rõ