Tư Vấn HIV
»
HIV - Điều không mong muốn
»
Cùng chia sẻ tâm sự
»
...Những chuỗi ngày lo sợ...đã kết thúc chưa????
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC) Bài viết: 64
|
sau những ngày tháng lo sợ và ân hận....<br />tóm tắt những ngày không thể quên trong cuộc đời<br /><span style="font-weight: bold; text-decoration: underline;">+)19/11/2007:<br />Nguy cơ 1</span><br />sau khi tham gia chương trinh kỷ niệm ngày nhà giáo VN tại trường DHQG<br />các chiến hữu cùng nhau tạm biệt Thủ Đức và trở về với SG nhộn nhịp đánh chén 1 bữa.Thế mà ai biết được nhậu đã đời xong.tụi con gái zề hết.Mí đứa rủ nhau đi dạo....đi ngang đường Nguyễn Bỉnh Khiêm....thằng bạn nảy ra ý kiến check hàng...thế là 10 phút sau 1 cú dt....đã có các em chân dài tới nách tới...hixhix....mở đầu cho những ngày tháng sau...<br />lúc đầu hơi lo sợ....nhưng đã được mí đứa bạn bảo là UK(BCS ko có vấn đề gì...)\<br />thế là hết lo<br />...mãi đến 4 tháng 10 ngày sau....coi qua 1 trang web co người bị nhiễm HIV khi qh với GMD but ko rách bao....lo sợ...stress...ân hận...===>>>>quyết định...<br /><span style="font-weight: bold; text-decoration: underline;">+)7/4/2008: </span>cách <span style="font-weight: bold; text-decoration: underline;">Nguy cơ 1</span> đúng 4 tháng 17 ngày,pasteur thẳng tiến....<br /><span style="font-weight: bold; text-decoration: underline;">+)8/4/2008: </span>nhận được kết quả===>>>negative<br />tưởng chừng như đã hết lo sợ ai dè....<img src="/images/emotions/unsure.gif" /><br /><span style="font-weight: bold; text-decoration: underline;">+)11/4/2008:</span><br /><span style="text-decoration: underline; font-weight: bold;">Nguy cơ 2</span><br />các chiến hưu tụ tập nhâu nhẹt và lại rủ đi check hàng<img src="/images/emotions/drink.gif" />...===>>>>but không ,quyết địn không bị rủ rê,cuối cùng chỉ đi matxa(lấn đầu tiên cũng là lần cuối cùng).NV đói kèn cho em(sợHIV==>>kcho)cuối cùng chỉ HJ.Khổ nổi là khi gần xuất tinh...ko biết ma quỷ sai khiến seo tự nhiên lại cho tay vào AD<img src="/images/emotions/mad.gif" />.được cỡ 10s...rồi tự nhiên sau đó chắc 3 phút.Nhỏ NV đi rủa tay.mình thấy con chút tinh dich sót lại...thế alf dùng tay quẹt vào mới chêt<img src="/images/emotions/drink.gif" /><br />Lo sợ mất ăn mất ngủ...sụt 3,5kg....<br />lên google..search===>>>>tìm được DĐ==>>thành thành viên<br />không chấp nhận được thực tế<br /><span style="font-weight: bold; text-decoration: underline;">+)15/5/2008:</span> cách <span style="font-weight: bold; text-decoration: underline;">Nguy cơ 2</span> được 1thang test nhanh tại chân trời mới==>>>negative ngay sau đó  vì do dẻo miêng cộng với nhan sắc không đến nổi..nên chị Y tá quyết định làm cho em luôn,chứ không để 1 tuần<img src="/images/emotions/biggrin.gif" />)<br />nhứng ngày tiếp theo luôn trực tuyến DĐ,nhưng ko dám tư vấn cho ai..vì em cũng như mọi người...sợ tư vấn chỉ lám các bạn lo lắng<br /><span style="font-weight: bold; text-decoration: underline;">+)10/6/2008:</span>cách <span style="font-weight: bold; text-decoration: underline;">nguy cơ 2</span> là 2thang<br />bị strees bỏi bài viết của bác HICHIC theo chỉ dạy của đại ca mecsedec==>>>da liễu thẳng tiến===>>>ko co kháng thể HIV<br />và hôm nay:<br /><span style="font-weight: bold; text-decoration: underline;">+)9/7/2008:</span> lại vào Da liễu==>>>sau 1h30'.em vào lấy KQ,tự nhiên thấy cô y tá cầm xấp KQ..mà kcos tên em...lúc đó em sợ mà xén tè cả quấn....ai dè đó là kq của những ngưới sau này...chứ của em nắm ở tập trước..được phát cách đó 30'===>>>ko co kháng thể HIV.em mừng như sống lại....<img src="/images/emotions/laugh.gif" /><br /><span style="font-weight: bold;">Cảm ơn dđ đã cho em những kiến thức quý báu....</span><img src="/images/emotions/biggrin.gif" /><br style="font-weight: bold;" /><span style="font-weight: bold;">mọi người trong dđ dù có thể ko quen bít nhau nhưng ki đc tư vấn thì hết mình...</span><img src="/images/emotions/happy.gif" /><br style="font-weight: bold;" /><span style="font-weight: bold;">mong rằng mọi người đều may mắn như em...</span>.<img src="/images/emotions/smile.gif" /><br /><font style="color: rgb(255, 0, 0); font-weight: bold;" size="6">cảm ơn đại ca Tuấn Mec,anh A2066,HICHIC,boythattinh...(ket bac nay nhat vì cái avatar la Jaychu===>>>em like thằng này<img src="/images/emotions/wbyim10.gif" /><img src="/images/emotions/wbyim10.gif" /><img src="/images/emotions/wbyim10.gif" /><img src="/images/emotions/wbyim10.gif" /><img src="/images/emotions/wbyim10.gif" /><img src="/images/emotions/wbyim10.gif" /><br /></font><br /><br />
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-03-2008(UTC) Bài viết: 857
Cảm ơn: 4 lần Được cảm ơn: 14 lần trong 8 bài viết
|
|
Trăm năm còn lại tấm lòng mà thôi! |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Anh xin chúc Em hoàn toàn Âm Tính 

Hôm nay diễn đàn ngày Đại hỷ sao ấy ... Âm Tính liên tục ..kakakak . lúc 19h00 cũng nhận một cuộc dt của một bạn không phải thành viên diễn đàn mình ..báo cho tuấn biết mới vừa xét nghiệm âm tính ..kakakaka
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-05-2008(UTC) Bài viết: 455
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
1 lần hãi lắm rồi còn đi lần 2,chúa ơi nhất quá tam đó nha  |
ông H tha cho em rồi ông B tha luôn đi ông ơi  |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-06-2008(UTC) Bài viết: 75
|
ông tìm thấy thông tin người bị dính H khi qhtd có bcs mà không bi rách...có thì gửi ngay link cho tôi nhớ.đừng có nói bừa làm anh em run nhớ....
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC) Bài viết: 64
|
Trích dẫn bài viết của daidot đã viết:ông tìm thấy thông tin người bị dính H khi qhtd có bcs mà không bi rách...có thì gửi ngay link cho tôi nhớ.đừng có nói bừa làm anh em run nhớ.... ..mình không có nói bừa,này giơ đi tìm mà lâu quá rồi khong thấy.... hình như là ở DĐ mình đó mình nhớ là người đó nói không rõ BCS có rách hay ko??? và trước đó có OS....ai đảm bảo BCS ko bục àm người đó không biết hay OS ma bị chảy máu...đúng không
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-03-2008(UTC) Bài viết: 458
Được cảm ơn: 10 lần trong 9 bài viết
|
Ko có chuyện dùng bcs ko sao mà còn bị dính thì sản xuất bcs làm j! 1.là ông ấy bị rách không biết 2.là cái này vớ vửn |
God Bless U!!! __________________________________*Mr_D*_________________________________ www.forum.hiv.com.vn |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của daidot đã viết: ông tìm thấy thông tin người bị dính H khi qhtd có bcs mà không bi rách...có thì gửi ngay link cho tôi nhớ.đừng có nói bừa làm anh em run nhớ.... kakakak ..khi nào ra biển mò được cây kim .thì sẽ có trường hợp ..quan hệ tình dục mang BCS không bị rách mà nhiễm hiv.kakaka
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-06-2008(UTC) Bài viết: 75
|
mình được khai thông tư tưởng rùi nếu rách thì chỉ cần ông dập mấy cái là nó toác ra và thò dv ra ngoài ngay(bcs voi chất liêu cao su mỏng nên rách thì tanh bành luôn)vậy nên chẳng bao h có trường hợp rách mà không biết cả(vì khi rách thì rách ở đầu mà nhìn thấy ngay)còn rách ở thân thì mình thấy các anh nói không vấn đề gì..như vậy đó..bạn tìm lại được cái link đó gửi ngay lên(nói có sách mách có chưng ko được phát ngôn bừa gây hoang mang dư luận)
|
|
|
|
Tư Vấn HIV
»
HIV - Điều không mong muốn
»
Cùng chia sẻ tâm sự
»
...Những chuỗi ngày lo sợ...đã kết thúc chưa????
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.