  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-09-2005(UTC) Bài viết: 1
|
Chào các bạn, Diễn đàn chúng tôi nghiên cứu về lý số phương đông. Nghiên cứu để dẹp bỏ đi sự mê tín dị đoan đã gây ra nhiều kết quả không hay từ trước đến nay cho con người. Chúng tôi có sự trăn trở về cái gọi là số phận, tìm cách cải thiện tinh thần cuộc sống... Tình cờ tôi gặp được diễn đàn này trong quá trình đi tìm kiếm những diễn đàn có ý nghĩa ( là những diễn đàn quan tâm tổ chức cuộc sống tốt, biết cống hiến...) ( theo chủ quan của mình ) và đã bắt gặp diễn đàn này. Chúng tôi muốn đặt một logo nhỏ của website này để nhiều người biết đến nơi đây hơn, học hỏi được nhiều điều từ website này hơn. Nếu các bạn đồng ý, tôi sẽ nêu ra ý kiến bàn bạc cụ thể với các thành viên trong ban quản trị của web tôi để đưa ra phướng án tiến hành. Mời các bạn ghé qua http://www.vietlyso.com
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-12-2004(UTC) Bài viết: 306 Đến từ: Ha Noi
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 6 lần trong 5 bài viết
|
Ở đây có những con người vốn đã không tin vào số phận. Tôi nghĩ bạn nên tìm chỗ khác để nhờ vả. Đây là trang web có sự kiểm soát của chính phủ. Không phải là nơi đăng thông tin hay đặt logo tuỳ tiện. Tôi đã vào trang web http://www.vietlyso.com cúng như xem qua các link của web và thấy có nguồn gốc hải ngoại và không có chung mục đích với http://www.hiv.com.vn. |
EveryWhere For You! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 07-09-2005(UTC) Bài viết: 298
Cảm ơn: 3 lần Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
toidenroi. Tôi cũng đồng tình với scare234,là một người bi H đã nhiều năm nay tôi tự hỏi có phải vì số phận đã làm tôi bị H không?nhưng khi nghĩ lại nguyên nhân mình bi H thì tôi đã có câu trả lời cho mình.tôi đã visit web mà ban đưa ra và cảm thấy không phù hợp với mái nhà thân thương này.
ban đã đến rồi mời ban thường xuyên vào post bài,ban đang tìm những D Đ có ý nghĩa mà.
Vui vẻ!
Learn from the past, do not come to the end of your life only to find you have not lived. When you gaze back you will see the joy and the beauty that could not be yours because of the fears you lived with. |
No other road,no other way,no day,but today Current Meds(3TC+D4T+EFV) 19 - 10 - 2005 CD4 = 78 10 - 01 - 2006 CD4 = 144 07- 03 - 2006 CD4 = 171 29 - 06 - 2006 CD4 = 240 10 - 10 - 2006 CD4 = 300 04 - 01 - 2007 CD4 = 284 12-9-2007 CD4 =322
6-2009 CD4 350 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 26-05-2004(UTC) Bài viết: 1.234
Cảm ơn: 3 lần Được cảm ơn: 16 lần trong 11 bài viết
|
Tôi tạm khóa chủ đề này lại. |
Những bông hoa Trường sinh đã nở trong một ngày như thế. Và chú ong biết chắc rằng sẽ chẳng có ngày nào đẹp hơn thế trong suốt cuộc đời của chú... |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.