Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline nguoixuiso  
#1 Đã gửi : 26/09/2005 lúc 09:27:00(UTC)
nguoixuiso

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-09-2005(UTC)
Bài viết: 2

<p>Bạn trẻ thân mến ...<br /><br />Tôi sinh ra ở cao nguyên cuộc sống của tôi khá vui và gặp nhiều suôn sẽ và những ngày ở quê hương đối với tôi giờ là khoảnh khắc vui nhất và hồn nhiên nhất . Tôi tốt nghiệp 12 và được ba mẹ cho vào sài gòn để tiếp tục học , tôi học ĐẠI HOC KHOA HOC TỰ NHIÊN , xuống sài gòn được 2 năm , tôi đã dần quen cuộc sống xô bồ và tiền bạc ở xứ này , tôi chỉ biết đi làm kiếm tiền và đi học thôi , nhưng 1 thời gian tui theo bạn bè lên mạng để làm quen , tôi có quen với 1 người tên H , H. nói chuyện rất gần gũi và tình cảm .... thế là chúng tôi hẹn gặp nhau , trước trường tôi học , tôi &amp; H đi uống nước và H nói tối rãnh thì đi nhậu chung với đám bạn H cho vui .... tôi đồng ý , và tôi với H có qua đêm tại khách sạn vì tôi quá say , tối hôm đó tôi có quan hệ tình cảm với H . Sau lần đó tôi đã không gặp H nữa và những cuộc nói chuyện trên mạng cũng không còn .... Tôi có bạn gái học cùng khoá với tôi , tôi cảm thấy có lỗi vô cùng với cô ấy . Sau lần đi khách sạn vài tháng tôi cảm nhận được sự thay đổi sinh lý của tôi một cách nhanh chóng , người của tôi thĩnh thoãng lai mọc vài nốt màu đỏ , làm cho người của tôi ngứa vô cùng . Lúc đầu tôi nghĩ vì tôi ngủ không có màn nên bị muỗi chích nhưng sau rồi mới biết không phải muỗi vì những đốt màu đỏ như thế mọc ở những nơi muỗi không thể vào được . Tôi suy nghĩ thiệt nhiều và nhiều đêm thức để coi sự thiệt có phải lũ muỗi nó cắn mình không ? Nhưng bạn ơi Muỗi thực sự không hiện diện nơi tôi ngủ .....Và nghi vấn đã được tôi loại bỏ , thế tôi đã bị gì ? Tôi nhớ đến H cũng có những đốt đỏ như tôi .. Mọi chuyện buồn của tôi bắt đầu từ đây .. tôi đã chán nản vô cùng . Và tự ngồi lại hỏi trong đâù mình : " Sự thiệt ở đây là gi ? và tôi thực sự đã nhiễm HIV chưa " mọi câu hỏi trong đầu tôi 1 lúc một nhiều và suy nghĩ đến những cảnh lúc bệnh phát tôi sẽ ra sao , và người yêu của tôi nữa ? tôi đã làm 1 chuyện vô cùng có lỗi với cô ấy , thứ 7 tôi dẫn cô ấy đi chơi thấy cô ấy cười nói vui vẻ làm cho lòng tôi hổ thẹn vô cùng và cảm giác mình đã mang đến cho cô ấy 1 thứ chết người mà cô ta không hề hay biết , tôi còn nhớ cô ấy nói : " Nếu sau này em có thai , 5 tháng em sẽ cho con tụi mình nghe nhạc thính phòng " Tôi như muốn khóc lên ....muốn khóc lắm nhưng tôi không thể vì tôi còn 1 chút hi vọng là tôi chưa bị gì .....Và cái cảm giác con VIRUT chết người đó khiến cho tôi không ngủ từng đêm dài . Tôi có lỗi , có lỗi với tất cả người thân , nhất là mẹ tôi . Người mẹ mang nỗi buồn của anh tôi chưa hết ( anh tôi nghiện HEROIN ) giờ chỉ còn tôi niềm an ủi con cái học hành đàng hoàng mà bây giờ tôi lại như thế này chắc chẳng còn nỗi đau nào hơn nữa đến với mẹ tôi ... Tôi đã quá mệt mỏi với những suy nghĩ luôn đến trong đầu của tôi không có phút giây nào được thoải mái ... Tôi nên làm gì đây các bạn ? ? ?... Làm gì bây giờ khi mà suy nghĩ không ngớt đi nỗi ám ảnh 1 bộ xương khô với những nốt mụn to đùng ? Tôi sợ rồi các bạn ạ .... Tôi hối hận và .....thương cho những ai ở hoàn cảnh của tôi đang ngồi ôm nỗi ám ảnh đó thì hãy đứng lên làm những cái gì mà mình mong ước và hãy sống cho tốt để khi chết đi mình vẫn mỉm cười là mình đã làm được 1 việc tốt nhé các bạn .<br /><br />Qua đây tôi xin nhắc lại các bạn trẻ đừng vì ham vui mà ôm vào những điều thật chẳng ai muốn , mất đi tương lai các bạn ạ . Hãy để tôi là tấm gương ..1 tấm gương cho các sinh viên trường tôi . 1 lời thức tỉnh , 1 lời nhắn của những sinh viên lạc lối như tôi . Hãy sống sao cho tốt đời đẹp đạo các bạn nhé ... Tôi thích cuộc sống như các bạn , nhưng mà bây giờ tôi đã quá muộn rồi . Thôi mình chào các bạn và gởi đến những ai có hoàn cảnh như tôi 1 lời : " ĐỪNG BUỒN NỮA , VÌ BUỒN CŨNG CHỈ LÀ BUỒN . KHÔNG GIÚP GÌ CHO MÌNH CẢ , HÃY SỐNG THẬT TỐT NHỮNG CHUỖI NGÀY CÒN LẠI BẠN NHÉ"<br /><br />Gởi lời cảm ơn đến toàn thể quí thầy cô giáo TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN . </p><font face="Arial" size="2"></font>
Quảng cáo
Offline tieuanhthuc  
#2 Đã gửi : 29/09/2005 lúc 03:07:52(UTC)
tieuanhthuc

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-09-2005(UTC)
Bài viết: 7
Đến từ: hochiminh

THE ANH CO BI NHIEM CHUA HA ! XIN LOI TOI CUNG CO CUNG TAM TRANG NHU NHA DAY !TOI CUNG CO NOI MAN DO NHU ANH VA TOI CUNG HOANG MANG NHU ANH  
Offline smallcat  
#3 Đã gửi : 30/09/2005 lúc 05:15:39(UTC)
smallcat

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-03-2005(UTC)
Bài viết: 12

chao các bạn, theo mình nghĩ là các bạn nên đi xét nghiệm máu sau 3 tháng kể từ ngày phơi nhiễm để biết mình có bị H không. Điều đó sẽ tốt hơn là chúng ta ngồi và tự hỏi là tôi có bị H ko sẽ chẳng giúp ích gì cho bạn. Mình cũng từng rơi vào tâm trạng giống như bạn nhưng nhờ có tham khảo các thông tin trên trang web hiv.com.vn nên mình đã quyết định đi xét nghiệm. Kết quả là không fát hiện kháng thể HIV. Vì thế, các bạn mạnh dạn lên nhé. Chúc các bạn gặp may mắn. Thân chào, smallcat

Offline congtu_dangyeu259  
#4 Đã gửi : 01/10/2005 lúc 04:35:24(UTC)
congtu_dangyeu259

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2005(UTC)
Bài viết: 2.261
Man
Đến từ: Thanh hóa

Thanks: 101 times
Được cảm ơn: 100 lần trong 83 bài viết
Câu chuyện ở đây là gì hả nguoisuxo? bạn bị lây HIV của H rồi sau đó bạn biết mình bị HIV rồi còn quan hệ với nguời con gái khác? mình nghỉ nếu bạn đả biết mình bị H rồi mà còn quan hệ không an toàn với nguời khác bây giờ bạn cảm thấy hối hận? mình đứng trên cuơng vị nguời có H mình thấy bạn kém lắm và bản thân tôi coi thuờng bạn nếu bạn đả biết chuyện về mình. Còn nếu khi quan hệ với nguời con gái khác mà bạn chua biết mình có H thì tôi lại nghỉ đó là sự không may thoi vì câu chuyện của bạn kể nó không đuợc rỏ ràng cho lắm.
Trên đời này không có tình yêu nào gọi là bất tử, sự "bất tử" nằm ở chính những gì mà người yêu nhau mang đến cho nhau.0945648158
Offline toidaikho  
#5 Đã gửi : 05/10/2005 lúc 10:53:15(UTC)
toidaikho

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-09-2005(UTC)
Bài viết: 11
Đến từ: Tiền Giang

chào bạn ngươisuxo tôi đang thắc mắc là giờ này bạn ra sao ? đã bị H hay chỉ lo lắng thôi.
Tôi cũng có 1 lần đi công tác ngũ khách sạn với 1 gái karaoke, nhưng mình cảnh giác ko có quan hệ, cô ta chỉ dùng tay kích thích mình thôi và chỉ có vậy.
sau đó mình phát hiện có rận trong bộ phận sinh dục của mình ( giống như chí - bấm có máu)
mình sợ quá, lại bị dị ứng nổi ban đỏ, sứt thuốc thì hết.
Lúc đó mình cũng rất hối hận thấy có lỗi với vợ, mỗi lần quan hệ mình cứ bị ám ảnh, thậm chí có khi bị mất hứng giữa chừng
Mình chẳng dám đi xét nghiệm
bây giờ cũng chưa biết sao.
Nếu bạn xét nghiệm mà ko có việc gì, thì hãy vui sống tiếp khoảng đời còn lại
Nếu như trường hợp xấu nhất xảy ra, mình khuyên bạn, đừng bao giờ cho mẹ biết điều này.
Hãy điều trị trong khả năng có thể, đến khi thấy ko xong thì mình tự giải quyết... vừa nhẹ nhàng bản thân, (sẽ ko có hình ảnh những bộ xương khô) vừa ko làm khổ Mẹ.
Mình viết ra điều này, thấy trong lòng cũng thật bất nhẫn, nhưng bạn à, chúng ta hãy nhìn cái chết theo 1 kiểu thoáng hơn, siêu thoát hơn.
Ai cũng 1 lần chết, nếu cái chết của mình làm những người thân mình đau khổ vì mất mát và vì thất vọng, vì danh dự. Chi bằng chúng ta hạn chế sự đau buồn của người thân chỉ trong nổi đau mất mát thôi.
Tôi biết rằng ý kiến của tôi sẽ bị lên án, nhưng đó là suy nghĩ rất thật của tôi, đó là sự hy sinh cho người thân, đó là lời xin lỗi sau cùng.
Tôi cũng trong tâm trạng lo lắng, nhưng ko đi xét nghiệm và tự vạch con đường đi của mình như thế bạn à.
Mấy lời với bạn, mong rằng bạn bình tâm chọn con đường tối ưu cho mình.
Lời nói của bạn nghe như lời trăn trối, ko biết là bây giờ bạn ra sao rồi.
Chúc may mắn và thanh thản trong lòng, bạn nên đến chùa Phật, đọc triết lý Phật giáo, để thấy cái chết là sự trở về, ko có gì phải quá hoãng loạn, từ đó chuẩn bị hành trang cho chuyến đi lớn nhất và duy nhất trong cuộc đời của mỗi con người.







Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.