Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline heo1980  
#1 Đã gửi : 14/06/2004 lúc 09:15:52(UTC)
heo1980

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-05-2004(UTC)
Bài viết: 1.458

Được cảm ơn: 6 lần trong 3 bài viết
Có lẽ, đôi khi tôi viết những bài viết thì có bạn sẽ đánh giá là tôi không đồng cảm, không thông cảm với mọi người ! Nhưng thực sự tôi là dân IT nên có lẽ hơi cộc cằn tí ! Tôi cũng rất muốn viết những lời chai sẻ cùng mọi người, nhưng soa tôi&nbsp; viết không được, nên nếu tôi có lỡ lời mong mọi người thông cảm cho tôi nhé !<br />&nbsp;Tôi tin rằng trong thời gian ngắn nữa, tôi sẽ có thể cài thiện được mình về văn chương... và có thể tiếp xúx nhiều hơn nữa với các hoạt động xã hội, sẽ giúp đỡ được mọi người.<br />&nbsp;Cảm ơn mọi người đã đọc !
Quảng cáo
Offline tuongvy  
#2 Đã gửi : 14/06/2004 lúc 10:56:39(UTC)
TuongVy

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-05-2004(UTC)
Bài viết: 33

Bạn heo1980 oi, thật ra thì bạn viết cũng hay lắm chứ, mình đã được bạn an ủi nhiều trong các bài viết trước đây, mình đã vui lên được đôi chút đấy. Mình cũng thấy có những bài bạn viết rất hay nũững cũng có những bài bạn viết ngắn quá và mình có cảm tuởng lúc đó bạn viết cho xong, chưa đầu tư suy nghĩ và cảm xúc vào trong bài viết. Mình tin bạn sẽ có nhiều bài viết hay và chất lượng. Nhưng mình vã cảm ơn bạn nhiều.
Offline khietbong  
#3 Đã gửi : 15/06/2004 lúc 12:25:58(UTC)
khietbong

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-05-2004(UTC)
Bài viết: 262

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Tớ thì vẫn cứ luôn ngưỡng mộ dân IT nhà các bác đấy.
Trong trí tưởng tượng của tớ, một nhân IT là phải lạnh như tiền, 24/24 tiếng miệt mài bên chiếc computer, trên môi phải ngự trị điếu thuốc lá nè, gõ không cần nhìn bàn phím, không mấy khi sử dụng chuột mà chỉ dùng lệnh tắt bằng phím, luôn mở nhạc (nhạc Trịnh), những cái cực đơn giản (giả dụ tớ hỏi cách biến chữ hoa thành chữ thường chẳng hạn) thì mù tịt nhưng lại thiết kế được những chương trình cực hay ho, chẳng hạn như trang hiv.com...
Heo1980 thấy tớ tưởng tượng có gần với thực tế không?
Rồi tất cả sẽ qua thôi, chẳng có gì đâu!
Offline heo1980  
#4 Đã gửi : 15/06/2004 lúc 11:25:11(UTC)
heo1980

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-05-2004(UTC)
Bài viết: 1.458

Được cảm ơn: 6 lần trong 3 bài viết
Cảm ơn mọi người nhiều, tại sao tôi phải ghi vài dòng, thực sự do tôi chưa biết phải chia sẻ nư thế nào, đọc xong... tôi muốn nói nhiều nhưng không viết được, tôi chỉ ghi ngắn củn một câu, hết biết ghi gì nữa....Nhưng tôi sẽ cố gắng có thể viềt, viết nhiều hơn, chia sẻ cùng với mọi người.
 To khietbong: bạn tưởng tượng như thế là hơi.... quá rùi, như thế là ko đúng đâu, hút thuốc, chỉ có heo tui thui.... còn mấy người khác thì hình như đâu có hút....Nói thế oan lắm.Bữa nào gặp mấy người đó là biết àh heeeee !
Offline khietbong  
#5 Đã gửi : 17/06/2004 lúc 02:17:59(UTC)
khietbong

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-05-2004(UTC)
Bài viết: 262

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Tặng Heo1980 nè

Lập trình viên và nàng công chúa bị phù phép

Một lập trình viên đang chúi mũi vào chiếc máy tính thì từ trong góc nhà, một con cóc nhảy ra, leo lên bàn, nhìn chằm chằm vào anh ta rồi cất tiếng khẩn khoản.

- Tôi là một công chúa xinh đẹp bị phù phép. Hãy hôn tôi đi và tôi sẽ trở lại hình dạng cũ.

Chàng lập trình viên cúi xuống tóm lấy con cóc, bỏ vào túi áo rồi lại tiếp tục hý hoáy gõ máy tính.

Con cóc một lần nữa cất tiếng nài nỉ:

- Nếu anh hôn tôi và biến tôi thành một công chúa xinh đẹp như cũ, tôi sẽ ở lại với anh một tuần.

Chàng lập trình viên nhấc cóc ra khỏi túi, ngắm nghía một lúc, mỉm cười rồi lại nhét nó vào túi.

Lần thứ ba, cóc khóc lóc van lơn:

- Hãy hôn tôi để trả lại hình dạng nàng công chúa xinh đẹp cho tôi, tôi sẽ ở lại bên anh và làm bất cứ thứ gì anh muốn!

Anh chàng lập trình viên một lần nữa nhấc cóc ra khỏi túi, mỉm cười với nó rồi lại đưa nó về vị trí cũ.

Cóc rên rỉ:

- Anh làm sao vậy? Tại sao anh không hôn tôi? Chẳng lẽ anh không tin tôi sao?

Anh chàng lập trình viên đáp:

- Nghe này! Tôi là một lập trình viên và tôi không có thời gian cho phụ nữ. Thế nhưng, thật thú vị khi có một con cóc biết nói để giải khuây!


Rồi tất cả sẽ qua thôi, chẳng có gì đâu!
Offline LONG  
#6 Đã gửi : 17/06/2004 lúc 07:39:12(UTC)
LONG

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-06-2004(UTC)
Bài viết: 241

Heo con: nó như "ma còm" nhảy tưng tưng tối ngày làm gì có...... Quan trọng là sự cảm thông và sức để làm forum ngày càng lớn hơn lên..... Heo con nó hay đi tắm biển, ghê lắm. Nó lấy lời của sóng dụ mình đó.  Hi Hi Hi.........
KHÔNG AI TẮM HAI LẦN TRÊN CÙNG MỘT DÒNG SÔNG
Offline heo1980  
#7 Đã gửi : 18/06/2004 lúc 09:20:48(UTC)
heo1980

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-05-2004(UTC)
Bài viết: 1.458

Được cảm ơn: 6 lần trong 3 bài viết
cảm ơn bài viết của khietbong, cảm ơn sự cảm thông từ mọi người, mình sẽ cố gắng nhiều hơn, để có thể có thêm nhiều kiến thức hề HIV và các vấn đề xã hội, để có thể chia sẻ cùng mọi người, hiểu mọi người.  Heo tui sẽ cố gắng ! Cảm ơn tất cả mọi người.
Nói nhỏ: Heo tui ko biết bơi, đừng rù tắm biển !
Offline friendindeep  
#8 Đã gửi : 19/06/2004 lúc 07:20:47(UTC)
friendindeep

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-06-2004(UTC)
Bài viết: 50

Heeeeeeeeeeeeee, ADMIN HEO không bít bơi à ? Khi nào rủ ra biển dìm xuống nước liền à
FRIEND INDEED IS FRIEND IN NEED
Offline heo1980  
#9 Đã gửi : 21/06/2004 lúc 08:37:14(UTC)
heo1980

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-05-2004(UTC)
Bài viết: 1.458

Được cảm ơn: 6 lần trong 3 bài viết

Cảm ơn sự cảm thông chia sẻ từ các bạn !
 Nè frien, cậu coi chừng tui ... chém chít àh !

Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.