 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Views messages in topic : 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
<span class="normalTextSmall"><font size="2">chả hiểu sao.em cứ nghĩ đến HIV là em sợ.chả dám động vào vật gì cả.vật nào mà mình không an tâm là không dám động như : dao,kéo,xe,cánh cửa... nói chung là nhiều lắm,cả những đống rác nữa,em chả dám đến gần , sợ ở đó có cái kim tiêm nào đó.chẳng may dẵm phải thì chết.còn nữa.khi mưa to ngập chỗ người ta để xe đổ rác thì em lại sợ đi qua.ngập hết cả đường.người ta đi bắn hết nước vào quần em.em lại lo.cứ như mình bị dính HIV rồi í.về nhà chả dám ngồi đâu.sợ ngồi vào ghế lại dây vào ghế.lại chả dám ngồi vào ghế.lúc giặt quần thì em lại sợ vò mạnh tay quá.nước bắn vào mặt.lại liên tưởng đến HIV dính vào mặt mình.cả chiếc dép nữa.chả dám cầm vào.sợ đi đường dẵm vào máu của người bị HIV,cả cái cốc nữa.em chả dám uống khi chưa rửa kĩ,vì sợ mà....em cứ sợ ở đó có dính cái gì đó của HIV.mà em cứ chạm vào cái gì đó là lại phải ra rửa tay mới dám cầm và ăn.huhu.em bị street nặng.chả dám làm gì.nói chung là nhiều thứ em sợ lắm.Em Không Biết Là Động vào những thứ đó có bị nhiễm HIV không.Em Viết Bài Này Để Giải Tỏa Đi Streess.Anh Chị Giúp Em Với.Để Em Tiếp Tục Sống.huhuhiu</font></span>
|
|
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Views messages in topic : 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
cho em hoi?.nhu* the^' thj` co' bi. nhiem~ HIV ko a.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-05-2007(UTC) Bài viết: 2.775 Đến từ: Nơi cao
Cảm ơn: 161 lần Được cảm ơn: 415 lần trong 245 bài viết
|
Có gì mà phải khóc. HIV không dễ lây như vậy đâu, nếu lây qua nắm tay, ôm hôn ,hay ngồi chung ghế, uống chung cốc nước thì cả thế giới này có HIV hết à.   Chịu khó mà đọc tài liệu chút đi em |
Dù rằng đời lắm thăng trầm đường dài phía trước,và lối đi về ghập ghềnh ai biết.Cùng hát vang lên cho xua đi bao nỗi buồn và cùng thắp lên niềm vui! CD4: T09/2009 = 581. CD4: T 3/2010 = 563. OX = 363 CD4: T 9/2010 - 811. OX = 473 CD4: T 5/2011:= 737 CD4: T 3/2012 = 850 .OX = 631 CD4: T8/2014 = 730. OX (T/2/2014) = 580  |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-02-2008(UTC) Bài viết: 305
Cảm ơn: 3 lần Được cảm ơn: 17 lần trong 11 bài viết
|
Hình như em hơi rảnh quá thì phải.Đầu óc khéo tưởng tượng thế em.Đừng nên đùa giỡn trên diễn đàn này nhé không hay đâu.Các mod,smod có thể xóa chủ đề này được rồi đó. Thân chào!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-06-2008(UTC) Bài viết: 812 Đến từ: HOCHIMINH citi
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
|
Ai mua trăng tôi bán trăng cho Trăng nằm yên trên cánh liễu đợi chờ Ai mua trăng tôi bán trăng cho Chẳng bán mỡ trăng .....giữ lại xài
HỔ CON DỄ THƯƠNG
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-07-2008(UTC) Bài viết: 293
|
Minh cung bi giong ban ne, do la do minh so qua nen tuong tuong ra, luc nao cung nghi minh co that su an toan hay ko. Viec bay gio la ban hay thu gian xa stress, gap ban be, di choi. Dan dan ban se binh thuong lai ma
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-03-2008(UTC) Bài viết: 282
Cảm ơn: 3 lần Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
|
Tìm tài liệu đọc đi bạn, 4rum này cũng là 1 kho tài liệu rùi đó... HIV ko dễ lây thế đâu... Thiệt tình....  |
...Tuổi thơ đã đi qua không trở lại Cháy hết mình cánh phượng nhẹ nhàng rơi... |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.