Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline tigerbaby  
#1 Đã gửi : 30/07/2008 lúc 06:33:52(UTC)
tigerbaby

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-06-2008(UTC)
Bài viết: 812
Đến từ: HOCHIMINH citi

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
<strong>Câu chuyện của tôi dĩ nhiên là o có thực :<br />Ngày xửa ngày xưa khi đàn ông chúng ta sinh ra " cây hàng " hoàn toàn thẳng păng không có cái gọi là đầu pan ( quy đầu ) vì vậy thời đó "cây hàng " gọi là dữ nhất được đo bằng chiều dài chứ o phải như ngày nay (tức là hàng mà ngắn coi như ế vợ ).Có cặp trai gái kia yêu nhau tha thiết nhưng ngặc nổi hai bên gia đình như nước với lửa vì vậy chuyện hôn nhân hai người rất khó thành .Nhà hai người lại sát vách nhau vì vậy mỗi lần hẹn hò họ phải kiếm một nơi thật xa và kính đáo để tâm sự và tránh sự rình rập của hai gia đình .Ngày này wa tháng nọ tình yêu đã chín mùi cô gái quyết định hiến dâng sự trong trắng cho chàng trai và kể từ đó nàng lại yêu say đắm chàng hơn (Dĩ nhiên cây hàng của chàng thuộc loại "độc nhất vô nhị").Nhưng cũng từ lúc đó gia đình cả hai bên đã phát hiện quan hệ của hai người&nbsp;, tất nhiên họ quyết liệt phản đối và tìm cách ngăn cấm .Gia đình cô gái nhốt cô gái o cho ra khỏi nhà ,cô gái mới lớn và đã một hai lần ân ái cùng chàng trai nên không thể nào chịu nổi phải xa cách chàng trai trong một thời gian dài .Chàng trai cũng vậy chàng bèn vắt óc suy nghĩ và cuối cùng cũng nghĩ ra cách đó là khoét một lỗ trên tường thông qua bếp nhà nàng chỗ kín đáo nhất .Hai người họ thông qua cái lỗ gặp nhau mừng khôn xiết .Thời gian họ tâm sự không được dài vì ban ngày và ban đêm nhà cô gái vẫn có người vì vậy nàng hẹn chàng vào lúc 4 giờ sáng lúc mọi người đang ngủ say và đó cũng là lúc nàng chiên bánh chuối chiên để sáng mẹ nàng đi bán vì vậy sẽ o ai nghi ngờ .Đúng giờ hen chàng chờ bên lỗ vách ,nàng xuất hiện cùng chàng tâm sự ôi biết bao chuyện để nói .Bao lâu xa cách nỗi nhớ nhung làm cho lòng nàng rạo rực ,nàng đòi chàng phải ........ấy nhưng làm sao đây .Với trí thông minh chàng đã nghĩ ra đó là đúc thẳng cây hàng của mình wa lỗ vách .Thế là mọi việc thành công mĩ mãn hiihihihihih<br />Ngày này wa ngày nọ họ gặp nhau ít nói hơn và chỉ làm chuyện ấy (tự tưởng tượng nha )có đôi khi nàng xuống bếp đã thấy lủng lẳng cây hàng trước rồi ............hihiihihihihih.Con người ai mà khoẻ hoài có lúc cũng bị bệnh nhưng xui cho nàng hôm đó là căn bệnh đã làm nàg o bước được xuống giường mà hôm nay lại là ngày hẹn chàng mới chết .Mẹ nàng phải xuống bếp chiên bánh hộ cho con .Đúng giờ chàng vẫn thói quen cũ đúc cây hàng của mình sẵng wa lỗ vách chờ đợi nhung hôm nay sao lâu wá chàng cũng o dám kêu sợ nhà nàng nghe thấy thế là im lặng chờ nàg với tư thế ............Còn bên đây mẹ nàng đang cặp cụi chiên bánh ,bà là dân chiên bánh lâu năm nên xong rất sớm ,phần vì mệt mõi phần vì buồn ngủ nên bà vội vàng hất chảo dầu chiên rồi quay qua kiếm đồ móc nồi mà o thèm rữa (Chảo dầu còn đang rất nóng ).Bà lay hoay hoài mà o kiếm được bà mò mẩm trong bóng đêm cuối cùng lại đụng phải cây hàng chàng trai đang chờ sẵn .Bên này chàng trai cứ ngỡ là cô gái nên càng cương cứng .Bên kia bà mẹ tưởng lầm mình đã mò phải đồ móc nồi nên .......máng ngay cái chảo đang nóng vào cây hàng ..............AÁAAAÁAAAÁAAÁAAA<br />Thế là từ đó cây hàng ta đã có đầu pan (quy đầu ) nhờ cái chảo ...!</strong>
Ai mua trăng tôi bán trăng cho
Trăng nằm yên trên cánh liễu đợi chờ
Ai mua trăng tôi bán trăng cho
Chẳng bán mỡ trăng .....giữ lại xài

HỔ CON DỄ THƯƠNG



Quảng cáo
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.