  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-08-2008(UTC) Bài viết: 79
|
Ngày 15/7 rồi mình có ra Hà Nội chơi. Ham vui thế nào lại để một ông anh dẫn đi matxa, thật ra là <span style="font-weight: bold;">BJ</span>. Mình vì chưa có kinh nghiệm chuyện này, lại thấy tò mò nên thử cho vui. Lúc đó<span style="font-weight: bold;"> có</span> <span style="font-weight: bold;">BCS nhưng lại ko mang</span> vì nghĩ ko sao (tai hại chỗ này). Cô ta dùng khăn lau khá kĩ lưỡng chỗ DV của mình trước khi hành sự (nghĩ lại cũng ko biết tiểu sử cái khăn đó ntn >.<), rồi cô ấy BJ khỏang được <span style="font-weight: bold;">5-7 ph</span> thì ra, mình nghĩ <span style="font-weight: bold;">ejacuated inside</span> nhưng mà cô ta phun ra ngay cái thau nhúng khăn lúc nãy, xong rồi lại dùng khăn đó lau cho thằng em của mình (>.<) Hỏi ra "cô" cũng 30t rồi, có chồng và con đã 5t, làm được 1 năm (nghe cho vui ko bít đúng bao nhiu %). Xong được <span style="font-weight: bold;">30ph-1h</span> thì mình về nhà tắm xà bông, thấy <span style="font-weight: bold;">DV bị rát và có nhiều vết xây xát </span>  mình nghĩ là do lúc cô ta lau khăn hơi mạnh), lẽ ra mình phải dùng oxy già mà sát trùng nhưng lại ko biết và ko có để kiếm (>.<). Mình về lại tpHCM thì rất là thỏai mái, ko quan tâm gì chuyện đó vì nghĩ là no risk, đến 1 tuần sau đó thì thấy <span style="font-weight: bold;">DV có mùi hôi, ngứa và rát khi tắm</span>. Cũng hơi lo lo nhưng nghĩ mình vệ sinh ko sạch sẽ thôi nên vệ sinh kĩ thì tuần sau đó đã hết. Mình thấy an tâm..<br /><br />Từ hôm đó tới vài ngày trước đây (27-28/7), mình tình cờ lên diễn đàn này và có tìm hiểu thông tin về HIV và OS, mình mới giật mình lo đi da liễu khám và xn máu ở Pasteur. Bác sĩ DL tphcm thì bảo do cô ta lau kĩ quá nên bị trầy rồi nhiễm trùng gây hôi, ngứa và rát thôi, chỉ sợ lậu hay giang mai -> bảo nên tái khám lại nếu có hiện tượng mưng mủ; và nói mình ko phải xn HIV gì ráo trọi. Mình ko tin lắm vì ông ấy tiếp mình là người cuối cùng, lại có vẻ khẩn trương ra về.. đối với vấn đề lớn của bệnh nhân mà ông ấy rất có vẻ hời hợt, còn ko dặn mình xn sau 3,6 tháng cho chắc chắn. Sau đó mình vẫn xn bệnh XH nói chung vào ngày 30/7 ở Pasteur, hôm sau lấy KQ âm tính cho tất cả (kể cả HIV) nhưng mình biết nó ko nói lên điều gì. <br /><br />Mình là DHS Hoa Kỳ, đã học được 5 năm và năm nay là về thăm gia đình, đó đến giờ chưa đi GMD lần nào, lần này là thứ 2 trong đời (lần I là handjob ở tphcm, cơ sở đàng hòang nên rất yên tâm, cô gái matxa chỉ hj và hôn mình có cắn vào môi nhẹ 1 cái thôi- cái này do kiến thức mình đọc dd này nhìu nên biết ko phải lo lắng). Chỉ có lần BJ này ở HN quả thật đã chụp lên đầu mình một viễn cảnh rất u ám trước mắt.. quả là một chuyến đi nhớ đời với mình.<br /><br />Khi lên máy bay về Mỹ ngày 30/7, Mình lại phải chờ vật vã ở sân bay nên rất mệt mỏi, lúc trên máy bay lại bị sốt cao lạnh run cả người, từ lúc đó tới hôm nay đến Mỹ đã giảm nhưng vẫn còn hâm hấp sốt (2-3 ngày rồi). Mình còn có vài triệu chứng gần đây là <span style="font-weight: bold;">nổi một hạch ko đau cỡ đầu ngón tay giữa ở bên trái (ngay trong vết lõm ở trên xương đòn gánh) , tối ngủ lại bị đổ mồ hôi ướt cả áo, người thì mệt mỏi, có ho nhưng ít, viêm họng nhẹ, sốt nhẹ và nóng hâm hấp khắp người, nhiệt miệng, đau nhức cơ và khớp (đặc biệt ở cổ và hai vai, lưng), đau nhức ở ngực, mình cũng sụt gần 3-4kg.</span> Mình có biết đây là triệu chứng của<span style="font-weight: bold; font-style: italic;"> NHL (ung thư hạch)</span> cũng có liên quan tới HIV-AIDS. Mình đang rất lo sợ (mặc dù ko có những triệu chứng ăn uống kém ngon, và tiêu chảy hay đau sau mắt v.v..) bởi vì cơ thể mình từ nhỏ tới giờ may mắn là khỏe khoắn rất ít khi bị sốt như lần này, rất ít khi uống thuốc hay vào bệnh viện chữa trị gì. Lần này lại đúng sau 2-4 tuần là thời kỳ cửa sổ nên mình thấy rất lo lắng. Mình biết cũng ko được gì mà nên chờ thêm 1 tháng nữa xn máu và once again 2 tháng rưỡi nữa mới chính xác.<br /><br />Đây cũng coi như là bài học cho mình chia sẻ cùng mọi người, và mình hy vọng nếu ai có cùng cảnh ngộ như mình thì cũng có thể cùng mình theo dõi xem có kq thế nào để sau này ko phải thắc mắc hay lo lắng nữa (đó là lí do mình viết rất chi tiết, nên có dài dòng mong các bạn thông cảm cho). Mình biết sống chết có số, sinh lão bệnh tử là khó tránh nhưng đã dính cửa bệnh rồi thì bản thân nên cố gắng lạc quan mà sống. Mình chỉ giận mình vì một phút lỡ lầm mà đánh đổi tương lai và cuộc đời, vứt đi kỳ vọng và công ơn giáo dưỡng của ba mẹ và bao nhiêu gửi gắm thương yêu của người thân và bạn bè. Mình giờ còn đang ở chung với 2 thằng em đang học highschool bên này và là đầu tàu cho tụi nó nên vẫn phải cố vươn lên mà dẫn dắt 2 đứa nó. Mình cũng để ý ko dùng chung bàn chải, dao cạo hay đồ vật cá nhân có nguy cơ lây nhiễm cho chắc ăn, chúng nó mà có bề gì mình chết muôn lần ko hết tội lỗi.<br /><br />Mình đã chia sẻ với các bạn hết rồi, cũng thấy nhẹ nhàng một chút. Mong bạn nào có kn xin giúp tớ một vài ý kiến. Cảm ơn nhiều lắm.<br /><br /><hr style="width: 100%; height: 2px;" />Còn gặp nhau thì hãy cứ vui<br />Chuyện đời như nước chảy hoa trôi<br />Lợi danh như bóng mây chìm nổi<br />Chỉ có tình thương ở lại đời.. | Cuộc đời đen bạc chẳng tỏ tường Lại thói học đòi chuyện nhiễu nhương Đêm qua thức giấc lưng chừng mộng Ngẫm nghĩ tàn canh, “sự vô thường” |
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-08-2008(UTC) Bài viết: 79
|
Cảm ơn bạn đã chia sẻ với mình, giờ mình cũng bớt lo lắng hơn. Mong rằng sẽ At. như bạn
| Cuộc đời đen bạc chẳng tỏ tường Lại thói học đòi chuyện nhiễu nhương Đêm qua thức giấc lưng chừng mộng Ngẫm nghĩ tàn canh, “sự vô thường” |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.972  Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió Thanks: 136 times Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
|
Đừng tự trách mình nữa bạn nhé. Mọi việc cũng đã xảy ra rồi. Mong bạn vững vàng vượt qua được thời gian khó khăn này.Đừng để Stress làm bạn gục ngã. Chúc bạn vui, khoẻ, hạnh phúc. | HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!? |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-07-2008(UTC) Bài viết: 293
|
Mình nghĩ chắc ko sao đâu bạn, cố gắng xét nghiệm sau 45 ngày và 3 tháng để xả stress nha bạn
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-11-2007(UTC) Bài viết: 80 Đến từ: USA
|
tui đi vn chơi nè bị đau nhức như ông vậy đó do stress mà ra thôi
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-08-2008(UTC) Bài viết: 79
|
Cảm ơn các bạn đã động viên mình. Mình cảm thấy đỡ mệt mỏi hơn sáng nay, ko biết là do khỏi bệnh hay nhờ đọc những lời trên nữa.. Nếu sau chuyện này mình At. , thì từ nay mình sẽ cố gắng tham gia tích cực hơn để giúp đỡ các bạn khác về thông tin về HIV-AIDS. Mình mong là sẽ ko ai bị bất hạnh vì thiếu thông tin và sau này phải hối hận, nhất là do căn bệnh thế kỉ này nữa.
| Cuộc đời đen bạc chẳng tỏ tường Lại thói học đòi chuyện nhiễu nhương Đêm qua thức giấc lưng chừng mộng Ngẫm nghĩ tàn canh, “sự vô thường” |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-08-2008(UTC) Bài viết: 2
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-08-2008(UTC) Bài viết: 79
|
Mình biết ai cũng lo, nhưng lo để được gì chứ, nếu nó dính thì lúc đó đã dính rồi.. Giờ chỉ còn nước lo ăn, ngủ, thỏai mái tinh thần, chuẩn bị nhiều máu để xn cái 45 ngày thôi.. Mình cũng chúc bạn may mắn và lạc quan lên nhé.
| Cuộc đời đen bạc chẳng tỏ tường Lại thói học đòi chuyện nhiễu nhương Đêm qua thức giấc lưng chừng mộng Ngẫm nghĩ tàn canh, “sự vô thường” |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-08-2008(UTC) Bài viết: 103
|
Mình cầu mong cho bạn sẽ gặp may mắn là không bị lây nhiễm H ,có khi những triệu trứng của bạn sảy ra là do bạn suy nghĩ quá nhiều đó thôi .Hãy bình tĩnh bạn ạ ,bạn hãy đi xét nghiệm cho chắc chắn nhé. chúc bạn vui và sống khoẻ nhé .!
| Neu minh khong co nhung gi minh qui ...thi minh hay qui nhung gi minh co ..! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-08-2008(UTC) Bài viết: 79
|
Em cảm ơn chị vì những lời động viên chân thành của chị. Em cũng mong xét nghiệm âm tính để thanh thản đầu óc mà lo học hành, dạo này em cứ bần thần cả người ko muốn là gì cả. Cố gắng lên nào, 23 ngày nữa thui    | Cuộc đời đen bạc chẳng tỏ tường Lại thói học đòi chuyện nhiễu nhương Đêm qua thức giấc lưng chừng mộng Ngẫm nghĩ tàn canh, “sự vô thường” |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-08-2008(UTC) Bài viết: 10
|
Chúc bạn vui !! Mình ko bao giờ đi mấy cái này mà nghe cũng thấy ớn ớn !!
| Sống tốt vì mọi người, gia đình, bạn bè và bản thân !!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-07-2008(UTC) Bài viết: 85
|
Chúc bạn AT và sống vui ko quên lành mạnh nữa nha | Kho^ng co' vie^c. gi` kho' Vie^c. gi` kho' co' o^ng gia` |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-06-2008(UTC) Bài viết: 812 Đến từ: HOCHIMINH citi
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của motphutlolam đã viết:Em cảm ơn chị vì những lời động viên chân thành của chị. Em cũng mong xét nghiệm âm tính để thanh thản đầu óc mà lo học hành, dạo này em cứ bần thần cả người ko muốn là gì cả. Cố gắng lên nào, 23 ngày nữa thui    ÂM TÌNH NHA BẠN ! | Ai mua trăng tôi bán trăng cho Trăng nằm yên trên cánh liễu đợi chờ Ai mua trăng tôi bán trăng cho Chẳng bán mỡ trăng .....giữ lại xài
HỔ CON DỄ THƯƠNG
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-08-2008(UTC) Bài viết: 79
|
Cảm ơn các bạn đã động viên mình, mình mong sẽ được A.t. để cùng chia vui với anh em. Ngày mai mình biết kq xn sau 23 ngày, ko biết chính xác bao nhiu % nữa. Bạn nào biết ko nói mình với?
| Cuộc đời đen bạc chẳng tỏ tường Lại thói học đòi chuyện nhiễu nhương Đêm qua thức giấc lưng chừng mộng Ngẫm nghĩ tàn canh, “sự vô thường” |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-08-2008(UTC) Bài viết: 79
|
Hôm nay tớ xn ngày thứ 44, kết quả là Âm Tính (non- reactive). Bây giờ tớ có thể an tâm chờ đợi tiếp cái 90 ngày và 180 ngày. Cảm ơn anh em đã ở bên cạnh động viên mình và các mem khác trong thời gian qua, mình mong sẽ gắn bó lâu dài với dd này dể cùng anh em vượt qua mọi khó khăn trước mắt. Chúc tất cả anh em đều đạt được những gì mình mong muốn nhen. | Cuộc đời đen bạc chẳng tỏ tường Lại thói học đòi chuyện nhiễu nhương Đêm qua thức giấc lưng chừng mộng Ngẫm nghĩ tàn canh, “sự vô thường” |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-07-2008(UTC) Bài viết: 8
|
Chúc mừng bạn đã có bước khởi đầu tốt đẹp. Chúc mừng Chúc mừng Chúc mừng
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-07-2008(UTC) Bài viết: 409
|
| nam mô đại bi quan thế âm bồ tát, cầu cho con tai qua nạn khỏi, con sẽ sống cuộc đời thật tốt..... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-06-2008(UTC) Bài viết: 848
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của motphutlolam đã viết:Hôm nay tớ xn ngày thứ 44, kết quả là Âm Tính (non- reactive). Bây giờ tớ có thể an tâm chờ đợi tiếp cái 90 ngày và 180 ngày. Cảm ơn anh em đã ở bên cạnh động viên mình và các mem khác trong thời gian qua, mình mong sẽ gắn bó lâu dài với dd này dể cùng anh em vượt qua mọi khó khăn trước mắt. Chúc tất cả anh em đều đạt được những gì mình mong muốn nhen. vào topic những người 45 ngày âm và sẽ tiếp tục âm khi 90 ngày.... lấy thêm tinh thần đi bác.... an toàn rồi..... BRAVO motphutlolam đã thoát .... chúc bạn ko có thêm nguy cơ mới....     | sau 42 ngày có kết quả ÂM TÍNH là AN TOÀN 100% Nếu :
1 - Tính đúng và đủ ngày - ngày nguy cơ tính là 0 -> ngày thứ 42 ( 41 cũng đc ) 2 - Ko có nguy cơ mới trong thời gian này 3 - Có kết quả Âm tính sau 42 ngày ( PP XN nào cũng vậy ) |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-06-2008(UTC) Bài viết: 812 Đến từ: HOCHIMINH citi
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
| Ai mua trăng tôi bán trăng cho Trăng nằm yên trên cánh liễu đợi chờ Ai mua trăng tôi bán trăng cho Chẳng bán mỡ trăng .....giữ lại xài
HỔ CON DỄ THƯƠNG
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|