Tư Vấn HIV
»
HIV - Điều không mong muốn
»
Cùng chia sẻ tâm sự
»
Xét nghiệm hơn 3 tháng ở Da Liễu và 1 vài ý kiến !
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-05-2008(UTC) Bài viết: 23
|
Tình hình là mình mới đi lấy kết quả xét nghiệm ở Da Liễu về sau 3 tháng sống trong lo lắng. Mình cũng đã post bài rồi nhưng đã bị lock . Kết quả của mình là Âm Tính <img src="/images/emotions/biggrin.gif" />. Thế là đã chấm dứt chuỗi ngày ăn ko ngon ngủ ko phê của mình. Mình rất vui vì điều đó. Nhưng song song cũng có vài điều đáng phàn nàn về cung cách làm việc của đội ngũ y bác sĩ làm việc ở Da Liễu.<br />10h sáng mình tới xn. Vừa hỏi được phòng xét nghiệm ở đâu là mình lên trên lầu đi thẳng vào hỏi xin xét nghiệm. Hỏi xong mình hỏi có đóng tiền ko thì được trả lời là ko phải đóng. Ngồi 1 chút thì có 1 bác sĩ đi vào hỏi mình bị gì. Mẹ ơi ! Cả cái bệnh viện Da Liễu thì lầu I và 3 phòng cuối thì ai mà ko biết là xn H. Xong rồi vị đó dẫn mình wa phòng tư vấn. Nói tư vấn cho xôm chứ giống như là hù dọa mình vậy. Nói ko hề cho mình chen miệng vào chút nào. Đã vậy mình hỏi "Dạ cho em hỏi là trường hợp của em có xác suất nhiễm Ếch là bao nhiêu ?" bả phang 1 câu "Khỏi hỏi nguy cơ nào cũng có khả năng bị nhiễm hết !" Nghe xong muốn cầm cái dương vật giả trong phòng tư vấn tự đâm vào bụng chết cho rồi <img src="/images/emotions/ohmy.gif" />. Xong thấy hết hy vọng rồi nên cố hỏi thêm vài ba câu cho yên lòng chim én thì bả nói "Thôi vậy được rồi ngoài kia còn nhiều người cần tư vấn !" Nghĩ vậy nên thôi ra ngoài kia lấy máu cho xong . Vừa ra ngoài thì chẳng thấy đại ka nào đang chờ tư vấn cả. Hết hồn nhìn lại cái bảng thì thấy Giờ làm việc Sáng "8h-10h30" Mà lúc mình ra thì là 10h20 . Thà lấy tiền xn cho nó khỏe chứ free kiểu này chắc có ngày chưa lấy kết wa~ mà chết mẹ nó rồi !<img src="/images/emotions/cool.gif" /><br />Xong wa bên kia lấy máu. Định wa bả nói chờ xíu bác sĩ lấy máu tới rồi vào. Vừa thấy bóng ông bác sĩ hiên ngang như Súp pờ men về chiều bước từ xa tới thì vội vàng đứng lên đi vào. Đặt cái chảo ngồi xuống chuẩn bị hút máu thì thấy cái cửa chưa đóng , mình vội vàng làm nghĩa cử cao đẹp đóng lại thì bị chửi liền " ĐÓNG CỬA LÀM GÌ ! MẮC CÔNG TUI NGỘP THỞ CHẾT TRONG NÀY THÌ SAO!" Ngước nhìn lên thấy ổng cũng già nên thôi ko cãi mắc công ổng hút hết máu thì lấy đâu mà ăn tiết canh vịt nữa <img src="/images/emotions/drink.gif" />. Thế là đi về trong bực bội! Thiết nghĩ 1 trung tâm tư vấn mà kiểu đó cộng với đạo đức nghề nghiệp không có thì chẳng giúp được gì cho những người đang trong cơn hoảng loạn vì H mà còn làm xấu đi cái mỹ từ "Bác Sĩ" Thiệt là buồn chán!<img src="/images/emotions/drink.gif" /><br />1 Tuần sau có kết quả Âm Tính ! Đỡ tức chút xíu ! hehe<br />
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-08-2008(UTC) Bài viết: 123
|
Chúc mừng nhé người anh em. Từ nay tránh xa GMD, chích choách...tệ nạn. Tui 53 ngày AT vẫn thấy lo. Giá như 3 tháng cũng như ông. Ko stress nữa!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-05-2008(UTC) Bài viết: 23
|
thôi người anh em coichettrove à ! Ráng chờ trong thời gian này đi. Dẫu biết nặng nề nhưng ráng đi. Tui cũng đã từng trong tình cảnh như ông nên tui hiểu mà. Cố lên nha ông bạn
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-01-2005(UTC) Bài viết: 2.217
Cảm ơn: 21 lần Được cảm ơn: 241 lần trong 124 bài viết
|
Không đóng tiền = chấp nhận cung cách fục vụ của kô đóng tiền. |
Cùng nhau tham gia ký tên đấu tranh quyền lợi của NCH:http://forum.hiv.com.vn/default.aspx?g=posts&t=172763 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-05-2008(UTC) Bài viết: 23
|
Vậy xin hỏi có ai bắt buộc tổ chức đó ko được lấy tiền à ? Đó chính là con đường mà họ chọn để cứu giúp người bệnh mà ! Mà bệnh này là AIDS đó anh trai ! Không phải cảm cúm thông thường cho vài viên là hết đâu. Đó là nói cạn tàu ráo máng đó. Cho nên họ phải có bổn phận làm tròn trách nhiệm như những nơi lấy tiền khác chứ.Anh ko có tiền tui muốn la muốn mắng muốn làm gì anh cũng được sao ? Nếu tui khám xong tui ko trả tiền còn có thể . Đằng này họ ko chịu lấy mà !Chẳng thà là cái gì còn có thể dùng câu đó còn đằng này là "cứu người" đó đại ka ! Cứu người còn theo thời giá nữa à ? Họ nghĩ sao mà làm như vậy ?. Nếu họ nói đưa tiền thì vẫn đưa chứ có quỵt đâu ? Lương y ở đâu ? Đạo đức nghề nghiệp ở đâu ? Việt Nam vẫn là suy nghĩ của Việt Nam ! Rõ chán. Tình người tình lương y quăng sọt rác rồi !
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-07-2008(UTC) Bài viết: 28
|
coichettrove, tui 7 tuần (-) nè, cho tui nick yahoo hen, co gi` tui zoi ban. tâm sự bớt stress
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-07-2008(UTC) Bài viết: 46
|
Trích dẫn bài viết của nguoilolang2812 đã viết:Vậy xin hỏi có ai bắt buộc tổ chức đó ko được lấy tiền à ? Đó chính là con đường mà họ chọn để cứu giúp người bệnh mà ! Mà bệnh này là AIDS đó anh trai ! Không phải cảm cúm thông thường cho vài viên là hết đâu. Đó là nói cạn tàu ráo máng đó. Cho nên họ phải có bổn phận làm tròn trách nhiệm như những nơi lấy tiền khác chứ.Anh ko có tiền tui muốn la muốn mắng muốn làm gì anh cũng được sao ? Nếu tui khám xong tui ko trả tiền còn có thể . Đằng này họ ko chịu lấy mà !Chẳng thà là cái gì còn có thể dùng câu đó còn đằng này là "cứu người" đó đại ka ! Cứu người còn theo thời giá nữa à ? Họ nghĩ sao mà làm như vậy ?. Nếu họ nói đưa tiền thì vẫn đưa chứ có quỵt đâu ? Lương y ở đâu ? Đạo đức nghề nghiệp ở đâu ? Việt Nam vẫn là suy nghĩ của Việt Nam ! Rõ chán. Tình người tình lương y quăng sọt rác rồi !
Cái này đúng là lương y như ác mẫu đó, bây giờ bạn vô bệnh viện khám bằng thẻ bảo hiểm y tế do BHYT trả tiền cũng bị đối xử như vậy nữa chứ chưa nói đến free. Bạn lỡ vô trúng ngay cái trung tâm có mấy người quái đản rùi, thui dù sao bạn Âm tính sau 03 tháng là vui quên hết ba cái chuyện đó rùi, chúc mừng nha!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-05-2008(UTC) Bài viết: 23
|
Trích dẫn bài viết của nhungngaydangso đã viết:Trích dẫn bài viết của nguoilolang2812 đã viết:Vậy xin hỏi có ai bắt buộc tổ chức đó ko được lấy tiền à ? Đó chính là con đường mà họ chọn để cứu giúp người bệnh mà ! Mà bệnh này là AIDS đó anh trai ! Không phải cảm cúm thông thường cho vài viên là hết đâu. Đó là nói cạn tàu ráo máng đó. Cho nên họ phải có bổn phận làm tròn trách nhiệm như những nơi lấy tiền khác chứ.Anh ko có tiền tui muốn la muốn mắng muốn làm gì anh cũng được sao ? Nếu tui khám xong tui ko trả tiền còn có thể . Đằng này họ ko chịu lấy mà !Chẳng thà là cái gì còn có thể dùng câu đó còn đằng này là "cứu người" đó đại ka ! Cứu người còn theo thời giá nữa à ? Họ nghĩ sao mà làm như vậy ?. Nếu họ nói đưa tiền thì vẫn đưa chứ có quỵt đâu ? Lương y ở đâu ? Đạo đức nghề nghiệp ở đâu ? Việt Nam vẫn là suy nghĩ của Việt Nam ! Rõ chán. Tình người tình lương y quăng sọt rác rồi !
Cái này đúng là lương y như ác mẫu đó, bây giờ bạn vô bệnh viện khám bằng thẻ bảo hiểm y tế do BHYT trả tiền cũng bị đối xử như vậy nữa chứ chưa nói đến free. Bạn lỡ vô trúng ngay cái trung tâm có mấy người quái đản rùi, thui dù sao bạn Âm tính sau 03 tháng là vui quên hết ba cái chuyện đó rùi, chúc mừng nha! Cảm ơn bạn nhiều nha hihi Chúc bạn mạnh khỏe
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-07-2008(UTC) Bài viết: 87
|
chuc mung ban nhe ban suong qua 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-08-2008(UTC) Bài viết: 103
|
Điều đó rất may mắn rồi,tôi chúc bạn sau khi trải qua 3 tháng sống không bằng chết ,bây giờ hãy sống thật lành mạnh và có ích bạn nhé ..! |
Neu minh khong co nhung gi minh qui ...thi minh hay qui nhung gi minh co ..! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-05-2008(UTC) Bài viết: 23
|
Mình cũng ráng sống để ko phụ lòng mọi người đây ! Cảm ơn và chúc sức khỏe đến tất cả mọi người nhé !
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2008(UTC) Bài viết: 1.496 Đến từ: VietNam
Được cảm ơn: 13 lần trong 10 bài viết
|
lần sau đi xn cứ chọn cái loại mất tiền ý cho nó nhanh,ông là còn nhanh đấy,chứ phải lúc khác thì chờ tối thiểu từ 7h30 sáng-9h30 chị em mới làm việc cơ  đóng mấy chục k,lấy ngay,phắn về liên hoan cho nó lẹ  Đôi khi tôi thấy buồn vì Y tế công cộng của VN ,quá tệ !! |
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-08-2008(UTC) Bài viết: 15
|
tôi xn nghiệm mất tiền ở viên da liễu; còn bị cô lấy máu chọc cho 3 hôm sau còn đau;lại còn hỏi có gia đình rồi hay chưa làm nghề ji nũa. nhưng đc cái kq xn âm tính
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-06-2008(UTC) Bài viết: 812 Đến từ: HOCHIMINH citi
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
nguoilolang2812 chúc mừng bạn !!!!!  |
Ai mua trăng tôi bán trăng cho Trăng nằm yên trên cánh liễu đợi chờ Ai mua trăng tôi bán trăng cho Chẳng bán mỡ trăng .....giữ lại xài
HỔ CON DỄ THƯƠNG
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-05-2008(UTC) Bài viết: 23
|
Cảm ơn các bạn nhiều thiệt nhiều nha ! Hihi
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-08-2008(UTC) Bài viết: 42
|
Vậy anh em cho mình hỏi 50C Hàng Bài thì có kiểu làm ăn như thế không??Mình đang đợi 2 tuần nữa để làm cái 42 ngày đây nên muốn 1 chỗ mất tiền và tốt tốt.
|
|
|
|
Tư Vấn HIV
»
HIV - Điều không mong muốn
»
Cùng chia sẻ tâm sự
»
Xét nghiệm hơn 3 tháng ở Da Liễu và 1 vài ý kiến !
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.