Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline tinh thanh hung  
#1 Đã gửi : 16/08/2008 lúc 05:36:16(UTC)
Tinh Thanh Hung
Danh hiệu: Mái ấm Tình Thân

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-07-2008(UTC)
Bài viết: 50

Hai vợ chồng cãi nhau:
Chồng   : Ơ hay, cái cô này, sao cứ cãi tôi thế nhỉ! Cô là VỢ tôi hay là MẸ tôi?
Vợ         : Biết đâu được, thằng nào vẫn bú tôi thì thằng ấy là CON tôi
Con trai : Mẹ nói đúng đấy bố ạ!
Chồng   : Lại được cái thằng này, anh là BỐ em hay là ANH em thế?
Con trai :  Biết đâu được, thằng nào cai sữa trước thì thằng đấy là ANH.

Hí hí, nghe cũng hợp lý, bà con nhỉ?

Sửa bởi quản trị viên 01/10/2009 lúc 05:09:55(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Quảng cáo
Offline hainam  
#2 Đã gửi : 16/08/2008 lúc 06:26:21(UTC)
Hainam

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2008(UTC)
Bài viết: 645

Trích dẫn bài viết của tinh thanh hung đã viết:
Hai vợ chồng cãi nhau:
Chồng   : Ơ hay, cái cô này, sao cứ cãi tôi thế nhỉ! Cô là VỢ tôi hay là MẸ tôi?
Vợ         : Biết đâu được, thằng nào vẫn bú tôi thì thằng ấy là CON tôi
Con trai : Mẹ nói đúng đấy bố ạ!
Chồng   : Lại được cái thằng này, anh là BỐ em hay là ANH em thế?
Con trai :  Biết đâu được, thằng nào cai sữa trước thì thằng đấy là ANH.

Hí hí, nghe cũng hợp lý, bà con nhỉ?
Quả này thì hai anh em nhà này phải tranh nhau ác liệt lắm đây
Offline ngoi_hanhphuc  
#3 Đã gửi : 16/08/2008 lúc 11:50:34(UTC)
ngoi_hanhphuc

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-05-2008(UTC)
Bài viết: 476

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết

giống ai vậy ta nghe quen quá

Hãy nghĩ tới còn bao người đói lạnh...
Đau đớn dày vò thể xác mong manh
Bệnh tật triền miên khổ thấu trời xanh
Từng phút từng giây đấu tranh cùng thần chết...
Xin hãy để cho cõi lòng tan hết...
Những thị kỳ... để đoàn kết với nhau
Offline tinh thanh hung  
#4 Đã gửi : 19/08/2008 lúc 10:39:08(UTC)
Tinh Thanh Hung
Danh hiệu: Mái ấm Tình Thân

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-07-2008(UTC)
Bài viết: 50

Trong một lớp tiểu học:
Cô giáo nói: Các ­em hãy cho cô biết, các em thích cô ở điểm gì cô sẽ nói cho các em biết lớn lên các em sẽ làm nghề gì! Nào, Peter:
Peter: Em thích nhất đôi mắt của cô
Cô giáo: Vậy lớn lên em sẽ trở thành Bác sĩ nhãn khoa, Daisy thì sao?
Daisy : Em thích nhất mái tóc của cô
Cô giáo: Vậy lớn lên em sẽ trở thành Thợ uốn tóc. Còn Luis?
Luis: Em chắc sẽ chỉ là nông dân vắt sữa bò ở trang trại thôi cô ạ!
Cô giáo:
Offline ngoi_hanhphuc  
#5 Đã gửi : 20/08/2008 lúc 11:01:03(UTC)
ngoi_hanhphuc

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-05-2008(UTC)
Bài viết: 476

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết

Tôi dặn, tiễn tôi tới suối vàng
Thưa kèn, giảm trống, chẳng đò ngàng
Dứt đường Tây Trúc, kinh thôi tụng
Buông sách Thọ Mai, lễ chẳng màng
Xã hội, cơ quan ngừng phúng viếng
Họ hàng thân thuộc chút khăn tang
Hương thơm, đèn sáng, vòng hoa trắng
Trầm mặc, cử hành đám lễ tang

Hãy nghĩ tới còn bao người đói lạnh...
Đau đớn dày vò thể xác mong manh
Bệnh tật triền miên khổ thấu trời xanh
Từng phút từng giây đấu tranh cùng thần chết...
Xin hãy để cho cõi lòng tan hết...
Những thị kỳ... để đoàn kết với nhau
Offline passion4love  
#6 Đã gửi : 07/09/2008 lúc 10:06:09(UTC)
passion4love

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-06-2008(UTC)
Bài viết: 434

lúc đấy bố một bên và anh 1 bên.
kakâkakakaaa
There's a place in your heart, and I know that it is love
And this place could be much brighter than tomorrow
And if you really try, you'll find there's no need to cry
In this place (http://forum.hiv.com.vn) you'll feel, there's no hurt or sorrow
Offline passion4love  
#7 Đã gửi : 07/09/2008 lúc 10:09:35(UTC)
passion4love

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-06-2008(UTC)
Bài viết: 434

Trích dẫn bài viết của tinh thanh hung đã viết:
Trong một lớp tiểu học:
Cô giáo nói: Các ­em hãy cho cô biết, các em thích cô ở điểm gì cô sẽ nói cho các em biết lớn lên các em sẽ làm nghề gì! Nào, Peter:
Peter: Em thích nhất đôi mắt của cô
Cô giáo: Vậy lớn lên em sẽ trở thành Bác sĩ nhãn khoa, Daisy thì sao?
Daisy : Em thích nhất mái tóc của cô
Cô giáo: Vậy lớn lên em sẽ trở thành Thợ uốn tóc. Còn Luis?
Luis: Em chắc sẽ chỉ là nông dân vắt sữa bò ở trang trại thôi cô ạ!
Cô giáo:


Chắc passion4love phải bị chuyển sang Tam Giác Quỷ Bermuda để sống thôi hu hu hu hu
There's a place in your heart, and I know that it is love
And this place could be much brighter than tomorrow
And if you really try, you'll find there's no need to cry
In this place (http://forum.hiv.com.vn) you'll feel, there's no hurt or sorrow
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.