 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Mỗi tuần một câu hỏi:
Làm thế nào để tránh xa ma túy?
17/08/2008 08:36 |
(HNM) - “Mỗi tuần một câu hỏi” đã từng thông tin về tác hại của thuốc lắc trên một bài viết cách đây chưa lâu. Sau bài viết này, một số học sinh cũng như phụ huynh đã đặt ra một câu hỏi, mặc dù biết rõ tác hại của ma túy cũng như của thuốc lắc, nhưng một số thanh thiếu niên vẫn lao vào. Vậy phải làm thế nào để tránh xa chất gây chết người đó? Theo em làm thế nào?
Em Hoàng Anh Tuấn, lớp 11 trường Trần Phú
- Đúng là nhiều người biết rất rõ tác hại của ma túy nhưng vẫn “bập” vào nó. Em có một người quen, khi chưa nghiện thì anh ấy nói ra rả về tác hại của nghiện ma túy. Và đã có lần anh còn giễu người nghiện khi có biểu hiện thèm thuốc như ngáp ngắn ngáp dài, người uể oải, mắt lờ đờ... Tưởng anh biết rõ như thế sẽ không nghiện. Vậy mà cuối cùng anh lại giẫm đúng vết chân của người anh ấy từng chế giễu. Con đường dẫn đến nghiện của anh ấy rất đơn giản. Gần nhà anh có mấy thanh niên nghiện chất trắng. Nhà họ sát vách nhà anh nên không muốn giao tiếp với họ cũng không được. Nhiều lần họ rủ anh “hít” thử, “hít” không mất tiền để thử cái cảm giác bay bổng. Anh từ chối. Nhưng sự từ chối ấy không thể kéo mãi khi ngày nào anh cũng được mời. Anh nghĩ thử một lần thì làm sao nghiện được. Thế là anh thử. Lần đầu tiên ấy trôi qua và trong đầu anh không “vấn vương” gì với chất đó. Lần thứ 2, thứ 3, họ lại mời anh “hít”. Cái cảm giác chẳng vấn vương gì ở lần đầu đã khiến anh chặc lưỡi: làm sao mà nghiện được, thế là anh lại hít. Cứ như vậy, đến khi anh “bập” vào ma túy như thể nó là cơm ăn áo mặc của anh hằng ngày, thì anh biết mình đã nghiện. Bây giờ anh đã mấy lần cai nghiện nhưng đều không thành công.
Bà Nguyễn Thu Minh ở làng Ngọc Hà
- Tôi là một người mẹ bất hạnh vì có con nghiện. Con tôi bước vào nghiện ngập khi cháu mới học THCS. Mặc dù cháu đã từng chứng kiến nhiều lần cảnh vật vã của người nghiện và những hệ lụy của việc nghiện - trộm cắp, tù tội và cả chết người, thế mà cháu không vượt qua để nói lời từ chối với ma túy. Cháu nhà tôi (khóc...) bây giờ đã nằm dưới ba tấc đất vì ma túy. Cháu bị AIDS và cháu bị quá nhanh khi chuyển sang chích thay vì hít. Qua bài viết này, tôi chỉ muốn khuyên các em, đừng bao giờ đến gần ma túy dù trong hoàn cảnh nào, dù sự dụ dỗ có ngon ngọt đến đâu. Vì khi đã vập vào ma túy, mọi sự hối lỗi đều trở nên muộn màng. Khi đứng trước ma túy và dao động về việc sử dụng hay không, hãy nghĩ đến cái chết như con tôi. Nghiện ma túy đồng nghĩa với trắng tay, tù tội, chết chóc... Vậy nên hãy tránh xa nó nhé, những người chủ tương lai đất nước!
Nguyễn Xuân Bách
thực hiện
|
http://www.hanoimoi.com.vn/vn/46/177372/Sửa bởi quản trị viên 23/08/2009 lúc 03:23:33(UTC)
| Lý do: Chưa rõ
|
|
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.