Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline one_connectionss  
#1 Đã gửi : 18/08/2008 lúc 04:05:25(UTC)
one_connectionss

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-10-2007(UTC)
Bài viết: 350

Được cảm ơn: 4 lần trong 2 bài viết


Những cô gái trở về từ "tổ quỷ"
Thứ hai, 18/8/2008, 08:45 GMT+7

Vân bị đau dạ dày  suốt một tuần nhưng vẫn phải làm trò tiêu khiển cho khách. Còn cô bạn thân của Vân,  sau 5 hôm không chịu đựng được sự đau đơn về thể xác và nỗi nhục nhã, đã bị động kinh.

Họ là những cô gái trẻ, bị lừa bán vào "động" mại dâm Trung Quốc và được giải thoát.

Cuộc tiếp nhận ở giữa cây cầu

Chiều 15/8, chúng tôi có mặt tại cửa khẩu Móng Cái, Quảng Ninh để chứng kiến một cuộc bàn giao kỳ lạ: Bàn giao người. Đó là các cô gái trẻ Việt Nam, được cứu thoát từ các "động" mại dâm của Trung Quốc.

Đúng 15h, từ hai đầu cầu, hai bên dàn hàng ngang bước đến. Lúc này, bên cạnh hàng ngang của công an Trung Quốc còn có  hàng dọc các cô gái trẻ trong trang phục sặc sỡ.



Chuyên án giải cứu 20 phụ nữ bị lừa bán kết thúc

Đến chính giữa cây cầu, nơi có vạch sơn đỏ phân định, sau màn chào nhau theo nghi lễ nhà binh, những chiếc cặp được mở ra. Từng cái tên được đọc lên: Trần Thị Nhung (SN 1984, Nam Định); Lương Thị Vân (SN 1988, Cao Bằng); Nguyễn Thị Hoa (SN 1983, Ninh Bình); Đặng Thị Hoa  (SN 1992, Lạng Sơn).

Sau khi đối chiếu với ảnh, đến lượt mình, các cô gái nhanh chóng bước về phía của khẩu Móng Cái, không quên vẫy tay chào các công an Trung Quốc với nụ cười hân hoan và biết ơn.

Hoàn thiện nốt thủ tục cuối cùng tại khu nghỉ dành cho khách du lịch, Nhung nói rừng không tin nổi được về sớm thế, vì mọi người bảo phải chờ đến hơn 3 tháng mới được về. “Cho đến khi có một chú công an Trung Quốc vào trại bảo bọn em chuẩn bị đồ để về. Mấy đứa ôm nhau hò hét rồi vơ quần áo thật nhanh", Nhung thổ lộ.

Trước đó hơn 3 tháng (cuối tháng 6/2008), Công an Trung Quốc mở chuyên án chuyên án triệt phá ổ nhóm buôn bán phụ nữ trẻ em. Kết quả đã giải cứu với hơn 20 phụ nữ VN, bắt hơn 10 đối tượng. Bốn cô gái này nằm trong đợt tiếp nhận cuối cùng công an Trung Quốc  bàn giao cho công an Việt Nam.

Nước mắt đã cạn



Mẹ ơi con đã về

Nhung kể, trong một lần làm bốc vác ở Hà Nội, được người ta nói thuê đi bốc vải ở Bắc Giang, Nhung và cô bạn gái gật đầu đi theo ngay hai người phụ nữ mới quen mà không một chút đắn đo.

Ngồi trên xe đến gần nửa đêm Nhung mới dám hỏi người phụ nữ không tên tốt bụng “tại sao mãi vẫn chưa đến nơi” thì được một trong hai người này đáp “một đoạn nữa mới đến vườn vải”. 

“Sau này em mới biết họ đưa chúng em lên Lạng Sơn, rồi dẫn qua đường hang Dơi sang Trung Quốc. Khi đi qua hang Dơi đã có một số người nói với bọn em rằng “ bị đem đi bán đấy, nhưng tụi em không tin và vẫn nghĩ rằng mình đi làm bốc vải”, Nhung nói trong nước mắt nghẹn ngào.

Ba cô còn lại đều bị chính những người bạn thân bán đi. Vân kể được cô bạn có biệt danh Trang Ốc, học cùng Vân hồi lớp 10 đến rủ cô và hai bạn nữa là Thương và Hiên đi bán hàng.

Cả nhóm đi đến Trùng Khánh rồi sang bên kia biên giới. “Em và Hiên đòi về, thì Trang nhờ một một phụ nữ to béo chừng gần 40 tuổi đưa lên xe. Đi được một đoạn, bà ấy mới tuyên bố: đã bị bán cho em. Giờ phải làm gái. Nếu ngoan ngoãn nghe lời thì sau khi em kiếm đủ tiền mua , em sẽ cho về, nếu chống cự sẽ bị bán đi “mút chỉ”.

“Những ngày đầu tiên, bị bắt đi tiếp khách, em vừa khóc vừa phục vụ và chỉ mong được về nhà ngay lập tức. Một tháng sau, nước mắt cũng cạn, khóc cũng chẳng ích gì, sẽ không có cơ hội về nhà nếu không làm theo lời chủ” – Vân tâm sự.

Trở thành nô lệ tình dục

Cũng giống như hàng nghìn phụ nữ bị bán mỗi năm, các cô gái chủ yếu trở thành gái bán dâm. Vân kể, hàng ngày, từ 9h sáng là lên “Chẩu cá” (quán cơm) ngồi rót bia cho khách, đi chơi với khách. Đến khoảng 20h, bọn em lại ra “Pha Lòong” (quán cà phê thư giãn), ở đó có khoảng chục gái ngồi vạ vật chờ khách. Khi có khách đến xem mặt, ưng đứa nào thì chỉ, rồi chúng em cùng khách ra khách sạn, nhà nghỉ. Có khi khách đến nhà nghỉ rồi gọi cho chủ, chủ đưa khoảng 4-5 gái ra cho khách chọn, ai “đen” người đó phải đi.

Có lần khổ nhất Vân bị đau dạ dày trong suốt một tuần nhưng không được nghỉ. “Bụng thì đau thắt nhưng vẫn phải làm trò tiêu khiển cho khách”, Vân thú thực. Còn cô bạn thân- người bạn đi cùng Vân,  sau 5 hôm không chịu đựng được sự đau đơn về thể xác và nỗi nhục nhã, đã bị động kinh. 

Tôi hỏi “Sao em không tìm cách bỏ trốn?”. Vân trĩu giọng xuống rồi nói “muốn trốn cũng không được, tiếng không biết, đường thì không mà em cũng chẳng biết mình đang ở tỉnh nào nữa và nếu trốn không thoát sẽ bị đánh đập rất dã man và sẽ bị bán đi lấy chồng thì coi như hết hy vọng trở về”. 

Buổi nói chuyện chấm dứt khi chúng tôi đưa điện thoại để từng cô gọi điện về nhà. Nhung nức nở với mẹ : “Alô, Mẹ ơi, con Nhung đây! mẹ nhận ra con không, cả nhà khỏe không? Con đang ghi lời khai ở công an Móng Cái… Con vừa về, các chú công an đón... Vâng mẹ đến đón con nhé…!”.

Chùm ảnh tiếp nhận các nạn nhân bị lừa bán:



Đoàn Việt Nam tiến đến giữa cây cầu



Và công an Trung Quốc



Làm thủ tục 



Tiếp nhận



Chào tạm biệt đồng nghiệp nước bạn



Hoàn thiện các thủ tục cuối cùng

(Còn tiếp)


Sửa bởi quản trị viên 13/01/2010 lúc 08:21:55(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

- Nguyên nhân chính lây nhiễm HIV tại Việt Nam do quan hệ tình dục không an toàn với bạn tình, đặc biệt liên quan nhiều đến giới trẻ có độ tuổi trung bình từ 16-26 tuổi. Báo Động Đỏ cho giới trẻ Việt Nam
Quảng cáo
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.