  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-07-2008(UTC) Bài viết: 58
|
Bây giờ tôi sẽ đối mặt với sự thật. Tôi đến chân trời mới lấy máu và một ngày nào đó tôi sẽ quay lại lấy kết quả dù nó thế nào đi nữa. Tôi phải đối mặt với nó thôi dù biết cơ hội chiến thắng của mình là rất nhỏ.<br />Bây giờ tôi xin kể hết cho các bạn nghe chuyện của tôi mong được chia sẽ.<br />Tôi là một đứa con ngoan từ nhỏ đến lớn sinh ra trong một gia đình gia giáo. Tôi học giỏi, đẹp trai. Sau khi tốt nghiệp 5 năm đại học tôi được làm việc cho một công ty nước ngoài. Cuộc sống khá là thành đạt. Về công việc và người yêu tất cả đều thành đạt và tôi luôn biết giữ mình. Công việc bận rộn tiếp khách nhiều và ăn uống nhiều. Nhiều lúc đi tân 2 tân 3 nhưng lúc nào cũng biết giữ mình. Nhiều lúc vì chiều lòng khách hàng tôi đi với họ cho vui chứ còn vào trong tôi ngồi tâm sự với GMD chứ ko làm gì hết. Tôi giữ mình như thế trong 3 năm làm việc đấy các bạn à. Nói chung trong một thành phố bé nhỏ nơi tôi làm việc không có một chổ ăn chơi đàn điếm nào mà tôi không biết. Người ngoài nhìn vào cứ tưỡng là tôi ăn chơi nhưng họ có biết đâu tôi bỏ tiền chỉ để tâm sự với GMD rồi cho họ về.<br />Nhưng rồi đi đêm hoài có ngày gặp ma, chỉ vì một hôm cãi nhau với người yêu tôi đã không làm chủ được mình và dính vào chuyện ấy. Tôi biết cách bảo vệ mình nên cũng quên đi chuyện lầm lỗi của mình. Những ngày tháng sau tôi ân hận. Ân hận vì làm trái với lương tâm của mình, phản bội người yêu của mình, cảm thấy ghê tởm chính mình. Tôi đã quan hệ với GMD.<br />Cứ tưỡng là an toàn sau 2 tuần làm lành với ngừoi yêu và chúng tôi đã quan hệ. Tôi ko dùng bao. <br />Và thế là bắt đầu tuần thứ 4 các triệu chứng xảy ra rầm rộ. Tôi tìm hiểu thì mới biết được diễn đàn.<br />Được anh em diễn đàn tư vấn tôi hoàn toàn yên tâm và tự tin nhưng đến giờ này thì tôi bị trừng phạt thật rồi. Tôi bị nổi hạch nhiều ở cổ và dưới càm. Đây là bệnh lý hạch HIV nên tôi hoàn toàn tuyệt vọng. Tôi đã lây cho người yêu tôi rồi và chúng tôi định cuối năm nay đám cưới. Tội cho người yêu tôi công việc đang tốt đẹp và dang yêu đời.<br />Tôi phải nói sao với cô ấy, các bạn giúp tôi đi. Cô ấy sẽ chết mất. Chết vì tôi phản bội cô ấy và chết vì biết mình nhiễm H nữa.<br />Đó là lý do vì sao tôi không dám đối diện với sự thật. Tôi là thèn khốn nạn<br />
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-04-2007(UTC) Bài viết: 51 Đến từ: Hà Nội
|
Nếu có bao thì chắc không sao đâu. Mình rất hiểu tâm trạng lo lắng của bạn( thấy cái hạch là chết khiếp liền) nhưng khả năng bị của bạn là thấp.Chờ đủ ngày đi xét nghiệm mới biết được.
|
Xin Chúa ban phước cho mọi người,chúng con đều là những con chiên của Chúa. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-06-2008(UTC) Bài viết: 341 Đến từ: VN
|
can đảm lên ông bạn tôi ơi! Chuyện đâu còn có đó, cứ đợi kết quả ở chân trời mới đi rồi hãy hay, mà có than thân trách phận đi nữa thì cũng đâu giải quyết được vấn đề gì . trên dd này nhiều người triệu chứng tùm lum nhưng vẫn âm tính đó thôi . chúc ông âm tính
|
sai lầm lớn nhất của đời người là ........không phạm sai lầm |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-06-2008(UTC) Bài viết: 812 Đến từ: HOCHIMINH citi
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của chotoilamlai đã viết:Bây giờ tôi sẽ đối mặt với sự thật. Tôi đến chân trời mới lấy máu và một ngày nào đó tôi sẽ quay lại lấy kết quả dù nó thế nào đi nữa. Tôi phải đối mặt với nó thôi dù biết cơ hội chiến thắng của mình là rất nhỏ. Bây giờ tôi xin kể hết cho các bạn nghe chuyện của tôi mong được chia sẽ. Tôi là một đứa con ngoan từ nhỏ đến lớn sinh ra trong một gia đình gia giáo. Tôi học giỏi, đẹp trai. Sau khi tốt nghiệp 5 năm đại học tôi được làm việc cho một công ty nước ngoài. Cuộc sống khá là thành đạt. Về công việc và người yêu tất cả đều thành đạt và tôi luôn biết giữ mình. Công việc bận rộn tiếp khách nhiều và ăn uống nhiều. Nhiều lúc đi tân 2 tân 3 nhưng lúc nào cũng biết giữ mình. Nhiều lúc vì chiều lòng khách hàng tôi đi với họ cho vui chứ còn vào trong tôi ngồi tâm sự với GMD chứ ko làm gì hết. Tôi giữ mình như thế trong 3 năm làm việc đấy các bạn à. Nói chung trong một thành phố bé nhỏ nơi tôi làm việc không có một chổ ăn chơi đàn điếm nào mà tôi không biết. Người ngoài nhìn vào cứ tưỡng là tôi ăn chơi nhưng họ có biết đâu tôi bỏ tiền chỉ để tâm sự với GMD rồi cho họ về. Nhưng rồi đi đêm hoài có ngày gặp ma, chỉ vì một hôm cãi nhau với người yêu tôi đã không làm chủ được mình và dính vào chuyện ấy. Tôi biết cách bảo vệ mình nên cũng quên đi chuyện lầm lỗi của mình. Những ngày tháng sau tôi ân hận. Ân hận vì làm trái với lương tâm của mình, phản bội người yêu của mình, cảm thấy ghê tởm chính mình. Tôi đã quan hệ với GMD. Cứ tưỡng là an toàn sau 2 tuần làm lành với ngừoi yêu và chúng tôi đã quan hệ. Tôi ko dùng bao. Và thế là bắt đầu tuần thứ 4 các triệu chứng xảy ra rầm rộ. Tôi tìm hiểu thì mới biết được diễn đàn. Được anh em diễn đàn tư vấn tôi hoàn toàn yên tâm và tự tin nhưng đến giờ này thì tôi bị trừng phạt thật rồi. Tôi bị nổi hạch nhiều ở cổ và dưới càm. Đây là bệnh lý hạch HIV nên tôi hoàn toàn tuyệt vọng. Tôi đã lây cho người yêu tôi rồi và chúng tôi định cuối năm nay đám cưới. Tội cho người yêu tôi công việc đang tốt đẹp và dang yêu đời. Tôi phải nói sao với cô ấy, các bạn giúp tôi đi. Cô ấy sẽ chết mất. Chết vì tôi phản bội cô ấy và chết vì biết mình nhiễm H nữa. Đó là lý do vì sao tôi không dám đối diện với sự thật. Tôi là thèn khốn nạn
Cố lên nhé !!! Chúng tôi luôn bên cạnh bạn !!!! |
Ai mua trăng tôi bán trăng cho Trăng nằm yên trên cánh liễu đợi chờ Ai mua trăng tôi bán trăng cho Chẳng bán mỡ trăng .....giữ lại xài
HỔ CON DỄ THƯƠNG
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-07-2008(UTC) Bài viết: 38
|
Bạn không lên quá bi quan vây. Mình cũng như bạn nè ! Hạch cổ lên 4 cái mỗi bên hai cái, và còn bị đau họng tiêu chảy nữa cơ. Nhưng mình xn ở 42 ngày âm tính nè . Hãy cứ bình tĩnh đi bạn Chúc vui !
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-08-2008(UTC) Bài viết: 76
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Ũa cho hỏi ông có sử dụng BCS với GMD kô?Nếu có thì yên tâm vì kô có nguy cơ và ông có chắc GMD có H kô???Nếu sử dụng BCS thì yên tâm đi,còn lăn tăn thì đợi 6 tuần đi Xn.Good luck.Nếu cần thì số DT tui nè 01696 994998.tui sẽ nói tâm trạng của tui cho ông biết.Đàn ông con trai gì mà...làm nhục lòng chiến sĩ rồi.Tất cả các triệu chứng là do stress mà ra
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-08-2008(UTC) Bài viết: 31
|
Bạn quan hệ có dùng BCS không thế? Cách bạn quan hệ như thế nào? bạn nói rõ xem để còn biết. Tốt nhất là bạn nên đi xét nghiệm đi chứ đừng để các biểu hiện làm nặng tâm lí. Chúc bạn âm tính. Thật sự nếu bạn dùng BCS mà dùng đúng cách thì nguy cơ của bạn hầu như không có, trừ khi bao cao su bị rách, bục trong lúc đang quan hệ.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-07-2008(UTC) Bài viết: 293
|
Nếu bạn có sử dụng bcs thì có thể yên tâm, bạn có thể xét nghiệm sau 45 ngày và 3 tháng. Còn về triệu chứng thì H không có triệu chứng cụ thể đâu bạn. Minh chúc bạn may mắn, lần sau nhớ giữ mình đừng vì một phút nông nổi mà đánh mất tương lai
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-08-2008(UTC) Bài viết: 119
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
kho than ban co len cho` ket qua nhe huhuhu  |
Lo lắng vô cùng Chưa bao giờ có cái cảm giác đáng sợ như bây giờ  ( |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-07-2008(UTC) Bài viết: 58
|
Trích dẫn bài viết của mrken đã viết:Ũa cho hỏi ông có sử dụng BCS với GMD kô?Nếu có thì yên tâm vì kô có nguy cơ và ông có chắc GMD có H kô???Nếu sử dụng BCS thì yên tâm đi,còn lăn tăn thì đợi 6 tuần đi Xn.Good luck.Nếu cần thì số DT tui nè 01696 994998.tui sẽ nói tâm trạng của tui cho ông biết.Đàn ông con trai gì mà...làm nhục lòng chiến sĩ rồi.Tất cả các triệu chứng là do stress mà ra
Có bao chứ bạn. Như thế tui mới chủ quan 2 tuần sau quan hệ với bạn gái và không nghi ngờ gì về H hết. Triệu chứng thì cũng không rõ ràng nói chung là ko có triệu chứng gì cả. Bữa nay 4 tháng rồi và lên hạch ở cổ với hàm rất nhiều. Người đang khoẻ mạnh tự nhiên lên hạch như vậy thì mới đáng sợ. Hạch này ko phải là triệu chứng mà là sau khi huyết thanh dương tính 50 - 70% có hạch toàn thân kéo dài đó bạn. Thế mình mới lo chứ. Mình lúc nào cũng giữ mình sao lúc đó tự nhiên trời xui đất khiến mình làm bậy bạ như vậy. Thực tình bao không có rách vì khi xuất ra vẫn thấy tinh dịch trong bao nhưng mà mình ko có rút bao ra mà con nhỏ đó rút bao ra. Không biết có bị quyệt phần ngoài của bao lên lổ sáo hay dính vết xước nhỏ nào không. Đã nói là GMD thì nguy cơ bị H rất cao. Thật khủng khiếp quá. Giờ đối mặt với người yêu rất khó, lúc nào cũng vui vẻ yêu đời và bao ước mơ tương lai. Làm sao mà nói chuyện với cô ấy đây. Mình là con trai 1 trong nhà nữa, nghe tin chắc mẹ mình cũng tự tử luôn quá. Chỉ một lần mà mất đi tất cả thật là không công bằng cho tôi. Biết trách ai bây giờ ?
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-12-2005(UTC) Bài viết: 17
|
Trích dẫn bài viết của chotoilamlai đã viết:Bây giờ tôi sẽ đối mặt với sự thật. Tôi đến chân trời mới lấy máu và một ngày nào đó tôi sẽ quay lại lấy kết quả dù nó thế nào đi nữa. Tôi phải đối mặt với nó thôi dù biết cơ hội chiến thắng của mình là rất nhỏ. Bây giờ tôi xin kể hết cho các bạn nghe chuyện của tôi mong được chia sẽ. Tôi là một đứa con ngoan từ nhỏ đến lớn sinh ra trong một gia đình gia giáo. Tôi học giỏi, đẹp trai. Sau khi tốt nghiệp 5 năm đại học tôi được làm việc cho một công ty nước ngoài. Cuộc sống khá là thành đạt. Về công việc và người yêu tất cả đều thành đạt và tôi luôn biết giữ mình. ......... Tôi đã lây cho người yêu tôi rồi và chúng tôi định cuối năm nay đám cưới. Tội cho người yêu tôi công việc đang tốt đẹp và dang yêu đời. Tôi phải nói sao với cô ấy, các bạn giúp tôi đi. Cô ấy sẽ chết mất. Chết vì tôi phản bội cô ấy và chết vì biết mình nhiễm H nữa. Đó là lý do vì sao tôi không dám đối diện với sự thật. Tôi là thèn khốn nạn
chotolamlai ơi, Bạn thấy mình là thành viên từ năm 2005 đến giờ chưa? Thế đấy. Tôi cũng giống bạn ở 1 vài hoàn cảnh. Còn nỗi khổ tâm cũng giống nhưng kéo dài từ năm 2005 đến bây giờ rồi. Bạn hãy đọc tâm sự của mình trong mục cùng chia sẻ tâm sự này nhé.Chúc bạn Â.T
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-07-2008(UTC) Bài viết: 58
|
Chắc trước khi lấy KQ phải đi khám hạch cái đã. Tự dưng mà hạch nhiều thế này không khéo không chết vì H mà chết vì ung thư mất. Chết tiệt thật, mới có 4 tháng mà sao lắm triệu chứng
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-08-2008(UTC) Bài viết: 76
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của chotoilamlai đã viết:Trích dẫn bài viết của mrken đã viết: Ũa cho hỏi ông có sử dụng BCS với GMD kô?Nếu có thì yên tâm vì kô có nguy cơ và ông có chắc GMD có H kô???Nếu sử dụng BCS thì yên tâm đi,còn lăn tăn thì đợi 6 tuần đi Xn.Good luck.Nếu cần thì số DT tui nè 01696 994998.tui sẽ nói tâm trạng của tui cho ông biết.Đàn ông con trai gì mà...làm nhục lòng chiến sĩ rồi.Tất cả các triệu chứng là do stress mà ra
Có bao chứ bạn. Như thế tui mới chủ quan 2 tuần sau quan hệ với bạn gái và không nghi ngờ gì về H hết. Triệu chứng thì cũng không rõ ràng nói chung là ko có triệu chứng gì cả. Bữa nay 4 tháng rồi và lên hạch ở cổ với hàm rất nhiều. Người đang khoẻ mạnh tự nhiên lên hạch như vậy thì mới đáng sợ. Hạch này ko phải là triệu chứng mà là sau khi huyết thanh dương tính 50 - 70% có hạch toàn thân kéo dài đó bạn. Thế mình mới lo chứ. Mình lúc nào cũng giữ mình sao lúc đó tự nhiên trời xui đất khiến mình làm bậy bạ như vậy. Thực tình bao không có rách vì khi xuất ra vẫn thấy tinh dịch trong bao nhưng mà mình ko có rút bao ra mà con nhỏ đó rút bao ra. Không biết có bị quyệt phần ngoài của bao lên lổ sáo hay dính vết xước nhỏ nào không. Đã nói là GMD thì nguy cơ bị H rất cao. Thật khủng khiếp quá. Giờ đối mặt với người yêu rất khó, lúc nào cũng vui vẻ yêu đời và bao ước mơ tương lai. Làm sao mà nói chuyện với cô ấy đây. Mình là con trai 1 trong nhà nữa, nghe tin chắc mẹ mình cũng tự tử luôn quá. Chỉ một lần mà mất đi tất cả thật là không công bằng cho tôi. Biết trách ai bây giờ ? Ũa có bao mà sợ cái gì ta?XN có kết quả chưa?Nên kêu bạn giái bạn đi XN luôn đi>Đàn ông con trai gì thấy mà chán,nếu có kết quả rồi thì thôi,chưa có kết quả mà la um sùm,bộ muốn bị lắm hả
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-07-2008(UTC) Bài viết: 58
|
MrKen Ví dụ như bạn. Bạn quan hệ có bao với GMD. Sau đó 3 tháng (huyết thanh đã dương tính) tự nhiên nổi hạch đầy ở cổ và dưới hàm, góc hàm. Bạn nghĩ ngay đến cái gì ? Người không đau ốm gì tự nhiên lại nổi hạch đúng cái thời điểm đó. Không sợ mới là lạ. Không lẽ có cái gì nó trùng hợp ngẩu nhiên như vậy. Mình cũng đã hỏi ông bác sĩ ổng cũng có nói là sau khi hết giai đoạn sơ nhiễm thì nhiễm H sẽ có hạch kéo dài. Chưa dám nói với bạn gái làm sao mà dẫn đi XN. Có bạn nào chỉ cách mình nói với bạn gái sự thật với.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-12-2007(UTC) Bài viết: 309  Đến từ: sài gòn Thanks: 7 times Được cảm ơn: 12 lần trong 10 bài viết
|
quan hệ có dùng bcs là yên tâm rùi,còn hạch nổi nhìu coi chừng bạn bị lao hạch á,đi vô phạm ngọc thạch xét nghiệm hạch đi
|
Ta hẹn gặp nhau cõi thiên đàng Không danh không lợi chẳng giàu sang Không có óan thù lòng ích kỷ Chỉ có tình thương ánh đạo vàng |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-07-2008(UTC) Bài viết: 58
|
Trích dẫn bài viết của hoanganh81 đã viết:quan hệ có dùng bcs là yên tâm rùi,còn hạch nổi nhìu coi chừng bạn bị lao hạch á,đi vô phạm ngọc thạch xét nghiệm hạch đi
Đang khoẻ mạnh là lao gì. Mà lao cũng liên quan đến HIV. Thường thì bệnh nhân HIV sẽ bị bệnh lao. Mình chuẩn bị đi khám đây, lần này thì cho ngô ra ngô khoai ra khoai.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-08-2008(UTC) Bài viết: 76
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Rồi cuối cùng có kết quả XN chưa?Đàn ông gì mà yếu tim thế,may là quan hệ có BCS mà còn la um sùm,chứ kô bao hông biết ông la tới cở nào.Vì dụ như tui,quan hệ an toàn mà còn thấy ớn,nên đã gọi cho anh Tuấn,anh T nói kô có nguy cơ,muốn chắc phải XN,tui liền đi XN kết quả Âm tính và đợi thêm đến tuần thứ 6 làm phát nữa=Âm tính thì 100%.(tất cả triệu chứng là do stress mà ra)còn mấy cái hạch của ông xem lại đi,có thể là bệnh khác thì sao.H làm suy giảm hệ miiễn dịch thì bệnh nào mà chả có,kô lẽ cứ bị bệnh như ông là do H gây nên ah.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-12-2005(UTC) Bài viết: 17
|
Mrken cho hỏi tý. Ông làm test nhanh hay test kiểu ở chân trời mới vậy. Tôi test nhanh nên cũng còn hơi nghi ngờ. Đừng la tui nhát ké nha. Thằng nào chả có lúc thế, phải kg ông? Chúc ông vui vẻ.  
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-03-2008(UTC) Bài viết: 857
Cảm ơn: 4 lần Được cảm ơn: 14 lần trong 8 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của chotoilamlai đã viết:Trích dẫn bài viết của mrken đã viết:Ũa cho hỏi ông có sử dụng BCS với GMD kô?Nếu có thì yên tâm vì kô có nguy cơ và ông có chắc GMD có H kô???Nếu sử dụng BCS thì yên tâm đi,còn lăn tăn thì đợi 6 tuần đi Xn.Good luck.Nếu cần thì số DT tui nè 01696 994998.tui sẽ nói tâm trạng của tui cho ông biết.Đàn ông con trai gì mà...làm nhục lòng chiến sĩ rồi.Tất cả các triệu chứng là do stress mà ra
Có bao chứ bạn. Như thế tui mới chủ quan 2 tuần sau quan hệ với bạn gái và không nghi ngờ gì về H hết. Triệu chứng thì cũng không rõ ràng nói chung là ko có triệu chứng gì cả. Bữa nay 4 tháng rồi và lên hạch ở cổ với hàm rất nhiều. Người đang khoẻ mạnh tự nhiên lên hạch như vậy thì mới đáng sợ. Hạch này ko phải là triệu chứng mà là sau khi huyết thanh dương tính 50 - 70% có hạch toàn thân kéo dài đó bạn. Thế mình mới lo chứ. Mình lúc nào cũng giữ mình sao lúc đó tự nhiên trời xui đất khiến mình làm bậy bạ như vậy. Thực tình bao không có rách vì khi xuất ra vẫn thấy tinh dịch trong bao nhưng mà mình ko có rút bao ra mà con nhỏ đó rút bao ra. Không biết có bị quyệt phần ngoài của bao lên lổ sáo hay dính vết xước nhỏ nào không. Đã nói là GMD thì nguy cơ bị H rất cao. Thật khủng khiếp quá. Giờ đối mặt với người yêu rất khó, lúc nào cũng vui vẻ yêu đời và bao ước mơ tương lai. Làm sao mà nói chuyện với cô ấy đây. Mình là con trai 1 trong nhà nữa, nghe tin chắc mẹ mình cũng tự tử luôn quá. Chỉ một lần mà mất đi tất cả thật là không công bằng cho tôi. Biết trách ai bây giờ ? Entry của bạn dài quá. Tui đọc đến đây thấy cái chữ màu đỏ là dừng lại ngay. Bạn yên tâm đi. Có bao thì ko sao cả. Chúc mừng!    |
Trăm năm còn lại tấm lòng mà thôi! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-03-2008(UTC) Bài viết: 857
Cảm ơn: 4 lần Được cảm ơn: 14 lần trong 8 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của vodanh đã viết:Mrken cho hỏi tý. Ông làm test nhanh hay test kiểu ở chân trời mới vậy. Tôi test nhanh nên cũng còn hơi nghi ngờ. Đừng la tui nhát ké nha. Thằng nào chả có lúc thế, phải kg ông? Chúc ông vui vẻ.   - Test nào ko quan trọng, quan trọng là kq. Nếu cho kq âm tính thì chính xác 100%. (nếu đã ngoài thời gian cửa sổ). - Triệu chứng ko nói lên điều gì cả. |
Trăm năm còn lại tấm lòng mà thôi! |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.