Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline vodanh  
#1 Đã gửi : 20/08/2008 lúc 04:57:20(UTC)
vodanh

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-12-2005(UTC)
Bài viết: 17

<font size="4"><span style="font-family: Times New Roman;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></font><span class="postbody"><font size="4">Giữa tháng 10 năm 2005 sau 1 lần fê với mấy anh em cùng mấy chai sachou thịt cầy. Anh em ai về phòng nấy. Còn tôi với 1 anh bạn chưa chịu về. Tôi rủ anh ta đi "trai gái", vì sợ dính + t nên tôi đã chạy về nhà lấy BCS mang theo. Lúc đó tôi vân còn tỉnh táo đủ để biết là kg QH nữa. Cô gái MD kia có đưa cho tôi 1 chiếc BCS. Tôi đã không đưa DV vào ÂĐ cô ta mà chỉ dùng tay và miệng (miệng thì ít thôi). 1 lúc sau tay tôi có dính chất nhờn của cô ta và tôi đã thủ dâm mà kg quan hệ. THẬT KINH HOÀNG, sáng hôm sau thức dạy đi tiểu tiện tôi mới phát hiện DV mình đã bị trầy xước trước khi tôi có bậy bạ với cô kia, nhớ lại tôi lại thấy cô ta gầy quá thế là từ đó tôi luôn cảm thấy luôn lo lắng. Ám ảnh cứ kéo dài. Tôi đã đi&nbsp; làm xét nghiệm của TC life-gap tài trợ sau 1 tháng, rồi lại 2,5 tháng, rồi 5 tháng ( tôi không dám chọn các thời điểm tròn 3 và 6 tháng). Cái lần sau 5 tháng ấy chỉ là test nhanh và BS lại hẹn sau 2 tháng thì đi XN lại. Tôi tưởng BS đã nghi ngại cho trường hợp của tôi nên mới yêu cầu như thế. Tôi sợ và ám ảnh dẫn đến đau ốm gầy gò, lại càng thêm sợ ( có nhiều triệu chứng làm tôi liên tưởng lắm anh em ạ). Những ngày ấy trong đầu tôi luôn luôn có ý định tự sát. Chỉ cần môt quyết định mạnh tý nữa là tôi đã xanh cỏ từ vài năm nay rồi. Tôi cứ định sống như vậy nhưng đã lỡ yêu 1 người từ rất lâu và cả 2 bên đều muốn tôi lấy vợ. Lấy thì lấy.Tôi giấu vợ nỗi ám ảnh kia và định không có con nào ngờ quan hệ TD của VC tôi thế nào mà lại có thai dẫn đến việc tôi phải buộc đi làm XN. Vì tôi không muốn lỡ mình và/hoặc vợ chết, con bị nhiễm sẽ để lại nỗi ô nhục và vất vả cho 2 gia đình (vì GĐ cha mẹ tôi đều là trí thức). Tôi đã nói thật với vợ và tôi đã đi XN. Kết quả xét nghiệm ghi .... COI = 0.2 (&lt;1) KQ không nói rõ âm tính hay DT. Hỏi BS trả lời như vậy là âm tính. Tôi như người từ cõi âm sống lại. <br /> -Tôi luôn tự nhủ ko bao giờ đi bậy bạ, tuy nhiên đời sống tinh thần tôi luôn bị gò bó, và thường xuyên thủ dâm. <br /> Ba ngày sau xét nghiệm, sau khi thủ dâm, trạng thái tinh thần đang phấn khích bỗng dưng tôi lại bị ám ảnh trở lại vì tôi cứ nghi ngờ KQXN, mà chẳng lẽ tôi cứ làm XN mãi.<br /> -Thế là nỗi ám ảnh khác tiếp diễn.&nbsp; tôi thấy thật sự cũng hơi ngớ ngẩn. giờ tôi vẫn không thấy sung sướng, vui mừng khi nhận được kết quả. Đầu óc luôn cố tìm ra mình đã sơ hở khi nào mà hiv có thể xâm nhập vào cơ thể ko! <br /> -Tôi biết mình đang trong tình trạng khủng hoảng tinh thần trầm trọng, cộng thêm áp lực công việc hằng ngày khiến tôi vẫn luôn ám ảnh là mình đã sơ hở đâu đó để hiv tấn công. <br /> Mặc dù làm việc thiên về nghệ thuật nhưng đầu óc tôi luôn có tính logic. Vì biết rằng lỡ nhiễmH&nbsp; thì ko bao giờ có đường thoát, cộng thêm quá khứ lầm lỗi nên tôi luôn hoang mang về H. <br /> -Tôi luôn trấn an mình bằng lập luận logic trong đầu như hai lần xét nghiệm đủ chứng minh là tôi không có H. Nhưng tôi vẫn luôn hoài nghi rằng hiv có thể sống qua năm này tháng nọ. Bộ não của tôi bị mất dần khái niệm về thời gian. Tôi vẫn còn điều gì đó rất hoang mang. <br /> Tôi còn trẻ quá, tôi biết giá trị tinh thần rất quan trọng đối với một thanh niên. Tôi ko thể sống cởi mở và đam mê một điều gì cho đến khi tâm trạng của tôi được giải tỏa. Tôi ko thể phấn đấu một khi bộ não của tôi bị lệch lạc. <br /> -Tôi thật sự cần những ý kiến tư vấn có lập luận logic chặt chẽ, biện chứng. Khi viết những dòng này tôi cũng nảy ra ý nghĩ là sẽ đi xét nghiệm lần nữa. Cho đến khi nào tôi chiến thắng được nỗi ám ảnh này. Tôi đã thấu hiểu thế nào là hậu quả của việc ăn chơi sa đọa, khốn khổ về tinh thần lắm các bạn ơi.Tôi mong những ai có nguy cơ thì cũng hãy lạc quan, đừng quay lưng lại với CS. Phải can đảm, LẠC QUAN, đừng như tôi mặc dù tôi như vừa quay lại tù cõi chết, tôi cũng không hài lòng với lối sống bi quan của mình các bạn ạ. </font><br />PS. <span style="color: rgb(255, 20, 147);">Những dòng tâm sự này tôi&nbsp; không hề nói sai đến 1 chi tiết nhỏ nào. Tuy nhiên lại chỉ dám nói và được bày tỏ cùng các bạn và may ra là vợ tôi nữa. Còn ba mẹ ưh, bạn bè ưh, Tính tôi đa nghi, sợ bị ghẻ lạnh, thất vọng của cha mẹ và sợ bị bạn bè làm lộ gót chân Asin của mình. Bí mật ấy phải giữ trong long cho đến khi trở lại&nbsp; forum&nbsp; đầy&nbsp; sự quan tâm, đồng cảm của anh em admin và các thành viên trong này.<br />Cám ơn các bạn đã đọc những tâm sự này. Tôi cám ơn nhiều lắm. CS tinh thần bình thường của tôi không biết khi nào mới được quay trở lại.<br />Chúc các bạn hãy lạc quan để tìm niềm vui trong CS.<br /></span> </span>
Quảng cáo
Offline chotoilamlai  
#2 Đã gửi : 20/08/2008 lúc 08:30:09(UTC)
chotoilamlai

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-07-2008(UTC)
Bài viết: 58

Anh đã thoát rồi mà còn ám ảnh gì nữa. Vậy là anh có vợ con rồi. Hạnh phúc gia đình sẽ giúp anh vượt qua ám ảnh mà nếu anh còn ám ảnh nữa thì là bệnh lý thần kinh. Anh nên đi khám ở bác sĩ tâm lý để không ảnh hưởng về sau.
Offline tigerbaby  
#3 Đã gửi : 20/08/2008 lúc 11:33:57(UTC)
tigerbaby

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-06-2008(UTC)
Bài viết: 812
Đến từ: HOCHIMINH citi

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Vậy cuối cùng là thoát rùi !!! wên nó dần dần đi bạn ơi !!!! tiếp tục cuộc sống bính thường lo cho gia đình vợ con !!!!
Ai mua trăng tôi bán trăng cho
Trăng nằm yên trên cánh liễu đợi chờ
Ai mua trăng tôi bán trăng cho
Chẳng bán mỡ trăng .....giữ lại xài

HỔ CON DỄ THƯƠNG



Offline vodanh  
#4 Đã gửi : 21/08/2008 lúc 12:46:28(UTC)
vodanh

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-12-2005(UTC)
Bài viết: 17

Cám ơn bạn, Chiều đi làm về mở máy thấy các bạn cũng đã chia sẻ cùng mình. Minh rất vui và cám ơn các bạn. Đến giờ này thì được xem như là thoát  đến 99,99% rồi  (vì tôi làm test nhanh thôi mà). Ơn trời cứu mạng gia đình tôi. Hy vọng nỗi ám ảnh đó sẽ sớm qua đi các bạn ạ.
Thankx a million,
Chúc những ai có nguy cơ cũng đều gặp may mắn. Và phải cạch đến già đấy nhé.
Offline viola  
#5 Đã gửi : 21/08/2008 lúc 04:27:40(UTC)
viola

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-07-2008(UTC)
Bài viết: 293

Bị ám ảnh do stress rồi, tiếp tục sống vui vẻ và lành mạnh nha
Offline man2evil  
#6 Đã gửi : 21/08/2008 lúc 07:08:46(UTC)
man2evil

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-06-2008(UTC)
Bài viết: 848

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
lạy chúa. e chỉ nói 1 câu. mong bác tránh xa nguy cơ và chăm sóc gia đình của bác thật tốt.... biết bao người đang hi vọng đc như bác nè... chúc bác hạnh phúc...
sau 42 ngày có kết quả ÂM TÍNH là AN TOÀN 100% Nếu :

1 - Tính đúng và đủ ngày - ngày nguy cơ tính là 0 -> ngày thứ 42 ( 41 cũng đc )
2 - Ko có nguy cơ mới trong thời gian này
3 - Có kết quả Âm tính sau 42 ngày ( PP XN nào cũng vậy )
Offline funk  
#7 Đã gửi : 21/08/2008 lúc 08:03:18(UTC)
funk

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2006(UTC)
Bài viết: 1.126
Man
Đến từ: tây hồ - hà nội

Được cảm ơn: 73 lần trong 47 bài viết
chúc mừng nghen...quả thật là  ko biết nói gì là ngoài câu chúc mừng...
3 năm...3 năm qua bạn sống trong ám ảnh...ko thực...còn với mình...cũng với 3 năm đó...tháng 7 vừa rùi là tròn 3 năm...mình sống với nỗi dằn vặt...nỗi đau...tự trách bản thân...và với h...3 năm rùi...mình đã sống với nó 3 năm...mà năm nay mình mới có 21t chứ bao nhiu...vì vậy...chúc bạn sống khoẻ-tốt-trách nhiệm với gia đình hơn...đừng có bi quan quá...loại cái chuyện cũ ra khỏi đầu đi...vui vẻ lên...
lâu ko vô forum...bữa nay vô...quyết viết cm cho bài này ha...
"Thế gian vô thường,quốc độ mong manh,tứ đại khổ thông,năm ấm vô ngã,sinh diệt đổi đời,hư ngụy không chủ..."
Offline vodanh  
#8 Đã gửi : 22/08/2008 lúc 02:44:52(UTC)
vodanh

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-12-2005(UTC)
Bài viết: 17

Chào 2 bạn man2evil và funk, cám ơn 2 sự quan tâm của hai bạn, dặc biệt là funk, tôi rất thông cảm với bạn. Tôi cũng có thể hiểu được suy nghĩ của bạn. Chúng ta cần phải biết sống có hy vọng phải không bạn, Khoa học tiến bộ sẽ giúp chúng ta cải thiện được khó khăn về sức khỏe. Chúng ta sống chung với h cũng như hàng triệu người trên trái đất này thôi bạn ạ. Đây là một tai nạn phải không. Mong bạn bớt nghĩ về nó nhé. Những nạn nhân của tai nạn giao thông hay động đất-sóng thân có nhiều gia đình, bản thân cá nhân họ còn không may hơn mình nhiều mà phải không. . Mình hứa với các bạn, mình sẽ sống thật tốt với gđ mình và những người kém may mắn xung quanh. Hẹn gặp lại các bạn trên forum nhiều hơn.
Offline funk  
#9 Đã gửi : 22/08/2008 lúc 03:15:55(UTC)
funk

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2006(UTC)
Bài viết: 1.126
Man
Đến từ: tây hồ - hà nội

Được cảm ơn: 73 lần trong 47 bài viết

ôi trời...h funk áh?thoải mái lém àh!nói sao nhỉ?giống như hồi xuân vậy...cải lão hòan đồng...hổng có lo gì hết trơn àh?!
nói gì thì nói...đây là do mình tự nguyện nên...cũng phải tự chấp nhận thui...ko thể than thân hay trách cứ ai,ngừi nào cả...thoải mái lém àh...
mọi ngừi cũng vậy ha

"Thế gian vô thường,quốc độ mong manh,tứ đại khổ thông,năm ấm vô ngã,sinh diệt đổi đời,hư ngụy không chủ..."
Offline vodanh  
#10 Đã gửi : 22/08/2008 lúc 03:22:13(UTC)
vodanh

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-12-2005(UTC)
Bài viết: 17

uih, vậy là tốt rồi. mình chơi mình chịu, đàn ông mà phải kg funk. Bạn có định lấy vợ không?
Nếu mình là bạn thì mình cũng không nói được với ba mẹ mình. vì nói họ cũng kg hiểu.

Offline funk  
#11 Đã gửi : 22/08/2008 lúc 09:18:29(UTC)
funk

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2006(UTC)
Bài viết: 1.126
Man
Đến từ: tây hồ - hà nội

Được cảm ơn: 73 lần trong 47 bài viết
thôi đi cha nội...giờ còn mong lấy dzợ nữa hà...hâm quá ta...tui nè trời...mẩy bửa vừa rùi...bị một ẻm làm cùng cất "lời tỏ tình dễ thương" mà đã sợ xanh dìu rùi nè...tổng bãi công ngay lập tức...hổng dám mơ đâu cha...
còn vế phần gđ thì...mèn đét ơi!...vắt óc đem ra say mãi mới đủ lìu để nói chịn đó...sợ lém...và mãi mới nhận đc cái gật đầu tạm tha của má đó...còn chị thì..."phắn"...
"Thế gian vô thường,quốc độ mong manh,tứ đại khổ thông,năm ấm vô ngã,sinh diệt đổi đời,hư ngụy không chủ..."
Offline condomdom  
#12 Đã gửi : 23/08/2008 lúc 01:01:55(UTC)
condomdom

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-08-2008(UTC)
Bài viết: 35

Bạn vodanh này cũng đểu , nghi mình bị H mà vẫn lấy vợ . Giờ chắc bạn biết cuộc sống tươi đẹp thế nào rồi. Cố gắng tận hưởng nhé.
... thuốc chữa AIDS sẽ có vào ngày mai ...
Offline man2evil  
#13 Đã gửi : 23/08/2008 lúc 01:34:19(UTC)
man2evil

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-06-2008(UTC)
Bài viết: 848

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
những ai đã từng có nguy cơ và thoát hiểm, xin đừng mắc lại nguy cơ... những bạn đã ko may mắn thế... thì chỉ mong... bạn hãy sống thật tốt... và giúp đỡ những người như bạn.... WE ARE FRIENDS
sau 42 ngày có kết quả ÂM TÍNH là AN TOÀN 100% Nếu :

1 - Tính đúng và đủ ngày - ngày nguy cơ tính là 0 -> ngày thứ 42 ( 41 cũng đc )
2 - Ko có nguy cơ mới trong thời gian này
3 - Có kết quả Âm tính sau 42 ngày ( PP XN nào cũng vậy )
Offline boythattinh  
#14 Đã gửi : 23/08/2008 lúc 04:37:52(UTC)
boythattinh

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 527

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
Hix,thôi sau này cố sống tốt,đừng để vui 1 chốc mà khổ 1 đời,đàn ông con trai thì thừơng bị sắc dục cám dỗ,nhưng lúc đó bạn hãy nghĩ về gia đình và về bản thân mình để có thể tự chủ dc
The more I try to forget u,the more I m
YM: hoangtuanvn2003
Offline funk  
#15 Đã gửi : 23/08/2008 lúc 08:22:59(UTC)
funk

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2006(UTC)
Bài viết: 1.126
Man
Đến từ: tây hồ - hà nội

Được cảm ơn: 73 lần trong 47 bài viết
Trích dẫn bài viết của boythattinh đã viết:
Hix,thôi sau này cố sống tốt,đừng để vui 1 chốc mà khổ 1 đời,đàn ông con trai thì thừơng bị sắc dục cám dỗ,nhưng lúc đó bạn hãy nghĩ về gia đình và về bản thân mình để có thể tự chủ dc


cha nội này ý kiến bất nhất nha...câu trước là "đàn ông con trai thì thường bị sắc dục cám dỗ" câu sau thì lại "hãy nghĩ về gia đình và về bản thân mình để có thể tự chủ được"...bất nhất quá àh...đã bị cám dỗ và phê nòi pha rùi còn đòi nghĩ đến cái gì?tự chủ cái nỗi gì?...lúc đấy lại chả hì hục như trâu húc...cắm cúi như chuột gặm khoai ấy...tốt nhất là khi mà có ý đi nhậu và đi karao ấy...trước lúc đấy thì nên dí con dao xa lanh vào "củ chuối" ấy...khi nào mà nó cựa quậy đòi "lột vỏ" ấy thì "xoẹt" một phát là tỉnh àh...tham thì thâm...ngu thì chết...đau thì nhớ đời...ham hố gì... 
"Thế gian vô thường,quốc độ mong manh,tứ đại khổ thông,năm ấm vô ngã,sinh diệt đổi đời,hư ngụy không chủ..."
Offline doibuon82  
#16 Đã gửi : 25/08/2008 lúc 12:39:25(UTC)
doibuon82

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-08-2008(UTC)
Bài viết: 19
Đến từ: Ha Long- Quang Ninh

Noi  tom lai co phai giong duc ban nang la nhu duy tri noi giong phai ko ? Vay thi luc nao cung co' Ong Bao...Cong la tot nhat. Nho mang theo ao mua nhe' cac vi.
Mot Phut Huy Hoang Roi Chot Tat !
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.