Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline hangtien1234  
#1 Đã gửi : 30/08/2008 lúc 01:56:05(UTC)
hangtien1234

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-06-2008(UTC)
Bài viết: 26

Các bạn ạh mình vừa đi xn về.9 tuần tức 63 ngày kq âm tính.Ông bác sĩ ở 50c Hàng bài sau 10' ra nói kết quả tốt 1 phát mình nhẹ hết cả người.Cho mình hỏi 9 tuần tức 63 ngày đã an toàn chưa,mình vẫn còn đang run lắm.Chuyện của mình thì còn dài mà để mình đi tắm rửa cái tối rảnh mình vào post cho các bạn nghe.Vừa về đến nhà cái là mình lao thẳng vào máy lên 4rum luôn nè chưa kịp tắm rửa gì hết.
Quảng cáo
Offline man2evil  
#2 Đã gửi : 30/08/2008 lúc 02:24:42(UTC)
man2evil

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-06-2008(UTC)
Bài viết: 848

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
BRAVO, mình là người đầu tiên, an tâm 99% ùi đó bạn ơi, chia vui cùng bạn nhé..... bạn sẽ đc vào danh sách 45 ngày âm và 90 ngày cũng âm của a Tuấn thui..... have fun, chúc mừng bạn bạn của tôi ơi
sau 42 ngày có kết quả ÂM TÍNH là AN TOÀN 100% Nếu :

1 - Tính đúng và đủ ngày - ngày nguy cơ tính là 0 -> ngày thứ 42 ( 41 cũng đc )
2 - Ko có nguy cơ mới trong thời gian này
3 - Có kết quả Âm tính sau 42 ngày ( PP XN nào cũng vậy )
Offline passion4love  
#3 Đã gửi : 30/08/2008 lúc 05:11:46(UTC)
passion4love

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-06-2008(UTC)
Bài viết: 434

chúc mừng hangtien1234. Sao đi xn sớm thế bảo đầu tháng 9 đi cơ mà.
hic hic hic mình cũng trải qua9 tuần xn AT, 11 tuần cũng AT nhưng vẫn còn cái mụn to tuớng ở mông đây nè.
There's a place in your heart, and I know that it is love
And this place could be much brighter than tomorrow
And if you really try, you'll find there's no need to cry
In this place (http://forum.hiv.com.vn) you'll feel, there's no hurt or sorrow
Offline hangtien1234  
#4 Đã gửi : 30/08/2008 lúc 02:06:14(UTC)
hangtien1234

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-06-2008(UTC)
Bài viết: 26

Cám ơn bạn man2evil,cám ơn ban P4love,cám ơn các bạn,mình cảm động quá.Các bạn ơi, đừng để mấy cái triệu chứng đó nó ám ảnh,cứ bình tĩnh chờ đủ ngày mạnh dạn đi xn chứ đừng như mình nhát ơi là nhát.Mình nhé, trong mấy lần trước mình bị viêm xoang, sổ mũi nè,người nó lúc nào cũng mệt mỏi nè,sụt  3 4 kg gì đó,chẳng biết có sốt ko nữa.Có bữa trên cổ sau gáy nổi 2 cái hạch nhỏ nè,có 1 bữa tiêu chảy nè.Chưa hết, tính lần cuối cùng quan hệ xong là ngay 21-6 hôm đó đang quan hệ thì do say nên ko ra đc cô GMD rút toẹt cái bcs của mình ra mình nghỉ hành động đó khiến dương vật xước xát gì hay sao đó.Sau bữa đó về khoảng 1 tuần mình bị nhức mỏi các cơ,khớp ở tay chân các đầu ngón tay hình như tê tê nè đó là viêm dây thần kinh ngoại biên đó do nhiễm siêu vi khuẩn đó,bi hoài cả tháng trời ko hết nè,giờ vẫn còn bị .Rồi nuốt hơi đau đau,thi thoảng đau đầu,có bữa bị tiêu chảy 2 hôm ngày 3 lần, rồi mấy hôm sau hết nhưng nó cứ âm ỷ rồi lại tiêu chảy lại 1 hôm rồi lại hết,người thi thoảng nó nổi 1 vài cái mẩn đỏ.Đến lúc đó mình lo lắng vô cùng,gì đâu lắm triệu trứng thế.Rồi các bạn biết ko,mình lo lắng ko dám đi xn nữa mặc dù đã đủ 45 ngày rồi 50 60 ngày,mặc cảm nghĩ mình bị bệnh thì mọi người sẽ nhìn mình ra sao.3 hôm liền mình luẩn quẩn quanh khu vực 50c Hàng Bài và khu BV Bạch Mai giưa trưa nắng từ 1h trưa đến 3h trưa mà ko dám vào xn,cứ lái xe đi vòng quanh giữa trời trưa nắng may tiếng đồng hồ ngoài đường rồi lại quay về.Hic mình mặc cảm lo lắng nghĩ ko bị thì ko sao mà bị thì những người ở đó sẽ nhìn mình như thế nào.Rồi mình wen được 1 bạn ở trên 4rum này chat yahoo bạn nói cứ coi như đi khám bệnh định kỳ ấy mà.Rồi có 1 bạn nói trong topic của mình nói ông bác sĩ ghi phiễu xn ở 50c HB vui tính lắm bạn cứ vào đó như di mua kem Tràng Tiền vậy.Hôm nay mình xác định rồi sớm muộn gì thì cũng phải đối mặt với sự thật chi bằng mình đi test 1 cái để còn biết ntn mà tính.Bỏ qua mọi mặc cảm đến 50c HB cái mình lao thẳng vào trong gửi xe rồi cái phòng XN ở ngay đó.Trái với mọi suy nghĩ dự đoán lúc trước không khí ở đây rất thoải mái chẳng có gì là u ám hay gì cả, mọi người đối xử với nhau rất tự nhiên.Phòng lúc đó có 2 chị xn rồi đang ngồi chờ kq,mình ngồi chờ vì ông bs đang tư vấn cho 1 anh hình như giai đoạn cuối,mình nghe loáng thoáng thấy ông nói CD4<200 là giai đoạn cuối rồi,trông tay a ấy thì có nhiều vết lở loét nhưng mình thấy ông bs đối xử với a ấy cũng rất bình thản và nhiệt tình hỏi han chứ ko ra vẻ gì là sao hết.Lúc này mình hơi lo lo nhưng rồi loại bỏ những suy nghĩ vớ vẩn đi.Đến lượt mình xn,đóng 50k xong ghi tên tuổi thôi rồi bs hỏi 1 vài câu trả lời sao cũng đc bs cũng chẳng đi sâu vào rồi xn,10' sau có kq tại có mỗi 1 minh mình.Bs từ phòng xn ra nói kết quả tốt cậu nhé rồi ra bàn đóng dấu cái rộp vào tờ phiếu Xn chữ âm tính to tướng rồi đưa cho mình.Mình nói cháu mới 9 tuần tức 63 ngày chắc chắn chưa bs, bs nói phải 3 tháng mới chắc chắn mà còn 3 tuần nữa là tròn 3 tháng rồi thế mình hẹn vậy 3 tháng nữa cháu quay lại xn.
Ôi chuyện vẫn còn dài lắm mà mình đến h đi làm rồi thôi lúc nào rảnh mình post tiếp chia sẻ với những a e đã và đang bị tâm trạng như mình đã từng bị hãy bình tĩnh đừng có lo lắng quá.Con người nó kỳ diệu lắm, mắc H cũng ko dễ đâu.Có điều mình phải biết trân trọng bản thân nhé.Thôi mình đi làm đã, các bạn đang bị triệu trứng cứ tham khảo,rồi đi làm vê mình post tiếp,các bạn thắc mắc gì mình có chút kinh nghiệm nào sẽ chia sẻ.

Offline mrken  
#5 Đã gửi : 30/08/2008 lúc 02:56:28(UTC)
MrKen

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-08-2008(UTC)
Bài viết: 76

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết

Ông nói đúng rồi đó,có thể những triệu chứng trên do suy nghĩ nhiều nên ra bệnh,con người hay thiệt,nghĩ bệnh gì là ra bệnh đó,sao nghĩ tiền nó hông ra tiền ta.

Offline scar  
#6 Đã gửi : 30/08/2008 lúc 03:29:11(UTC)
scar

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-07-2008(UTC)
Bài viết: 434
Đến từ: Saigon

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
XIN CHÚC MỪNG !!!!!
...Living is easy with eyes closed
Misunderstanding all you see
It's getting hard to be someone, but it all works out
It doesn't matter much to me
Offline passion4love  
#7 Đã gửi : 30/08/2008 lúc 06:16:28(UTC)
passion4love

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-06-2008(UTC)
Bài viết: 434

Chúc mừng tai qua nạn khỏi.

There's a place in your heart, and I know that it is love
And this place could be much brighter than tomorrow
And if you really try, you'll find there's no need to cry
In this place (http://forum.hiv.com.vn) you'll feel, there's no hurt or sorrow
Offline honda  
#8 Đã gửi : 30/08/2008 lúc 08:03:48(UTC)
Honda

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-08-2008(UTC)
Bài viết: 919

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Chúc mừng bạn nhá, vui quá đã có thêm 1 người thoát nạn, à quên, chúc MÔNG bạn mau hết mụn nữa chứ...hihihi
Mến gửi đến những người bạn chưa quen!
Trong hoàn cảnh nào đó mà bạn vô tình biết đến trang web này thì đó là điều may mắn đối với bạn.
Hãy thường ghé thăm để chia sẻ với những bạn không may có nguy cơ
và đó cũng là cách tự răn mình tránh xa những cám
Offline ken0101  
#9 Đã gửi : 30/08/2008 lúc 11:29:07(UTC)
ken0101

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-08-2008(UTC)
Bài viết: 252

Chúc mừng
Việc thường bữa nhớ nên dè dặt, nói hay làm cân nhắc cho minh
Đừng để cho thị dục lừa mình, cũng tránh thứ cảm tình dụ dỗ
Thấy vui phải nhớ ngay việc khổ, biết thương thân phải độ lấy thân
Đem lợi danh cung phụng xác trần, chỉ là việc nuôi ong tay áo
Offline tigerbaby  
#10 Đã gửi : 01/09/2008 lúc 06:39:51(UTC)
tigerbaby

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-06-2008(UTC)
Bài viết: 812
Đến từ: HOCHIMINH citi

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết

Sống rùi !!!
Ai mua trăng tôi bán trăng cho
Trăng nằm yên trên cánh liễu đợi chờ
Ai mua trăng tôi bán trăng cho
Chẳng bán mỡ trăng .....giữ lại xài

HỔ CON DỄ THƯƠNG



Offline lingling  
#11 Đã gửi : 01/09/2008 lúc 06:58:42(UTC)
lingling

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-08-2008(UTC)
Bài viết: 52

em mấy hôm nay cũng đau cơ đau xương, đau họng, sốt âm ỉ, người cũng có đốm đỏ, nhưng mới được có 2 tuần hà. sad(
Offline life's_terrible  
#12 Đã gửi : 02/09/2008 lúc 02:11:46(UTC)
life's_terrible

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-08-2008(UTC)
Bài viết: 50
Đến từ: Hồ Ch&amp;amp;amp;amp;amp;#237; minh

Cung hỉ Cung hỉ
Ước gì em được như anh í.
___Tôi nghĩ tôi đã may mắn___
Offline hangtien1234  
#13 Đã gửi : 03/09/2008 lúc 08:22:12(UTC)
hangtien1234

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-06-2008(UTC)
Bài viết: 26

Phù !Mấy nay an tâm được 1 chút nên về quê chơi 2-9 mấy hôm xả strees hôm nay mới quay lại diễn đàn tâm sự với a e tiếp.Các bạn ah,kq 63 ngày đó ko biết an tâm được chưa nhưng mình thấy hình như mình bị mắc 1 loại siêu vi nào đó.Mình nghĩ thế tại vì mình vẫn bị nuốt đau và viêm dây thần kinh ngoại biên(viêm họng thì chắc chắn chứ viêm dây thần kinh ngoại biên thì mình ko còn thấy rõ ràng nữa).Để mấy bữa nữa mình đủ 3 tháng đi test lại 1 loạt các bệnh luôn.Ở 50c hàng bài thì chỉ test HIV,viêm gan B,C,giang mai.Còn lậu với mào gà lại phải qua bên da liễu.Hic chắc mình phải đi 2 bệnh viện trong ngày đó wá.Những ngày trước đó mình có lên mạng search 1 loạt các bệnh lây truyền qua đường tình dục và mình thấy mình rất có khả năng bị bệnh lậu.Bệnh này tuy ko nguy hiểm nhưng để lâu cũng rất rắc rối mà mình để đến 3 tháng rồi(để lâu wá có thể dẫn đến lậu mãn tính rất khó chữa rồi vô sinh nữa).Theo như mình tìm hiểu thì vi khuẩn lậu khi lan vào hệ tuần hoàn sẽ làm nhức mọi cơ bắp đại khái là viêm đầu dây thần kinh ngoại biên,rồi nuốt đau.Nói chung mình khuyên mọi người hạn chế hoặc tránh xa GMD càng tốt vì ko bị bệnh này thì cũng bị bệnh kia thôi.Theo thông tin của 1 bạn nào đó mà mình đã đọc trên 4rum thì thông thường 1 GMD có ít nhất 1 đến 2 bệnh truyền nhiễm trong người bởi thế là rất nguy hiểm nếu chúng ta coi thường sức khoẻ của mình như vậy.Nói ko wá lời với các bạn chứ mình nói thật bây h thà tôi ở nhà "quay tay" còn hơn là đi giao tính mạng của mình 1 cách phù du như thế,hic hic.
Quay lại vấn đề chính HIV.Cám ơn anh em đã chúc mừng mình ko biết mình đã an tâm được chưa nữa.Mình muốn chia sẽ với những a e bị triệu trứng dằn vặt hãy cứ bình tĩnh.Các triệu trứng đó xuất hiện tình cờ lắm.Rất nhiều người cũng đã tâm sự bình thường thì ko sao tự dưng trong giai đoạn nghi ngờ H thì nó cứ ùn un kéo đến nhưng rồi vẫn âm tính.Rồi khi âm rồi thì tự dưng chẳng thấy triệu chứng nào xuất hiện nữa.Như trường hợp của mình thì bây h bình tĩnh suy ngẫm lại thì thấy như sau:mình sụt 3 4 kg,người mệt mỏi là do dợt đó trùng dịp euro mình toàn thức thông đêm xem đá bóng rồi ngày ăn có 1 bữa cơm àh, mỗi bữa ăn 1 2 bát là ko nuốt nổi, đêm thì làm gói mỳ tôm,đêm nào cũng ăn nên nóng mặt nổi rất nhiều trứng cá với lại mình lại hay sờ vao với nặn mụn nên nó ra càng nhiều>> mình suy diễn ngay ra là tăng bạch cầu ái toàn tổn thương dạng trứng cá ở mặt lưng như trong bài của bạn AA gì đó hi hi.Những lần bị tiêu chảy thì những hôm trước mình đều ăn những thức ăn dễ bị như hải sản rồi mắm tôm,.,.v.v..Còn viêm dây thần kinh với nuốt đau thì mình nghĩ là mình cũng đã mắc 1 loại siêu vi nào đó,nuốt đau thì còn có thể nghĩ là do trời nóng uống nước đá rồi strees wá hút nhiêu thuốc lá thì bị viêm họng nhưng bị cũng lâu rồi chứ viêm đầu dây thần kinh ngoại biên thì chỉ có thể là do nhiễm siêu vi khuẩn trong máu.Tại nó còn 1 nguyên nhân nữa là do trúng độc chì do rượu bia nhưng cái này ko khả thi tại nếu uống rượu bia thì bị 1 2 hôm là khỏi àh đây mình bị cả tháng.Cũng còn 1 nguyên nhân nữa là do chèn ép dây thần kinh,cái này thì mình cũng có nghĩ đến tại do đặc thù công việc mình ngồi máy vi tính gần như cả ngày nên rất mỏi nhất là cơ cổ.
Thôi mình post tạm đến đây đã để xem diễn biến nó thế nào,các bạn nào đang bị triệu chứng hoặc chờ ngày xn muốn chia sẻ tâm sự gì thì cứ vào chia sẻ cùng mình, mình biết đến đâu thì chia sẻ đến đấy.
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.