Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


2 Trang12>
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline bibichuotcon  
#1 Đã gửi : 16/06/2004 lúc 03:33:56(UTC)
bibichuotcon

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-06-2004(UTC)
Bài viết: 180

<p align="justify"><font face="Arial" color="#800080">Các you này nếu như&nbsp; người con trái yêu người con gái lớn tuỏi hơn mình thì sao nhi? còn con gái yêu người nhỏ tuỏi hơn mình thì sao? Tui có một người anh trai anh tui yêu người lớn tuổi hơn mình, gia đình tôi kịch liệt phản đối, cũng đã nói khá nhiều lý lẽ cho anh ấy nghe nhưng cuối cùng hai người đó cũng chiến thắng, gia đình tôi đành phải chấp nhận sự thật thôi. Theo các bạn yêu người lớn tuổi hơn mình thì sao? Có gì trở ngại hay không? và nên hay không khi con trai&nbsp;yêu người lớn tuổi hơn mình hay con gái yêu ngưòi nhỏ tuổi hơn mình?</font></p>
VỘI VÃ TRẢ ƠN CŨNG LÀ MỘT CÁCH BỘI BẠC
Quảng cáo
Offline BonghoaTruongsinh  
#2 Đã gửi : 16/06/2004 lúc 06:13:53(UTC)
BonghoaTruongsinh

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 26-05-2004(UTC)
Bài viết: 1.234

Cảm ơn: 3 lần
Được cảm ơn: 16 lần trong 11 bài viết
Cái bạn hỏi là : Yêu người lớn tuổi hơn mình thì sao?Có gì trở ngại hay không? và nên hay không khi con trai yêu người lớn tuổi hơn mình hay con gái yêu ngưòi nhỏ tuổi hơn mình?

Câu trả lời là : Không sao cả, nếu cả hai chân thành đến với nhau. Nói ra thì ngại các bạn cho rằng tôi nói khoác vì đã khá nhiều trường hợp tôi lấy ví dụ thật từ chính tôi. Người yêu trước đây của tôi hơn tôi 3 tuổi, lại xung khắc nữa chứ. Anh chị em của nàng không phản đối, mẹ của nàng cũng không phản đối. Nhưng bạn biết không, khi đã trong hoàn cảnh hơi khác bình thường ấy thì bạn phải chuẩn bị tâm lý và có cách ứng xử hợp tình và thuyết phục đối với mọi người xung quanh. Cơ sở cho những việc làm ấy vũng chắc nhất là tình cảm chân thành và nghiêm túc của chính các bạn. Nói chung con gái thích người bạn của mình phải hơn mình để có thể tựa vào khi cần thiết. Có những trường hợp người con trai trẻ tuổi vẫn hơn người nhiều tuổi về độ chín chắn, nghiêm túc, chân thành và tâm lý đấy, ngoài ra, còn phụ thuộc vào tình cảnh riêng tư của mỗi cá nhân nữa. Số này chắc không nhiều.
Những bông hoa Trường sinh đã nở trong một ngày như thế. Và chú ong biết chắc rằng sẽ chẳng có ngày nào đẹp hơn thế trong suốt cuộc đời của chú...
Offline heo1980  
#3 Đã gửi : 16/06/2004 lúc 07:35:45(UTC)
heo1980

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-05-2004(UTC)
Bài viết: 1.458

Được cảm ơn: 6 lần trong 3 bài viết
Con trai yêu người lớn tuổi hơn, cái quan trọng là lớn hơn như thế nào vài ba tuổi hay cả chục tuổi... Bạn nói là có thể vượt qua rào cản xã hội và gai đình để đến với nhau, nhưng là torng trường hợp 3 hay cỡ đó thôi, nếu giả giử cả một giáp thì sao??? Tôi nghĩ gia đình sẽ kịch kiệt phản đối, cả hai đó, cái quan trọng chính là ở hai người có quyết tâm đến vói nhau hay không ?
 Con trai hơn con gai 10 tuổi ko sao, tếh soa ngược lại, thì coi đó là chuyện lạ nhỉ ? Tôi thì suy nghĩ rằng tình yêu ko phân biệt tuổi tác và nhiều thứ nữa.
Offline BonghoaTruongsinh  
#4 Đã gửi : 16/06/2004 lúc 08:16:53(UTC)
BonghoaTruongsinh

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 26-05-2004(UTC)
Bài viết: 1.234

Cảm ơn: 3 lần
Được cảm ơn: 16 lần trong 11 bài viết
À, còn con trai thua con gái 1 chục tuổi thì lại là chuyện khác, không phải là tôi rồi nghen. Là chuyện của một người quen của tôi. Thật ra, dì ấy đã gãy gánh nửa chừng và chú ấy có phần không may mắn : là thương binh 1/4 trong chiến tranh biên giới Tây Nam. Họ vẫn hạnh phúc đấy thôi.
Những bông hoa Trường sinh đã nở trong một ngày như thế. Và chú ong biết chắc rằng sẽ chẳng có ngày nào đẹp hơn thế trong suốt cuộc đời của chú...
Offline than_tinh_yeu  
#5 Đã gửi : 16/06/2004 lúc 09:26:35(UTC)
than_tinh_yeu

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-05-2004(UTC)
Bài viết: 296

tình yêu theo mình nó co một cái gì đó khó nói lắm, nó ko phân biệt tuổi tác, phân biệt giàu sang. Ai cũng vậy khi đã yêu đều yêu điên cuồng bất chấp, nhưng cũng có những tình yêu vụ lợi cho mình. Yêu một người lớn tuổi hơn mình cũng là chuyện bình thường cơ mà, nhưng mình cái quan trọng là cuộc sống của bạn không chỉ tình yêu mà còn một gia đình nữa.
Offline bibichuotcon  
#6 Đã gửi : 17/06/2004 lúc 04:16:44(UTC)
bibichuotcon

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-06-2004(UTC)
Bài viết: 180

    Về ý kiến của tôi ,  và cũng là lý do tôi băn khoăn cho người anh của tôi thê này nhé: Người con gái thường già trước tuổi, nhất là sau khi sinh nở, thì sẽ dễ già hơn nữa. Mặt khác suy nghĩ của con gái thường lớn hơn con trai, không tin bạn thử xem lại đi, người nam bạn của bạn, bằng tuổi với bạn có thể không suy nghĩ chín chắn bằng người nữ đâu, nhưng bao giờ người nam cũng cho rằng mình đúng, điều này tôi nói khách quan, các bạn đừng cho rằng tôi có thành kiến với nam giới đâu. Người con trai chín chắn hơn khi họ ở độ tuổi 28  trở lên, tôi nói chín chắn hơn thôi nhé.
    Và việc này ảnh hưởng thê nào đến hạnh phúc gia đình ư: Trong sinh hoạt vợ chồng sự chênh lệch tuổi tác sẽ rất khó, tôi đã đọc một bài viết về vấn đề này, so với thực tế cũng dễ dàng nhận thấy mà, bởi người nữ lớn tuổi hơn người nam, ở một chừng mực nào đó đến một độ tuổi nhất định thì khoái cảm tình dục của nữ sẽ không còn như mong muốn của nam giới và như thế chắc chắn ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình, chưa kể đến chuyện sinh nở xong người phụ nữ sẽ già nhanh chóng, tôi không nói đến trường hợp là họ chăm sóc mình kỹ càng hơn xưa nhé, chỉ nói vấn đề chung mà thôi, mà nam lại vẫn cứ như xưa, đi với nhau chênh lệch lắm. Mẹ tôi thua ba tôi gần chục tuổi, bây giờ nhìn mẹ tôi già gần bằng ba tôi đấy.
    Còn nữa, nếu yêu người phụ nữ còn nằm trong độ tuổi sinh đẻ thì không sao, chức vượt quá thì lại khó có con được, con cái là một vấn đề mà bất cứ gia đình nào cũng quan tâm đến.
    Tuy nhiên không thể nói là họ "không thể" cưới được nhau, tôi không nói là "không thể", mà là "có nên" hay "không nên" mà thôi. Họ vượt qua những khó khăn thì họ có thể đến với nhau cơ mà.
     Chứ gia đình tôi đã nói hết những cái "không nên" cho anh tôi nghe đấy, và anh tôi cũng là người có học thức cơ mà, nhưng "không thể" ngăn cản được anh tôi kết hôn với chị ấy được, thế là gia đình tôi cũng đành chấp nhận mà, vì  hạnh phúc của anh tôi, vì anh tôi yêu chị ấy và vì anh nói với tôi rằng anh chấp nhận những thứ đó, nên anh quyết định cưói chị, anh tôi phải cưới vội vàng khi chưa muốn cưới vì chị ấy sắp bước sang cái tuổi mà khó có thể có con, anh tôi lại là con trai trưởng, anh ấy mới 26 tuổi mà đã cưới vợ. Sự nghiệp chưa có gì hết, kinh nghiệm cuộc sống cũng chưa phải là nhiều, suy nghĩ lại chưa sâu. Tuy tôi là em của anh ấy nhưng tôi vẫn thấy anh ấy còn quá trẻ, còn quá "con nít" để lập gia đình. Nhưng những gì tôi và gia đình tôi đã nói cũng không thể làm cho quyết định của anh thay đổi.

VỘI VÃ TRẢ ƠN CŨNG LÀ MỘT CÁCH BỘI BẠC
Offline than_tinh_yeu  
#7 Đã gửi : 17/06/2004 lúc 05:26:11(UTC)
than_tinh_yeu

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-05-2004(UTC)
Bài viết: 296

Những ý kiến của bibi đưa ra có vẻ hợp lí lắm, nhưng đó hcỉ là ko nên thôi đúng ko? Tình yêu ko nói trước được điều gì đâu.
Offline bibichuotcon  
#8 Đã gửi : 17/06/2004 lúc 11:23:11(UTC)
bibichuotcon

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-06-2004(UTC)
Bài viết: 180

Thì Bibi chỉ nói không nên, đó là điều bất lợi, chứ Bibi nào dám phủ nhận sức mạnh của tình yêu đâu nào, nhưng số đó không có nhiều đâu. Thần tinh yeu nói ít quá à, khen chi cơ chứ, muốn bàn luận á.
VỘI VÃ TRẢ ƠN CŨNG LÀ MỘT CÁCH BỘI BẠC
Offline BonghoaTruongsinh  
#9 Đã gửi : 18/06/2004 lúc 07:25:49(UTC)
BonghoaTruongsinh

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 26-05-2004(UTC)
Bài viết: 1.234

Cảm ơn: 3 lần
Được cảm ơn: 16 lần trong 11 bài viết
Điều bạn nói đã được dân gian đúc kết thành câu : Gái hơn hai, trai lớn một. Đây là chuyện bình thường và dễ hiểu. Nhưng, các trường hợp gái hơn trai từ ba tuổi trở lên dễ thành đàm tiếu của dư luận lắm. Nói chung, những người bình thường và có đời sống tình cảm yên ấm, tốt đẹp sẽ chẳng vướng vào những hoàn cảnh như thế. Hãy để ý và tìm hiểu xem. Trong cuộc đời họ có những vướng mắc mà người khác không hiểu được đấy. Thông cảm và chia xẻ.
Những bông hoa Trường sinh đã nở trong một ngày như thế. Và chú ong biết chắc rằng sẽ chẳng có ngày nào đẹp hơn thế trong suốt cuộc đời của chú...
Offline bibichuotcon  
#10 Đã gửi : 18/06/2004 lúc 11:08:32(UTC)
bibichuotcon

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-06-2004(UTC)
Bài viết: 180

Ôi, bạn ơi, bạn lầm to rồi đấy nha. Tôi nói nha, anh tôi yêu chị ấy vì điều gì thì tôi không biết nha, bởi vì không ai có thể nói được hết á, chỉ do chị ấy làm anh tôi yêu chị ấy. Anh tôi không hề bị vướng mắc gì hết á nha. Anh tôi hoàn toàn khoẻ mạnh, bởi vì anh tôi có rất nhiều người thích , những người ấy khá xinh. Cuối cùng anh lại yêu một người mà gia đình tôi hổng hiểu sao yêu nưa, tình yêu khó nói lắm. Điều này Bibi chỉ công nhận một điều là tình yêu làm họ vượt qua tất cả, hai người họ có điểm chung là rất thích hoạt động xã hội, vì cả hai là bí thư đoàn cơ mà. Hoàn toàn phản đối bạn BongHoaTruongsinh đó à nha. Tôi chỉ công nhận là: Tình yêu là tất cả giúp họ vượt qua đấy. Chuyện "không thể" được họ biến thành "có thể"

VỘI VÃ TRẢ ƠN CŨNG LÀ MỘT CÁCH BỘI BẠC
Offline BonghoaTruongsinh  
#11 Đã gửi : 18/06/2004 lúc 11:38:25(UTC)
BonghoaTruongsinh

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 26-05-2004(UTC)
Bài viết: 1.234

Cảm ơn: 3 lần
Được cảm ơn: 16 lần trong 11 bài viết
Ái chà, chà !!! Bibichuotcon có vẻ nóng nhỉ ? Tất cả chúng ta đều là ảo. BonghoaTruongsinh có đủ cơ sở lý luận để có thể tranh cãi với bạn đến cùng về chủ đề này. Nhưng BonghoaTruongsinh sẽ không tham gia vào chủ đề này nữa để khỏi phải tranh cãi với bạn. Đây là bài cuối cùng của BonghoaTruongsinh ở chủ đề này. BonghoaTruongsinh chỉ muốn nói với bạn rằng con người là một thực thể phức tạp. Trong những trường hợp cá biệt  phản ứng của mỗi người thường là sẽ khác nhau. Nhân tố quyết định là hàng loạt các quan hệ nhân quả hình thành trong mỗi người do các yếu tố nội tại và môi trường xung quanh tác động tới. 
Những bông hoa Trường sinh đã nở trong một ngày như thế. Và chú ong biết chắc rằng sẽ chẳng có ngày nào đẹp hơn thế trong suốt cuộc đời của chú...
Offline bibichuotcon  
#12 Đã gửi : 20/06/2004 lúc 08:43:21(UTC)
bibichuotcon

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-06-2004(UTC)
Bài viết: 180

Thôi hổng dám, sao mà gây cấn quá à, hổng có gì hết mà, cớ sao tranh luận chi nữa cho mệt, hicc
VỘI VÃ TRẢ ƠN CŨNG LÀ MỘT CÁCH BỘI BẠC
Offline heo1980  
#13 Đã gửi : 20/06/2004 lúc 11:44:31(UTC)
heo1980

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-05-2004(UTC)
Bài viết: 1.458

Được cảm ơn: 6 lần trong 3 bài viết
Sao các bạn lại như thế nhỉ ? Chúng ta tranh luận ở đây không phải là tìm ra ai đúng ai sai, mà chúng ta cùng nhau mở mang thêm hiểu biết của hcúng ta torng vần đề này, mỗi người có một cách suy nghĩ khác nhau, đâu ai có suy nghĩ giống nhau đâu. Mình nghĩ có thể trong vấn đề tranh luận này các bạn có hiểu lầm với nhau rồi đó
Offline dien180  
#14 Đã gửi : 21/06/2004 lúc 02:27:53(UTC)
dien180

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-06-2004(UTC)
Bài viết: 673

Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
hơn mấy tuổi chẳng được...., hơn tuổi nhưng không hơn cái đầu thì vẫn ok, còn hơn tuổi mà hơn cả cái đầu thì lấy về làm má mình ah???
Chúng ta nói dối khi chúng ta nói rằng chúng ta sợ… sợ cái điều mà chúng ta không hề biết, sợ những người chúng ta nghĩ đến, sợ những gì sẽ khám phá ra chính chúng ta.

Offline If_I_Was_Born_Again  
#15 Đã gửi : 27/06/2004 lúc 04:56:47(UTC)
If_I_Was_Born_Again

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-06-2004(UTC)
Bài viết: 494

Được cảm ơn: 5 lần trong 4 bài viết
Một vấn đề thật đáng quan tâm ( bằng chứng các bạn bàn luận quá sôi nổi). If thì nghĩ thế này (cái này cũng từ bản thân của If mà ra). Trong tình yêu luôn tồn tại hai khía cạnh : con tim và lý trí, có thể với con tim, yêu là có thể vượt qua tất cả,  cả tuổi tác, trình độ, địa vị cũng như sự ngăn cản từ gia đình, nhưng với lý trí thì sao? Với một xã hội Việt Nam còn ảnh hưởng ít nhiều phong kiến, mang đậm phong cách Phương Đông, thật sự việc yêu một người con trai nhỏ tuổi hơn là một điều rất khó nếu như không muốn nói là gần như không thể. Thật sự If không phản đối người con gái yêu người con trai nhỏ tuổi hơn mình, nhưng trong tình yêu này nên có một quy định cụ thể, thứ nhất người con trai đó chí ít cũng nên có một công việc và cũng ngoài 22 tuổi ( một lứa tuổi tương đối chín chắn khi đặt tình cảm vào một ai đó), thứ hai khoảng cách chênh lệc lứa tuổi không nên hơn 15 tuổi, còn về những mặt tế nhị khác như việc quan hệ, hoặc sự hưng phấn của người đàn ông khác người phụ nữ,....xin các bạn hãy nhớ, chúng ta sống với nhau, ở bên nhau được là nhờ tình yêu không phải vì những chuyện ấy
Công dụng vĩ đại của cuộc đời là dùng nó vào những việc sống lâu hơn nó
Offline lanhanh  
#16 Đã gửi : 07/07/2004 lúc 05:02:20(UTC)
lanhanh

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-06-2004(UTC)
Bài viết: 64

bibi nè, những phân tích bạn đưa ra hòan toàn có lý. Nhưng đôi khi trong tình yêu có những chuyện xảy ra mà không ai có thể lường trước được, thật sự khi kết hôn người nữ lớn tuổi hơn người nam thì luôn luôn bất lợi, và người nữ sẽ cảm thấy khổ tâm về sau, tuy nhiên khi người ta đang yêu thì bạn khó có thể can thiệp vào lắm, anh của bạn đang ở tuổi 26, tuổi này đúng là còn nhỏ bé và rồi sự trưởng thành cũng chưa có, thế nên bạn và gia đình bạn có phân tích đến đâu đi chăng nửa cũng không ngăn được cuộc hôn nhân này được. Bởi vì người phụ nữ kia có tuổi và chắc rằng cũng sẽ có kinh nghiệm trong chuyện chăn gối, còn anh của bạn có thể là tuổi mới lớn, là một va chạm đầu đời...tôi nói bạn đã hiểu ý tôi chưa? như vậy thì cuộc hôn nhân này hãy để sau này anh của bạn sẽ cảm nhận được, tuổi anh ta còn trẻ, còn làm lại được vả lại là đàn ông và rồi chúng ta đang sống trong thế kỷ 21 nên bạn cũng đừng lo lắng nhiều, điều đáng lo ngại là "chị dâu tương lai" của bạn thuộc tiếp người nào, liệu cô ta có vượt qua mọi đàm tiếu của xã hội, và có đủ nghị lực để đi đến đích của con đường mà cô ta đã chọn hay không, đó mới là vấn đề. Còn anh của bạn tôi nghĩ rằng anh ta sẽ sớm nhận ra điều đó.
Offline bibichuotcon  
#17 Đã gửi : 07/07/2004 lúc 07:18:32(UTC)
bibichuotcon

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-06-2004(UTC)
Bài viết: 180

Thanks bạn nha. Bạn gái anh tôi hơn anh ấy hai tuổi thôi, nên không đến nỗi.Còn chuyện chị dâu của tôi thuộc type người nào ư? Đâu tiếp xúc nhiều đâu mà biết, gần cưới mà có thấy người ta lại chơi đâu trời, lại được có mấy lần, hic như hổng là chị mình vậy. Buồn wá, nhưng chịu thôi, anh tôi lựa chọn rồi, anh nói sau này anh sẽ tự chịu trách nhiệm trước sự lựa chọn của mình, sau này ko than vãn được với ai. Nói thì nói vậy thôi, than thì vẫn nghe chứ, anh mình mà, hihihi may thay chưa thấy than gì hết, hay là chưa phát sinh thì hông biết. Mong là không co chuyen gì xảy ra, cứ êm đềm là được.

VỘI VÃ TRẢ ƠN CŨNG LÀ MỘT CÁCH BỘI BẠC
Offline heo1980  
#18 Đã gửi : 10/07/2004 lúc 05:30:19(UTC)
heo1980

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-05-2004(UTC)
Bài viết: 1.458

Được cảm ơn: 6 lần trong 3 bài viết
Heee ! Bibi không nghe cái câu, nhất gái hơn hai nhì trai hơn một uh ! Quá tuyệt vời đó, tình yêu cơ mà, nó là như thế !
Offline bibichuotcon  
#19 Đã gửi : 11/07/2004 lúc 04:33:33(UTC)
bibichuotcon

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-06-2004(UTC)
Bài viết: 180

Hì, thanks anh nha, hy vọng là tuyệt như ông bà mình nói, mà cũng mong là tuyệt như ý anh em muốn, để anh em ko phải khổ.
VỘI VÃ TRẢ ƠN CŨNG LÀ MỘT CÁCH BỘI BẠC
Offline lanhanh  
#20 Đã gửi : 14/07/2004 lúc 10:20:37(UTC)
lanhanh

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-06-2004(UTC)
Bài viết: 64

Bibi đừng bi quan quá như vậy, từ đầu nghe bạn tâm sự mình hình dung cô ấy phải lớn hơn anh của bạn những 10 tuổi cơ, nào ngờ chỉ 2 tuổi thôi, vậy thì cũng không chênh lệch và nghiêm trọng lắm đâu. Bibi biết không, gần nơi mình làm việc có 1 đôi bán bún riêu, lúc đầu mình và đồng nghiệp đi ăn cứ ngỡ là 2 chị em, vì khi nhìn vào họ chênh lệch khá nhiều, nhưng một ngày nọ, cũng chính người phụ bán của họ nói với mình; họ là vợ chồng tuy nhiên không hợp pháp, vì cô chủ đã có chồng và không may dang dỡ, gặp anh chàng này nhỏ hơn cô ta 10 tuổi, thấy hợp nhãn nên theo cô ta lập nghiệp luôn, vậy bibi có biết anh chàng này bao nhiêu tuổi không, theo mình biết thì anh ta chỉ mới 24 tuổi thôi, bibi thấy đấy, nếu bất chợt bibi nhìn thấy một đôi đũa lệch như vậy hẳn bạn sẽ cảm thấy lo lắng cho ai, theo mình thì đầu tiên điều mà mình nghĩ đến là cô ta, vì theo tâm lý bình thường thì như bạn đã nêu ra, họ chênh lệch như vậy làm sao có thể hạnh phúc bền lâu được và cuối cùng người thiệt thòi vẫn là phụ nữ.
Còn về việc chị ấy không thể hiện được sự quan tâm đối với bạn, điều này bạn đừng vội vì sau này bạn và chị ấy còn rất nhiều thời gian để gần gủi chia sẻ và chuyện trò với nhau khi chị ấy đã chính thức trở nên một thành viên mới trong gia đình bạn. Bibi à, những gì mình nói với bibi không có mục đích chống lại với dòng suy nghĩ của bạn đâu, nhưng với kinh nghiệm của một người đã từng tham khảo qua sách báo cũng như ngoài thực tế (mình cũng từng tư vấn cho nhiều người về chuyện tình yêu, hôn nhân, gia đình) mình muốn bạn có cách nhìn khả quan hơn về người mà anh bạn đang rất mực yêu thương.
Điều quan trọng mà mình muốn bạn hiểu rằng nếu bạn và gia đình bạn thương anh bạn thì hãy tốt với chị ấy.
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
2 Trang12>
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.