  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-09-2008(UTC) Bài viết: 8 Đến từ: ha noi
|
Em Yêu ơi..!<br />Anh đã đọc được những dòng tâm sự của em ở trên diễn đàn ,và đêm qua anh đã khóc rất nhiều ,không ngủ nổi .Từ khi em đi anh vẫn thường có thói quen uống rượu ,anh muốn uống say để quên đi những chuyện buồn ,anh muốn quên em nhưng khi say anh càng thấy nhớ em vô cùng .thực ra anh vẫn còn rất yêu em ,dù em khoẻ mạnh hay bệnh tật ,dù em có thể nằm vĩnh viễn nhắm mắt trong vòng tay anh bây giờ anh cũng vẫn yêu em .Hãy quay về bên anh đi em ,ngay bây giờ anh thấy cần em biết mấy ,đời anh sống không thể thiếu em ,em đừng hiểu nhầm anh về những chuyện đã sảy ra ,dù sảy ra chuyện gì anh vãn muốn được bên em để san sẻ cho em ghánh nặng,khi nào em vào dđ đọc được những dòng này hãy gửi cho anh địa chỉ của em nhé ,anh sẽ đến đón em về .<br /><br />Các bạn ơi.<br />Tôi thật sự là khổ tâm khi chuyện này lại sảy ra với gia đình tôi ,khi sinh cháu bé đầu lòng vợ tôi nhận kq xét nghiệm HIV dương tính ,tôi không tin nhưng cũng dần chấp nhận vì trước đây vợ tôi đã từng một lần bị hãm hiếp ,tôi bỏ qua chuyện đó chấp nhận chuyện vợ bệnh tật nhưng do gia đình quá ác cảm ,khinh ghét và xa lánh giờ đây vợ tôi đã mang theo con đi và từ bỏ tôi ,mặc dù tôi vẫn yêu vợ,vẫn thương vợ ,có lẽ nào tôi lại phải chịu đựng cả hai nỗi đau mất vợ vĩnh viễn và mất con mất gia đình hay sao ?tôi không thể chịu được ,tại sao chứ?mọi người có thể giúp tôi được không ?Tôi không muốn một gia đình hạnh phúc có đầy đủ điều kiện có thể sống thật tốt lại tan vỡ như bong bóng xà phòng chỉ với một căn bệnh không thuốc chữa.<br /><br /> |
Mong em hay hieu laf anh rat yeu em ,hay quay ve ben anh em nhe. |
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-03-2007(UTC) Bài viết: 1.659  Đến từ: HIV/AIDS Được cảm ơn: 7 lần trong 7 bài viết
|
Cô ta làm vậy hơi quá pác lien lạc xem sao bế cả kon đi là ko dc gia dình là 1 chuyện mình là quan trọng nhất ! Nếu pác còn yêu và cô ta còn thương pác thì tiếp tục thôi hảm hiếp sao có thể H dc nhĩ pác cứ như đùa ! qua nhà ngưòi thân cô ta gọi đt = mọi giá liên lạc với cơ ta xem cô ta có ý định sống vơi anh tiếp ko ! |
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-08-2008(UTC) Bài viết: 45
|
Biennho932 than! Nghe bạn tôi cũng thương chính cái gia đình nhỏ của mình. Tại sao lại có căn bệnh quái ác đó. Nó cướp đi tuổi trẻ, hạnh phúc, tương lai của biết bao con người. Vợ chồng mình đang đứng trước nguy cơ nhiễm H . Thật chẳng biết phải làm thế nào để đối diện với nó. Mình thật sự sẻ chia với nỗi đau của bạn. Hãy vững tin là mình sẽ tìm được mẹ con cô ấy. Sự mất mát nào cũng làm cho trái tim ta đau đớn.. Mình biết, vợ bạn phải ra đi cùng với đứa con bé bỏng trong nỗi khổ cực, tủi nhục khôn cùng - còn nỗi đau nào lớn hơn thế. Là một người phụ nữ, khát khao hạnh phúc còn cháy bỏng hơn tất thảy, gia đình là tất cả cuộc đời họ. Bạn là người yêu vợ, thương con. Chắc cô ấy sẽ hiểu được nỗi lòng của bạn và sớm trở về với tình yêu thương của bạn dành cho mẹ con cô ấy. Lúc này bạn hãy sống lý trí, đừng mượn những ly rượu nữa, mình biết là khó nhưng không phải là không làm được phải không.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 21-06-2008(UTC) Bài viết: 224 Đến từ: TPHCM
Cảm ơn: 5 lần Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết
|
Vậy chắc bạn là chồng của timnguoidongcam_84 rồi phải không ? bạn hãy cố gắng tìm vợ mình về đi. |
Sống không giận không hờn không oán trách Sống đương đầu với thử thách chông gai Sống vươn lên cho kịp nắng mai Sống chan hòa với những người đang sống |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-08-2008(UTC) Bài viết: 1.087
Cảm ơn: 8 lần Được cảm ơn: 21 lần trong 20 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của boyh đã viết:Cô ta làm vậy hơi quá pác lien lạc xem sao bế cả kon đi là ko dc gia dình là 1 chuyện mình là quan trọng nhất ! Nếu pác còn yêu và cô ta còn thương pác thì tiếp tục thôi hảm hiếp sao có thể H dc nhĩ pác cứ như đùa ! qua nhà ngưòi thân cô ta gọi đt = mọi giá liên lạc với cơ ta xem cô ta có ý định sống vơi anh tiếp ko ! " hãm hiếp làm sao có H" có ông đùa ah, ông biết chuyện gia đình người ta thế nào mà bác bảo "cô ta làm vậy hơi quá". @biennho: mình ko biết cách nào de chia sẻ với bạn trong TH này. chỉ biết cầu mong cho gia đình bạn sớm đòan tụ và hạnh phúc. Hy vọng trong 1 tương lai gần sẽ có thuốc đặc trị căn bịnh quái ác này! |
Ngàn lời cầu chúc âm tính đến cho cả nhà!!! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-06-2008(UTC) Bài viết: 848
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
cái gì đi từ trái tim thì sẽ đến đc với trái tim. mong rằng 2 người sẽ hạnh phúc và vượt qua đc những chuyện này.
|
sau 42 ngày có kết quả ÂM TÍNH là AN TOÀN 100% Nếu :
1 - Tính đúng và đủ ngày - ngày nguy cơ tính là 0 -> ngày thứ 42 ( 41 cũng đc ) 2 - Ko có nguy cơ mới trong thời gian này 3 - Có kết quả Âm tính sau 42 ngày ( PP XN nào cũng vậy ) |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-07-2008(UTC) Bài viết: 409
|
mình tin gia đình bạn rồi sẽ lại rất hạnh phúc, tình yêu là một điều kì diệu trong đời, như ở nơi tối tăm nhất vẫn có thể nỡ lên những đoá hoa rạng ngời  chúc bạn và vợ con sẽ luôn hạnh phúc bên nhau dù có bất cứ điều gì xảy ra |
nam mô đại bi quan thế âm bồ tát, cầu cho con tai qua nạn khỏi, con sẽ sống cuộc đời thật tốt..... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-07-2008(UTC) Bài viết: 293
|
Khi hai người yêu nhau thì cho dù chỉ một ngày hay một giờ ở bên nhau cũng cảm thấy hạnh phúc rồi. Mình hy vọng gia đình bạn sẽ ở bên nhau, tận hưởng những ngày tháng hạnh phúc và cùng nhau vượt qua khó khăn
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.