Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Tu-an  
#1 Đã gửi : 10/09/2008 lúc 03:49:31(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
<div class="width_652_o_h" align="left"><span><span class="News_Detail_title" id="tab_ctl06_lblNews_Title"><font size="5"><strong>Cô sinh viên nhận nuôi suốt đời 3 chị em khiếm thị</strong></font> </span></span></div> <div class="width_652_o_h" align="left">winking<span class="DDMMYY" id="tab_ctl06_lblNewsDate">09/09/2008 17:09:11</span>)</div><!-- Tin liên quan --><!-- Tin liên quan --> <div class="width_652_o_h" align="left"><span class="font_tim_bold"><span id="tab_ctl06_lblImage"></span><span class="story_teaser" id="tab_ctl06_lblSubTitle"></span><span class="quickView_Detail" id="tab_ctl06_lblNews_InitCont"><span class="">Nhận nuôi suốt đời 3 chị em khiếm thị khi mình mới chỉ là cô sinh viên, Nguyễn Hoàng Oanh xứng đáng là một trong những người Việt trẻ điển hình sống chia sẻ và cống hiến.</span></span></span></div> <div id="tab_ctl06_divNewsContent"> <div class="width_652_o_h"><img height="10" src="http://afamily.channelvn.net/images/family/spacer.gif" /></div> <div class="width_652_o_h" align="left"><span class="story_body"><span class="Content" id="tab_ctl06_lblNews_Content"> <p style="FONT-FAMILY: Times New Roman; TEXT-ALIGN: left"><span style="FONT-SIZE: 12pt"><span style="FONT-WEIGHT: bold">Dũng cảm để hành động</span><br /><br /></span><span style="FONT-SIZE: 12pt">Giữa tháng 2 năm 2008, Nguyễn Hoàng Oanh có mặt tại tỉnh Quảng Bình (xóm Bắc, thôn La Hà, xã Quảng Văn, huyện Quảng Trạch) trong chương trình từ thiện vì người nghèo do hội sự nghiệp từ thiện Minh Đức tổ chức. </span></p> <div style="TEXT-ALIGN: left"></div> <p style="FONT-FAMILY: Times New Roman; TEXT-ALIGN: left"><span style="FONT-SIZE: 12pt">Hôm đó, Oanh gặp ba chị em khiếm thị dắt tay nhau đến nhận quà. Trời rét buốt mà cả ba chỉ mặc manh áo đơn sơ, lem luốc. Oanh hỏi chuyện mới biết ba chị em sinh ra trong một gia đình có bảy người con thì bốn người bị mù bẩm sinh. </span></p> <div style="TEXT-ALIGN: left"></div> <p style="FONT-FAMILY: Times New Roman; TEXT-ALIGN: left"><span style="FONT-SIZE: 12pt">Nhà nghèo nên cả ba em đều thất học (một em nữa mới 3 tuổi). Ba mẹ các em là dân lao động. Ba làm đồng, làm thuê theo ngày mùa. Mẹ ở nhà trông con và đan nón. Thu nhập của hai người không ổn định, cao nhất là 600.000/tháng. Ba mẹ muốn trồng cây làm vườn, nhưng đất xấu nên cây nào lên cũng chết.</span></p> <div style="FONT-FAMILY: Tahoma; TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-SIZE: 10pt"> <div><span style="FONT-SIZE: 10pt"><img style="MARGIN: 5px" src="http://images.family.channelvn.net/Images/Uploaded/Share/2008/09/2008090905329701/hoang-oanh.jpg" width="400" align="center" _fl="" /></span></div></span></div> <div style="TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">Hoàng Oanh khi trở về Hà Nội sau một tháng theo hành trình xuyên Việt bằng xe đạp</span><br /></div> <p style="FONT-FAMILY: Times New Roman; TEXT-ALIGN: left"><span style="FONT-SIZE: 12pt">Trở về Hà Nội, Oanh không ngừng nghĩ đến ba chị em. Những cuộc điện thoại ríu rít của các em càng khiến Oanh day dứt. Và cuối cùng, Oanh quyết định... nhận nuôi cả ba người. </span></p> <div style="TEXT-ALIGN: left"></div> <p style="FONT-FAMILY: Times New Roman; TEXT-ALIGN: left"><span style="FONT-SIZE: 12pt">Em bé ba tuổi chưa thể xa mẹ, nhưng Oanh cũng tính đón về nuôi sau này. Bạn bè hay tin đều ngỡ ngàng, có người bảo Oanh "điên”. Mới tốt nghiệp ĐH KTQD một năm, Oanh học tiếp văn bằng 2 và chưa đi làm ở đâu, làm sao nuôi nổi ai? Các em lại là người khiếm thị, khó khăn và trách nhiệm của Oanh sẽ nhân lên gấp đôi. </span></p> <div style="TEXT-ALIGN: left"></div> <p style="FONT-FAMILY: Times New Roman; TEXT-ALIGN: left"><span style="FONT-SIZE: 12pt">Nhưng Oanh vẫn quyết làm. Lòng dũng cảm đã thúc đẩy Oanh hành động.</span></p> <div style="TEXT-ALIGN: left"></div> <p style="FONT-FAMILY: Times New Roman; TEXT-ALIGN: left"><span style="FONT-SIZE: 12pt">Oanh tâm sự “Từ hồi cấp 3, mình đã đến trung tâm chăm sóc trẻ em khuyết tật. Mình nhớ mãi câu nói hồn nhiên của một em bé: "Em ước chị là mẹ của em". Câu nói đó đã ám ảnh và cho mình sức mạnh”. Trước tấm lòng của Oanh, ba mẹ các em đã gửi gắm con mình cho cô tình nguyện viên trẻ. </span></p> <div style="TEXT-ALIGN: left"></div> <p style="FONT-FAMILY: Times New Roman; TEXT-ALIGN: left"><span style="FONT-SIZE: 12pt">Chú Phạm Văn Lộc (44 tuổi, ba của các em) chia sẻ: <span style="FONT-STYLE: italic">“Dù mới gặp nhưng cô chú rất tin tưởng giao con để Oanh nuôi. Mừng nhất là các con không mù chữ nữa”. </span></span></p> <div style="TEXT-ALIGN: left"></div> <p style="FONT-FAMILY: Times New Roman; TEXT-ALIGN: left"><span style="FONT-SIZE: 12pt">Một tháng sau, ngày 16/03/08, 3 chị em Phạm Thị Thường (1988), Phạm Văn Thắng (1993) và Phạm Thị Hiếu (1996) được Oanh đón ra Hà Nội. Thường, cô chị cả, xúc động nói: <span style="FONT-STYLE: italic">“Ngày đó em không bao giờ quên”.</span><br /><br /><span style="FONT-WEIGHT: bold">Người mẹ thứ hai</span><br /><br />Từ ngày nhận em nuôi, Oanh tất bật lo đủ mọi việc. Oanh thuê phòng trọ gần nhà mình và tìm lớp học ở ESTIH (trường Trung học Bán công Kỹ thuật tin học Hà Nội) cho các em. </span></p> <div style="TEXT-ALIGN: left"></div> <p style="FONT-FAMILY: Times New Roman; TEXT-ALIGN: left"><span style="FONT-SIZE: 12pt">Những hôm không có xe, Oanh dẫn các em đến trường, mất 2 giờ đi bộ “ác mộng”. Các em quá lạ lẫm với thành phố sầm uất. Nhưng dù vất vả, các em của Oanh vẫn không nghỉ học. </span></p> <div style="TEXT-ALIGN: left"></div> <p style="FONT-FAMILY: Times New Roman; TEXT-ALIGN: left"><span style="FONT-SIZE: 12pt">Đến nay, các em đã khá thạo Word và gõ được bằng 10 ngón. Cuối tuần, Oanh còn đưa 3 em đi chơi hay đi siêu thị trước sự tò mò của mọi người. Oanh muốn các em ra ngoài nhiều, chứ không “quanh năm lầm lũi ngồi xó nhà” (như lời Hiếu kể) như trước nữa. Tựa người mẹ thứ hai, Oanh muốn chăm sóc và dạy các em sống tự lập. </span></p> <div style="TEXT-ALIGN: left"></div> <p style="FONT-FAMILY: Times New Roman; TEXT-ALIGN: left"><span style="FONT-SIZE: 12pt">Em Hiếu liến thoắng kể: “Chị Oanh dạy bọn em dọn dẹp, rửa bát, đi xe bus...”. Sự chăm lo của Oanh biểu hiện ở những việc làm rất nhỏ. </span></p> <div style="TEXT-ALIGN: left"></div> <p style="FONT-FAMILY: Times New Roman; TEXT-ALIGN: left"><span style="FONT-SIZE: 12pt">Những em bé ở trung tâm người mù đều ăn cơm bằng tô nhôm, tiện và chỉ xới cơm một lần. Nhưng Oanh để các em ăn bát thủy tinh, vì: “Oanh muốn mấy đứa ăn được như người bình thường, và thậm chí còn phải cẩn thận hơn”. </span></p> <div style="TEXT-ALIGN: left"></div> <p style="FONT-FAMILY: Times New Roman; TEXT-ALIGN: left"><span style="FONT-SIZE: 12pt">Oanh bảo: “Muốn dạy mấy đứa nấu cơm nữa, nhưng đụng vào đồ điện mình hơi lo”. Nói đến đây, Oanh ngắm nhìn gia đình nhỏ của mình: Thắng tập đàn guitar, Thường hát vu vơ, Hiếu cười giòn tan. Hạnh phúc Oanh đang có giản dị.<br /><br />Gia đình là nguồn động viên, ủng hộ của Oanh. Mẹ Oanh. Bác Nguyễn Thị Lan, mẹ Oanh nói: “Con gái làm việc tốt sẽ tích được nhiều đức. Bác làm được gì thì giúp thôi. Mà từ ngày có mấy đứa nhỏ, cả nhà vui hẳn lên”. </span></p> <div style="TEXT-ALIGN: left"></div> <p style="FONT-FAMILY: Times New Roman; TEXT-ALIGN: left"><span style="FONT-SIZE: 12pt">Bác Lan hiện đã nghỉ hưu, hay đến trông nom các em khi Oanh đi tình nguyện. Oanh chỉ có một trở ngại lớn nhất, đó là chi phí cho ba em.<br /><br />Trước kia Oanh có mở cửa hàng đồ uống (bán rượu vang Úc và nước khoáng), số tiền dành dụm được Oanh lấy ra để nuôi dạy các em. Hiện nay Oanh và ba em đang sống trong căn nhà trọ 16m2 (vuông), thuê 1,2 triệu đồng/tháng. Tiền điện, nước là 1,5 triệu. Tiền ăn lại ngày càng tăng theo bão giá. </span></p> <div style="TEXT-ALIGN: left"></div> <p style="FONT-FAMILY: Times New Roman; TEXT-ALIGN: left"><span style="FONT-SIZE: 12pt">Tháng 9 tới Thắng và Hiếu sẽ vào học trường Nguyễn Đình Chiểu, nhưng không ở nội trú. Học phí 500.000 đồng/em/tháng. Oanh trầm ngâm: “Mình tính cho mấy đứa làm thêm, lúc rảnh thì đánh máy thuê hoặc làm đồ thủ công, kiếm thêm ít tiền”. Thực tế, gánh nặng tiền bạc không vơi đi, đấy chỉ là cách Oanh dạy các em về đồng tiền.<br /><br /><span style="FONT-WEIGHT: bold">Cô Na “manly”</span><br /><br />Oanh luôn nghiêm khắc rèn các em từng chút; cũng luôn làm việc với tác phong đĩnh đạc, dứt khoát nên bạn bè vẫn khen Oanh “manly”. Cả nhà thì gọi Oanh là Na, cái tên thuần Việt. </span></p> <div style="TEXT-ALIGN: left"></div> <p style="FONT-FAMILY: Times New Roman; TEXT-ALIGN: left"><span style="FONT-SIZE: 12pt">Và từ khuôn mặt đẹp mộc mạc của Oanh, mái tóc dài đen nhánh chấm gót, nước da ngăm đến cách nói chuyện sôi nổi có duyên, và hơn cả là lòng trắc ẩn, tất cả đều toát lên một vẻ đẹp... Việt Nam nền nã. <br /><br />Vốn có đam mê tình nguyện, Oanh đã góp sức vào nhiều sự kiện lớn như Hành Trình Xanh với <a href="http://tuanvietnam.net/vn/nhanvattrongngay/4111/index.aspx">200 sinh viên đạp xe xuyên Việt</a></span><span style="FONT-SIZE: 12pt"> và trước đó là Đại lễ Phật Đản Vesak.</span></p> <div style="TEXT-ALIGN: left"></div> <p style="FONT-FAMILY: Times New Roman; TEXT-ALIGN: left"><span style="FONT-SIZE: 12pt">Tại Versak, Oanh nhận quản lí 2260 sinh viên - một con số đáng sợ với một cô gái nhỏ bé. Công việc của Oanh đa dạng: tìm nguồn nhân lực, chia đầu việc, chỉ đạo các đội trưởng; có lúc lại phải ngồi in và dập 3000 chiếc vé xe. <br /></span></p> <p style="FONT-FAMILY: Times New Roman; TEXT-ALIGN: left"><span style="FONT-SIZE: 12pt"> <p align="justify">Cả chiều chạy khắp trung tâm Hội nghị quốc gia, đến tối về nhà Oanh mới ăn cơm. Có hôm về khuya quá, Oanh còn bị “các bác 113” hỏi thăm. <br /><br />Hành Trình Xanh là niềm tự hào tiếp theo của Oanh. Cùng với <a href="http://tuanvietnam.net/vn/nhanvattrongngay/4111/index.aspx">Lê Thanh Nam</a>, Oanh là người điều phối dự án mới mẻ này. Oanh trực tiếp làm việc với các cơ quan đoàn thể, báo chí... thể hiện rõ vai trò thủ lĩnh tinh thần của mình. Là trưởng nhóm tiền trạm, Oanh cùng năm bạn đi xe máy từ Hà Nội vào Sài Gòn, mở đường cho đoàn Hành Trình Xanh. <br /><br />Nhóm của Oanh chịu sức ép là chạy đua với thời gian. Do những ngày nghỉ, các cơ quan ngừng làm việc. Nhóm của Oanh lại phải liên hệ với địa phương để thu xếp chỗ ăn ở cho cả đoàn gần 200 người, rồi chuẩn bị sân khấu thiết bị cho đêm văn nghệ. Bản lĩnh của Oanh khiến đội trưởng Nam phải thốt lên: “Anh không phục cô gái nào ngoài em.”<br /><br />Hành Trình Xanh kết thúc, Oanh trở về với những đứa em ngoan của mình. Thường, Thắng và Hiếu lại sắp được chị Oanh đưa đi biển chơi. Tất nhiên, kế hoạch của Oanh còn nhiều nữa. </p> <p align="justify">27/08, Oanh lại lên đường đi tình nguyện, lại rong ruổi qua những vùng đất thân thương như Lâm Đồng, Đà Lạt, Nha Trang, Huế...để đến với những người bất hạnh.<br /><br />Quả thật, Nguyễn Hoàng Oanh xứng đáng là một trong những người Việt trẻ điển hình sống chia sẻ và cống hiến.</p></span> <p></p> <div style="TEXT-ALIGN: right"> <div style="TEXT-ALIGN: right"><link href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CNGUYEN%7E1%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_filelist.xml" rel="File"> <style><!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"\.VnTime"; panose-1:2 11 114 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:14.0pt; font-family:"\.VnTime"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:72.0pt 90.0pt 72.0pt 90.0pt; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --></style> <p class="MsoNormal" style="FONT-FAMILY: Times New Roman; TEXT-ALIGN: right" align="right"><span style="FONT-SIZE: 12pt"><span style="FONT-WEIGHT: bold">Dương Lê</span><?XML:NAMESPACE PREFIX = O /><Otongue></Otongue></span></p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: right" align="right"><span style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><span style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: Times New Roman">Theo <span style="FONT-STYLE: italic">Tuanvietnam</span></span><Otongue style="FONT-STYLE: italic"></Otongue></span></p></div><span style="FONT-SIZE: 12pt"></span></div></span></span></div></div>
Quảng cáo
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.