Tư Vấn HIV
»
HIV - Điều không mong muốn
»
Cùng chia sẻ tâm sự
»
Tôi cần Những người bạn trong diễn đàn giúp đỡ .
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-09-2008(UTC) Bài viết: 8 Đến từ: ha noi
|
<p>Các bạn ơi..!<br />Tôi rất yêu vợ nhưng không thể nào hiểu nổi tại sao ông trời lại ghen với hạnh phúc của tôi sao ấy ,đã<strong> <font color="#ff0000">cướp vợ</font></strong> và con của tôi khỏi tôi .<br />Sau thời gian vợ bỏ đi tôi đã nghỉ làm và mất rất nhiều thời gian để tìm ra <font color="#ff0000"><strong>tung tích</strong></font> của vợ ở trên diễn đàn này ,thế mà từ khi tôi trở thành thành viên diễn đàn ,có thể nghe được những tâm sự của vợ thì vợ tôi lại <font color="#ff0000"><strong>biến mất</strong></font> khỏi diễn đàn ,giờ đầu óc tôi không còn bình thường nữa ,chỉ có thể nghĩ được là viết ra những dòng này nhờ các anh chị đã từng động viên vợ tôi hãy giúp tôi khuyên nhủ vợ tôi ,hãy nghĩ về gia đình vì con cái ,đừng vứt bỏ mọi thứ quá rễ dàng như vậy ,tôi thì không bao giờ có thể từ bỏ được .hãy trở về bắt đầu lại từ đầu em ơi.<br /><strong><font color="#ff0000">Nếu em không về ,sau ngày 26/12 năm nay hãy thắp cho anh 3 nén nhang em nhé .<br />Đời anh giờ chỉ còn có bấy nhiêu thôi.</font></strong></p> |
Mong em hay hieu laf anh rat yeu em ,hay quay ve ben anh em nhe. |
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-08-2008(UTC) Bài viết: 919
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Rất đồng cảm và hiểu tâm trạng của bạn, mình nghĩ các thành viên ở dd sẽ cố gắng giúp bạn mà thôi, nhưng bạn cũng cho biết nick của vợ bạn thì mọi người mới biết mà giúp chứ!
|
Mến gửi đến những người bạn chưa quen! Trong hoàn cảnh nào đó mà bạn vô tình biết đến trang web này thì đó là điều may mắn đối với bạn. Hãy thường ghé thăm để chia sẻ với những bạn không may có nguy cơ và đó cũng là cách tự răn mình tránh xa những cám |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-06-2008(UTC) Bài viết: 848
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của biennho932 đã viết: Nếu em không về ,sau ngày 26/12 năm nay hãy thắp cho anh 3 nén nhang em nhé . Đời anh giờ chỉ còn có bấy nhiêu thôi.
dù gì thì gì. e cũng mong anh hãy bình tình và thông cảm cho chị ấy. chuyện đã qua và e nghĩ, chị ấy cần 1 khoảng thời gian để có thể bình tâm lại. a nên cho chị ấy 1 chút thời gian và cũng nên bỏ đi những thói quen xấu của mình. e tin rằng chị ấy vẫn có vào diễn đàn và đọc được những dòng tâm sự của anh. hãy bình tâm và trải lòng mình ra anh àh. còn chuyện 3 nén nhang này, sao anh lại làm thế ? chẳng giải quyết đc gì cả ? a phải sống, chứng tỏ cho chị ấy và gia đình, thấy đc bản lĩnh và anh phải là chỗ dựa vững chắc, đáng tin cậy khi chị ấy trở về chứ anh ? anh hiểu ý em ko anh ? Chúc 2 anh chị sớm đc ở bên nhau. Hãy thật bình tâm anh nhé. Thân. |
sau 42 ngày có kết quả ÂM TÍNH là AN TOÀN 100% Nếu :
1 - Tính đúng và đủ ngày - ngày nguy cơ tính là 0 -> ngày thứ 42 ( 41 cũng đc ) 2 - Ko có nguy cơ mới trong thời gian này 3 - Có kết quả Âm tính sau 42 ngày ( PP XN nào cũng vậy ) |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-08-2008(UTC) Bài viết: 76
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Anh hãy bình tỉnh,rồi chị ấy sẽ quay về với anh mà,ông trời kô phụ người cùng đường đâu.Nghe tới 3 nén nhang em ớn lắm,em kô muốn nghe anh nói vậy.
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-05-2008(UTC) Bài viết: 476
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
ông bạn này co dảnh thì vào yahoo tôi bầy cách cho nhé nick của tôi la nquangden đừng bi quan thế có gì từ từ sẽ giải quyết được hết mà
|
Hãy nghĩ tới còn bao người đói lạnh... Đau đớn dày vò thể xác mong manh Bệnh tật triền miên khổ thấu trời xanh Từng phút từng giây đấu tranh cùng thần chết... Xin hãy để cho cõi lòng tan hết... Những thị kỳ... để đoàn kết với nhau
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-09-2008(UTC) Bài viết: 8 Đến từ: ha noi
|
cảm ơn tất cả mọi người nick của vợ tôi là :nhatky_tinhyeu1758 hãy giúp tôi |
Mong em hay hieu laf anh rat yeu em ,hay quay ve ben anh em nhe. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-09-2008(UTC) Bài viết: 50 Đến từ: VN
|
nghe chuyen cua bien nho thay toi qua nhi ban phai tinh em len xem vi sao lai co chuyen chia tay nhu vay .chu cu ngoi do than van thi kho lam toi tin chac vo ban co 1 dieu gi do rat buon luc nay ban nen hoi ban be ho hang xem co cach nao cung giai quyet
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2006(UTC) Bài viết: 1.126  Đến từ: tây hồ - hà nội Được cảm ơn: 73 lần trong 47 bài viết
|
yêu nhiều thì đau khổ nhiều...ở đời những kẻ chung tình thật khổ ha... |
"Thế gian vô thường,quốc độ mong manh,tứ đại khổ thông,năm ấm vô ngã,sinh diệt đổi đời,hư ngụy không chủ..." |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2006(UTC) Bài viết: 1.126  Đến từ: tây hồ - hà nội Được cảm ơn: 73 lần trong 47 bài viết
|
yêu nhiều thì đau khổ nhiều...ở đời những kẻ chung tình thật khổ ha... |
"Thế gian vô thường,quốc độ mong manh,tứ đại khổ thông,năm ấm vô ngã,sinh diệt đổi đời,hư ngụy không chủ..." |
|
|
|
Tư Vấn HIV
»
HIV - Điều không mong muốn
»
Cùng chia sẻ tâm sự
»
Tôi cần Những người bạn trong diễn đàn giúp đỡ .
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.