  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-05-2008(UTC) Bài viết: 2.065 Đến từ: rừng Amazon - Châu Mỹ
Được cảm ơn: 44 lần trong 40 bài viết
|
Người Rừng không biết ca đâu,trong Rừng chỉ có tiếng Hú thôi.và nhiệm vụ trên diễn đàn thanh tra những men nào quấy rối,la ó làm cho họ thất tỉnh lại. |
Bạn đang lo lắng về HIV, Bạn đang hoang mang, đang mất tinh thần. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.972  Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió Thanks: 136 times Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
|
Bài hát của người ta hay thế mà chú em biên tập lại cứ thấy.... ngang phè phè, chị gân cổ nên từ lúc chú em ra lò tác phẩm mới đến giờ mà vẫn chưa hát được. Hix hix hix. Người HP mà không hát được thì chị đố pác nào trong diễn đàn hát được đấy. Cỡ như Lão Mẹc, Huy Râu, Admin chỉ có vừa đọc vừa đánh vần thôi chứ hò hát thì... nghe hơi hoang tưởng Lời góp ý chân thành nhất đó .Mong em phát huy ở những sáng tác sau |
HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!? |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-06-2008(UTC) Bài viết: 434
|
Đâu có phải ai cũng hát được đâu chị? Tiếng Đàn Bầu ca sỹ Trọng Tấn hát hay thế nhưng ca sỹ xyz nào đó hát cũng ngheng phè phè chị ạ cho nên bài hát có dở nhưng ca sỹ biết hát thì cũng hay lém đó bà chị à. Em cũng dân HP 100% chứ bộ. Em hát hay và remix được là vì em truyền 1000% công lực của em vô bài hát đó bà chị ơi. Nên em cứ vừa sáng tác vừa nhẩm nhẩm hát..con vợ em nó cứ tưởng em bị thần kinh kakakakaka. Khi nào em về thăm thầy u ở HP, mời chị ra bờ sông Lấp, em hát chị nghe rồi đánh giá sau nhé. |
There's a place in your heart, and I know that it is love And this place could be much brighter than tomorrow And if you really try, you'll find there's no need to cry In this place (http://forum.hiv.com.vn) you'll feel, there's no hurt or sorrow |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-06-2008(UTC) Bài viết: 434
|
Đâu có phải ai cũng hát được đâu chị? Tiếng Đàn Bầu ca sỹ Trọng Tấn hát hay thế nhưng ca sỹ xyz nào đó hát cũng ngheng phè phè chị ạ cho nên bài hát có dở nhưng ca sỹ biết hát thì cũng hay lém đó bà chị à. Em cũng dân HP 100% chứ bộ. Em hát hay và remix được là vì em truyền 1000% công lực của em vô bài hát đó bà chị ơi. Nên em cứ vừa sáng tác vừa nhẩm nhẩm hát..con vợ em nó cứ tưởng em bị thần kinh kakakakaka. Khi nào em về thăm thầy u ở HP, mời chị ra bờ sông Lấp, em hát chị nghe rồi đánh giá sau nhé. kakakakakaak  |
There's a place in your heart, and I know that it is love And this place could be much brighter than tomorrow And if you really try, you'll find there's no need to cry In this place (http://forum.hiv.com.vn) you'll feel, there's no hurt or sorrow |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.972  Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió Thanks: 136 times Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
|
Chị biết . Nhưng khổ là dân nhà mình toàn giọng... ống bơ rỉ thôi. Múa thì chắc chắn dẻo và giỏi rồi đấy( không dẻo và giỏi thì sao nguy cơ cứ chồng chất nguy cơ? ) nhưng hát thì....Lần sau em kiếm bài nào nhạc dễ hát 1 chút ấy. Chứ bài này cao quá... Ừ lúc nào có dịp về thăm thầy u nhớ alô cho chị trước ..nửa năm, chị còn chuẩn bị bắc tiến để về ngồi bên bờ hồ Tam bạc nghe em hát nhá   
|
HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!? |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.