anh chị ơi giải đáp giúp em với.
Thật sự bây giờ em rất lo lắng không biết tại sao nữa.
hôm nay chúng em đến nhà 1 anh bạn chơi, rồi sau đó liên hoan ở đó.
sau khi ăn uống no say rồi, em đi ngủ 1 giấc.
đang lơ mơ ngủ thì thấy 2 đứa bạn e gọi dậy bảo chở anh kia đi cấp cứu.
thì ra anh ấy đi vào nhà vệ sinh và chích thuốc.
thật sự em cũng ko biết anh ấy có bị HIV ko nữa, anh ấy đang sống cùng vợ mà chị vợ cũng ko hề hay biết gì.
anh ấy sốc thuốc rồi ngất lịm đi.
bọn em gọi taxi chở đi cấp cứu , vừa ra đến taxi thì anh ấy tỉnh , rồi em đưa anh ấy về nhà.
tự nhiên lúc em về phát hiện có một vết xước nhỏ ở tay , tầm khoảng 0,5cm nhưng mà chảy máu. chả thấy cảm giác đau gì cả. khi về đến nhà , bạn em nhắc cho em biết thì nó đã đóng cục rồi.
Em thật sự hoang mang và lo lắng, không biết liệu mình có nhiễm HIV không. Em thật sự là rất lo lắng . em còn trẻ mà chưa gì ... lỡ may nhiễm HIV thì ....
Sửa bởi quản trị viên 29/07/2009 lúc 03:10:27(UTC)
| Lý do: Chưa rõ