  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-08-2005(UTC) Bài viết: 10
|
Sau một thời gian dài kháng cự với H. Vào lúc 9h 10 sáng ngày20_11_2005 , KHÁNH PHƯƠNG đã lặng lẽ ra đi ...
Gia đình cùng toàn thể họ hàng , bạn bè , bà con trong khối phố ...vô cùng thương tiếc đã làm lễ an táng, tiễn đưa KHÁNH PHƯƠNG về cõi Bình Yên _nơi không có H , không có những cơn đau vì H...
Tôi _em trai của anh Khánh Phương xin chân thành biết ơn mọi người trong D. Đ .(Đặc biệt như : anh Lộc , anh Dũng Chi , nhóm vũng tàu ... ) đã giúp đỡ cho anh tôi có được một tinh thần vững vàng để chống đối với bệnh tật lúc còn sống !
Sửa bởi người viết 19/03/2010 lúc 04:24:30(UTC)
| Lý do: Chưa rõ
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2005(UTC) Bài viết: 2.261  Đến từ: Thanh hóa Thanks: 101 times Được cảm ơn: 100 lần trong 83 bài viết
|
Tôi rất buồn khi nghe tin này  , tôi và khanhphuong đả có 1 lần nói chuyện với nhau tuy tôi và phuơng chưa biết về nhau nhiều nhưng củng qua anh Lộc củng đôi chút hiểu về phương cầu chúc cho linh hồn phuơng siêu thoát và chúng tôi sẻ mải nhớ về bạn phuơng à, dù phuơng không nghe đuợc câu này thay mặt cho các anh em có H+ tôi chia sẻ sự mất mát này đến gia đình phuơng  , vậy là chúng ta lại phải tiển nhau rồi tôi thật buồn trong những lúc phải đưa tiển anh của mình.  |
Trên đời này không có tình yêu nào gọi là bất tử, sự "bất tử" nằm ở chính những gì mà người yêu nhau mang đến cho nhau.0945648158 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2005(UTC) Bài viết: 2.261  Đến từ: Thanh hóa Thanks: 101 times Được cảm ơn: 100 lần trong 83 bài viết
|
Nguyện cầu cho bạn của tôi. |
Trên đời này không có tình yêu nào gọi là bất tử, sự "bất tử" nằm ở chính những gì mà người yêu nhau mang đến cho nhau.0945648158 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 26-05-2004(UTC) Bài viết: 1.234
Cảm ơn: 3 lần Được cảm ơn: 16 lần trong 11 bài viết
|
Xin chia sẻ nỗi đau và mất mát cùng gia đình bạn Khánh Phương (nick thành viên : Khanh Phuong). Bạn sẽ mãi mãi với 17 bài viết trên Diễn đàn của chúng ta. Một con số 17 rất đẹp). Đọc lại đủ 17 bài của bạn tôi đã không kìm được nỗi lòng mình. Những lời tạ lỗi ở Bức thư cuối cùng cho em!!!, những lời thống thiết, và cuối cùng là sự thanh thản, bình tĩnh, và vị tha.
"Hãy yêu người như chính ta yêu mình". Bạn đã một lần nhắn nhủ như vậy. Tôi sẽ cố gắng hết sức mình để làm điều đó. Bạn sẽ mãi ở trong tôi. |
Những bông hoa Trường sinh đã nở trong một ngày như thế. Và chú ong biết chắc rằng sẽ chẳng có ngày nào đẹp hơn thế trong suốt cuộc đời của chú... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-10-2005(UTC) Bài viết: 37
|
Tôi chưa biết anh Khánh Phương là ai nhưng nhận được tin anh ra đi lòng cũng cảm thấy buồn ,dù tôi và anh o một lần quen biết nhưng cùng một sô phận là thành viên nhiễm HIV . Liệu sẽ có tiếp theo những thành viên nào của diễn đàn này sẽ tiếp tục ra đi đây ? Tôi sẽ ra đi trước các bạn hay là các bạn sẽ ra đi trước tôi ? Sống chung với HIV đã là một sự khổ sở rồi nói chi là khi chuyển qua AIDS thì sự khổ sở sẽ tăng lên gấp nhiều lần . Ngay cả người thân chăm sóc bệnh nhân AIDS đã một sự khổ rồi Thôi thì số mệnh mình đã như vậy rồi thì đành chấp nhận mà thôi Tôi xin gửi lời chia buồn đến gia đình bạn Khánh Phương sâu sắc . Cầu cho linh hồn anh được siêu thoái trong cõi vĩnh hằng
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-12-2007(UTC) Bài viết: 8
|
chuc anh som sieu thoat va ve mien cuc lat
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-03-2005(UTC) Bài viết: 939  Đến từ: Nam Việt Nam Được cảm ơn: 25 lần trong 11 bài viết
|
Thời gian qua nhanh quá !Mới đó mà đã hơn 2 năm rồi . |
There's the truth that : we want to do so much for PLWHA but still can't reach our target. Can we change it if we try to do better?
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-05-2007(UTC) Bài viết: 265
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
sao bác còn kéo ra làm gí...đọc song mà thấy buồn quá ..thấy cái chết và sự sông mong manh quá...
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-03-2008(UTC) Bài viết: 1
|
Dù chưa gặp và biết anh Phương nhưng mình cũng xin gửi lời chia buồn đến gia đình anh Phương.
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của thichvitinh đã viết:Dù chưa gặp và biết anh Phương nhưng mình cũng xin gửi lời chia buồn đến gia đình anh Phương.
_bạn ấy đã được siêu thoát hơn 2 năm rồi bạn..
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.