Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


2 Trang12>
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline trove  
#1 Đã gửi : 30/09/2008 lúc 01:28:57(UTC)
trove

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-09-2008(UTC)
Bài viết: 9

Chiều nay tôi đi vào bệnh viên thăm 1 người bạn, hỏi người bạn đó bện gì thì người bạn đó nói không biết, bác sĩ không nói. Tôi lãng ra hỏi là bạn tôi bệnh gì...bác sĩ hỏi tôi là người gì của bênh nhân...tôi có 1 linh cảm gì đó, tôi nói tôi là bạn, bác sĩ nói chỉ là bệnh phụ nữ. Sau 1 hồi cô y tá gọi tôi ra và hỏi : Anh có quan hệ với cô ấy chưa ? nghe câu hỏi xong mặt mày tôi tối, chẳng thấy gì nữa. Cố gái đó còn quá trẻ mới 18 tuổi, và tôi và cô bé đó đã có quan hệ, nhưng dùng bao cao su, nhưng có quan hệ bằng miệng...khi tôi đi về nhà đầu óc như nổ tung, và khi tôi viết những dòng này người tôi đã suy sụp...nghĩ về 1 tương lai đen tối.<br /><br />Sáng mai tôi sẽ đi xét nghiệm và đợi 1 bản án. Đêm nay tôi sẽ không ngủ và sũy nghĩ về quá khứ, dù mai kết quả thế nào tôi cũng thành 1 người hoàn toàn khác.
Quảng cáo
Tu-an  
#2 Đã gửi : 30/09/2008 lúc 02:03:00(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
chào bạn trove

bạn hãy thật bình tỉnh vì chuyện trắng đen thì bác sỉ chưa thông báo mà ?

tôi và cô bé đó đã có quan hệ, nhưng dùng bao cao su, nhưng có quan hệ bằng miệng...khi tôi đi về nhà đầu óc như nổ tung, và khi tôi viết những dòng này người tôi đã suy sụp...nghĩ về 1 tương lai đen tối.
  nếu có chuyện như vậy thôi thì không có gì mà để bạn đầu óc phải nổ tung.

Sáng mai tôi sẽ đi xét nghiệm và đợi 1 bản án. Đêm nay tôi sẽ không ngủ và sũy nghĩ về quá khứ, dù mai kết quả thế nào tôi cũng thành 1 người hoàn toàn khác.

         chúc bạn Âm Tính mà có lẽ Âm Tính thật .bạn yên tâm.

chào thân ái.
Offline trove  
#3 Đã gửi : 30/09/2008 lúc 02:17:29(UTC)
trove

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-09-2008(UTC)
Bài viết: 9

cám ơn bạn động viên, tôi không còn bình tĩnh nữa...chắc điên mất

Offline trove  
#4 Đã gửi : 30/09/2008 lúc 02:19:55(UTC)
trove

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-09-2008(UTC)
Bài viết: 9

Anh em cho mình hỏi...mai đi xét nghiệm ở đâu ? sợ quá....xét nghiệm bao lâu thì có kết quả anh em cho mình biết với....bản án cay nghiệt quá...chắc cầu Sài Gòn thẳng tiến quá
Tu-an  
#5 Đã gửi : 30/09/2008 lúc 02:28:51(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Trích dẫn bài viết của trove đã viết:
Anh em cho mình hỏi...mai đi xét nghiệm ở đâu ? sợ quá....xét nghiệm bao lâu thì có kết quả anh em cho mình biết với....bản án cay nghiệt quá...chắc cầu Sài Gòn thẳng tiến quá



 chào bạn

nếu bạn ở tphcm thì đến số 2 nguyễn thông bệnh viện da liểu .xét nghiệm có kết quả liền sau 1h30 phút.

bản án cay nghiệt quá...chắc cầu Sài Gòn thẳng tiến quá....hiv không phải là chấm hết.
                                   

                                      
chào thân ái.


Offline oblivion79  
#6 Đã gửi : 30/09/2008 lúc 02:36:49(UTC)
oblivion79

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-08-2008(UTC)
Bài viết: 1.087

Cảm ơn: 8 lần
Được cảm ơn: 21 lần trong 20 bài viết
Trích dẫn bài viết của trove đã viết:
Chiều nay tôi đi vào bệnh viên thăm 1 người bạn, hỏi người bạn đó bện gì thì người bạn đó nói không biết, bác sĩ không nói. Tôi lãng ra hỏi là bạn tôi bệnh gì...bác sĩ hỏi tôi là người gì của bênh nhân...tôi có 1 linh cảm gì đó, tôi nói tôi là bạn, bác sĩ nói chỉ là bệnh phụ nữ. Sau 1 hồi cô y tá gọi tôi ra và hỏi : Anh có quan hệ với cô ấy chưa ? nghe câu hỏi xong mặt anh tôi tối, chẳng thấy gì nữa. Cố gái đó còn quá trẻ mới 18 tuổi, và tôi và cô bé đó đã có quan hệ, nhưng dùng bao cao su, nhưng có quan hệ bằng miệng...khi tôi đi về nhà đầu óc như nổ tung, và khi tôi viết những dòng này người tôi đã suy sụp...nghĩ về 1 tương lai đen tối.

Sáng mai tôi sẽ đi xét nghiệm và đợi 1 bản án. Đêm nay tôi sẽ không ngủ và sũy nghĩ về quá khứ, dù mai kết quả thế nào tôi cũng thành 1 người hoàn toàn khác.


Xác suất quan hệ ko bao cao su là 1%. Ở đây bạn chỉ OS, xác sất cực thấp. Bình tĩnh bạn nhé!!!

Xmen: ko bao giờ bó tay
Ngàn lời cầu chúc âm tính đến cho cả nhà!!!
Offline boyalone  
#7 Đã gửi : 30/09/2008 lúc 02:42:11(UTC)
boyalone

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-05-2008(UTC)
Bài viết: 62

chúc may mắn
Offline ken0101  
#8 Đã gửi : 30/09/2008 lúc 02:42:29(UTC)
ken0101

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-08-2008(UTC)
Bài viết: 252

-Bình tĩnh nhé anh.chắc sẽ âm tính thôi
Việc thường bữa nhớ nên dè dặt, nói hay làm cân nhắc cho minh
Đừng để cho thị dục lừa mình, cũng tránh thứ cảm tình dụ dỗ
Thấy vui phải nhớ ngay việc khổ, biết thương thân phải độ lấy thân
Đem lợi danh cung phụng xác trần, chỉ là việc nuôi ong tay áo
Offline trove  
#9 Đã gửi : 30/09/2008 lúc 02:47:51(UTC)
trove

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-09-2008(UTC)
Bài viết: 9

cám ơn các bạn, mình đọc các bai o diễn đàn rùi....toàn nhưng lời chúc...sao mình lo quá, hoang mang quá
Offline ken0101  
#10 Đã gửi : 30/09/2008 lúc 02:52:19(UTC)
ken0101

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-08-2008(UTC)
Bài viết: 252

Trích dẫn bài viết của trove đã viết:
cám ơn các bạn, mình đọc các bai o diễn đàn rùi....toàn nhưng lời chúc...sao mình lo quá, hoang mang quá

-Bởi vậy qua kì này , đừng có lung tung nữa, chung thủy môt vợ một chồng thôi, sướng 1 lúc ,ân hận suốt đời
Việc thường bữa nhớ nên dè dặt, nói hay làm cân nhắc cho minh
Đừng để cho thị dục lừa mình, cũng tránh thứ cảm tình dụ dỗ
Thấy vui phải nhớ ngay việc khổ, biết thương thân phải độ lấy thân
Đem lợi danh cung phụng xác trần, chỉ là việc nuôi ong tay áo
Offline trove  
#11 Đã gửi : 30/09/2008 lúc 02:59:19(UTC)
trove

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-09-2008(UTC)
Bài viết: 9

lại trời cho qua...mà không biết qua nổi không....nếu qua mình sẽ sống thật sạch, cực sạch luôn. Nếu không qua chắc chỉ còn 1 con đường.

Nhìn cô y tá xinh quá, chưa thấy cô y tá nào xinh như thế...cô y tá nhìn áo mình mặc có hình logo...cô y ta hỏi anh làm ở đâu. Nói mình quan hệ nhớ mang bcs, còn cho mình số đt nữa chứ...ánh mắt cô y tá nhìn mình giống mình đáng thương. chưa bao giờ thấy anh mắt người con gái hiền diệu và nụ cười như thế, muốn ở bệnh viện để cho cô yta chăm sóc luôn.
Offline oblivion79  
#12 Đã gửi : 30/09/2008 lúc 03:04:00(UTC)
oblivion79

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-08-2008(UTC)
Bài viết: 1.087

Cảm ơn: 8 lần
Được cảm ơn: 21 lần trong 20 bài viết
Trích dẫn bài viết của trove đã viết:
muốn ở bệnh viện để cho cô yta chăm sóc luôn.


Vẫn còn nợ đời nhiều lắm. Chưa "đi" được đâu bác ơi!!!
Ngàn lời cầu chúc âm tính đến cho cả nhà!!!
Tu-an  
#13 Đã gửi : 30/09/2008 lúc 03:07:46(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
ken0101 đang trực tuyến ken0101
Gia nhập: 22/08/2008
Số bài: 246
Ngày gởi: 29/09/2008 07:45 PM

-Bởi vậy qua kì này , đừng có lung tung nữa, chung thủy môt vợ một chồng thôi, sướng 1 lúc ,ân hận suốt đời

Việc thường bữa nhớ nên dè dặt, nói hay làm cân nhắc cho minh
Đừng để cho thị dục lừa mình, cũng tránh thứ cảm tình dụ dỗ
Thấy vui phải nhớ ngay việc khổ, biết thương thân phải độ lấy thân
Đem lợi danh cung phụng xác trần, chỉ là việc nuôi ong tay áo
 
trove đang trực tuyến trove
Gia nhập: 29/09/2008
Số bài: 5
Ngày gởi: 29/09/2008 07:52 PM


Nhìn cô y tá xinh quá, chưa thấy cô y tá nào xinh như thế..
 


điệu này sao bỏ được nè trời .kakaka cô y tá cũng không tha ,kakka
Offline quynhdt  
#14 Đã gửi : 30/09/2008 lúc 03:11:03(UTC)
quynhdt

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-03-2008(UTC)
Bài viết: 857

Cảm ơn: 4 lần
Được cảm ơn: 14 lần trong 8 bài viết
Trích dẫn bài viết của trove đã viết:
Chiều nay tôi đi vào bệnh viên thăm 1 người bạn, hỏi người bạn đó bện gì thì người bạn đó nói không biết, bác sĩ không nói. Tôi lãng ra hỏi là bạn tôi bệnh gì...bác sĩ hỏi tôi là người gì của bênh nhân...tôi có 1 linh cảm gì đó, tôi nói tôi là bạn, bác sĩ nói chỉ là bệnh phụ nữ. Sau 1 hồi cô y tá gọi tôi ra và hỏi : Anh có quan hệ với cô ấy chưa ? nghe câu hỏi xong mặt anh tôi tối, chẳng thấy gì nữa. Cố gái đó còn quá trẻ mới 18 tuổi, và tôi và cô bé đó đã có quan hệ, nhưng dùng bao cao su, nhưng có quan hệ bằng miệng...khi tôi đi về nhà đầu óc như nổ tung, và khi tôi viết những dòng này người tôi đã suy sụp...nghĩ về 1 tương lai đen tối.

Sáng mai tôi sẽ đi xét nghiệm và đợi 1 bản án. Đêm nay tôi sẽ không ngủ và sũy nghĩ về quá khứ, dù mai kết quả thế nào tôi cũng thành 1 người hoàn toàn khác.


Đã dùng BCS ! Chúc mừng !
Trăm năm còn lại tấm lòng mà thôi!
Offline trove  
#15 Đã gửi : 30/09/2008 lúc 03:12:06(UTC)
trove

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-09-2008(UTC)
Bài viết: 9

có làm gì đâu mà tha với hông, mà xinh thật mà, xinh thì nói xinh...anh em biết số đt nào tư vấn hông ?
Offline quynhdt  
#16 Đã gửi : 30/09/2008 lúc 03:12:54(UTC)
quynhdt

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-03-2008(UTC)
Bài viết: 857

Cảm ơn: 4 lần
Được cảm ơn: 14 lần trong 8 bài viết
Trích dẫn bài viết của trove đã viết:
lại trời cho qua...mà không biết qua nổi không....nếu qua mình sẽ sống thật sạch, cực sạch luôn. Nếu không qua chắc chỉ còn 1 con đường.

Nhìn cô y tá xinh quá, chưa thấy cô y tá nào xinh như thế...cô y tá nhìn áo mình mặc có hình logo...cô y ta hỏi anh làm ở đâu. Nói mình quan hệ nhớ mang bcs, còn cho mình số đt nữa chứ...ánh mắt cô y tá nhìn mình giống mình đáng thương. chưa bao giờ thấy anh mắt người con gái hiền diệu và nụ cười như thế, muốn ở bệnh viện để cho cô yta chăm sóc luôn.


ka ka, chú coi chừng dính chấu ở cô y tá
Trăm năm còn lại tấm lòng mà thôi!
Offline trove  
#17 Đã gửi : 30/09/2008 lúc 03:21:04(UTC)
trove

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-09-2008(UTC)
Bài viết: 9

anh em cho mình hỏi ? mình mới nói sự thật bệnh của cô gái đó, cô gái đó khóc qua trời...vậy mình làm đúng hay sai ?
Offline hay_song_de_duoc_yeuthuong  
#18 Đã gửi : 30/09/2008 lúc 03:41:16(UTC)
hay_song_de_duoc_yeuthuong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.972
Woman
Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió

Thanks: 136 times
Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
Trích dẫn bài viết của trove đã viết:
lại trời cho qua...mà không biết qua nổi không....nếu qua mình sẽ sống thật sạch, cực sạch luôn. Nếu không qua chắc chỉ còn 1 con đường.

Nhìn cô y tá xinh quá, chưa thấy cô y tá nào xinh như thế...cô y tá nhìn áo mình mặc có hình logo...cô y ta hỏi anh làm ở đâu. Nói mình quan hệ nhớ mang bcs, còn cho mình số đt nữa chứ...ánh mắt cô y tá nhìn mình giống mình đáng thương. chưa bao giờ thấy anh mắt người con gái hiền diệu và nụ cười như thế, muốn ở bệnh viện để cho cô yta chăm sóc luôn.

Hix hix hix từ nhỏ đến giờ ở bẩn lắm hay sao mà đợi qua vụ này mới sống thật sạch, cực sạch luôn thế bạn?
HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!?

Offline hay_song_de_duoc_yeuthuong  
#19 Đã gửi : 30/09/2008 lúc 03:42:17(UTC)
hay_song_de_duoc_yeuthuong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.972
Woman
Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió

Thanks: 136 times
Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
Trích dẫn bài viết của trove đã viết:
anh em cho mình hỏi ? mình mới nói sự thật bệnh của cô gái đó, cô gái đó khóc qua trời...vậy mình làm đúng hay sai ?

Bạn làm đúng nhưng chưa đúng lúc và đúng cách thôi
HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!?

Offline ProBinHood  
#20 Đã gửi : 30/09/2008 lúc 03:43:01(UTC)
ProBinHood

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-08-2008(UTC)
Bài viết: 189

Trước sau jì thì cũng phãi trãi wa thoy. Nói sớm thì càng thêm nhẹ nhõm sau này. Chứ đễ cô ấy cứ nghĩ mình ko jì hết rồi sẽ có ngày lây thêm nhiều người khác nữa.
Bạn có dùng BCS là ko có sao đâu, yên tâm đi.
Đừng để:
1 phút nông nỗi
Cã đời chìm trong bể khổ.
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
2 Trang12>
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.