  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-06-2004(UTC) Bài viết: 673
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
Hôm nay là một ngày tồi tệ với em. Anh ở ngay đây thôi mà sao em không thể gặp, không thể mở lời. Có lẽ anh đã quên em rồi. Bản nhạc đó vang lên vào đúng lúc này, đúng khi em thấy anh ở quá xa...Em cũng đã quên anh mất rồi, lòng em bảo vậy nhưng sao em không thấy thoải mái, em không thấy lòng mình nhẹ nhõm mà chỉ thấy nước mắt em cứ rơi. <br />Quên hết rồi, em đã quên hết rồi, em tin như thế và em bảo lòng mình như thế. Nhưng khi đến việc anh đã quên em...lòng em lại quặn thắt. Anh có biết em đã khổ sở thế nào để quên anh không ? Anh có biết em đã điên rồ thế nào để quên anh không ? Anh có biết em đã rơi bao nước mắt vì anh không ? Mà sao anh có thể quên em dễ dàng như thế ? Em căm thù anh, căm thù con người giả dối của anh, căm thù sự tự kiêu của anh. Phải, có lẽ vì em còn trẻ, quá trẻ để lần nào anh cũng nói em lớn mau đi, lớn mau để làm gì ? Anh chờ đợi gì ở em ? <br />Em quên anh rồi, quên thật rồi, còn lại trong em chỉ là ký ức đã qua, và coi thường anh. <br />Nhưng đến bao giờ em mới gạt bỏ được cái bóng của anh, đến bao giờ anh mới thôi ám ảnh cuộc sống của em, đến bao giờ em mới tự tin để tin là mình đã quên anh, để tin là em có thể yêu một người khác, đến bao giờ em mới dám đón nhận một ai khác không phải anh ? <br />Chỉ vì anh đã đến đúng lúc, chỉ vì anh đã đến khi em quị ngã, để rồi em không còn tin có ai có thể nâng em dậy ngoài anh, không còn tin có ai em có thể sẻ chia, không tin có ai sẽ lắng nghe em nói...mọi chuyện mà không thấy nhàm chán, không tin có ai thấy thú vị khi nghe em nói những chuyện không đầu, không cuối, không còn tin có ai sẽ cho em cảm giác như khi bên anh. Quên anh rồi, nhưng đến bao giờ cái bóng ma mang hình hài anh không còn ám ảnh em nữa. Em cầu xin...để em có thể mở rộng lòng mình hơn...em cầu xin |
Chúng ta nói dối khi chúng ta nói rằng chúng ta sợ… sợ cái điều mà chúng ta không hề biết, sợ những người chúng ta nghĩ đến, sợ những gì sẽ khám phá ra chính chúng ta.
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-10-2005(UTC) Bài viết: 63
|
CHÀO EM BUỔI SÁNG - MÙA LẠNH NGỌT MƯỜI HAI; CHÀO EM HỒNG NẮNG MAI - MẮT ĐEN CÒN NGÁI NGỦ; TA ĐỘI CHIẾC NÓN CŨ - ĐỨNG ĐỢI ĐƯỜNG EM QUA; ĐỢI KỂ LỜI MƯỜI HAI :" NÀY EM, MÙA XANH LẮM!"
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-05-2004(UTC) Bài viết: 170
|
TRÔI...
Dòng sông chiều nay có còn mưa nữa ? Ta nghe tiếng vạc kêu tiếng vạc kêu bên mây trời rạn vỡ Tiếng kêu chìm sâu nỗi buồn giăng khắp nẻo Bay về đâu về đâu về đâu... Cánh vạc liêu xiêu chao đảo vòm trời Lời đồng vọng nào lang thang chân mây Xa vắng nào tia nắng hoài đổ lại Nhợt nhạt hoàng hôn nhớ vạt màu ngày cũ Một chiều buồn lênh đênh sông mùa xưa...
Dập dềnh lục bình trôi qua cơn mơ Dường vẳng lại tiếng cười tim tím ngạo nghễ đời phiêu du...
Trôi đi chiều ơi trôi dòng sông mùa mưa Và ta nữa bồng bềnh khói sóng Thực thực nét cười Hư hư nét khóc Nhẹ nhẹ cuộc đời trôi qua hai vai...
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-01-2006(UTC) Bài viết: 219
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Đôi mắt anh nh́n ở một gốc phố nào đôi mắt ấy nh́n ra Em đi qua, và thế thôi cũng đủ. Đôi mắt em hai bên đường chẳng ngó Em làm sao biết được mắt anh nh́n. Anh nh́n em say đắm lặng im Cho đến khi em khuất vào gốc phố. Rồi chiều đến, anh lại ngồi chốn đó ở một gốc phố nào đôi mắt ấy nh́n ra Sớm mai rồi, anh đă đi xa H́nh em măi c̣n in trong tâm trí. Em chẳng nhận ra đâu, dù em nh́n rất kỹ ở một gốc phố nào đôi mắt ấy nh́n ra. Lữ Huy Nguyên |
I'll always need a friend One I can defend All I've got to give Is do you want to live With me every day till I pass away I've been sitting here
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-03-2006(UTC) Bài viết: 138 Đến từ: D-DN
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
|
.... Chợt nhủ lòng hãy quên anh , để quá khứ ngủ yên nhưng nó vẫn còn mãi tồn đọng trong tâm trí ! Trái tim lại cứ thổn thức .. nhớ về anh , nhớ về quá khứ . Để rồi ... em cầu xin ... 1 phút giây nhỏ bé , để gạt anh ra khỏi trái tim ..... !!!..... Thế đấy , tình iu vốn là vậy mà ... |
>>> Bước Ra Đi Là Ngàn Lần Vấp Ngã <<< <<< Xin Mẹ Hiền Hãy Tha Thứ Cho Con >>> |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-12-2006(UTC) Bài viết: 15
|
Mọi chuyện buồn đến rất nhanh sao chẳng bao giờ có thể đi hết. Tôi ước gì mình có thể trở lại như ngày xưa mọi buồn vui cùng gia đình bạn bè, nhưng sao không thể, tôi cô đơn trong ghẻ lạnh của mọi người, tôi ước mình có thể cười cười nhiều, cười khi tôi cô đơn. Tình yêu sao đến vội thế nhưng rồi làm sao tôi có thể đón nhận nó đây, vất bỏ để chạy trốn cùng quá khứ nhưng rồi tôi không thể dối lòng tôi yêu em nhiều lắm! Hix
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-11-2006(UTC) Bài viết: 64 Đến từ: sai gon
|
Bé chỉ cầu mong bé sẽ chữa hết bịnh, anh hai ko đau lòng khi có 1 em gái hư như vậy nữa, vậy là đủ rồi. |
co be hay khoc |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-11-2006(UTC) Bài viết: 64 Đến từ: sai gon
|
Bé cầu xin trời fù hộ cho anh hai có thiệt nhìu sức khoẻ để vượt qa lần này, mong sao anh hai sẽ vượt qa tất cả các kì thi còn lại!!!!!!!!!!!!! |
co be hay khoc |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-12-2006(UTC) Bài viết: 83
|
|
SORRY LOVE |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-03-2007(UTC) Bài viết: 110 Đến từ: cong nhan vien chuc
|
Nhin ve wa khu trao` nuoc mat nguoc toi tuong lai toat mo hoi biet sao bay gio cuoc song van tiep dien ma. ai noi H ma khong duoc iu  |
tb |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-12-2006(UTC) Bài viết: 438
|
Yêu ai, ai yêu ?????  |
It"s better to burn out than to fade away !!! (CD4*=774) |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.