Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


2 Trang<12
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline vinh_man  
#21 Đã gửi : 01/11/2008 lúc 02:08:46(UTC)
vinh_man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 1.351
Đến từ: Vinh city - Nghe An province

Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
Hôm nay, được sự đồng ý và phân công của Điều phối viên Mạng lưới Vì ngày mai tươi sáng.
Vinh_man tôi vào thành phố Hà Tĩnh để chuẩn bị cho sự ra đời của nhóm tự lực VNMTS Hà Tĩnh.

Mưa lụt, nước sông Lam cuồn cuộn đỏ. Tỉnh Hà Tĩnh nhỏ bé như chìm nghỉm đi.Con đường
Quốc lộ 1A ngoằn ngoèo trong làn nước lũ, hệt như một con trăn Anaconda bò đi trong đầm
lầy Nam Mỹ. Người dân đi từ làng ra đường nhựa phải dùng đủ thứ phương tiện, từ xuồng,
bè chuối, xe bò... Cũng may lúa má nhân dân đã gặt hết, chỉ còn lại một số vùng ruộng cao
đang ưng ửng mơ vàng.

Dọc đường, người dân tranh thủ kiếm chút chất tanh, người đi câu, người thả lưới, người kéo
vó, kéo rớ... Thoáng nhìn gương mặt thận trọng và chăm chú của họ, Vinh_man tôi hiểu là cá
họ đánh bắt được cũng khá nhiều. Cá đồng kho tương, một kiệt tác ẩm thực nhà quê xứ
Nghệ. Trời mưa lạnh. Bưng bát cơm mới nóng hổi, chan nước cá kho tương, cùng nghệ tươi
giã nhỏ, thêm chút ớt cay nữa quả là một lạc thú ở đời.

Đã mấy năm nay mới vô thăm Hà Tĩnh, sao thay đổi nhiều đến thế. Nhà cửa cao tầng san sát,
đường rải nhựa phẳng, được rửa nước mưa, sạch láng lên. Cửa hàng cửa hiệu, giày da, áo
cưới, vi tính, siêu thị cũng nhiều lắm. Trước kia tôi vào một thị xã, nhưng hôm nay tôi đang
 vào một thành phố trẻ, phát triển mạnh mẽ vào bậc nhất Việt Nam.

Người Hà Tĩnh xởi lởi và mến khách. Con gái Hà Tĩnh ngồ ngộ đáng yêu. Cho nên Đi mô rồi
cũng nhớ về Hà Tĩnh
cả. Nhóm tự lực tương lai đã có gần hai mươi người. Thành thực mà
nói, tôi chưa gặp được nhóm tự lực của NCH nào có mặt bằng nhan sắc và mặt bằng trí tuệ
cao  như thế. Không có bằng Đại học, nhưng Trung cấp thì vài người. Vài người nữa sử dụng
được máy vi tính và Internet. Động đến chuyện báo chí, viết bài cho Đặc san thì xem ra ai
cũng có khả năng. Cũng phải thôi, Hà Tĩnh là quê hương của Đại thi hào dân tộc Nguyễn Du mà.

Bước chân lên xe ô tô quay về mà lòng dùng dằng chẳng dứt. Yêu lắm Hà Tĩnh ơi! Vinh_man
sẽ còn quay lại. Khi Vinh_man quay lại thế nào cũng có chuyện để kể cho mọi người nghe.
"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara
Offline na74  
#22 Đã gửi : 01/11/2008 lúc 02:19:33(UTC)
na74

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Medals:Công trạng: Vinh danh vì bạn đã tích cực tham gia và có nhiều cống hiến với cộng đồng
Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC)
Bài viết: 6.076
Man
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh

Thanks: 175 times
Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
Đọc văn tả cảnh tả người của ông bạn,"răng mà thương,mà nhớ.."

Chúc mừng bạn nhé,chúc bạn gặt hái thêm nhiều thành công !..
- Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình.
- Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.
- Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn.
- Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng.
Offline vinh_man  
#23 Đã gửi : 06/11/2008 lúc 04:00:59(UTC)
vinh_man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 1.351
Đến từ: Vinh city - Nghe An province

Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết

Tin mừng:

- Nhóm VNMTS Nghệ An đã có được địa điểm sinh hoạt ổn định, không phải lang bạt tháng
 chỗ này, tháng chỗ khác nữa. Đó là một ngôi nhà 2 tầng khang trang, mặt đường nhựa, ở địa
chỉ: Số 95 - Đường Nguyễn Xuân Linh -  Phường Đông Vĩnh - thành phố Vinh.
Địa điểm này là nhà của một thành viên ở trong Ban điều hành của nhóm. Thật là tốt đẹp biết
bao. Đúng là sức mạnh tập thể. Gia đình thành viên đó hoàn toàn ủng hộ hoạt động
của nhóm. Không biết nói gì để cảm ơn lòng tốt của con người!

Cảm ơn! Cảm ơn! Cảm ơn!....
"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara
Offline hiv_aids  
#24 Đã gửi : 06/11/2008 lúc 04:16:30(UTC)
HIV_AIDS

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2008(UTC)
Bài viết: 88
Đến từ: C:\WINDOWS\system32

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 8 lần trong 8 bài viết
Trích dẫn bài viết của vinh_man đã viết:

Tin mừng:

- Nhóm VNMTS Nghệ An đã có được địa điểm sinh hoạt ổn định, không phải lang bạt tháng
 chỗ này, tháng chỗ khác nữa. Đó là một ngôi nhà 2 tầng khang trang, mặt đường nhựa, ở địa
chỉ: Số 95 - Đường Nguyễn Xuân Linh -  Phường Đông Vĩnh - thành phố Vinh.
Địa điểm này là nhà của một thành viên ở trong Ban điều hành của nhóm. Thật là tốt đẹp biết
bao. Đúng là sức mạnh tập thể. Gia đình thành viên đó hoàn toàn ủng hộ hoạt động
của nhóm. Không biết nói gì để cảm ơn lòng tốt của con người!

Cảm ơn! Cảm ơn! Cảm ơn!....


đầu tiên xin chúc mừng nhóm của cậu

Nhưng cậu cẩn thận địa chỉ cậu đưa ra thì sáng ngày mai cả đám tò mò kéo đến đầy nhà cậu này.
 Thân.!
Offline vinh_man  
#25 Đã gửi : 06/11/2008 lúc 04:24:50(UTC)
vinh_man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 1.351
Đến từ: Vinh city - Nghe An province

Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
Trích dẫn bài viết của Hiv_AiDs đã viết:

đầu tiên xin chúc mừng nhóm của cậu
Nhưng cậu cẩn thận địa chỉ cậu đưa ra thì sáng ngày mai cả đám tò mò kéo đến đầy nhà cậu này.
 Thân.!


Mình chỉ mong họ đến càng đông càng vui thôi.
Cái này cũng có phần quảng cáo cho các nhà tài trợ nữa đấy bạn ạ.
Chúng tôi đang cần dự án để hoạt động mà. Hòan tòan là vì NCH bạn ạ
"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara
Offline vinh_man  
#26 Đã gửi : 08/01/2009 lúc 02:30:07(UTC)
vinh_man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 1.351
Đến từ: Vinh city - Nghe An province

Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
SỨC VƯƠN MỚI Ở MỘT NHÓM TỰ LỰC TRẺ
 
Ngày 31/12 năm 2008, Nhóm tự lực thuộc Mạng lưới Vì ngày mai tươi sáng BFN+ có tên
 Câu lạc bộ đồng cảm VNMTS Hà Tĩnh đã tổ chức Lễ ra mắt và Đại hội lần thứ nhất tại
 Hội trường Khách sạn Bình Minh, đường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh.
 
Đây là nhóm tự lực đầu tiên của NCH ở tỉnh Hà Tĩnh, nên nhận được sự quan tâm đặc biệt
 của các cơ quan hữu quan, cũng như truyền thông của tỉnh nhà. Đến chung vui cùng nhóm có
 bà Phan Thị Ninh, Phó giám đốc Sở y tế, đại diện Trung tâm phòng chống HIV/AIDS, Trung
 tâm Y tế dự phòng, Hội Chữ thập đỏ, Hội phụ nữ, Tỉnh đoàn, ngành Công an v.v.. và đại
 diện nhóm tự lực của Nghệ An tỉnh bạn.
 
Các đại biểu đã đóng góp ý kiến vào điều lệ, nội quy, đường lối phát triển   của Câu lạc bộ
 đồng cảm VNMTS Hà Tĩnh
sao cho đây sẽ là nơi tìm đến của tất cả những người có HIV
 trong địa bàn tỉnh. Không những vậy, Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS còn nhận đứng ra
 bảo trợ, đỡ đầu cả về vật chất cũng như tinh thần, phương diện pháp lý để nhóm có thể hoạt
 động vững mạnh trong những năm sắp tới.
 
  Vinh_man

P/S theo thông tin mới nhất mới nhận được chiều hôm nay, thì các cấp chính quyền đã hứa tạo
 điều kiện trụ sở sinh hoạt và làm việc cho nhóm. Đồng thời, họ cũng hối thúc nhóm khắc con
 dấu. Tuy là nhóm sinh sau, đẻ muộn, nhưng mong rằng Hà Tĩnh sẽ là một trong những nhóm
 tự lực có tư cách pháp nhân sớm ở nước ta.
"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara
Tu-an  
#27 Đã gửi : 08/01/2009 lúc 02:34:28(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
                     chúc cho nhóm của Đồng Chí thành công đại thành công
Offline vinh_man  
#28 Đã gửi : 08/01/2009 lúc 02:36:49(UTC)
vinh_man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 1.351
Đến từ: Vinh city - Nghe An province

Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
Trích dẫn bài viết của đã viết:
                     chúc cho nhóm của Đồng Chí thành công đại thành công


Bác Tuấn nhầm rồi, em ở Nghệ An. Đây là các bạn Hà Tĩnh bác ạ nhưng mà em cũng có chút
 công sức vào đó. Thôi thì em ôm lấy lời chúc của bác cũng được. Nếu có gửi hôn thì em gửi
 cho. Con gái Hà Tĩnh xinh đáo để
"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara
Offline vinh_man  
#29 Đã gửi : 11/03/2009 lúc 09:47:50(UTC)
vinh_man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 1.351
Đến từ: Vinh city - Nghe An province

Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết

NGHỆ AN ĐÃ CÓ PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ BẬC 2

            Sau một thời gian đi lại, thăm khám, xét nghiệm và chờ đợi, Nguyễn
Xuân Sinh (một thành viên của nhóm VNMTS Nghệ An) đã được uống thuốc
 kháng virus bậc 2. Ở Nghệ An, anh là người đầu tiên được tiếp cận với phác đồ
 này.

 

            Ngay từ khi nguồn thuốc kháng virus của các dự án chưa về Nghệ An, thì gia
 đình Nguyễn Xuân Sinh đã bỏ tiền ra cho anh uống thuốc bậc 1. Lợi bất cập hại,
 kiến thức về điều trị không đầy đủ, Sinh uống thuốc mà không xét nghiệm CD4,
 tuân thủ điều trị không nghiêm ngặt dẫn đến kháng thuốc.

            Là một thành viên của nhóm VNMTS Nghệ An, Sinh được các bạn trong
 nhóm động viên, an ủi giúp đỡ rất nhiều, nhưng kết quả xét nghiệm CD4 của Sinh
 luôn ở con số dưới 30 con/mml máu. Anh gầy gò, vàng võ, chỉ còn có hai hốc mắt.
 Sinh than thở: “Bạn ạ! Cố gắng sống để xem xây xong cái chợ Vinh, rồi mình đi.
 Các bạn ở lại mạnh khỏe”.

Chợ Vinh là chợ đầu mối không chỉ của tỉnh Nghệ An mà còn của Bắc Miền
Trung. Nó khởi công không nhớ là từ bao giờ, và không biết bao giờ mới xong.
 Chúng tôi thương Sinh, lòng rưng rưng. Ngoài việc đưa đón Sinh đi lấy thuốc, đi
xét nghiệm, khám chữa các bệnh nhiễm trùng cơ hội, chúng tôi chẳng còn biết làm
gì hơn. Bên ngoài thì cố làm cho Sinh vui, nhưng khi vắng mặt Sinh, chúng tôi nói
 với nhau:  Tương lai của chúng ta cũng như cậu ấy đó. Nếu không có thuốc bậc 2
thì… Chúng tôi không dám nghĩ tiếp nữa.

            Bác sỹ Hòa ở phòng khám ngoại trú dự án Life Gap cho biết: Phác đồ bậc hai
phải khám và xét nghiệm rất kỹ. Ông Nick của tổ chức Ha vớt về khám trực tiếp rồi
mới được uống. Tôi hỏi giá tiền nhưng bác sỹ Hòa lắc đầu, nói: “Tôi chỉ biết đây là
thuốc dự án, cấp miễn phí thôi anh ạ”. Tôi hiểu, bác sỹ không muốn nói thẳng ra rằng
phác đồ hai có giá tiền rất cao đối với NCH.

            Hôm vừa rồi gặp Sinh ở lớp tập huấn đồng đẳng viên của dự án World Bank,
thấy Sinh khỏe mạnh hơn nhiều, da hồng lên sắc sống. Anh toe toét thông báo:
“Uống phác đồ bậc hai rồi. CD 4 tăng lên được 98 con”. Và Sinh nói chuyện say mê
với tôi về các ước mơ, dự định, về con cái về tình yêu...

            Tôi hiểu, sự sống đã trở lại mạnh mẽ trong Sinh. Tôi cầu chúc cho anh tuân
thủ điều trị tốt, mạnh khỏe dài lâu để mãi là một đồng đẳng viên tích cực, một thành
viên năng nổ của nhóm VNMTS Nghệ An.

Ở Nghệ An, Sinh là người đầu tiên được uống thuốc ARV phác đồ bậc 2. Hy
vọng rằng sau Sinh sẽ có nhiều người nữa được tiếp cận với phác đồ này. Tôi nghĩ
đó không chỉ là niềm hy vọng của riêng tôi mà còn là của nhiều người nữa đang
sống chung với HIV, để cho cuộc sống mãi mãi được chia ở thì tiếp diễn.

 

                                                                                                            Vinh_man

                                                                                                   Nhóm VNMTS Nghệ An

"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara
Offline admin  
#30 Đã gửi : 11/03/2009 lúc 03:22:59(UTC)
Admin

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 1.969

Cảm ơn: 235 lần
Được cảm ơn: 519 lần trong 224 bài viết
Cám ơn bạn về thông tin trên, tôi đã đưa lên trang chủ tại đây : Click tại đây
Offline vinh_man  
#31 Đã gửi : 12/03/2009 lúc 07:58:45(UTC)
vinh_man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 1.351
Đến từ: Vinh city - Nghe An province

Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
Bác cứ tự nhiên, đừng khách sáo bác ạ!
"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara
Offline vinh_man  
#32 Đã gửi : 19/03/2009 lúc 12:46:12(UTC)
vinh_man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 1.351
Đến từ: Vinh city - Nghe An province

Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết

Nghệ An: Giáo dục viên đồng đẳng và CTV được tập huấn nâng cao

 

          Trong 3 ngày, từ 09 - 11 tháng 3 năm 2009, tại Hội trường Nhà khách UBND tỉnh
 Nghệ An, Dự án phòng chống HIV/AIDS ở Việt Nam, tỉnh Nghệ An do Ngân hàng Thế giới
 winkingWorld Bank) tài trợ đã tổ chức khóa tập huấn nâng cao kỹ năng hoạt động cho CTV và
 Đồng đẳng viên 20 xã, phường của thành phố Vinh.

          Qua 3 ngày tập huấn, 19 CTV và 38 Đồng đẳng viên đã được nâng cao các kỹ năng
 như: Tư vấn, kỹ năng lắng nghe, kỹ năng khuyến khích động viên, khuyên nhủ, hỗ trợ tâm lý...
 các đối tượng là người TCMT và người sống chung với HIV. Qua đó, giúp các học viên dễ
 dàng hơn trong việc tiếp cận, chia sẻ, động viên với các đối tượng của mình là NCH. Khóa
 tập huấn góp  phần đưa công tác phòng chống HIV/AIDS của tỉnh Nghệ An ngày càng đi
 vào chiều sâu, hiệu quả và thiết thực hơn.

 

                                                                                           VNMTS Nghệ An

"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
2 Trang<12
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.