Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


2 Trang12>
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline songdesong  
#1 Đã gửi : 06/10/2008 lúc 09:50:30(UTC)
songdesong

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-08-2008(UTC)
Bài viết: 45

<p>Lâu không vào, mọi người chắc quên mình rồi. Giờ phải lập topic mới để trút bầu tâm sự. <br />Sau&nbsp;một thời gian bớt stress, giờ lại&nbsp;stress&nbsp;vì sắp&nbsp;đến thời&nbsp;điểm&nbsp;3 tháng để đi xét nghiệm tiếp. SAo mà khổ thế không biết. Triệu chứng thì vẫn không thuyên giảm sau một tháng giời uống thuốc của bác sỹ BVBM, chân tay nhức mỏi, yếu cơ. Hôm qua lại sốt (chẳng biết tại sao sốt). Thật chẳng tìm được lý do gì biện minh cho triệu chứng của mình nữa. Thật là buồn.<br />Càng đọc tài liệu càng toát mồ hôi, stress thêm.<br /></p>
Quảng cáo
Offline toinguqua  
#2 Đã gửi : 06/10/2008 lúc 10:50:22(UTC)
toinguqua

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-09-2008(UTC)
Bài viết: 9

nguy cơ của cậu hồi ấy là gì, có dùng pep ko, xn lần nào chưa
Offline oblivion79  
#3 Đã gửi : 06/10/2008 lúc 11:33:20(UTC)
oblivion79

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-08-2008(UTC)
Bài viết: 1.087

Cảm ơn: 8 lần
Được cảm ơn: 21 lần trong 20 bài viết
Trích dẫn bài viết của songdesong đã viết:

Lâu không vào, mọi người chắc quên mình rồi. Giờ phải lập topic mới để trút bầu tâm sự.
Sau một thời gian bớt stress, giờ lại stress vì sắp đến thời điểm 3 tháng để đi xét nghiệm tiếp. SAo mà khổ thế không biết. Triệu chứng thì vẫn không thuyên giảm sau một tháng giời uống thuốc của bác sỹ BVBM, chân tay nhức mỏi, yếu cơ. Hôm qua lại sốt (chẳng biết tại sao sốt). Thật chẳng tìm được lý do gì biện minh cho triệu chứng của mình nữa. Thật là buồn.
Càng đọc tài liệu càng toát mồ hôi, stress thêm.



khỏi lo đi ông ơi, anh em ở đây ko quên ông đâu, 7 tuần AT thi ông có tới 90% thoát rùi, thêm nữa cái nguy cơ của ông cũng hok rõ ràng lắm. Bình tĩnh tự tin chờ đến ngày xét nghiệm, than khóc nữa tui chửi đừng kêu ah Mà chính xác là ông được nhiêu ngày roài?
Ngàn lời cầu chúc âm tính đến cho cả nhà!!!
Offline songdesong  
#4 Đã gửi : 07/10/2008 lúc 03:33:11(UTC)
songdesong

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-08-2008(UTC)
Bài viết: 45

Ai bảo không rõ ràng, tôi đau đến gần hai tháng nay rồi. Đang là thanh niên khoẻ mạnh thế bỗng dưng chân tay yếu mỏi. Hỏi hổng lo sao nổi. Mà tôi nói cho ông hay, lúc nào tôi buồn tôi than khóc kệ tôi. Tính đến thời điểm này tôi được 76 ngày rồi, còn 14 ngày nữa mà không biết sẽ ra sao đây. Tôi đọc tài liệu thấy mình bị viêm rễ thần kinh, mà trong tài liệu người ta lưu ý là nhiễm HIV do rối loạn miễn dịch nên cơ thể sản sinh ra kháng thể nhưng kháng thể đó lại huỷ myelin thần kinh nên mới dẫn đến đau ở các sợi trục thần kinh. Càng đọc càng sợ tất cả biểu hiện đều như tài liệu nói
Offline oblivion79  
#5 Đã gửi : 07/10/2008 lúc 03:57:09(UTC)
oblivion79

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-08-2008(UTC)
Bài viết: 1.087

Cảm ơn: 8 lần
Được cảm ơn: 21 lần trong 20 bài viết
HIV là suy dịch hệ thống miễn dịch mắc phải, nói thẳng ra là khi xâm nhập cơ thể mình, chổ nào yếu nhất nó sẽ tấn công. Có triệu chứng hay hok có triệu chứng, bịnh này hay bịnh khác... tất cả đều có thể do virus H gây nên, bịnh cũng lo, ko bịnh cũng lo nốt.... tâm lý chung đối với người có nguy cơ trong thời gian này là như vậy, cách duy nhất xác định chỉ có thể xét nghiệm. Ông đã làm cái 7 tuần, hôm nay là ngày 76, lo quá thì làm cái test nữa đi, kỳ này mà AT thì 99.99% rồi đó. Cứ ngồi đó than thở thì được ích gì. Ông cứ than, tôi cứ chửi đấy, làm gì được tôi.

Con người sinh ra, tất nhiên sẽ chết, vạn vật đều như vậy. sao cứ mãi lo lắng sự sống-cái chết!!!
Ngàn lời cầu chúc âm tính đến cho cả nhà!!!
Offline Người_Rừng  
#6 Đã gửi : 07/10/2008 lúc 04:13:38(UTC)
Người_Rừng

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-05-2008(UTC)
Bài viết: 2.065
Đến từ: rừng Amazon - Châu Mỹ

Được cảm ơn: 44 lần trong 40 bài viết
 ông gì đó ơi chịu khó đưa con chuột vào lick một cái vào đây ,ngồi mà đọc còn hơn ngồi đó suy nghĩ lung tung         

                   kiến thức tư vấn xét nghiệm từ khi lập diễn đàn.
Bạn đang lo lắng về HIV, Bạn đang hoang mang, đang mất tinh thần. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Offline honda  
#7 Đã gửi : 08/10/2008 lúc 06:23:42(UTC)
Honda

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-08-2008(UTC)
Bài viết: 919

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Trích dẫn bài viết của Người_Rừng đã viết:
 ông gì đó ơi chịu khó đưa con chuột vào lick một cái vào đây ,ngồi mà đọc còn hơn ngồi đó suy nghĩ lung tung         

                   kiến thức tư vấn xét nghiệm từ khi lập diễn đàn.

Hi hi hi, anh em phải công nhận Người Rừng dạo này nói chuyện "dễ thương" quá chừng chừng...
Mến gửi đến những người bạn chưa quen!
Trong hoàn cảnh nào đó mà bạn vô tình biết đến trang web này thì đó là điều may mắn đối với bạn.
Hãy thường ghé thăm để chia sẻ với những bạn không may có nguy cơ
và đó cũng là cách tự răn mình tránh xa những cám
Offline songdesong  
#8 Đã gửi : 10/10/2008 lúc 09:15:13(UTC)
songdesong

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-08-2008(UTC)
Bài viết: 45

này ông honda, tôi và ông có cùng mốc đi xét nghiệm đó. 14/10 này cũng là ngày tôi đi xét nghiệm ở mốc 12 tuần (được 3 tháng chưa nhẩy?). Tiếc quá, tui ngoài Bắc chứ kông rủ nhau đi cho vui, đỡ stress. Tôi lo lắm, mấy ngày nay thắc thỏm không yên. Mèn ởi, ơi..sống or chết.

Tui lại chuẩn bị kêu rùi, ông oblivion lại la oai oái cho coi. mặc kệ ổng la, mình buồn mình phải kêu chứ hông lên diễn đàn làm chi.
Offline songdesong  
#9 Đã gửi : 10/10/2008 lúc 09:21:49(UTC)
songdesong

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-08-2008(UTC)
Bài viết: 45

Trích dẫn bài viết của Người_Rừng đã viết:
 ông gì đó ơi chịu khó đưa con chuột vào lick một cái vào đây ,ngồi mà đọc còn hơn ngồi đó suy nghĩ lung tung         

                   kiến thức tư vấn xét nghiệm từ khi lập diễn đàn.

cảm ơn người rừng, đọc rùi nhưng vẫn suy nghĩ, chắc tôi không thoát được mất. Triệu chứng cứ hiện hữu từng giờ, từng phút thế này, làm sao mà quên được.hic..hic
Offline oblivion79  
#10 Đã gửi : 10/10/2008 lúc 09:54:33(UTC)
oblivion79

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-08-2008(UTC)
Bài viết: 1.087

Cảm ơn: 8 lần
Được cảm ơn: 21 lần trong 20 bài viết
Trích dẫn bài viết của songdesong đã viết:
này ông honda, tôi và ông có cùng mốc đi xét nghiệm đó. 14/10 này cũng là ngày tôi đi xét nghiệm ở mốc 12 tuần (được 3 tháng chưa nhẩy?). Tiếc quá, tui ngoài Bắc chứ kông rủ nhau đi cho vui, đỡ stress. Tôi lo lắm, mấy ngày nay thắc thỏm không yên. Mèn ởi, ơi..sống or chết.

Tui lại chuẩn bị kêu rùi, ông oblivion lại la oai oái cho coi. mặc kệ ổng la, mình buồn mình phải kêu chứ hông lên diễn đàn làm chi.


Than hay ko là quyền của ông, cũng như la hay ko là quyền của tui
Yên tâm đi ông bạn. Ông đã có cái 7 tuần AT lận lưng roài..... Bình tĩnh tự tin, quyết thắng

Ngàn lời cầu chúc âm tính đến cho cả nhà!!!
Offline thienthanvaacquy83  
#11 Đã gửi : 10/10/2008 lúc 10:54:43(UTC)
thienthanvaacquy83

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-05-2008(UTC)
Bài viết: 66

thôi cứ đi đi cho vui, có làm sao đau mà street với cả ko. . Can đảm nào! đàn ông mà
Offline songdesong  
#12 Đã gửi : 14/10/2008 lúc 05:31:25(UTC)
songdesong

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-08-2008(UTC)
Bài viết: 45

Kết quả tet nhanh buồn quá. Đang đợi kết quả cuối cùng vào chiều nay đâyy. có lẽ đã hềt thật rồi sao.

Offline oblivion79  
#13 Đã gửi : 14/10/2008 lúc 05:43:34(UTC)
oblivion79

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-08-2008(UTC)
Bài viết: 1.087

Cảm ơn: 8 lần
Được cảm ơn: 21 lần trong 20 bài viết
Trích dẫn bài viết của songdesong đã viết:

Kết quả tet nhanh buồn quá. Đang đợi kết quả cuối cùng vào chiều nay đâyy. có lẽ đã hềt thật rồi sao.



Là sao ông? nói rõ nghe coi. Sáng nay đi làm test nhanh rồi ah???
Ngàn lời cầu chúc âm tính đến cho cả nhà!!!
Offline honda  
#14 Đã gửi : 15/10/2008 lúc 01:41:29(UTC)
Honda

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-08-2008(UTC)
Bài viết: 919

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Sao vậy anh bạn? Có gì thì chia sẽ với anh em chứ? Quăng trái lựu đạn lên đây rồi đi đâu mất vậy nhỉ?
Mến gửi đến những người bạn chưa quen!
Trong hoàn cảnh nào đó mà bạn vô tình biết đến trang web này thì đó là điều may mắn đối với bạn.
Hãy thường ghé thăm để chia sẻ với những bạn không may có nguy cơ
và đó cũng là cách tự răn mình tránh xa những cám
Offline xelu  
#15 Đã gửi : 15/10/2008 lúc 10:41:07(UTC)
xelu

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-08-2008(UTC)
Bài viết: 98

Trích dẫn bài viết của songdesong đã viết:

Kết quả tet nhanh buồn quá. Đang đợi kết quả cuối cùng vào chiều nay đâyy. có lẽ đã hềt thật rồi sao.


ông dở này đâu rồi. khủng bố diễn đàn sao??? xuất hiện báo tin đi chứ???
Offline oblivion79  
#16 Đã gửi : 16/10/2008 lúc 12:28:30(UTC)
oblivion79

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-08-2008(UTC)
Bài viết: 1.087

Cảm ơn: 8 lần
Được cảm ơn: 21 lần trong 20 bài viết
Bình thường là online buổi chiều. Cả buổi nay chờ hok thấy post bài hok lẽ 
Ngàn lời cầu chúc âm tính đến cho cả nhà!!!
Offline honda  
#17 Đã gửi : 16/10/2008 lúc 12:35:35(UTC)
Honda

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-08-2008(UTC)
Bài viết: 919

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Có những sự "mất tich" đầy bí ẩn...Ông Songdesong oi, choi tro ú tim như vậy đủ rồi
Mến gửi đến những người bạn chưa quen!
Trong hoàn cảnh nào đó mà bạn vô tình biết đến trang web này thì đó là điều may mắn đối với bạn.
Hãy thường ghé thăm để chia sẻ với những bạn không may có nguy cơ
và đó cũng là cách tự răn mình tránh xa những cám
Offline honda  
#18 Đã gửi : 16/10/2008 lúc 12:40:51(UTC)
Honda

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-08-2008(UTC)
Bài viết: 919

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Trích dẫn bài viết của songdesong đã viết:
Tính đến thời điểm này tôi được 76 ngày rồi, còn 14 ngày nữa mà không biết sẽ ra sao đây.

Ui má ơi, tính ra vậy là ngày 14-10 ổng được 12 tuần và đi XN, sao quăng trai lựu đạn rồi im re vậy nè

Mến gửi đến những người bạn chưa quen!
Trong hoàn cảnh nào đó mà bạn vô tình biết đến trang web này thì đó là điều may mắn đối với bạn.
Hãy thường ghé thăm để chia sẻ với những bạn không may có nguy cơ
và đó cũng là cách tự răn mình tránh xa những cám
Offline oblivion79  
#19 Đã gửi : 17/10/2008 lúc 01:21:39(UTC)
oblivion79

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-08-2008(UTC)
Bài viết: 1.087

Cảm ơn: 8 lần
Được cảm ơn: 21 lần trong 20 bài viết
Ông sondesong đâu rồi
Ngàn lời cầu chúc âm tính đến cho cả nhà!!!
Offline ngoi_hanhphuc  
#20 Đã gửi : 17/10/2008 lúc 07:10:41(UTC)
ngoi_hanhphuc

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-05-2008(UTC)
Bài viết: 476

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Trích dẫn bài viết của honda đã viết:
Sao vậy anh bạn? Có gì thì chia sẽ với anh em chứ? Quăng trái lựu đạn lên đây rồi đi đâu mất vậy nhỉ?

tôi vẫn nhớ cái vụ ông cá cược với cu tèo,bây giờ ông thua rùi ông đã gửi cho các con của chị tui 1t chưa.
Hãy nghĩ tới còn bao người đói lạnh...
Đau đớn dày vò thể xác mong manh
Bệnh tật triền miên khổ thấu trời xanh
Từng phút từng giây đấu tranh cùng thần chết...
Xin hãy để cho cõi lòng tan hết...
Những thị kỳ... để đoàn kết với nhau
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
2 Trang12>
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.