Độc giả gửi hơn 200 triệu ủng hộ người bị ong đốt
Nhờ sự ủng hộ của nhiều độc giả, bệnh nhân Nông Đoàn Dưỡng, người bị ong đốt có khả năng tử vong vì không có tiền điều trị, đang dần bình phục. Đến sáng nay, số tiền ủng hộ từ các nhà hảo tâm lên tới hơn 200 triệu đồng.
> Xin cho chồng chết vì bị ong đốt quá nặng/ Người bị ong đốt gần 50 nốt đã tỉnh
Theo y tá Phạm Thị Thảo (Trung tâm Chống độc - Bệnh viện Bạch Mai), người trực tiếp tiếp nhận tiền hỗ trợ bệnh nhân Dưỡng, trong những ngày vừa qua, hàng chục độc giả biết tin đã tìm đến tận giường bệnh thăm, ủng hộ tiền cho anh. Nhiều người ở nước ngoài còn gửi tiền nhờ người thân mang đến.
"Chúng tôi rất xúc động vì trong số những người ủng hộ, có nhiều em học sinh, sinh viên tìm đến tận nơi gửi tiền, thăm hỏi bệnh nhân Dưỡng.", y tá Thảo nói.
Đến sáng 20/10, hơn 200 triệu đồng đã được gửi đến Trung tâm Chống độc ủng hộ anh Dưỡng.
 |
Bệnh nhân Dưỡng đang hồi phục sức khỏe. Ảnh: Nguyễn Hưng. |
Bác sỹ Nguyễn Tiến Dũng, người điều trị trực tiếp cho anh Dưỡng cho biết, sức khỏe của anh đang tiến triển theo chiều hướng tốt. Bệnh nhân rất tỉnh táo, chưa nói được nhưng có thể viết. Chức năng của thận đã tương đối ổn định.
Cách đây ít hôm, do xúc động, bênh nhân 34 tuổi này đã bị trào máu vào phổi. Hiện anh vẫn phải thở bằng máy và tiếp tục lọc máu 24/24 giờ. Các bác sĩ cho hay, để hoàn toàn khỏi bệnh sẽ cần điều trị tiếp trong vòng 2 tháng.
"Bệnh nhân đã qua thời điểm nguy kịch nhất. Chỉ cần điều trị đều đặn theo đúng phác đồ chắc chắn sẽ khỏi", bác sỹ Dũng nói.
Trao đổi với VnExpress.net, tiến sỹ Phạm Duệ, Giám đốc Trung tâm chống độc bày tỏ cảm ơn đối với độc giả, những người hảo tâm."Rút kinh nghiệm từ trường hợp bệnh nhân Dưỡng, chúng tôi sẽ tính đến việc lập Quỹ dành cho bệnh nhân mà gia đình họ không có điều kiện chữa trị.", tiến sỹ Duệ cho biết.
20 ngày trước, Trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận anh Dưỡng, dân tộc Tày ở huyện Thạch An (Cao Bằng) bị một tổ ong vò vẽ đốt hôn mê.
Các kết quả xét nghiệm cho thấy, chất độc đã khiến nạn nhân bị suy thận, suy gan, loãng máu...Bệnh viện đã tiến hành lọc thận 24/24h. Tuy nhiên, do chi phí mỗi ngày điều trị lên tới 12 triệu, gia đình đã xin cho anh được về quê để chết. Bệnh viện đã phải trợ cấp để giúp nạn nhân cầm cự.
Nguyễn Hưng