Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline Catbuitrovevoicatbui  
#1 Đã gửi : 06/12/2005 lúc 09:16:15(UTC)
Catbuitrovevoicatbui

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-10-2005(UTC)
Bài viết: 37

Chào các bạn , như các bạn biết rồi trong tháng 12 này công ty của tôi có đợt xét nghiệm sức khoẻ định kỳ và tôi đã rất lo lắng cho kỳ kiêm tra sức khoẻ này<br /> Trong tháng 11 tôi hết sức can đảm một đi xét nghiệm HIV tại số 53 Vũ Tùng Quận Bình Thạnh. Trước đó khoảng tháng 10 tôi đã định đi Bệnh viện Nhiệt đới để xét nghiệm tôi rất căng thẳng tôi chạy xe máy đi vòng qua vòng lại mà không dám vào cổng bệnh viện rồi tự nhiên tôi thấy một người quen của tôi là cô giáo chủ nhiệm dạy cấp 2 vào bệnh viện Nhiệt đới. Tôi cũng o hiểu tại sao cô ấy lại vào bệnh viện Nhiệt đới và tôi quyết định không vào bệnh viện Nhiệt đới nữa sợ&nbsp; gặp&nbsp; người quen <br /> Ngay sau làm việc xong thì tôi quyết định đến 53 Vũ Tùng, Tôi cũng chạy xe máy vòng qua vòng lại mà không dám vào cuối cùng tôi quyết định vào. Tôi gặp một anh là tư vấn viên tại đây và xét nghiệm thử máu. Anh tư vấn hẹn tôi 5 ngày sau đi lấy kết quả nhưng mà 2 tuần sau tôi mới dám đến lấy kết quả vì sợ quá.&nbsp; Tôi gặp chị&nbsp; tư vấn viên và đưa cho tôi kết quả xét nghiệm. Tôi không thể ngờ là tôi âm tính bởi vì tôi đã chuẩn bị tâm lý là tôi dương tính rồi<br /> Nứoc mắt tôi chảy ra vì hạnh phúc và tôi cảm thấy chị tư vấn cũng vui khi báo cho thông tin đó<br /> Tôi xin nói thiệt với các bạn là tôi&nbsp; quan hệ lần đầu tiên vào tháng 2 năm 2004 . Khi đó bạn tôi rủ tôi đi , lúc đó tôi đi một mình thì cũng o dám hỏi giá GMD đi là&nbsp; bao nhieu dau.Lúc đó tôi vẫn còn là sinh viên đang học. Tôi không có kinh nghiệm và cũng chưa kiểm chế được. Tôi có sử dụng bao cao su&nbsp; khi quan hệ nhưng&nbsp; o hiểu&nbsp; khi rút ra thì o thấy bao cao su đâu hết. Thật sự là tôi không có kinh nghiệm chuyện này và khi về nhà thì tôi bắt đầu hoảng loạn. Tôi cảm thấy nhói ở dương vật tôi . Tôi thấy hòn dái bên phải tôi bị sưng lên Ba tháng sau ( tháng 5-2004)tôi thấy tôi bị nổi hạch ở háng và mọc một cục mụn ở hòn dái bên phải. Rồi tự nhiên cục mụn đó biến mất. Một lần nọ tôi bị cảm và thấy nhức&nbsp; bên vai phải , rồi đến tháng 9 -2004 &nbsp; thì tôi lại thấy nổi ban&nbsp; giống như là mụn nước ở lưng và cánh tay phải đến nỗi tôi không dám mặc áo ngắn tay ra đường nữa.&nbsp; Tôi không biết tại sao những chuyện đó lại xảy ra bên phải của người tôi , Tôi chưa từng gặp trường hợp đó. <br /> Tôi ra trường và đi làm nhưng mà tâm lý không dám đi xét nghiệm&nbsp; nhưng mà hình ảnh HIV liên tục hiện trong đầu tôi, Nhiều đêm tôi trằn trọc suy nghĩ về số phận của mình. Tôi suy nghĩ nhiều thứ lắm và tôi linh cảm mình đã nhiễm H. Tôi nghe thấy ai nói về H là tôi thấy sợ.&nbsp; Đến khi tôi gia nhập diễn đàn này mà tôi đã coi tôi là người bị nhiễm H. Tôi sợ quá và khi nghe tin có kỳ kiểm tra sức khỏe vào tháng 12-2005 thì tôi mới đủ can đảm đi xét nghiệm .Tôi quá sợ hãi và cuối cùng tôi đã xét nghiệm vào tháng 11-2005 và tôi là âm tính, Tôi vẫn chưa tin lắm . Một tuần sau khi tôi lấy kết quả xét nghiệm , tôi quay lại 53 Vũ Tùng đề nghị xét nghiệm lại thì người ta không chấp nhận và nói rằng&nbsp; tôi đã qua thời kỳ rồi , không có nhiễm H.&nbsp; Tôi không biết xét nghiệm tại 53 Vũ Tùng có cho tôi kết quả chính xác không nhưng tôi vẫn muốn đi&nbsp; Pastuer nhưng tôi sợ người &nbsp; quen thấy tôi vào đó quá.<br /> Như vậy là tôi cũng sống gần 2 năm với tâm trạng của một người nhiễm H , tôi hiểu tâm lý đau khổ chán nản , muốn buông xuôi cuộc sống là như thế&nbsp; nào. Thật là kinh khủng<br /> Sau chuyện này thì cách suy nghĩ tôi cũng thay đổi một chút&nbsp; về cuộc sống đặc biệt là người nhiễm H. Đây là bài học nhớ đời của tôi. Tôi phải&nbsp; trân trọng cuộc sống mà tôi đang có&nbsp; và tôi thông cảm với người bị nhiễm H dù biết rằng có những kẻ điên sử dụng H như là một vũ khí hãm hại người khác.Tôi cũng không biêt chia xẻ niềm vui này với ai nữa chỉ biết chia xẻ niềm vui với diễn đàn này thôi.&nbsp; Hiện tại tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Cầu chúc cho sức khoẻ luôn đến với các bạn và một phưong diệu kỳ sẽ tiêu diệt được H. <br /> Một lần nữa tôi muốn đi xét nghiệm lần cuối&nbsp; ở Pastuer để cho chắc ăn bạn nào rảnh có thể đi với tôi không ?&nbsp; Đi một mình tôi sợ lắm,<img src="/images/emotions/biggrin.gif" /><br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br />
Quảng cáo
Offline DeltaForce  
#2 Đã gửi : 06/12/2005 lúc 05:39:14(UTC)
DeltaForce

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-11-2004(UTC)
Bài viết: 1.110

Cảm ơn: 7 lần
Được cảm ơn: 39 lần trong 21 bài viết
Tránh bệnh - Không lánh người.
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.