  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-08-2008(UTC) Bài viết: 98
|
Trích dẫn bài viết của giaybaotu đã viết: Các bác thông cảm phần vì em bận việc, phần thích phong cách mocxi nên quen táo bón. hồi trước muốn vào hiv.com.vn là phải lén lút nhìn quanh xem có ai trong phòng không mới dám vào. Tiếp tục 10 ngày chờ đợi, tôi lê lết hết diễn đàn này đến diễn đàn khác và cố tìm lấy chỉ 3 chữ “dương tính giả”, “false positive” ở tất cả các diễn đàn ở trong nước và trên thế giới những mong tìm được một tin tức gì đó động viên mình. Có tài liệu cho rằng độ đặc hiệu (Specifity) của determine cao đến 99,5% còn độ nhạy (Sensitive) là 100%. Thôi thế này thì cơ hội sống của mình khép lại rồi, 10 ngày sau đó tôi không thèm lên 50c Hàng Bài lấy kết quả nữa cho dù vợ hết lời động viên và nhất định phải đi cùng với tôi, tôi đốt luôn tờ giấy hẹn đến lấy kết quả và tập trung chuẩn bị cuộc sống sau khi có H. Triệu chứng của tôi ngày 1 nặng hơn, tôi ho tiếng ho rất nặng và dứt một cơn ho là cảm giác buồn nôn và thức ăn trong bụng chực trào ra ngoài. Ngoài da tôi phía dưới 3 bắp chân bắt đầu lốm đốm có những nốt đỏ, ngứa ngáy, hạch thì bắt đầu hết sưng và tan dần, bụng lúc nào cũng sôi lục ục và miệng đắng ngắt, cơ thể lúc nóng lúc lạnh đặc biệt là về chiều lúc tôi đi làm về chỉ có 1 mình hoặc là lúc thức đêm 1 mình. Hàng ngày dành khoảng gần 5h chỉ yếu là vào buổi tối để lên diễn đàn hiv.com.vn và các diễn đàn khác nghiên cứu về H đến nỗi tôi thuộc lòng các loại từ ngữ chuyên môn, dự đoán xem CD4 của mình là bao nhiêu với tình hình sức khoẻ như bây giờ (thấy trong diễn đàn có anh na74 đã có H gần 10 năm rồi mà CD4 còn cao hơn ngày đầu. Khâm phục bác í thật), tìm được 2 người có kết quả lần đầu như mình sau đó. Bác taisao (http://forum.hiv.com.vn/ShowPost.aspx?PostID=39203) Bác cuocdoitoi (http://forum.hiv.com.vn/ShowPost.aspx?PostID=10939) Và cũng loé lên 1 tia hi vọng rằng mình sẽ có kết quả may mắn như 2 bác ấy. Mặc dù vậy tôi không hề 1 lần online vào nick giaybaotu này. Tôi chỉ âm thầm tìm kiếm thông tin ở trên diễn đàn vì sợ cái cảm giác thêm 1 người nữa biết tôi bị H. Vậy là đã quá 3 ngày so với lịch hẹn, phần thì vợ giục, phần thì cũng tò mò muốn biết CD4 của mình như thế nào, phần cũng an tâm hơn vì mình vẫn còn khả năng được sống tôi quyết định sẽ đến 50C Hàng Bài lấy kết quả. Cũng như lần đầu sau vài vòng lượn qua, lượn lại tôi phóng xe vào bãi gửi xe. 134 – đây là vé xe mà bác gửi xe đưa cho tôi. Sao số lại xấu thế này nhỉ, sinh bệnh tử, thôi thì chết là chắc rồi (ặc lại mê tín) lại vòng vo 1 hồi tôi tự nghĩ. Không! anh không được lấy kết quả. Nếu không lấy thì anh vẫn còn hi vọng được sống còn nếu lấy kết quả rồi thì khả năng sống của anh, vợ con anh xem như hết. Lại lượn ra hồ hale uống café 1 mình không hút thuốc (thông báo các anh em là thời gian này em đã bỏ thuốc, bỏ rượu mặc dù trước đây 1 ngày em đốt ½ bao vina. Bia thì em uống 14 cốc không thấy say nhé. bỏ được quả là 1 kỳ tích đấy) Ơ nhưng mà lại mâu thuẩn, không đi lấy kết quả thì biết tình trạng bệnh thế nào để xem có cần phải uống thuốc không chứ. 2 vợ chồng anh phải sống 10 năm và hơn thế nữa mà. Nhớ lại câu bác nào nói trong diễn đàn: Có H vẫn còn sướng chán, chứ bị Ung thư thì tán gia bại sản vì thuốc men mà vẫn chết sớm đấy thôi. Tự tin, lại quay lại lần này thì vé xe là 135, sinh bệnh sinh, tổng vẫn sinh nhé. Tôi lại vào căn phòng lần trước nhưng lần này chỉ có mỗi anh bác sỹ trẻ đang tư vấn cho 1 chị cũng trẻ trốn chồng lăng nhăng, sợ nên đi xét nghiệm (tôi nghe lỏm được như thế) thấy tôi vào chị kéo vội khẩu trang che kín mặt (híc cái này mới đúng là hội chứng). “Phiếu xét nghiệm của anh đâu?” anh bác sỹ hỏi. Tôi ngớ người ra “Em đốt hết rồi”. “Thế thì anh không lấy được kết quả còn nếu không anh xuất trình CMND đúng như tên anh đăng ký” Thế này mới chết tôi. Tên đăng ký trong phiếu là tên giả, biết làm sao bay giờ? Sau 1 hồi năn nỉ. Anh bs trẻ bảo tôi ra phòng phía sau gặp cô Bình trưởng khoa xin cô chiếu cố. May mắn thay hình như cô ấy còn nhớ mặt mình thì phải. Đọc tên, đợi rồi giây phút đấy cũng đến… -“Âm tính cháu nhé. Nhưng phải đủ 3 tháng từ ngày có nguy cơ đấy” Hú…ú…a!!!!! Thêm cơ hội sống rồi, hô hô hô -“Cô ơi tại sao lại thế cô, tại sao cháu lại âm tính? Tại sao lại cần đến 3 tháng” Tôi hỏi 1 câu có lẽ là ngớ ngẩn và ngờ vực. -“Thế anh thích dương tính lắm hả? Còn 3 tháng là điều kiện bắt buộc. Ở đây phòng khám sử dụng xét nghiệm nào thì đã nghiên cứu hết rồi phải 3 tháng! Cái determine xét nghiệm ban đầu có dương tính giả chứ serodia thì chính xác lắm” Thôi kệ thế cũng được bây giờ hi vọng sống của mình là >50% rồi. Gọi điện cho vợ và khấp khởi vui mừng khôn tả, tôi phi ngay về nhà ôm chầm lấy con mà hôn. Vậy là cả nhà ta còn cơ hội và hi vọng để sống rồi. Tưởng thế này là hạnh phúc đã trở lại và chuỗi ngày đau khổ sẽ chấm dứt nhưng không! Đây mới là một phần của câu chuyện. Xin lỗi các bác em vẽ nốt cái bản vẽ này kịp buổi presentation ngày mai đã. Chiều xong việc em lại hầu các bác, dạo này ít ăn rau hay táo bón quá ÔNG sướt mướt như cave kể chuyện ấy. nói bà nó ra luôn là âm tính đi. đây là diễn đàn HIV chứ không phải bên mocxi của ông. ÔNG định viết vở cải lương hả ông kts râu dài đến rốn???????.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-08-2008(UTC) Bài viết: 919
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Ông này đích thị là thành viên Mocxi rùi, cái kiểu táo bón kinh niên của ổng thì biết (Tv Moc mà chỉ dừng lại ở "hôn ca-ve" thui hả? Ai tin?)
| Mến gửi đến những người bạn chưa quen! Trong hoàn cảnh nào đó mà bạn vô tình biết đến trang web này thì đó là điều may mắn đối với bạn. Hãy thường ghé thăm để chia sẻ với những bạn không may có nguy cơ và đó cũng là cách tự răn mình tránh xa những cám |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-03-2008(UTC) Bài viết: 164 Đến từ: HCMC
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Ông rảnh nhỉ!! Chắc ông nên bỏ nghề đi, chuyển wa viết kịch hay viết tiểu thuyết dông dài ấy! Pó tay! thôi đủ rồi nhé, âm tính là đc rồi, mà từ hôm ấy đến h cũng là hơn 4 tháng, chắc âm tính rồi đúng k?! Vậy thôi kết thúc "nhật kí Mr giaybaotu" ở đây nhé! Hy vọng mod khoá box này sớm.[nói nhẹ nhàng cho nó phê!] | Nhiều năm xa hạnh phúc anh muốn bên em, cuộc đời này dù ngắn ngỗi nhớ quá dài, và cũng đã đủ lớn để mong bé lại... Như ngày hôm qua... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-10-2008(UTC) Bài viết: 30
|
giaybaotu xác nhận đi . Chuyện của ông thật hay chỉ là ông viết cho vui ? Diễn đàn HIV là một diễn đàn nghiêm túc . Tôi hy vọng rằng câu chuyện của ông là thật . Nếu không chính bản thân của ông cũng không ra gì khi lại bịa chuyện trong diễn đàn này .
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-08-2008(UTC) Bài viết: 919
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Tui đoán ra phần sau rùi: Âm 45 ngày --> sau đó TC lại nổi lên ---> lại Strees ---> 3 thnág qđịnh xn lại ---> lấy xe chạy lòng vòng quanh 50 HB ---> Vé giữ xe Tử ---> lại xách xe chạy ra --->.....
Âm 3 tháng ---> sau đó TC lại nổi lên ---> lại Strees ---> 6 thnág qđịnh xn lại ---> lấy xe chạy lòng vòng quanh 50 HB ---> Vé giữ xe Tử ---> lại xách xe chạy ra --->.....
Âm 6 tháng --> sau đó TC lại nổi lên ---> lại Strees ---> 9 thnág qđịnh xn lại ---> lấy xe chạy lòng vòng quanh 50 HB ---> Vé giữ xe Tử ---> lại xách xe chạy ra --->.....
@ Xe lu: Có trích dẫn thì bỏ bớt các đạon không cần thiết đi, 1 trang mà dài tới rốn...
| Mến gửi đến những người bạn chưa quen! Trong hoàn cảnh nào đó mà bạn vô tình biết đến trang web này thì đó là điều may mắn đối với bạn. Hãy thường ghé thăm để chia sẻ với những bạn không may có nguy cơ và đó cũng là cách tự răn mình tránh xa những cám |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên danh dựMedals:  Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC) Bài viết: 6.076  Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh Thanks: 175 times Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
|
Đêm qua,tôi đã đọc mục này khi mới có bài đầu tiên của bạn,tôi chỉ biết yên lặng gặm nhấp nỗi đau...  ... Bạn trả ơn những người đã chân thành bên bạn thế này ư ???  ... Ôi,nhân tình thế thái...  ... Thất vọng.  | - Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình. - Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. - Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn. - Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-03-2007(UTC) Bài viết: 1.659  Đến từ: HIV/AIDS Được cảm ơn: 7 lần trong 7 bài viết
|
Up , Có KQ AT là vui rồi mình nghĩ kiss sâu vơi GMD củng ko đến nỗi nghiệm trọng lây như vậy chúc mừng . Qủa là từ địa ngục trở về mình đang trong địa ngục ko bao giờ quay lại dc đây  | |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-08-2008(UTC) Bài viết: 98
|
Nguời gởi Chủ đề: Thế là hết rồi các bác ạ | Ngày gởi: 06/07/2008 08:21 AM | Em và vợ đã đi xét nghiệm 45 ngày sau khi em có hành vi không an toàn trong lúc say rượu với gái MD. Kết quả dương tính làm em cảm thấy chẳng muốn sống nữa. 2 vợ chồng đều làm ở công ty nhà nước và đang sống với bố mẹ chồng nữa. Em bối rối quá, không biết có nên bỏ việc không, không biết có nên nói với bố mẹ không, còn con của em đang bú mẹ nữa liệu cháu có làm sao không? Em chết thì đã đành nhưng còn con em thì sao? Em thương nó quá. Nếu mình tiếp tục sống thì sau này để lại tiếng xấu cho con. Nếu con mà bị thì không biết phải làm sao nữa đây. Có lẽ tôi đã đến tột cùng của sự đau khổ. May mà vẫn có vợ bên cạnh động viên. Theo các anh chị giờ em phải làm gì? Em muốn tìm một chỗ nào đó tư vấn được không? ông ăn nối rất tào lao vớ vẩn. mạng của ông ông làm gì tuỳ ông. nhưng ông đưa cả vợ con ông vào đây đùa giỡn thì ông không bằng con ...( xl tôi nói ra bẩn mồm). ông nói cả vợ ông cũng đã đi xn và dương. thế mà sang bên này ông bảo chỉ mình ông đi ra đi vào 50c hàng bài rồi cuối cùng âm tính.... lúc đầu đọc tôi cảm nhận và thông cảm nỗi đau cảu gđ ông. nhưng càng đọc tôi càng thương cho gia đình ông hơn. đặc biệt là vợ con ông khi có thằng chồng, thằng cha khốn nạn đem cả vợ con ra làm trò đùa. kú đíu chịu được cái tên này | | | | |
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-07-2008(UTC) Bài viết: 24
|
Em gửi các bác kết quả xét nghiệm lại đây để kiểm định determine sai đây(Elisa Genscreen của Biorad và Serodia ) Các bác lại nặng lời với em rồi. Em nói là mình bị dương tính vì bs ghi (+) vào trong danh sách mà em thì lần đầu XN HIV thì nghĩ như thế là. Bác nào thử đi xn rồi xem nếu bị ghi (+) vào danh sách thì sao. Bác có đủ bình tĩnh để nghĩ là mình âm không? Em chưa kể hết chuyện các bác chửi ghê quá. Tóm gọn 1 câu thế này cho nhanh: Sau đó vợ em cũng đi XN determine, cũng không kết luận được và phải làm lại vì thế em mới không tin kq trên đây và nói là cả 2 đều (+) Hiện tại sau gần 4 tháng em đã XN lại tại Bạch Mai thì âm tính Rút ra 1 số bài học: 1. Bị cúm hoặc stress nặng trước khi XN hoặc bị viêm Gan không nên test bằng Determine. (-) thì không sao nhưng (+) thì các bác tổn thọ vài tuổi, sút vài kg 2. XN tốt nhất phi thẳng lên tầng 4 nhà 4 tầng bên tay phải, kín đáo, chính xác. lại bận việc. tý em viết tiếp. chán
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-08-2008(UTC) Bài viết: 919
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của giaybaotu đã viết: Em gửi các bác kết quả xét nghiệm lại đây để kiểm định determine sai đây(Elisa Genscreen của Biorad và Serodia ) <--- Là sao? Không hiểu !
Các bác lại nặng lời với em rồi. Em nói là mình bị dương tính vì bs ghi (+) vào trong danh sách mà em thì lần đầu XN HIV thì nghĩ như thế là. Bác nào thử đi xn rồi xem nếu bị ghi (+) vào danh sách thì sao. Bác có đủ bình tĩnh để nghĩ là mình âm không? Em chưa kể hết chuyện các bác chửi ghê quá. <--- Các bác nóng vội quá, chưa nghe hết câu chuyện mà nhao lên rồi, Mình hiểu hoàn cảnh Giaybaotu, gặp mình mà thấy ghi dấu "+" và triệu chứng như vậy thì cũng nghĩ cầm chắc kq Dương rồi. do đó mới lên dd post như vậy | Mến gửi đến những người bạn chưa quen! Trong hoàn cảnh nào đó mà bạn vô tình biết đến trang web này thì đó là điều may mắn đối với bạn. Hãy thường ghé thăm để chia sẻ với những bạn không may có nguy cơ và đó cũng là cách tự răn mình tránh xa những cám |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-03-2007(UTC) Bài viết: 1.659  Đến từ: HIV/AIDS Được cảm ơn: 7 lần trong 7 bài viết
|
viết thì viết đừng quang b00m okie | |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-05-2008(UTC) Bài viết: 2.065 Đến từ: rừng Amazon - Châu Mỹ
Được cảm ơn: 44 lần trong 40 bài viết
|
vậy cách đây mấy tháng Ngày gởi: 06/07/2008 08:21 AM ông gởi bài này lựa gạt mấy ông lúc đó àh.
theo điều tra thì những ông chia sẽ cho ông lúc đó rất có Tâm để chia sẽ cho ông , theo như điều tra thì có 4 ông Bà Mod thời đó Mod Na74 , Mod A2066 , Mod HaHaHa2008 , Mod hay_song_de_yeuthuong và các ông kia . cuối cùng ông lựa gạt tấm lòng của mấy ông đó , thử hỏi hôm nay mấy ông đó biết ông bịa chuyện nói mình dương tính , thì ông nghĩ họ sẽ xử ông như thế nào.
Nguời gởi Chủ đề: Thế là hết rồi các bác ạ | Ngày gởi: 06/07/2008 08:21 AM | Em và vợ đã đi xét nghiệm 45 ngày sau khi em có hành vi không an toàn trong lúc say rượu với gái MD. Kết quả dương tính làm em cảm thấy chẳng muốn sống nữa. 2 vợ chồng đều làm ở công ty nhà nước và đang sống với bố mẹ chồng nữa. Em bối rối quá, không biết có nên bỏ việc không, không biết có nên nói với bố mẹ không, còn con của em đang bú mẹ nữa liệu cháu có làm sao không? Em chết thì đã đành nhưng còn con em thì sao? Em thương nó quá. Nếu mình tiếp tục sống thì sau này để lại tiếng xấu cho con. Nếu con mà bị thì không biết phải làm sao nữa đây. Có lẽ tôi đã đến tột cùng của sự đau khổ. May mà vẫn có vợ bên cạnh động viên. Theo các anh chị giờ em phải làm gì? Em muốn tìm một chỗ nào đó tư vấn được không?
| | | | | | | đây là bài chia sẽ của 4 ông bà Mod
A2066
|  |  |  | Gia nhập: 08/10/2007 | Số bài: 7460 | | Ngày gởi: 06/07/2008 08:45 AM | Bạn có thể nói cho tôi bít bạn xn ở đâu ko ???? Bạn đã thực sự nhìn thấy tờ giấy ghi rõ chữ dương tính ko ??? Bạn xn mấy lần rồi nếu mà 1 lần thì họ đọc kết quả đó luôn cho bạn hay là đợi mấy ngày sau mới đưa cho bạn kết quả đó ??? Nếu mà vợ bạn thực sự nhiễm hiv( hoặc đã nghi ngờ ) thì dừng ngay lập tức việc cho con bú nếu không rất có thể con bạn cũng sẽ bị nhiễm qua dg tuyến sữa. Bạn hãy nói bạn ở đâu thì mới có thể cho bạn chỗ tư vấn dc.
| | Tôi dùng Yahoo - Cả list chat dõi theo - Từng message của tôi - Tự tin - Gõ nhanh - Phong cách - Tôi thích được Online - Online sướng phết - Để sướng phết, chat phải pro - Để pro, tôi dùng Yahoo ... - Yahoo, miễn tiếp gà - Tôi là A2066
| | | | | | Ngày gởi: 06/07/2008 08:55 AM | Chào bạn giaybaotu Trước tiên xin được chia buồn với kết quả XN sau 45 ngày có nguy cơ của bạn. Bạn chỉ nói kết quả XN của bạn, còn vợ bạn thì sao? Vợ bạn có làm XN hay không? Hay là khi biết mình có nguy cơ bạn biết cách phòng tránh cho vợ? nếu được thế thì rất tốt,bạn không phải suy nghĩ . Còn nếu vợ bạn cũng có nguy cơ như bạn thì mình khuyên là không nên cho cháu tiếp tục bú mẹ. Vợ bạn nên cai sữa cho cháu và cho cháu uống thêm sữa ngoài.Hiện nay thị trường sữa rất phong phú, chủ yếu là con dùng sữa ngoài thì kinh tế của cha mẹ có phần bị " yếu " đi thôi. Bạn đừng suy nghĩ tiêu cực. Có H chưa phải là hết. Bạn hãy cứ sống và làm việc như những người bình thường khác.Hãy tiếp tục công việc bạn đang làm.Bạn không nói bạn đang ở đâu nên mình không biết giới thiệu bạn chỗ nào?Nhưng thường thì thành phố, tỉnh đều có 1 trung tâm gọi nôm na là Trung Tâm Tư vấn Sức Khoẻ Cộng Đồng.Ở đó bạn sẽ được tư vấn và làm XN.Bạn chỉ cần gọi đài 108 ở nơi mình sinh sống để hỏi thì sẽ có câu trả lời thôi. Và một điều quan trong mình muốn nói với bạn : Hãy hy vọng rằng bạn còn nằm trong số người may mắn, bởi vì bạn nên XN thêm 2 lần nữa ( 3 tháng và 6 tháng sau khi có nguy cơ) Biết đâu đấy KQ những lần XN sau lại khác thì sao? Hãy dũng cảm, can đảm lên bạn nhé ! Bạn đã làm chồng, làm cha và bạn còn phải thực hiện tốt những điều ấy. Chúc bạn sớm bình tâm trở lại. và cũng chúc bạn may mắn !
| | Con Ong được ca tụng vì nó làm việc không phải cho chính mình mà cho tất cả.
| | | | | na74
|  |  |  | Gia nhập: 25/06/2007 | Số bài: 2542 | | Ngày gởi: 06/07/2008 07:52 PM | | Trích dẫn bài viết của giaybaotu Vợ mình cũng đã có những triệu chứng nổi hạch, cảm cúm... sau đó đi xét nghiệm thì cũng dương tính. Mình biết là hết cơ hội rồi và không chờ đợi vào 1 điều gì đó quá may mắn. Lúc đầu mình không nghĩ đó là nguy cơ nên vẫn quan hệ với vợ bình thường cho đến khoảng 10 ngày sau thì mình thấy triệu chứng lạ trong người như sưng hạch, mệt mỏi, cảm cúm... mình đã nói hết với vợ và cũng từ ngày đó mình cai sữa cho con (nguy cơ lây cho con trong 10 ngày này). Sao đó đủ 45 ngày mình đi xét nghiệm tại 50 Hàng Bài thì kết quả dương tính. Tâm trí mình rối bời quá vì cu con mình cũng bị viêm họng và có mấy nốt đỏ ở mông nữa
| | | Trích dẫn bài viết của giaybaotu Em và vợ đã đi xét nghiệm 45 ngày sau khi em có hành vi không an toàn trong lúc say rượu với gái MD. Kết quả dương tính làm em cảm thấy chẳng muốn sống nữa. 2 vợ chồng đều làm ở công ty nhà nước và đang sống với bố mẹ chồng nữa. Em bối rối quá, không biết có nên bỏ việc không, không biết có nên nói với bố mẹ không, còn con của em đang bú mẹ nữa liệu cháu có làm sao không? Em chết thì đã đành nhưng còn con em thì sao? Em thương nó quá. Nếu mình tiếp tục sống thì sau này để lại tiếng xấu cho con. Nếu con mà bị thì không biết phải làm sao nữa đây. Có lẽ tôi đã đến tột cùng của sự đau khổ. May mà vẫn có vợ bên cạnh động viên. Theo các anh chị giờ em phải làm gì? Em muốn tìm một chỗ nào đó tư vấn được không?
| | | Cuộc sống vẫn tiếp diễn,vẫn phải vươn vai mà đứng thôi bạn mến.Thật khó để chấp nhận ngay một thực tế rất buồn mà gia đình mình đang phải đối diện.Hãy nghĩ vai trò người chủ gia đình mà bạn đang đảm nhiệm và cố gắng vượt qua nhé.Ngày một ngày hai nỗi đau chưa thể nguôi ngoai nhưng rồi nào có thể thay đổi ? Sự thật là vậy,cũng sẽ đến lúc bạn cũng phải đối diện với nó,chỉ là nhanh hay chậm...!Khó khăn lắm bạn nhỉ ?!mình là người trong cuộc nên hiểu,hiểu lắm !Cố gắng đi,đời người chẳng thể chết một cách dễ dàng vậy đâu,còn vợ mình cần mình,còn con còn cái,chẳng thể buông xuôi đơn giản thế được. Bạn hãy tham gia dđ thường xuyên,rồi bạn sẽ tiếp cận được những thông tin có ích cho gia đình mình,biết cách tiếp cận với những nơi có thể hỗ trợ bạn về thuốc...,về tình cảm... Trên dđ này có rất nhiều bạn khác đang sống chung với H,đa số mọi người đều đang sống tích cực đó bạn. Bạn cố gắng cho bé yêu của mình sử dụng sữa bột thay thế ?Mẹ là NCH thì rất nguy hiểm cho bé nếu dùng sữa mẹ..!Hãy tìm trong mục "địa chỉ cần biết" và chọn một vài nơi có thể trợ giúp tại địa phương mình để đưa gia đình đi kiểm tra sức khoẻ sớm bạn ạ. Cầu trời cho bé của bạn được may mắn ! Ggsk nhé người anh em !
| | | Forum HIV.COM.VN Ho Chi Minh City HIV/AIDS Association. Nhóm : Khatvong. Số : 792/UB AIDS - TV.
| | | | | | Ngày gởi: 19/07/2008 10:52 AM | | Trích dẫn bài viết của giaybaotu các anh chị cho em hỏi đi xét nghiệm cho cháu thì ở đâu và thời gian bao lâu kể từ ngày có nguy cơ thì xét nghiệm được vì em đọc trên các tài liệu chỉ thấy nói là 12 tháng đối với trẻ mới sinh có H chứ không thấy nói đến đang bú thì bị H. em lo quá mấy hôm trước cháu bị viêm họng rồi lại bị cảm cúm tiếp. Buồn quá các anh chị ạ. Mọi sự đến cứ như một giấc mơ buồn. Em sợ cái cảm giác vào 50 Hàng Bài thấy người ta gọi ra ngay chỗ đang đông người, nhớ cái cảm giác mà những người xung quanh nhìn mình tự nhiên mất hết tự tin vào cuộc sống
| | |
Chào giấy báo tử. Bạn đang ở Hà Nội phải ko? Tôi hiểu tâm trạng của bạn lúc này. Nếu bạn cần chứng thực lại kết quả XN tôi có thể đưa bạn đi.Bạn cần được tư vấn để xác định những việc cần thiết cho sức khoẻ và gia đình bạn sau này.....Hãy mau mau bình tâm lại.HIV ko phải là chấm dứt cuộc đời ngay....Hãy vì đứa con của mình.Lo lắng thêm cũng chẳng giải quyết gì được đâu | | Đến giờ phút này đây không ai còn quan trọng nữa đâu,đến giờ phút này đây anh sẽ không vì ai đớn đau.Bởi vì em quan trọng nhất cũng đã lìa xa , thì giờ anh biết phải tin vào ai ? Tin vào ai ! | | | | | một cao thủ
SaiMotLy
|  | Gia nhập: 14/03/2007 | Số bài: 662 | | Ngày gởi: 07/07/2008 11:45 PM | Bạn chịu khó qua viện Bạch Mai để xét nghiệm lại vậy, nếu sáng làm chiều trả kết quả thì không có vấn đề gì đâu. còn nếu chưa có kết quả ngay thì dính đến 99%.
| | - Làm trai cho đáng nên trai, Đi đâu cũng phải giắt vài cái ... bao ... - Condoms are a girl's best friend | | | | |
| Bạn đang lo lắng về HIV, Bạn đang hoang mang, đang mất tinh thần. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-05-2008(UTC) Bài viết: 2.065 Đến từ: rừng Amazon - Châu Mỹ
Được cảm ơn: 44 lần trong 40 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của giaybaotu đã viết: . May mắn thay hình như cô ấy còn nhớ mặt mình thì phải. Đọc tên, đợi rồi giây phút đấy cũng đến… -“Âm tính cháu nhé. Nhưng phải đủ 3 tháng từ ngày có nguy cơ đấy” Hú…ú…a!!!!! Thêm cơ hội sống rồi, hô hô hô -“Cô ơi tại sao lại thế cô, tại sao cháu lại âm tính? Tại sao lại cần đến 3 tháng” Tôi hỏi 1 câu có lẽ là ngớ ngẩn và ngờ vực. -“Thế anh thích dương tính lắm hả? Còn 3 tháng là điều kiện bắt buộc. Ở đây phòng khám sử dụng xét nghiệm nào thì đã nghiên cứu hết rồi phải 3 tháng! Cái determine xét nghiệm ban đầu có dương tính giả chứ serodia thì chính xác lắm” Nguời gởi Chủ đề: Thế là hết rồi các bác ạ | Ngày gởi: 06/07/2008 08:21 AM | Em và vợ đã đi xét nghiệm 45 ngày sau khi em có hành vi không an toàn trong lúc say rượu với gái MD. Kết quả dương tính làm em cảm thấy chẳng muốn sống nữa. 2 vợ chồng đều làm ở công ty nhà nước và đang sống với bố mẹ chồng nữa. Em bối rối quá, không biết có nên bỏ việc không, không biết có nên nói với bố mẹ không, còn con của em đang bú mẹ nữa liệu cháu có làm sao không? Em chết thì đã đành nhưng còn con em thì sao? Em thương nó quá. Nếu mình tiếp tục sống thì sau này để lại tiếng xấu cho con. Nếu con mà bị thì không biết phải làm sao nữa đây. Có lẽ tôi đã đến tột cùng của sự đau khổ. May mà vẫn có vợ bên cạnh động viên. Theo các anh chị giờ em phải làm gì? Em muốn tìm một chỗ nào đó tư vấn được không?
| | | | | | | nếu các Mod và các ông bà không tẩy chay topic này giống như không tẩy chay ông tào lao giaybaotu thì trong 1 ngày mai Người Rừng ta hứa sẽ tẩy chay. | Bạn đang lo lắng về HIV, Bạn đang hoang mang, đang mất tinh thần. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-08-2008(UTC) Bài viết: 919
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Trong lúc hoang mang thì ông giaybaotu tự nhận mình là có H , mà cái ông gbt này nói nhanh gọn cho rồi, dài dòng quá anh em hiểu lầm lung tung
| Mến gửi đến những người bạn chưa quen! Trong hoàn cảnh nào đó mà bạn vô tình biết đến trang web này thì đó là điều may mắn đối với bạn. Hãy thường ghé thăm để chia sẻ với những bạn không may có nguy cơ và đó cũng là cách tự răn mình tránh xa những cám |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.972  Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió Thanks: 136 times Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
|
Tất cả các topic của nick giaybaotu sẽ được chuyển về thùng rác của diễn đàn. | HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!? |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|