Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline anhhung  
#1 Đã gửi : 08/12/2005 lúc 05:14:00(UTC)
anhhung

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-11-2005(UTC)
Bài viết: 77

tôi là người có hiv dã 14năm rưỡi rồi cuộc sống vô cùng khó khăn.tôi khó khăn cũng vi sự khing biệt,và làm cho tôi làm việc gì cũng khó dúng ra họ không muốn tôi sống.Tôi là người có H+nên tôi hiểu tại sao căn bệnh ngày càng bùng phát.
  *vặch mặt: 

những người khinh biệt người H+gọi là "dộng vật" không sai dộng vật thường lấy nhũng lỗi lầm mà quá khứ những người H+ dã có"sống buông thả...vv..."dể phân biệt họ.Họ dôi sử như tôi dã nêu ở phần "kêu gọi người có hiv hãy giúp dỡ nhau" trong mucsadcùng chia se tâm sự).
+thực ra không ai muốn chết, không ai muốn mình là nỗi buồn cho gia dình mình .Phần lớn người có H+do hoàn cảnh ngẫu nhiên tạo ra mà thôi như"uống bia, rượu không tự chủ dược bản thân.và nhiều lý do khác mà tôi không biết.
+và cũng có thể quá khứ họ có lỗi lầm nhưng"dộng vật"không muốn họ sửa lỗi lầm ,những người có H+ dã từng có lỗi lầm với gia dình họ và càng có lỗi với gia dình họ và có khi còn nhièu hơn thế nữa.
(thực ra người H phần lớn vẫn sống khoẻ mạnh 15năm và có khi còn nhiều hơn thế nữa có người còn 25 năm, nhưng  tại sao lại nói rằng không quá 10 năm, họ dược sống dể chờ khoa học chữa khỏi)
_tại sao dộng vật ác thế :họ ác dể hại người H+.họ ác dể người H+ không hoà nhập với cộng dồng người bình thường, họ không việc làm , không có thuốc chữa.họ sống trong cô dơn và hận thù.và cứ thế ngày này qua ngày khác trong mắt họ con người xẽ là gì
*phê phán:
dộng vật có thể là tổ chức nào dó, họ theo dõi, họ tuyên truyền,và họ phân biệt người cóH+.
(nhưng họ bất lực , họ vô dụng mà họ càng làm cho tình hình căng thẳng hơn. họ gây tội ác với những người có H+với gia dình người có HIVvà có khi còn nhiều hơn thế nữa.Và cứ thế họ khéo dài hận thù dến hàng thập kỷ,khiến cho bao người có hiv phải khổ sở, có người biết minh có thể có H+ nhưng không giám di xét nghiệm,và không giám di tư vấn.có người biết mình có hiv nên không giám sống dể người dời chê cười và nhiều người không có việc làm ổn dịnh cũng tự tử. và ai gây ra những tiêu cực ấy và không biết họ chết di họ có dể lại sự hận thù gì không....
tôi muốn nói rằng dù người nào có sấu dến dâu nếu dược giáo dục tốt thì vẫn cứ tốt,
_Dộng vật dã di ngược lại với lịc sử .dộng vật dã quay ngược lại với thời kỳ "sát hại chủng tộc"
dống như "quân mỹ sát hại dân vietnam" và bất cứ sự bất công nào cũng mang lại kết quả không ra gì. giờ dây những người có H+ phải chịu hai kẻ thù là vi rut dó và sự khinh biệt dối sử, và hai kẻ thù dó luôn dồng hành nhau nếu chúng ta dẹp dược dộng vật thì chắc chúng ta xẽ xẽ dẹp dươc vi rút "hãy ủng hộ tôi _lấy trái tim mình là ngọn cờ,ngôi nhà mình là tổ quốc , máu cùa mình là ....kinh khí cầu
vũ trụ bao la trờ dón ta
vậy những người có H+ hãy kết nói lại thành công dồng như làng phong TuyHoa,.nếu không bánh xe lịch sử xẽ nghiền nát thân phận từng người.
  ***dự kiến của tôi thành lập cộng dồng ***
ngườiH+ có rất nhiều người phải phụ thuộc kinh tế gia dình vì họ khó kiếm việc làm.hãy dóng góp mọi cái dể sây dựng công dồng theo tuỳ tâm"dồng sức dồng lòng"thì mới làm dược
   _trồng lúa trồng rau, dể duy trì sự sống,
  _mở ra những phân xưởng , tạo việc làm ổn dịnh ,
  _nếu khó khăn hãy kết nối với các bạn có H+ ở nước ngoài dể thực hiên
  _kêu gọi những tổ chức có nhận thức dúng tài trợ và dúp dỡ(nhưng mình phải tự lực dược trước dã,)
  _kiếm tiền dể có thuốc chữa, có khi còn cứu dược triệu người có hiv
 *khó khăn: có khó khăn nhưng chúng ta còn khó khăn rất nhiều nếu cứ giữ nghuyên tình trạng
    _có một phần người hiv nghiên ,không bỏ họ, họ làm họ ăn, xác dịnh tư duy cho .
   và nhiều khó khăn ... 
 hãy phát dộng cuộc thi viết thành lập cộng dồng người có hiv, hãy photo lai nhữnh lời tâm sự của tôi  và giải truyền dơn dể người dân thấy dược :"phân biệt dối sử là nguy hiểm , là trái dạo dức , là vi phạm pháp luật và cần nghiêm trị theo pháp luật, và làm thế nào dể từng lớp thanh niên trai tráng trong làng  vạch mặt mạnh mẽ những kẻ phân biệt dối sử"
  hãy viết những trang viết của tôi lên các mục trong diễm dàn. nếu không thành lập dược cộng dồng thì cũng phải dẹp bằng dược nạn '"phân biệt dối sử" .
   ***hãy vào mục "tâm sự chia sẻ" vào phần(hiv và dôi diều suy nghĩ) dể xem người không có nghĩ gì ,và vao mục"tâm sự chia sẻ"vào phần(kêu gọi người có hiv hãy giúp dỡ nhau ) xem người có hiv nghĩ gì
  

Sửa bởi quản trị viên 26/04/2011 lúc 08:27:53(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Quảng cáo
Offline Rain man  
#2 Đã gửi : 08/12/2005 lúc 10:06:16(UTC)
Rain man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-11-2004(UTC)
Bài viết: 371

Cảm ơn: 10 lần
Được cảm ơn: 33 lần trong 21 bài viết

NHỮNG KHÓ KHĂN TRONG CUỘC SỐNG CỦA NGƯỜI NHIỄM HIV

Một người nhiễm HIV vẫn có thể sống lâu dài và khoẻ mạnh, có thể sống thanh thản, vui vẻ nữa. Nhưng khi nhiễm HIV cuộc sống thực sự thay đổi, nó đòi hỏi người ta phải có nghị lực rất lớn. Nếu bạn không mang con vi rút HIV này thì hãy thử đặt mình vào vị trí của người bị nhiễm. Bạn sẽ dễ dàng hình dung được mình sẽ phải đương đầu với những khó khǎn như thế nào.

Bạn biết mình sẽ mất sớm hơn người khác. Do đó mà ngay cả khi còn sống khoẻ mạnh, bạn cũng luôn phải đấu tranh với bản thân để quên đi ý nghĩ về cái chết.

Gia đình bạn chắc sẽ rất buồn khi biết bạn bị nhiễm. Người ngoài thì nếu biết được có thể phản ứng rất khác nhau. Có người tốt bụng và nhân ái, nhưng cũng có người thiếu hiểu biết sẽ xa lánh, thậm chí miệt thị bạn.

Đời sống tình cảm sẽ khó khǎn hơn. Nếu độc thân thì có lẽ bạn sẽ khó lập gia đình. Còn nếu có gia đình rồi thì bạn phải luôn cẩn thận tránh lây vi rút cho bạn đời. Có thể bạn sẽ không có con, hoặc nếu sinh con thì con bạn có khả nǎng nhiễm vi rút. Khi bạn mất thì bạn đời sẽ đơn lẻ, con cái phải chịu thiếu một người cha hoặc mẹ.

Đó là còn chưa kể đến bạn sẽ vất vả như thế nào khi phát bệnh AIDS.

Sống với con vi rút HIV không hề dễ dàng: Do đó, nếu bạn chưa nhiễm thì rất nên tránh nó. Hiểu biết về cǎn bệnh này thực sự là cần thiết.

(Nguồn: NXB Thanh Niên)

...
Có thể em còn trẻ, nhưng nếu em đang bước đi với lòng kiêu hãnh, em sẽ tìm thấy chính mình, khi một ngày khác đang bắt đầu. Đó cũng chính là thời điểm mà mỗi tuyệt vọng trong em đã trở thành niềm hy vọng mới./.
Offline Rain man  
#3 Đã gửi : 08/12/2005 lúc 10:08:09(UTC)
Rain man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-11-2004(UTC)
Bài viết: 371

Cảm ơn: 10 lần
Được cảm ơn: 33 lần trong 21 bài viết
Nếu mở được một cơ sở sản xuất dành cho người có H. Hãy cho tôi được đóng góp.
...
Có thể em còn trẻ, nhưng nếu em đang bước đi với lòng kiêu hãnh, em sẽ tìm thấy chính mình, khi một ngày khác đang bắt đầu. Đó cũng chính là thời điểm mà mỗi tuyệt vọng trong em đã trở thành niềm hy vọng mới./.
Offline congtu_dangyeu259  
#4 Đã gửi : 08/12/2005 lúc 10:51:14(UTC)
congtu_dangyeu259

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2005(UTC)
Bài viết: 2.261
Man
Đến từ: Thanh hóa

Thanks: 101 times
Được cảm ơn: 100 lần trong 83 bài viết
Vậy ư? congtu_dangyeu259 đang băn khoăn có nên thành lập 1 CLB hay không? mấu chốt ở đây là Hội + Tỉnh Thanh Hoá đang và đả có 1 nguồn kinh phí hổ trợ cho các bạn có H muốn xây dựng 1 nơi để tạo việc làm cho mọi nguời, Hôm kia congtu_dangyeu259 có dến VP UB Phòng chống AIDS của Tỉnh Thanh Hoá để xin huớng dẩn thành lập 1 CLB họ có đề nghị là sẻ giúp đở nếu như congtu_dangyeu259 mở rộng hơn nửa cửa hàng và đón nhận 2-3 nguời nghiện và nguời có H đủ khả năng lao động để đào tạo nghề là họ sẻ đầu tư cho mình. Nhưng tôi đang băn khoăn quá không biết sao nửa, dù trong thâm tâm rất muốn. Không biết rằng có thực hiện đuợc hay không? mọi nguời hảy cho tôi những lời khuêyn chân thành nhất nha.
Trên đời này không có tình yêu nào gọi là bất tử, sự "bất tử" nằm ở chính những gì mà người yêu nhau mang đến cho nhau.0945648158
Offline anhhung  
#5 Đã gửi : 10/12/2005 lúc 07:02:22(UTC)
anhhung

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-11-2005(UTC)
Bài viết: 77

tôi xẽ viết nhiều về vấn dề này  khi nào tôi nhận dược những tờ rơi, tờ photo, thì mới vui.
"tái nhập cộng dồng " lời hứa xuông. từ giờ phút này tôi xẽ ??????..... cho dến khi nào tờ photo nói lên vấn nạn naỳ.
        *** những người có hiv hãy làm mọi cách  dể xoá  di những kẻ hại mình.***
                     (bắt dầu tưgiờ phút này)

Offline huy_skidrow  
#6 Đã gửi : 10/12/2005 lúc 06:30:23(UTC)
huy_skidrow

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-01-2005(UTC)
Bài viết: 2.217

Cảm ơn: 21 lần
Được cảm ơn: 241 lần trong 124 bài viết
Tôi thấy đây là một dự án mang tính khả thi cao...

Hãy cho tôi được đòng góp phần bé nhỏ của mình vào, nhưng tôi đang sống ở Da nang lận.

Tôi là HIV- nhưng không bao giờ dừng bước để chiến đấu cùng các bạn.


Cùng nhau tham gia ký tên đấu tranh quyền lợi của NCH:http://forum.hiv.com.vn/default.aspx?g=posts&t=172763
Offline congtu_dangyeu259  
#7 Đã gửi : 12/12/2005 lúc 12:08:56(UTC)
congtu_dangyeu259

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2005(UTC)
Bài viết: 2.261
Man
Đến từ: Thanh hóa

Thanks: 101 times
Được cảm ơn: 100 lần trong 83 bài viết
Trích dẫn bài viết của anhhung đã viết:

        *** những người có hiv hãy làm mọi cách  dể xoá  di những kẻ hại mình.***
                     (bắt dầu tưgiờ phút này)

Tôi đọc 1 số chủ đề của bạn thấy vấn đề mà chúng ta đang gặp rất lớn, nhưng tôi thấy bạn nói có đôi phần hơi quá , Xoá sạch ai? ngay đôi khi bản thân những nguời có H đang sống có thực sự vô tư không? có thực sự lành mạnh không? ta chỉ làm cho nổi đau đó đuợc xoa dịu hơn nhưng chúng ta những nguời có H vẩn phải nhìn lại mình đi. Ok
Trên đời này không có tình yêu nào gọi là bất tử, sự "bất tử" nằm ở chính những gì mà người yêu nhau mang đến cho nhau.0945648158
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.