  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-08-2008(UTC) Bài viết: 119
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Vợ em trong những ngày mưa bão ở Hà nội lúc đi trên đường không có dép đã bị kim tiêm đâm vào đầu ngón bên phải cạnh ngón cái hichic phải dùng tay rút cả ra hic hic
Hôm nay đã là ngày thứ 2 em đưa vợ em đi uống thuốc chống phơi nhiễm mà không nơi nào làm việc huhu vì là thứ 7.Đi từ sáng lội sông trên đường phố hà nội chết máy phải đi bộ mà vẫn không được trời ơi có ai cứu dùm vợ em với không huhuhu
Ai làm ơn làm phúc chỉ dùm em chỗ nào có bác sĩ tư vấn và có bán thuốc chống phơi nhiễm không huhu bệnh viện ĐỐng Đa thì nói không bán chỉ bán cho người trong ngành thôi huhu và chỗ nào làm vào chủ nhật nữa ạ huhu mai là chủ nhật mai mà không kiếm được thì qua 72 tiếng mất huhu huhu  Sửa bởi quản trị viên 07/08/2009 lúc 09:36:39(UTC)
| Lý do: Chưa rõ |
Lo lắng vô cùng Chưa bao giờ có cái cảm giác đáng sợ như bây giờ  ( |
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-10-2008(UTC) Bài viết: 25
|
Ặc ! cái nay thì em không bít ! Nhưng Bệnh viện Đống Đa làm việc thất trách vậy  ! anh off rồi ! nên em chúc anh và chị mọi chuyện tốt đẹp !Nice day !
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-10-2008(UTC) Bài viết: 80
|
y tế hà nội làm ă gì kỳ thế......chắc không sao đâu bạn ơi hiv không sống lậu môi trường bên ngoài đâu bác ơi
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-07-2008(UTC) Bài viết: 158
|
theo mình nghĩ thì kim tiêm khi ra ngoài môi trường tiếp xúc với trời mưa như thế thì vi rút H ko thể sống nổi, việc vợ bạn không may như thế cũng chưa hẳn sợ bạn cùng vợ xem xét lại tình huống 1: nếu cái kim đấy còn dính máu tươi: => vợ bạn có nguy cơ bạn nên đưa vợ đi uống PEP 2: nếu câu kim đó đã cu, gỉ ; => vợ bạn cũng có nguy cơ, nhưng là nguy cơ các bệnh như là: nhiễm trùng, uấn ván... chúc vợ chồng bạn may mắn
|
khi đối diện với sự sợ hãi, con người mới thực sự cảm nhận và thấy trân trọng cuộc sống MÌNH CẦU CHÚC CHO NHỮNG AI ĐANG TRONG GIAI ĐOẠN CHỜ XÉT NGHIỆM ĐỀU ÂM TÍNH HẾT, ĐÊÙ TAI QUA NẠN KHỎI |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-03-2007(UTC) Bài viết: 1.659  Đến từ: HIV/AIDS Được cảm ơn: 7 lần trong 7 bài viết
|
Tiệm thuốc ko bán nhiều thì mua tạm 2 liều úong 2 ngày đi còn sau đó mua tiếp theo 1 tháng nữa vì tuhốc này phải có toa này nọ kêu tiệm thuốc vợ em bị như thế mong giúp đợ 2 liều để ngày hôm sau mở cữa có time đi nhềiu tiệm hơn |
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-08-2008(UTC) Bài viết: 119
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
HUHU em mang vợ em vào Bạch Mai bác sỹ nói là HIV chỉ sống trong kim tiêm dính nước mưa được 7 phút hichic nên bảo là không cần uống nhưng em vẫn lo lắm nhỡ nó mới chích được 5 phút thì chết  |
Lo lắng vô cùng Chưa bao giờ có cái cảm giác đáng sợ như bây giờ  ( |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-03-2007(UTC) Bài viết: 1.659  Đến từ: HIV/AIDS Được cảm ơn: 7 lần trong 7 bài viết
|
Cơ sỡ đâu bs nói thế lý thuyết là vậy bạn nên mua PEP cho bx uống ( nếu còn time 72h) tốt hơn ngồi chờ time XN , mưa ngoài HN rất lớn kim hay gai chích hay sắt hay đá nhọn cũng ko biết có khi ko phải kim |
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-05-2008(UTC) Bài viết: 42
|
Mình chẳng biêt khuyên bạn thế nào bạn thử gọi điện anh KHôi, Anh Huy, Anh Dũng Chi những người có kinh nghiệm trên diễn đàn xin ý kiến ngay đi. Cầu mong cho vợ chồng bạn gặp may mắn. Thân..!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-08-2008(UTC) Bài viết: 119
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
huhu lo quá lo quá huhu mình chờ 3 tháng đã suy sụp gần chết đang chờ 6 tháng h lại đến bạn gái huhu chả nhẽ là do ý trời huhuhu  |
Lo lắng vô cùng Chưa bao giờ có cái cảm giác đáng sợ như bây giờ  ( |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-03-2008(UTC) Bài viết: 164 Đến từ: HCMC
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của quadoimetmoi đã viết:huhu lo quá lo quá huhu mình chờ 3 tháng đã suy sụp gần chết đang chờ 6 tháng h lại đến bạn gái huhu chả nhẽ là do ý trời huhuhu  Sao lúc vợ, lúc bạn gái thế?  Thôi h bạn bình tĩnh đi, cứ đợi đến 6 tuần test nhanh cho cô ấy 1 lần trước cho y6en tâm, rồi sau đó 3 tháng... Mình nghĩ H k sống lâu đến thế trong môi trường nước đâu. Chúc 2 bạn may mắn nhé |
Nhiều năm xa hạnh phúc anh muốn bên em, cuộc đời này dù ngắn ngỗi nhớ quá dài, và cũng đã đủ lớn để mong bé lại... Như ngày hôm qua... |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-10-2008(UTC) Bài viết: 627
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Yên tâm đi pa, trời mưa thì mấy tên nghiện hút sợ nước lắm, làm gì có chuyện mới chích 5 phút, quăng ra lúc trời mưa rồi bạn gái sơ ý dẫm phải pa  |
Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Nam Mô A Di Dà Phật. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-11-2008(UTC) Bài viết: 13
|
Mưa gió thế này, viut H làm sao sống nổi ngoài trời lâu như vậy. Ra ngoài môi trường không khí, đặc biệt là nước nữa bị Break ngay, khả năng lây nhiễm rất thấp có thể nói là 1/1000.
Tuy nhiên chờ 45 xét nghiệm lại cho yên tâm ! lấy cái kết quả âm tính cho cả nhà vui
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-03-2007(UTC) Bài viết: 1.659  Đến từ: HIV/AIDS Được cảm ơn: 7 lần trong 7 bài viết
|
Bx của bạn sống lại chưa ? |
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-04-2008(UTC) Bài viết: 16
|
ko sao đâu bạn ah`!!!nước ngập dzơ như thế hiv ra ngoài ko bị chết sớm mới lạ đó!!!yên tâm đi
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-10-2008(UTC) Bài viết: 237
|
 anh " Boyh" này hõi nhiều câu làm em chết cười mất |
Sống Đơn Giãn Cho Đời Thanh Thản |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-11-2008(UTC) Bài viết: 25
|
Khóc được...nên khóc Cuời được...cứ cười anh khóc chắc gì anh đã khổ em cười mà ứa lệ trong tim.   |
Giấc mộng làm người mộng Giấc mộng đến suối vàng Mộng gặp mộng vỡ tan Hóa giấc thành đại mộng. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-10-2008(UTC) Bài viết: 19
|
Total là cái ông nào thế? Sao toàn nói vớ vẩn không vây? Ông Người rừng sao không can thiệp? Mà toàn xỏ mũi vào những người muốn hỏi thật lòng?
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-03-2007(UTC) Bài viết: 1.659  Đến từ: HIV/AIDS Được cảm ơn: 7 lần trong 7 bài viết
|
|
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.