  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-11-2008(UTC) Bài viết: 131
|
Vậy các anh ui, có thể cho em biết cái triệu chứng loét miệng ở đây là như thế nào, có phải người ta thường gọi là nhiệt miệng không, hay là lở loét luôn, và hạch nữa, có đau nhiều không anh? Cám ơn | Cầu mong trời phật phù hộ cho tất cả những ai đang lo lắng, đang stress, đang chờ XN đều ÂM TÍNH. Nam mô ai di đà phật. Nam mô bồ tát đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn. Nam moooo... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2008(UTC) Bài viết: 9
|
hic bạn bị con matxa còn đỡ tui bị con gà nó mút,hix ...thật là ngu ngốc hy vọng thượng đế cho con 1 cơ hội...
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-03-2007(UTC) Bài viết: 1.659  Đến từ: HIV/AIDS Được cảm ơn: 7 lần trong 7 bài viết
|
mát xa và gà cũng thứ chẳng qua mát xa thì trong nhà còn gà thì đứng bên ngòai | |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-11-2008(UTC) Bài viết: 131
|
Các anh ơi, những lúc thế này em cần những hướng dẫn tận tình của các anh lắm, mỗi lần có một người comment là em vui biết bao nhiêu, mà vào thì thấy anh boyh nói thế làm em buồn quá à. Em chân thành cảm ơn nếu các anh cho em những lời an ủi, những lời động viên, những hướng dẫn và giải thích tận tình. Em đang rất lo, vì những triệu chứng của em. Xin cảm ơn | Cầu mong trời phật phù hộ cho tất cả những ai đang lo lắng, đang stress, đang chờ XN đều ÂM TÍNH. Nam mô ai di đà phật. Nam mô bồ tát đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn. Nam moooo... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-08-2007(UTC) Bài viết: 65
|
Bạn yên tâm đi, bạn không bị gì đâu, làm việc quá sức, hay suy nghĩ lung tung nên vậy thôi, không cần xn làm gì cho mệt, với lại đừng vô forum đọc nhiều quá là được àh. | Cuoc doi dau chi co hom nay |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-11-2008(UTC) Bài viết: 471
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của manhnn đã viết: Em chân thành cảm ơn nếu các anh cho em những lời an ủi, những lời động viên, những hướng dẫn và giải thích tận tình. Em đang rất lo, vì những triệu chứng của em. Xin cảm ơn Chào bạn Manhnn, Chúng ta đều là những ngươi đang rất lo lắng và sợ hãi! Tôi cũng đang trong giai đoạn này! Nhưng tôi muốn nói với bạn 1 điều là: Chỉ có việc tôi bị đẹn ở miệng (loét miệng) sau khi nguy cơ, kéo dài khoảng 10 ngày là thấy lo lo thôi. Tất cả các "hiện tượng" khác như mệt mỏi, đau khớp, tiêu chảy....tôi cũng có nè, nhưng tôi không bao giờ nghĩ nó là triệu chứng của H! Bởi vì do mình stress quá nên chắc chắn có những triệu chứng đó thôi! Không phải là triệu chứng của H đâu! Do đó, đừng suy nghĩ nhiều quá về triệu chứng nhé bạn!!!!!!!! | Tặng anh em bài hát này!!! http://nhaccuatui.com/nghe?M=dt9M65_MsUCuộc đời ta, lầm lỡ bao ngày qua. Thức đậy đi em, lòng người luôn bao dung. Nhân ái, sẽ khép lại giận hờn trong ta. Tình người mênh mang, nâng bước ta đi giữa đời! |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-11-2008(UTC) Bài viết: 131
|
Chào bạn longnhut, Cám ơn lời động viên của bạn. Nếu bạn hoặc ai đó có kiến thức thì xin cho mình hỏi chút. - Bị đẹn ở miệng (loét miệng) là triệu chứng như thế nào? Có phải người ta thường gọi là nhiệt miệng không? - Hạch nổi lên thì có đau không, làm sao biết có hạch hay không có hạch? - Phát ban thì như thế nào, có phải là người sẽ nổi lên những nốt đỏ đỏ nhưng không ngứa phải không? Và nổi chủ yếu ở đâu, có nhiều không hay là nổi lên vài chấm thôi. Cám ơn tất cả | Cầu mong trời phật phù hộ cho tất cả những ai đang lo lắng, đang stress, đang chờ XN đều ÂM TÍNH. Nam mô ai di đà phật. Nam mô bồ tát đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn. Nam moooo... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-07-2008(UTC) Bài viết: 158
|
Trích dẫn bài viết của manhnn đã viết:Chào bạn longnhut, Cám ơn lời động viên của bạn. Nếu bạn hoặc ai đó có kiến thức thì xin cho mình hỏi chút. - Bị đẹn ở miệng (loét miệng) là triệu chứng như thế nào? Có phải người ta thường gọi là nhiệt miệng không? - Hạch nổi lên thì có đau không, làm sao biết có hạch hay không có hạch? - Phát ban thì như thế nào, có phải là người sẽ nổi lên những nốt đỏ đỏ nhưng không ngứa phải không? Và nổi chủ yếu ở đâu, có nhiều không hay là nổi lên vài chấm thôi. Cám ơn tất cả EM HỎI ĐẾN CÁC BIỂU HIỆN CỦA TRIỆU CHỨNG LÀM J? NÓ CHỈ KHIẾN E SĂM SOI RỒI ĐÂM RA SUY NGHĨ LẨN THẨN THÔI. ANH VÀ TẤT CẢ CÁC THÀNH VIÊN TRONG DIỄN ĐÀN ĐÃ NÓI RỒI, TRIỆU CHỨNG KHÔNG NÓI LÊN ĐIỀU J CẢ.CHỈ CÓ XN MỚI BIẾT ĐƯỢC KU À. THẾ NÊN ĐỪNG QUAN TÂM ĐẾN CÁC TRIỆU CHỨNG LÀM J? MÙA NÀY THỜI TIẾT THAY ĐỔI,TRỜI HANH KHÔ, DA NGƯỜI RẤT DỄ BỊ NẺ, BỊ KHÔ DA, ĐỎ ỬNG, THÊM NỮA TRỜI LẠNH RẤT DỄ BỊ VIÊM HỌNG, MÀ VIÊM HỌNG THI THƯỜNG NỔI HẠCH, ...ĐẤY...ĐỪNG THẮC MẮC VỀ CÁC TRIỆU CHỨNG CỦA MÌNH NỮA NHÉ, DẠO TRƯỚC ANH CŨNG CÓ NHIỀU TRIỆU CHỨNG LẮM ĐÓ. NÀO LÀ SỐT, NỔI HẠCH,VIÊM HỌNG....NHƯNG ANH ĐI XN VẪN ÂM TÍNH SAU 3 THÁNG. THẾ NÊN ĐỪNG LO LẮNG QUÁ NHÉ NHÓC VUI LÊN NÀO
| khi đối diện với sự sợ hãi, con người mới thực sự cảm nhận và thấy trân trọng cuộc sống MÌNH CẦU CHÚC CHO NHỮNG AI ĐANG TRONG GIAI ĐOẠN CHỜ XÉT NGHIỆM ĐỀU ÂM TÍNH HẾT, ĐÊÙ TAI QUA NẠN KHỎI |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-11-2008(UTC) Bài viết: 131
|
Xin chân thành cảm ơn anh, anh có thể cho em nick yahoo để em tâm sự chút được không ạ. Trong những lúc thế này, dù bạn thân của em, em cũng không dám tâm sự anh à, vì mặc cảm lắm. Cám ơn anh
| Cầu mong trời phật phù hộ cho tất cả những ai đang lo lắng, đang stress, đang chờ XN đều ÂM TÍNH. Nam mô ai di đà phật. Nam mô bồ tát đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn. Nam moooo... |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-11-2008(UTC) Bài viết: 471
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
Bác Nguyencuongakt đã tư vấn hết rồi! Vậy bạn an tâm với những cái mà bạn cho là triệu chứng rồi phải không?!!!! Chúc bạn bình an! Để giảm hoặc là hết stress thì chỉ có xét nghiệm thôi!!! Cách đây 03 tuần, mình bị stress chịu hết được nên đã đi làm PCR! Sau đó vào DĐ, anh em tư vấn là mình không có nguy cơ hoặc nguy cơ rất nhỏ....nên đã giảm stress nhiều rồi!!!!
| Tặng anh em bài hát này!!! http://nhaccuatui.com/nghe?M=dt9M65_MsUCuộc đời ta, lầm lỡ bao ngày qua. Thức đậy đi em, lòng người luôn bao dung. Nhân ái, sẽ khép lại giận hờn trong ta. Tình người mênh mang, nâng bước ta đi giữa đời! |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-11-2008(UTC) Bài viết: 131
|
Thật sự các anh biết không, ban đầu em đâu có lo lắng hay stress gì đâu, tự nhiên bệnh nó đến. Đầu tiên: 2 bàn tay nổi ngứa và tróc da (bây giờ thì em nghi là gan có vấn đề vì em bị bệnh trào ngược dạ dày nên gan lúc nào cũng nóng). Đi tiêu chảy 1 tuần luôn (bây giờ thì em nghĩ là do dạ dày và hang vị, dạ dày không hoạt động tốt vì trước đó thường thì em hay đi phân lỏng nhưng không chảy). Ho (thật ra trước tới giờ lúc nào cũng ho, bị trào ngược dạ dày nên dịch vị(axit) nó đẩy lên cao nên gây viêm đường hô hấp trên ). Đặc biệt là các triệu chứng này đây không hiểu tại sao: Người không được khỏe, đặc biệt là tay chân rất nhức mỏi, các cơ, khớp lúc nào cũng mỏi, làm em phải bẻ tay nghe cạch cạch. Cơ cũng mỏi (có thể đầu tháng 11 chuẩn bị chuyển mùa (sang mùa đông lạnh) nên cơ thể bị như thế). Các cơ, khớp mỏi đau nhức có lẽ vì em làm công nghệ thông tin, toàn ngồi một chỗ, gõ, gõ nữa, gõ mãi (lập trình mà) nên chân tay bị nhức mỏi (nhưng các anh chị ở đó hỏi có nhức mỏi không thì mấy ảnh nói ko, chả hiểu sao, hiện tại em đang lo cái này nhất). Da thì nghe đồn và thoáng thoáng trên diễn đàn là nổi đỏ như nốt ruồi nhưng không ngứa, mò và tìm trên cơ thể cũng thấy, nhưng nó không tập trung, nó nằm lung tung và rất ít. Cái này em cũng không rõ tại sao, vì nếu là mụng thì em cậy cậy nó phải ra, đằng này nó không thấy gì hết (Cái này em vẫn đang lo). Sốt, em chả biết em có sốt không nữa, nhưng thấy người mệt, sờ lên trán thì thấy nóng nóng, nhưng không biết bao nhiêu độ(cái này em vẫn hơi lo). Nổi hạch, em không biết nổi hạch là thế nào, sờ nách bẹn cổ thì chả thấy gì (nếu tính từ thời điểm em OS thì đến nay đã hơn 2 tháng rồi). Hiện tại giờ em vẫn giữ liên lạc với cái con nhỏ matxa 20 tuổi đó, nó vẫn còn yêu đời lắm, em vẫn giữ liên lạc không phải vì muốn nó, mà muốn điều tra cho được nó có bị nhiễm không, nó vừa đi xét nghiệm với các anh chị nó khoảng 9 người, nó cười nói huyên thuyên và nó nói nó không bị gì hết. Em chỉ biết nghe thế, mà nếu nó bị H thì nguy cơ của em cũng đâu có cao phải không các anh, vì dương vật của em đâu có trầy xước (trí nhớ khoảng 80%). Còn nếu nó cắn em, mà em cũng không bị chảy máu gì hết (cắn đùa), em bị bầm tím thì nguy cơ thế nào, em đọc trên google người ta nói nguy cơ rất thấp, thấp hơn OS nữa. Nhưng các anh ơi, nói gì thì nói, em bị nhiều triệu chứng cũng làm em hoang mang lắm chứ, các anh đã giúp đỡ rất nhiều, em cám ơn nhiều. Nhưng đến khi nào mà thế giới chứng minh rằng OS là no risk thì khi đó em mới an tâm, hiện tại em còn không an tâm bằng các bạn nào sử dụng BCS để quan hệ. Em ngu lắm, em cứ nghĩ mình không quan hệ và không bao giờ quan hệ linh tinh thì không bị H, xem thường OS. Dù là rất rất rất khó nhưng trong lòng vẫn không yên. Đó là những gì em tấm sự với các anh và với mọi người. Cám ơn | Cầu mong trời phật phù hộ cho tất cả những ai đang lo lắng, đang stress, đang chờ XN đều ÂM TÍNH. Nam mô ai di đà phật. Nam mô bồ tát đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn. Nam moooo... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-01-2007(UTC) Bài viết: 190
|
 em ko sao đâu đừng suy nghĩ lung tung, trường hợp em cũng gần giống anh hồi trước,anh thông cảm và hiểu em,em sẽ sống lành mạnh nha để đừng có nguy cơ rồi lại lo nghĩ nữa, nên nhớ qhtd phải có bcs để tự bảo vệ mình
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-07-2008(UTC) Bài viết: 158
|
em add nick anh nhe: ......................... khi nào rảnh online gặp anh thì anh sẽ trả lời cho em nhé
| khi đối diện với sự sợ hãi, con người mới thực sự cảm nhận và thấy trân trọng cuộc sống MÌNH CẦU CHÚC CHO NHỮNG AI ĐANG TRONG GIAI ĐOẠN CHỜ XÉT NGHIỆM ĐỀU ÂM TÍNH HẾT, ĐÊÙ TAI QUA NẠN KHỎI |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-11-2008(UTC) Bài viết: 131
|
Cảm ơn anh. Em hi vọng em sẽ không sao. Em đã hỏi đi hỏi lại nhỏ đó, nó vẫn khăng khăng là không bị bệnh gì cả, nó chửi cho "chẳng lẽ anh muốn em bệnh lắm sao? " hoặc là "nếu anh mà hỏi chuyện này nữa thì đừng bao giờ nói chuyện với em" (đang điều tra nên phải nói chuyện với nó chứ nếu an tâm rồi thì ... xin giã từ liền) hoặc là "em mới đi khám sức khỏe về nè, đi khám xong thì đi ăn sinh nhật lun, vui lắm" (ặc ặc nó vui ghê ta) và còn nhiều nữa, sau này có dịp kể cho các anh chị nghe quá trình em điều tra hic hic. Bây giờ, ngày nào em cũng cầu nguyện, em cũng đi chùa, để cầu xin cho em không sao. Hiện giờ các triệu chứng vẫn còn mới tức chứ, mới đây cái môi tự nhiên khô rát, chả hiểu sao. Tay chân cũng đỡ hơn nhiều, không còn tiêu chảy nữa. Nhưng nghe nói các triệu chứng H sau 1 tuần tự khỏi nên cũng lo lắm. Hiện giờ vẫn đang run chưa dám đi xn. Chắc làm liều 1 cái quá hix.
Em thề nếu em mà không sao, em sẽ làm một cái nghiên cứu, sẽ tổng hợp những ai từng OS mà không bệnh để lấy căn cứ cho các bạn khác yên tâm. Chứ không thể cứ nói theo dạng "có, nhưng rất thấp". Mặc dù ngày trước người ta có nghiên cứu trên những người đồng tính đã bị H, họ nói rằng họ có OS tuy nhiên hầu hết nhiều người trong số đó đã nói dối (10 người thì 8 người đã nói dối) bởi vì bọn họ quan hệ qua đường hậu môn mà không dám nói, mà đó là con đường rất dễ lây H.
Nếu trời phật phù hộ cho em âm tính, em sẽ làm 1 cái tổng hợp những ai trên diễn đàn có OS nhưng âm tính. Đó chắc chắn sẽ là liều thuốc tinh thần tốt nhất cho những ai đang lo lắng.
| Cầu mong trời phật phù hộ cho tất cả những ai đang lo lắng, đang stress, đang chờ XN đều ÂM TÍNH. Nam mô ai di đà phật. Nam mô bồ tát đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn. Nam moooo... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-07-2008(UTC) Bài viết: 158
|
anh truyền cho nhóc một người đủ để làm bằng chứng sống cho dd về việc không lây H qau O.S nhé. đó là ông Honda đấy..hêhhe
| khi đối diện với sự sợ hãi, con người mới thực sự cảm nhận và thấy trân trọng cuộc sống MÌNH CẦU CHÚC CHO NHỮNG AI ĐANG TRONG GIAI ĐOẠN CHỜ XÉT NGHIỆM ĐỀU ÂM TÍNH HẾT, ĐÊÙ TAI QUA NẠN KHỎI |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-11-2008(UTC) Bài viết: 131
|
Anh ơi sao nick anh thành ...... hết vậy. Huhu sao tự nhiên hôm nay môi em bị khô và nẻ nhỉ, rát lắm. Em sợ quá đi, chán quá, em đã cố gắng không stress rồi, mà sao mấy cái triệu chứng nó cứ lần lượt đến với em. Mới đây trong miệng lại bị nhiệt, ăn uống khó khăn quá. Em lo lắng quá các anh ơi...
| Cầu mong trời phật phù hộ cho tất cả những ai đang lo lắng, đang stress, đang chờ XN đều ÂM TÍNH. Nam mô ai di đà phật. Nam mô bồ tát đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn. Nam moooo... |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-11-2008(UTC) Bài viết: 471
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của manhnn đã viết:Anh ơi sao nick anh thành ...... hết vậy. Huhu sao tự nhiên hôm nay môi em bị khô và nẻ nhỉ, rát lắm. Em sợ quá đi, chán quá, em đã cố gắng không stress rồi, mà sao mấy cái triệu chứng nó cứ lần lượt đến với em. Mới đây trong miệng lại bị nhiệt, ăn uống khó khăn quá. Em lo lắng quá các anh ơi...
Bạn Manhnn ơi!!!!!!!!!!!!!!!! Đã hơn 02 tháng rồi nếu stress như vậy thì đi XN đi. Trắng đen rõ ràng liền mà!!! Đọc quá trình điều tra cô gái đó của bạn, mình nghĩ chắc chắn là cô đó không có H! Trên đời này, mới đi XN biết có H, ai mà cười vui như thế được!!!! Người ta chỉ có thể cười sau 1 thời gian lấy lại bình tĩnh thôi!!! Chúc bạn vui lên! | Tặng anh em bài hát này!!! http://nhaccuatui.com/nghe?M=dt9M65_MsUCuộc đời ta, lầm lỡ bao ngày qua. Thức đậy đi em, lòng người luôn bao dung. Nhân ái, sẽ khép lại giận hờn trong ta. Tình người mênh mang, nâng bước ta đi giữa đời! |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-11-2008(UTC) Bài viết: 131
|
Chân thành cám ơn bạn rất nhiều. Bạn cũng đã đi lấy kết quả XN rùi hả. Bạn tốt như vậy chắc trời phật phù hộ cho bạn tai qua nạn khỏi  . Mình cũng bình tâm lại rồi, triệu chứng thì kệ triệu chứng, không có gì phải sợ cả, yahooooooooooooooooooooooo. Nam mô a di đà phật, sau lần này, con nguyện sẽ thay đổi tất cả, thay đổi bản tính. Sẽ thương yêu bố mẹ (nếu mà có gì thì thật ân hận vì chưa báo hiếu công lao của bố mẹ), thương yêu anh em và bạn bè, thương yêu tất cả các bạn, mình chắc chắn sẽ là một thành viên nhiệt huyết, và sẽ cứu giúp những người nghèo khổ. Con xin hứa. Xin cảm ơn các anh đã giúp cho tinh thần của em ổn định lại. Cũng hơn 2 tháng rùi, gần 2 tháng rưỡi rùi, tức là khoảng 10 tuần chắc đi xét nghiệm được rồi. Mình chưa rành xét nghiệm lắm. Xin các anh hướng dẫn giúp em. Khi em đến Pastuer thì em nên làm gì, xét nghiệm loại nào cho chắc ăn nhất (đừng xét đến tiền bạc vào lúc này, đắt cũng được). Xin cảm ơn | Cầu mong trời phật phù hộ cho tất cả những ai đang lo lắng, đang stress, đang chờ XN đều ÂM TÍNH. Nam mô ai di đà phật. Nam mô bồ tát đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn. Nam moooo... |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-11-2008(UTC) Bài viết: 471
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của manhnn đã viết: Cũng hơn 2 tháng rùi, gần 2 tháng rưỡi rùi, tức là khoảng 10 tuần chắc đi xét nghiệm được rồi. Mình chưa rành xét nghiệm lắm. Xin các anh hướng dẫn giúp em. Khi em đến Pastuer thì em nên làm gì, xét nghiệm loại nào cho chắc ăn nhất (đừng xét đến tiền bạc vào lúc này, đắt cũng được). Xin cảm ơn
10 tuần rồi thì bạn làm XN kháng thể thôi! Âm tính là an tâm 99,9% rồi! Bạn đến Pasteur, vào phòng XN, đến cô thư ký, ghi tên và nhận số. Ngồi đợi, người ta sẽ gọi số đến đóng tiền. Sau khi đóng tiền, bạn cầm hoá đơn và ống đựng máu (người ta sẽ phát cho bạn ngay sau khi đóng tiền) vào phòng lấy máu. Thế thôi!!!! Chúc bạn âm tính!!!!!!! | Tặng anh em bài hát này!!! http://nhaccuatui.com/nghe?M=dt9M65_MsUCuộc đời ta, lầm lỡ bao ngày qua. Thức đậy đi em, lòng người luôn bao dung. Nhân ái, sẽ khép lại giận hờn trong ta. Tình người mênh mang, nâng bước ta đi giữa đời! |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-11-2008(UTC) Bài viết: 131
|
Chán quá, tự nhiên bữa nay cái miệng thì bị nổi nhiệt, cái môi thì bị nẻ, rát ơi là rát. Bây giờ lại thấy lo quá. Thiệt tình. À mà lúc mình đóng tiền, mình nói là em muốn xét nghiệm máu hả anh. Hay là nói toạc ra là em muốn xét nghiệm HIV. Nghe thấy ghê quá hix. Còn nếu đợi đủ 3 tháng rồi thì xét nghiệm loại nào là OK nhất các anh (chính xác 100%). Cám ơn
| Cầu mong trời phật phù hộ cho tất cả những ai đang lo lắng, đang stress, đang chờ XN đều ÂM TÍNH. Nam mô ai di đà phật. Nam mô bồ tát đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn. Nam moooo... |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|